Người Việt hải ngoại: Mái ấm ở Anh; Suy nghĩ về TNS John McCain; Mẹ vợ & rể Hàn tử vong; Trải nghiệm kinh hoàng ở Maroc

Mái ấm Việt nơi 'xứ sở sương mù'

(Ảnh minh họa).

Nằm tại khu vực Sneinton Market nhộn nhịp thuộc trung tâm thành phố Nottingham ở miền Đông vùng trung du nước Anh, Vietcentric là địa chỉ quen thuộc của những người dân bản xứ yêu mến nền văn hóa và ẩm thực Việt Nam cũng như của những kiều bào xa xứ một lòng hướng về quê hương.

Căn nhà hai tầng xinh xắn của Vietcentric được thiết kế giản dị, song mang đậm nét văn hóa Việt với những bức tranh phong cảnh Việt Nam, những chiếc nón lá, áo dài, đèn lồng và đồ gỗ nội thất truyền thống, tạo nên cảm giác thân quen với mọi du khách Việt tới thăm trung tâm văn hóa này.

Thành lập năm 2017, Vietcentric nhằm bảo tồn và lan tỏa văn hóa Việt Nam tới cộng đồng bản địa thông qua ẩm thực, nghệ thuật và kết nối người dân hai nước. Người sáng lập và Giám đốc Vietcentric, Lều Thị Kim Liên, một Việt kiều sống tại Anh hơn 30 năm, cho biết Vietcentric được thiết kế để trở thành nơi mọi người có thể kết nối, khám phá và trao đổi những nét đặc sắc của hai nền văn hóa Việt Nam và Anh.

Ý tưởng thành lập Vietcentric hình thành sau khi mẹ của Lều Thị Kim Liên qua đời năm 2013. Nhiều năm bươn chải nơi đất khách với mong mỏi tạo dựng tương lai tốt đẹp cho các con, chị không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Mẹ mất sau một thời gian ngắn lâm trọng bệnh trong khi chị tối ngày vất vả mưu sinh, không có thời gian chăm sóc mẹ cũng như hai con, những đứa trẻ lớn lên như những người bản xứ thực sự với rất ít hiểu biết về cội nguồn. Mất mát lớn khiến chị hiểu ra điều thực sự quan trọng trong cuộc sống: đó là gia đình, truyền thống và mái ấm. Và mái ấm, với chị Kim Liên, là Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của chị.

Vậy là Vietcentric ra đời, như sự tri ân của Lều Thị Kim Liên với người mẹ đã khuất, là một nơi để nhắc nhở những người con xa xứ rằng mái ấm Việt Nam đang ở ngay trong lòng nước Anh, đồng thời lan tỏa hình ảnh mái ấm này trong cộng đồng sở tại. Theo chị, căn bếp chính là biểu tượng của mái ấm gia đình, nơi những giây phút hạnh phúc nhất thường gắn với niềm vui được thưởng thức món ăn mẹ nấu. Vì vậy, chị đã chọn ẩm thực như cách để Vietcentric quảng bá tinh hoa văn hóa Việt tại nước Anh.

Vietcentric giới thiệu nền ẩm thực phong phú, độc đáo của Việt Nam qua những lớp học nấu ăn, nơi học viên học cách sử dụng các gia vị thuần Việt để nấu những món ăn truyền thống và món ăn đường phố nổi tiếng thế giới của Việt Nam như phở, bún bò, bún chả, nem rán, nem cuốn, bánh mì… Học viên sẽ thưởng thức bữa ăn do chính tay mình nấu và chia sẻ những trải nghiệm về Việt Nam cùng các giáo viên của trung tâm. Kết thúc lớp học sẽ là tiệc trà nơi học viên được thưởng thức các loại trà truyền thống và tìm hiểu về trà đạo Việt Nam.

Chị Kim Liên cho biết chương trình dạy nấu ăn của Vietcentric được thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết, từ nguyên liệu, gia vị chế biến cho tới kỹ thuật nấu, đảm bảo món ăn mang hương vị thuần Việt, giúp học viên hiểu được sự tinh tế của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam, ẩn sau đó là nền văn hóa độc đáo của đất nước. Chị đã nghiên cứu, tìm hiểu và tạo ra công thức cho 4 loại gia vị: gia vị phở, gia vị nướng, gia vị hải sản và ngũ vị hương, sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu, thảo dược của Việt Nam để giới thiệu trong chương trình nấu ăn như cách để quảng bá nét đặc sắc của nền ẩm thực Việt.

Các lớp dạy nấu ăn của Vietcentric đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân bản địa. Bà Maddy đến từ Nottingham cho biết, vợ chồng bà tham gia một lớp nấu ăn tại Vietcentric vào cuối tuần và đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Bà chia sẻ, không chỉ học được cách nấu những món ngon của Việt Nam, vợ chồng bà còn học được nhiều điều về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, đặc biệt là trà đạo Việt. Bà Maddy cũng rất ấn tượng với những nhân viên của Vietcentric, những người rất nhiệt tình, tận tụy, với kiến thức rộng về văn hóa và ẩm thực vùng miền của Việt Nam.

Ngoài các lớp dạy nấu ăn, Vietcentric tổ chức các hoạt động văn hóa như lễ hội Trung thu, trình diễn áo dài, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, dạy tiếng Việt cho các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tại Anh.
Điểm đặc biệt là các thành viên của Vietcentric, gồm các giáo viên nấu ăn, đều là những sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Nottingham.

Với trình độ tiếng Anh lưu loát và hiểu biết về Việt Nam, cùng sự năng động, nhiệt tình, các sinh viên này là những sứ giả hoàn hảo để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt. Chị Kim Liên chia sẻ chị đã đào tạo kỹ năng nấu ăn cho hàng trăm lượt sinh viên để các em có thể truyền lại cho các học viên bản xứ. Họ cũng cũng là những giáo viên lý tưởng để dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa Việt trong các sự kiện văn hóa do Vietcentric tổ chức.

Chị Kim Liên cho biết đây cũng là một mục tiêu của chị khi thành lập Vietcentric, đó là tạo một sân chơi để thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện bản thân và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam năng động, thân thiện, giàu tri thức và văn hóa trong con mắt người dân sở tại.

Vũ Song Hoà, sinh viên thạc sĩ ngành Kế toán - Tài chính tại Đại học Nottingham Trent University, một giáo viên hướng dẫn nấu ăn tại Vietcentric, cho biết trung tâm là mô hình quảng bá văn hóa Việt Nam sáng tạo và hiệu quả, là nơi giúp những người con xa quê hương tìm hiểu về cội nguồn, đồng thời quảng bá văn hóa Việt tới cộng đồng bản xứ. Song Hòa cho biết cô coi Vietcentric là ngôi nhà thứ hai tại Anh, nơi tạo cơ hội cho cô kết nối với những người bạn Việt và giúp cô khám phá bản thân thông qua việc truyền bá những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè Anh. Hòa mong rằng những mô hình như Vietcentric sẽ nhân rộng trên khắp nước Anh và châu Âu như cách để xây dựng cộng đồng người Việt tại nước ngoài ngày một vững mạnh.

Là một trung tâm nhỏ hoạt động không vì lợi nhuận, Vietcentric đã góp phần hỗ trợ người Việt sinh ra tại Anh tìm hiểu, duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam, cũng như truyền bá văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt với cộng đồng bản địa. Sự ra đi của người mẹ thân yêu là khởi đầu cho những nỗ lực không ngừng của Lều Thị Kim Liên để tạo ra những giá trị cho cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc mà chắc hẳn mẹ chị rất đỗi tự hào.

Người Mỹ gốc Việt nói về TNS John McCain

Thượng Nghị Sĩ John McCain, người mà cuộc đời có nhiều gắn bó với cuộc chiến, đất nước và con người Việt Nam, đã qua đời hôm 25/8 để lại nhiều thương tiếc.

Hôm 27/8, BBC thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với một số người Mỹ gốc Việt để tìm hiểu tâm tình và cái nhìn của họ về di sản và con người của ông.

Từ San Diego, California, ông Sĩ Lâm, cư dân và công chức của quận San Diego, đã sống trên đất Mỹ 34 năm, chia sẻ cảm nhận:

"Thượng Nghị Sĩ John McCain qua đời là một sự mất mát to lớn cho người dân Hoa Kỳ. Ông là một người đáng được kính nể với tư cách anh hùng tù binh trong chiến tranh Việt Nam, không khuất phục kẻ thù và nêu cao tinh thần hy sinh vì đồng đội. Ông là con cháu của tướng lãnh Hoa Kỳ được Hà Nội ban cho ân huệ trao trả tự do sớm hơn, nhưng ông đã quyết định ở lại cho đến khi các tù binh khác cũng được trao trả."

"Là một công dân Mỹ tôi thương tiếc ông, vì sau khi về nước ông đã phục vụ trong quốc hội hơn 30 năm và nắm những chức vụ quan trọng. Người ta biết đến ông như một huyền thoại của một anh hùng. Riêng ông, ông muốn mọi người nhớ đến ông như một công dân sống để phục vụ tổ quốc. Có lẽ vì lý tưởng đó, một người suốt đời tận tụy hy sinh cho đất nước và đặt tổ quốc hàng đầu, ông đã vượt qua những rào cản của đảng phái để ủng hộ những chính sách nào chỉ thật sự mang lại lợi ích cho người dân."

"Là một người Mỹ gốc Việt tôi cũng vô cùng thương tiếc ông, vì ông là người đề xướng và vận động chương trình HO để mang qua Mỹ nửa triệu cựu sĩ quan quân lực VNCH và thân nhân. Ông luôn sát cánh với người Việt gốc Mỹ để đòi hỏi nhà cầm quyền phải mở rộng nhân quyền cho người Việt Nam."

Nói về di sản tinh thần của cố Thượng Nghị Sĩ John McCain, ông Sĩ Lâm nhận định:

"Ông ra đi để lại cho chúng ta những giá trị tinh thần vô cùng quý giá của lòng trì chí trong trách nhiệm, danh dự, quyết chí để phục vụ tổ quốc và đồng bào, đồng thời phụng sự nhân quyền cho nhân loại. Ông không những quan tâm đến đồng đội, các cựu chiến binh Hoa Kỳ mà còn hết lòng tự hào và cứu giúp các chiến hữu đồng minh VNCH từng phục vụ cùng chiến tuyến."

"Ông đã từng nói: 'Vinh dự lớn lao của đời tôi là được đồng hành phụng sự với những anh hùng ở Việt Nam, những người Mỹ mà tình đồng đội, sự dũng cảm và kiên cường của họ trước những khó khăn to lớn đã động viên chúng tôi chống lại những kẻ bắt giữ và tìm được sức mạnh và hy vọng ngay trong những giờ phút đen tối nhất."Ông luôn là người vận động và đẩy mạnh nhân quyền toàn cầu. Ông thẳng thừng chỉ trích luật tra tấn trước đây. Ông cũng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng khi TT Trump sang Việt Nam đã không đề cập đến nhân quyền."

Từ Garden Grove, California, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, bày tỏ cảm tưởng:

"TNS John McCain là một người bạn chân tình nhất đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại trong chính giới Hoa Kỳ. Ông nhận ra rằng Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam trong cuộc chiến và do đó ông đã làm tất cả những gì đã có thể làm để đền bù lại lỗi lầm đó, ví dụ như vận động cho chương trình định cư của con lai, cựu tù nhân cải tạo, thuyền nhân Việt Nam, và các chính sách cứng rắn đối với vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam."

Từ Sacramento, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California, bà Janet Nguyễn phát biểu:

"Thượng nghị sĩ John McCain thực sự là một anh hùng người Mỹ, người chọn việc đấu tranh cho các nguyên tắc và sự tự do thành sứ mạng của đời mình. Tôi mãi mãi mang ơn ông vì những gì ông đã làm cho đất nước chúng ta và rất buồn khi biết tin ông qua đời. Khi còn sinh thời, Thượng nghị sĩ McCain tạo ra một di sản về tinh thần dịch vụ công cộng, phi đảng phái, và lòng trung thành son sắt với Hoa Kỳ sẽ tạo ra tiếng vang cho các thế hệ mai sau. Nhờ ông đất nước Hoa Kỳ đã trở thành một nơi tốt đẹp hơn."

Từ Westminster, California, ông Trí Tạ, thị trưởng của thành phố được mệnh danh là thủ phủ của người Việt tị nạn, tỏ bày:

"Sự ra đi của Thượng nghị sĩ John McCain là một mất mát lớn của người dân Hoa Kỳ. Cuộc đời ông là cả một sự cống hiến. Ông đã phục vụ Hoa Kỳ qua bổn phận của một người lính trong thời trẻ và tận tụy phục vụ cho đến phút cuối đời qua vai trò của một nhà lập pháp. Người dân Hoa Kỳ sẽ nhớ ơn ông mãi mãi. Riêng với cộng đồng Việt tại hải ngoại, nhiều gia đình sẽ nhớ ơn ông vì đã cho họ cơ hội đặt chân đến Hoa Kỳ."

"Di sản tinh thần lớn nhất mà TNS John McCain để lại cho chúng ta là tinh thần cống hiến và trung thành phục vụ tổ quốc. Cuộc đời ông là một tấm gương cho các thế hệ sau học hỏi và tiếp nối."

Ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng thành phố Westminster, California cho biết từng gặp gỡ Thượng Nghị Sĩ John McCain năm 2008, khi ông John McCain được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên tổng thống, bày tỏ:

"Từ thời gian ông phục vụ trong chiến tranh tại Việt Nam, cho đến những đóng góp của ông trong chương trình H.O. để định cư vô số đồng hương tới Mỹ - Thượng Nghị Sĩ John McCain là một trong những ân nhân lớn nhất của chúng ta. Xin vĩnh biệt ông!"

Từ San Jose, California, ông Nguyễn Tâm, nghị viên của thành phố San Jose, nói:

"Tuy thuộc về đảng Dân Chủ nhưng tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ Thượng Nghị Sĩ John McCain về sự hy sinh của ông trong cuộc chiến Việt Nam, và sau đó là chương trình cứu giúp thuyền nhân tị nạn và HO. Và hồi tháng Bảy năm ngoái, hình ảnh gây ấn tượng nhất khi ông lật ngón tay xuống đất là lá phiếu duy nhất quyết định bảo vệ đạo luật bảo hiểm sức khỏe ACA. Ông McCain quả thật là một người hùng thời chiến và nhà lãnh đạo thời bình. Cả thế giới đều ngưỡng mộ ông và lịch sử sẽ vinh danh ông."

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona và các cộng đồng bạn sẽ tổ chức buổi lễ thắp nến phân ưu và cầu nguyện cùng gia đình Thượng nghị sĩ John McCain. Một thông báo từ ông Đặng Thế Khương, chủ tịch tổ chức này cho hay hôm thứ Bảy 25/08.

Mẹ vợ Việt và con rể Hàn tử vong vì nhảy lầu, cứu hỏa đến chậm

(Ảnh minh họa).

Hỏa hoạn tại một căn hộ chung cư ở thành phố Busan khiến con rể người Hàn Quốc và mẹ vợ người Việt Nam tử vong, sau khi cả hai nhảy từ tầng bảy xuống để thoát thân.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, vụ hỏa hoạn bùng lên vào khoảng 16h18 chiều 9-9 tại một căn hộ tầng bảy thuộc một khu chung cư ở quận Busanjin, thành phố Busan, khiến ba nạn nhân mắc kẹt.

Vụ hỏa hoạn thương tâm

Thấy ngọn lửa và khói đen đã bao trùm khắp căn nhà, cả ba nạn nhân gồm anh A. (khoảng 40 tuổi), con trai anh A. (4 tuổi) và mẹ vợ anh A. (khoảng 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã ra ban công và nhảy xuống để thoát thân. Anh A. và mẹ vợ tử vong tại bệnh viện, cháu bé bị thương rất nặng.

Theo lời một người dân sống gần đó, anh A. nhường người mẹ vợ nhảy xuống trước, rồi bế cậu con trai và nhảy xuống sau. Cũng theo lời người này, anh A. đã ôm con rồi chần chừ khoảng một, hai phút mới quyết định nhảy xuống.

"Không lâu sau khi cả gia đình họ nhảy xuống từ ban công tầng bảy thì lực lượng cứu hỏa đến nơi. Nếu lực lượng cứu hỏa đến sớm hơn một chút thì có lẽ đã cứu sống được cả gia đình rồi", người dân này chia sẻ với đài News1.

Những người hàng xóm cũng cho biết thêm những ngày vừa qua, chị B. một mình vừa lo cho tang lễ của mẹ ruột và chồng, vừa lui tới bệnh viện để chăm lo cậu con trai bị thương nặng.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm trên.

Hàng xóm thương tiếc

Những người hàng xóm cũng hết sức bàng hoàng và thương tiếc gia đình anh A., bởi gia đình họ được nhận xét là vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Theo lời kể của một người dân sống ở tầng sáu, ngay bên dưới căn hộ bị cháy, chị B. (vợ anh A.) là người Việt Nam, hai anh chị bán trái cây ở một ngôi chợ địa phương. "Họ là đôi vợ chồng chăm chỉ", người này kể lại.

Mỗi ngày, chị vợ đi lấy trái cây ở chợ nông sản từ sớm để mang về cửa hàng cho chồng bán. Trong khi đó, anh A. thường trông coi cửa hàng từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau.

Gần đây, hai anh chị quyết định đưa mẹ vợ ở Việt Nam sang để trông cháu do anh chị quá bận rộn với công việc kinh doanh ở chợ.

Hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, anh A. về nhà nghỉ ngơi vào sáng sớm như thường lệ nhưng không may qua đời trong vụ hỏa hoạn cùng mẹ vợ.

Bà Kim Seon Ok (63 tuổi) kể lại, bà cùng gia đình chuyển đến sinh sống ở khu chung cư này khoảng một, hai năm trước, và mẹ vợ anh A. cũng đến Hàn Quốc sống cùng gia đình người con gái trong khoảng thời gian này.

"Hai vợ chồng họ đã rất chăm chỉ làm ăn, nỗ lực hết sức để nuôi nấng cậu con trai nhỏ nhưng sự việc như thế này lại đổ ập xuống gia đình họ. Tôi đau buồn đến mức mất ngủ cả đêm qua", bà Kim nói.

Một người dân khác là bà Jung (70 tuổi) cho biết gia đình bà có rất nhiều cháu nhỏ và đồ chơi nên con trai anh A. hay sang nhà chơi. "Cháu bé ngoan lắm nên chúng tôi hay cho cháu đồ ăn vặt. Sự cố lớn như vậy xảy ra khiến tôi vô cùng đau lòng", bà Jung bày tỏ.

Gia đình nạn nhân thường chia sẻ trái cây còn lại vào cuối ngày ở cửa hàng cho những người hàng xóm xung quanh.

"Trên đường về nhà sau mỗi ngày buôn bán, chị vợ vẫn thường ghé vào tặng trái cây cho mọi người. Rời xa Việt Nam và sinh sống ở một nơi xa lạ đã là vất vả lắm rồi nhưng chị vẫn luôn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh", bà Kim (80 tuổi) kể.

Động đất ở Ma Rốc: Người Việt kể lại khoảnh khắc 'nhà như con tàu chồng chềnh trên biển'

Nhiều người Việt ở Ma Rốc vẫn chưa hết bàng hoàng khi trải qua những giây phút mọi thứ đảo lộn do trận động đất kinh hoàng nhất thế kỷ diễn ra tối 8.9. Dù không phải ở nơi tâm chấn của cơn động đất nhưng họ vẫn cảm nhận "nhà cửa như chiếc tàu gặp sóng lớn".

Truyền hình nhà nước Ma Rốc ngày 10.9 đưa tin số người chết trong trận động đất xảy ra ở nước này vào tối 8.9 đã tăng lên 2.122 người và 2.421 người bị thương, theo Reuters.

"Tay chân con tôi run cầm cập"

Chị Nguyễn Huỳnh Ái Nhi (43 tuổi, quê ở TP.Đà Nẵng) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Marrakech (Ma Rốc). Chị cho biết, chỗ chị sống cách tâm chấn của trận động đất khoảng 58 km.

Chị kể lại, khoảng 11 giờ đêm ngày 8.9 (theo giờ địa phương) vì cuối tuần nên chị và con trai chơi ở phòng khách, ngủ muộn hơn bình thường. Chị đang nói chuyện qua điện thoại với một người em ở Pháp thì bỗng thấy nhà rung lên, chai nước để trên bàn rớt xuống.

"Nhà tôi lúc đó giống như con tàu chồng chềnh trên sóng biển, tôi đứng không có vững. Hai giây sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng trong đầu không nghĩ đến chuyện động đất xảy ra. Ngay lập tức tôi niệm Phật và kéo con chạy ra ngoài và ngồi gần hồ bơi. Tôi thấy rõ hồ bơi nghiêng qua nghiêng lại. Con trai vẫn mặc bộ quần áo dài tay, trời không nóng không lạnh nhưng tay chân con run cầm cập giống đang ở thời tiết lạnh giá", chị nhớ lại.

Vì con quá sợ nên chị chạy quay lại phòng khách lấy mền ra quấn cho con. Chị nghĩ trong đầu chuyện gì đến sẽ đến nhưng không ngừng niệm Phật, giữ sự bình tĩnh sang cho con. Con trai có chút hoảng loạn nên chị ôm con vào lòng. Theo chị cảm nhận, sự rung lắc diễn ra trong khoảng 30 giây.

Hai mẹ con họ ngồi ở ngoài khoảng 30 phút, hàng xóm, mọi người xung quanh tụ tập và chạy xe ra chỗ trống, an toàn ngồi ở đó 2 tiếng. Sau đó, mẹ con chị về nhà. Chị không hoảng loạn, bình tĩnh gọi điện cho chồng xem tin tức để biết điều gì đã xảy ra và biết thêm các biện pháp phòng tránh.

"Hiện nhà tôi vẫn đang ổn vì ở khu villa, có một vài chỗ bị nứt nhưng không đáng kể. Bên khu resort chồng tôi quản lý có người bị thương và đổ tường và có vài thiệt hại. Hôm 9.9, tôi mới đi qua một vài chỗ gần nhà và thấy người dân ở làng vẫn đang ngủ ở ngoài", chị Nhi chia sẻ.

Không ngừng cầu nguyện

Những người hàng xóm xung quanh chị Nhi đều ngủ ngoài xe cả đêm xảy ra vụ động đất. Tài xế và người giúp việc không ở nhà chị, họ thức trắng cả đêm vì lo lắng và phải ngủ ở ngoài cùng gia đình họ. Chị dự định sẽ cùng mọi người kêu gọi những người khá giả về kinh tế giúp đỡ những người bị ảnh hưởng ở vùng thiệt hại. Khu resort nơi chồng chị quản lý cũng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, đồ ăn để giúp đỡ những nhân viên bị mất nhà cửa, người thân do trận động đất kinh hoàng gây ra.

"Sự việc diễn ra vô cùng bất ngờ, tôi không kịp phản ứng gì. Lúc đó tôi không còn cảm giác sợ hãi mà chỉ biết chạy ra ngoài thật nhanh. Tôi chỉ biết bản thân phải bình an thì con mới được bình an, không để con hoảng sợ tránh gây ảnh hưởng tâm lý về sau. Tôi trấn tĩnh con lại và may mắn hai mẹ con vẫn ổn. Có rất nhiều nhà bị sụp đổ và có sự mất mát cùng người bị thương vì ở đây các khu nhà có khi được xây dựng hàng trăm năm, xây bằng đá và đất sét. Tôi đã cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân và tiếp tục giữ sự bình an bằng niệm Phật vì sẽ còn dư chấn trong vài ngày liên tiếp theo dự báo", chị chia sẻ.

Chị Hoàng Ngọc Anh (34 tuổi) sống cách khu tâm chấn của vụ động đất - khu vực Ighil của vùng núi High Atlas gần 400km nên hiện tại cuộc sống vẫn ổn. Hôm xảy ra vụ động đất, chị cảm nhận xung quanh có sự rung chấn nhẹ nhưng không gây ảnh hưởng hay thiệt hại gì đến cuộc sống.

Liên quan đến vụ động đất vừa xảy ra, bà Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma Rốc đã đăng tải trên Facebook cá nhân số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của đại sứ quán để công dân Việt Nam và bà con kiều bào cần trợ giúp có thể liên hệ. Đến nay, đại sứ quán chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

Nguồn: Báo Tin Tức; BBC; Tuổi Trẻ; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang