- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Đại lễ Vu Lan Báo hiếu nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa của người Việt tại Lào, đồng thời cũng là dịp để bà con Phật tử bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành.
Sáng 30/8 (tức Ngày Rằm tháng Bảy), tại Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane đã diễn ra Đại lễ Vu Lan Báo hiếu Phật lịch 2567.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào; đại diện Thành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane cùng đông đảo các chư, tăng, ni Phật tử Việt Nam và Lào.
Lễ Vu Lan Báo hiếu được xem là một trong những ngày lễ truyền thống được coi trọng nhất của Phật giáo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, đây cũng là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với những đấng sinh thành.
Dù bộn bề lo toan với cuộc sống mưu sinh nơi xa xứ, nhưng nhiều người không quên dành thời gian đến chùa thắp hương Lễ Phật và cầu mong những điều tốt lành nhất đến với cha mẹ mình trong Ngày Rằm tháng Bảy.
Chị Trần Hồng Thiện - người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Lào, chia sẻ: “Bố tôi đã mất và năm nào cũng vậy, dù bận công việc đến mấy, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến chùa để cầu sức khỏe và bình an cho mẹ của mình".
Bà Chu Mai Sinh lấy chồng và sinh sống ở Lào được gần 40 năm nhưng cứ đến Ngày Rằm tháng Bảy, bà lại làm một mâm cơm và thỉnh thầy ở trên chùa về cúng cơm chay cho ông bà tổ tiên. Ngoài ra, bà còn tới chùa để thắp hương, cúng dường, phóng sinh... cầu cho gia đình bà sức khỏe bình an, cũng như vong linh những người đã khuất trong gia đình bà được siêu thoát.
Đại lễ Vu Lan Báo hiếu là hoạt động thường niên do Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane tổ chức, nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa của Cộng đồng người Việt tại Lào, đồng thời cũng là dịp để bà con Phật tử bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành.
Trên sân chùa, Đại lễ Vu Lan Báo hiếu được tổ chức với các nghi thức truyền thống của cả Phật giáo Lào và Việt Nam, điều góp phần cho thấy mối quan hệ đặc biệt và sự gắn kết chặt chẽ của chư tăng, ni, Phật tử hai nước. Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà cho những người dân Việt và người dân Lào bị khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn.
Thông qua buổi lễ Vu Lan năm nay, Thượng tọa Thích Minh Quang trụ trì Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane bày tỏ mong muốn tất cả người dân Việt Nam ở trong nước, cũng như Kiều bào ở ngoài nước sẽ thực sự đoàn kết, ứng xử hiếu đạo với đất mẹ quê hương.
Ngày 27/08/2023 trên sân vận động tại Raszyn, ngoại ô Warszawa đã diễn ra các trận đấu thuộc giải bóng đá Người Việt toàn châu Âu lần thứ II. Giải được Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu bảo trợ, Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức.
Giải năm nay có 4 đội thuộc 3 nước: Ireland, CH Séc và chủ nhà Ba Lan (2 đội). Các đội đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội nhất nhì đấu trận chung kết. Điều khiển các trận đấu là tổ trọng tài chuyên nghiệp Ba Lan.
Sau lượt trận vòng bảng, 2 đội Ba Lan 1 và đội CH Séc đấu trận chung kết. Trận đấu có kết quả hòa 2-2. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Kết quả cuối cùng, đội Ba Lan 1 thắng và lên ngôi vô địch.
Buổi tối cùng ngày BTC đã trao kỷ niệm chương cho tất cả các thành viên, cầu thủ của các đoàn tham gia giải, trao dang hiệu vua phá lưới, thủ môn hay nhất và các giải đồng hạng 3 cho 2 đội Ireland, Ba Lan 2. giải nhì cho CH Séc và giải vô định cho đội Ba Lan 1.
Giải bóng đá người Việt toàn châu Âu do Liên hiệp Hội người Việt toàn châu Âu bảo trợ lần đầu tiên được tổ chức tại Budapest, Hungary ngày 17/8/2019.
Giải dự kiến 2 năm 1 lần. Sau 4 năm gián đoạn vì Covid-19, năm nay, giải được tổ chức tại Ba Lan do Hội NVNTBL chủ trì tổ chức. Năm 2025, giải có thể được tổ chức tại Ireland, một nước hiện có khoảng 6.000 người Việt đang làm ăn, sinh sống.
Giải bóng đá người Việt tại châu Âu ngoài việc là giải thi đấu thể thao còn là dịp để người Việt tại châu Âu giao lưu, kết nối, hội nhập vào xẫ hội châu Âu.

(Ảnh minh họa).
Theo thống kê từ Celebrity Net Worth (trang web chuyên đưa ra báo cáo ước tính tổng tài sản của người nổi tiếng), Johnny Đặng hiện đang có khối tài khoản ròng rơi vào khoảng 20 triệu USD (khoảng trên 450 tỷ VND).
Johnny Đặng sinh ngày 21/11/1974 tại Buôn Ma Thuột trong một gia đình nghèo khó. Thời niên thiếu, Johnny theo học nghề kim hoàn theo lời khuyên của cha. Năm 1987, cha ông rời Việt Nam sang Mỹ. Và 9 năm sau đó, cả gia đình Johnny cũng rời Việt Nam đến thành phố Houston thuộc bang Texas theo diện bảo lãnh.
Từ một chàng thanh niên nghèo, bằng tài năng và sự nỗ lực của mình, ông đã trở thành một trong số ít doanh nhân gốc Việt nổi tiếng trong giới showbiz và được mệnh danh là "ông vua kim hoàn".
Doanh nhân gốc Việt bí ẩn được Forbes lý giải thành công
Johnny Đặng tên thật là Đặng Tuấn, là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng Johnny Dang and Co.
Sự nghiệp của Johny Đặng được đánh dấu bởi những sáng tạo ra dòng "Grillz" (trang sức dành cho răng) - giúp người thợ kim hoàn gốc Việt nổi tiếng tại Mỹ từ đầu thập niên 2000. Grillz được coi là "trang sức của những ngôi sao", không thể thiếu trong tủ đồ của những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất thế giới.
Theo Therichest.com, Johnny Đặng là một trong số ít người Việt Nam thành công trên đất Mỹ. Nhờ tài năng và sự tử tế với khách hàng giúp ông chủ tiệm Johnny Dang and Co trở thành thợ kim hoàn được nhiều người nổi tiếng yêu quý, tìm đến.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Drake, Chi Chill, Beyoncé, Travis Scott... đều sử dụng sản phẩm Grillz của Johnny. Trong âm nhạc và văn hóa đại chúng, cái tên Johnny Đặng cũng được nhắc tới rất nhiều qua những bài hát đình đám của Migos, Gucci Mane, Lil Pump, Keith Ape, Chief Keef... Tạp chí Forbes thậm chí đã có bài viết để lý giải điều gì khiến một người Việt Nam nhập cư thành danh như vậy.
Dù nổi tiếng ở Mỹ nhưng Johnny Đặng luôn hướng về Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn, khi hỏi Johnny Đặng về quê hương, ông nói: "Tôi rất nhớ và yêu quê hương, đó là nơi tôi sinh ra, tất cả các bạn nếu có cơ hội hãy một lần đến Việt Nam để cảm nhận con người và văn hóa nơi đây".
Từ thợ kim hoàn vô danh đến người làm ra "trang sức của những ngôi sao"
Sang Mỹ với hai bàn tay trắng, chàng thanh niên Johnny Đặng đã xin vào học việc tại một tiệm vàng tại chợ trời Texas với mức lương 500 USD cho 6 tháng. Đến khi thành nghề, Johnny được ông chủ trả công 35 USD/ngày.
Ông chủ của Johnny khi đó có 2 tiệm vàng nên quyết định nhượng lại một tiệm cho “đệ tử” của mình. Từ đây, ông bắt đầu con đường lập nghiệp với một tiệm kim hoàn riêng, lấy tên là TV Jewelry với ý nghĩa T là Tuấn - tên tiếng Việt của ông và V là Việt Nam. Gọi là mở tiệm riêng cho “oai”, nhưng thực ra đó là một chỗ ngồi nhỏ trong chợ trời, có 2 chiếc bàn phía trước và một biển hiệu sau lưng.
Những ngày trong tuần, Johnny đi làm thuê để kiếm sống, 3 ngày cuối tuần khi chợ trời mở cửa thì ông làm ở tiệm của mình. Nhớ lại thủa hàn vi, Johnny chia sẻ: “Hồi đó làm không xài tiền, ham làm lắm, nhiều khi làm tới 15 -18 tiếng mỗi ngày. Lương không xài một đồng, có bao nhiều là dành mua vàng bỏ vào tủ để trưng bày cho khách thấy”.
Trong thời gian làm việc trong ngành kim hoàn tại Mỹ, Johnny Đặng nhận ra có nhiều điểm khác biệt giữa cách chế tác trang sức ở Mỹ với những gì ông đã học ở Việt Nam. Khi phần lớn đồ trang sức ở Việt Nam và châu Á thường được chế tác thủ công thì ngành sản xuất trang sức ở Mỹ lại được tự động hoá với những thiết bị hiện đại. Bởi vậy, ông đã nhanh chóng tự học cách sử dụng những công cụ mới mẻ này.
Năm 2002, bước ngoặt lớn đến với Johnny khi ông tình cờ gặp Paul Wall tại khu chợ trời ở Houston và hợp tác làm ăn với rapper nổi tiếng này. Nhờ mối quan hệ sâu rộng trong làng nhạc hip hop, rapper Paul Wall đã kết nối Johnny Đặng với những nghệ sĩ nổi tiếng khác khiến tên tuổi ông bỗng chốc "nổi như cồn". Năm 2006, ông cùng với Wall và rapper Nelly hợp tác phát hành bài hát mang tên Grillz khiến cho sự nghiệp càng thăng hoa.
Đơn đặt hàng "bay tới tấp" đến Johnny và dĩ nhiên kèm theo đó là doanh thu tăng chóng mặt. Trong hơn 20 năm làm nghề kim hoàn, người thợ gốc Việt liên tục làm mới sản phẩm, tạo ra những bộ trang sức, phụ kiện bọc răng độc đáo, mang nét riêng cho từng người khiến ông giữ được khách hàng lâu dài.
Những siêu sao trong làng âm nhạc Mỹ như Kanye West, Jay Z, Beyonce, Nicki Minaj, Lil Wayne, Cardi B, Rick Ross… là khách hàng trung thành của Johnny. Thậm chí, báo chí Mỹ ca ngợi gọi Johnny là "ông vua kim hoàn". Dẫu thân quen và làm rất nhiều sản phẩm cho giới underground, rapper nhưng Johnny Đặng thừa nhận "chẳng biết gì về hip hop".
Tại Việt Nam, cái tên Johnny Đặng được các rapper nhắc rất nhiều trong lời bài hát vì quá ngưỡng mộ đối với tài năng của ông. Hồ Ngọc Hà, Binz và Suboi là những người nổi tiếng tại Việt Nam từng đeo niềng răng kim cương theo trào lưu Grillz này. Và đương nhiên với chất liệu kim cương, mỗi thương vụ đều có số tiền không hề nhỏ.
Liên tục gặt hái được thành công trong sự nghiệp và các đơn hàng kinh doanh trang sức tăng một cách chóng mặt. Danh tiếng của vị doanh nhân gốc Việt này ngày càng phát triển vượt bậc. Theo thống kê từ Celebrity Net Worth (trang web chuyên đưa ra báo cáo ước tính tổng tài sản của người nổi tiếng), đầu năm 2023, Johnny Đặng có khối tài khoản ròng rơi vào khoảng 20 triệu USD (khoảng 453 tỷ đồng).
Tuy nhiên con số này được dự đoán không dừng lại ở đó, bởi chưa kể đến số lượng bất động sản khủng của ông. Có thời điểm, tổng khối tài sản của "ông hoàng kim cương" còn được cho là đạt đến mức tỷ phú.
Bên cạnh những hình ảnh Johnny Đặng với những bộ trang sức kim cương nặng trĩu thì mọi người còn biết đến ông là chủ nhân sở hữu hàng loạt dàn siêu xe đắt giá. Điển hình đó là các thương hiệu như Bentley, Rolls Royce Ghost, Lamborghini...
Tuy mặc rất đơn giản, không hàng hiệu cầu kỳ nhưng những món phụ kiện mà đại gia gốc Việt này dùng đều là hàng dát kim cương, giá trị của chúng lớn cỡ nào thì không phải nói nhiều.
Mối quan hệ ồn ào của Johnny Đặng và Khoa Pug
Vào năm 2021, mối quan hệ tình bạn đáng giá 34,5 tỷ đồng của Khoa Pug và Johnny Đặng bất ngờ trở thành một trong những chủ đề gây sốt mạng xã hội. Được biết, mối nhân duyên này được bắt nguồn từ tháng 6/2021, khi sang Mỹ, Khoa Pug và triệu phú Vương Phạm đã có cơ hội đến thăm nhà của "ông vua kim hoàn" Johnny Đặng. Không chỉ đến chơi, tại đây Khoa Pug đã chơi lớn khi còn chốt đơn toàn bộ dây chuyền kim cương trị giá 31.800 USD (hơn 700 triệu đồng).
Sau thương vụ này, cả hai thường xuyên dành nhiều thời gian vui chơi với nhau, du ngoạn khắp nước Mỹ. Thậm chí, Johnny Đặng còn xuất hiện khá thường xuyên trong các video của Khoa Pug và ngược lại, Khoa Pug cũng là gương mặt quen thuộc trong các video của "ông trùm kim cương".
Trong một đoạn clip, Khoa Pug cũng tiết lộ hiện anh đang đầu tư vào tiền ảo Diamond Boyz (DBZ) sau khi được Johnny Đặng hướng dẫn, lúc đó anh sở hữu 10 triệu coin - một con số cực kỳ khủng khi đổi sang tiền Việt.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, Khoa Pug bất ngờ xóa toàn bộ các video, hình ảnh liên quan tới Johnny Đặng mà không rõ lý do. Nguyên nhân mâu thuẫn được cho là xuất phát từ DBZ Coin của Johnny Đặng biến động giá không ngừng diễn ra giữa lúc Johnny Đặng và Khoa Pug liên tục có những phát ngôn công kích nhau trên mạng xã hội.
Sau loạt drama đấu đá không hồi kết này, trái ngược với Khoa Pug nhận được chú ý khi quyết định chi 5 tỷ để cao lên 1m75 thì Johnny Đặng lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. "Ông vua kim hoàn" ít khi đăng tải video lên kênh Youtube cá nhân. Tuy nhiên, theo dõi trên trang Facebook, có thể thấy Johnny Đặng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, ông vẫn thường xuyên cập nhật tình hình công việc và cuộc sống của mình.
Cả gia đình bà Cathy Cauchy (56 tuổi, quốc tịch Pháp) thiết tha tìm lại mẹ ruột cho con trai gốc Việt mà bà nhận nuôi 13 năm về trước.
Con trai nuôi của bà - anh Matis Ding Dong Cauchy (18 tuổi), là một chàng trai Pháp gốc Việt với khao khát khôn nguôi biết được gốc gác, nguồn cội của mình.
Mẹ đi tìm… mẹ cho con!
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 30.3.2010 định mệnh, khi cuộc đời của cậu bé Việt Nam có tên Nguyễn Đình Đông (5 tuổi), chính thức thay đổi khi được một cặp vợ chồng người Pháp nhân hậu nhận nuôi. Đó là vợ chồng bà Cathy Cauchy.
Thời điểm đó, dù đã có 2 người con ruột 13 và 15 tuổi "nếp tẻ đầy đủ", nhưng họ vẫn quyết định nhận nuôi một đứa trẻ người Việt Nam vì thích trẻ con và mong làm cha mẹ cho một đứa trẻ nữa.
Chính từ đây, cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi từ thuở lọt lòng đã được sống trong tình yêu thương vô ngần của cha mẹ, anh chị nuôi người Pháp ở thành phố cảng Marseille, miền nam nước Pháp. Bé được đặt cái tên mới bằng tiếng Pháp, nhưng vẫn được cha mẹ nuôi giữ lại một chút “nguồn cội” Việt Nam: Matis Ding Dong Cauchy.
Theo những giấy tờ bà Cathy giữ lại, Matis (hay Nguyễn Đình Đông) sinh lúc 0 giờ 30 phút ngày 4.2.2005 tại Trung tâm y tế H.Hàm Tân với địa chỉ khi đó là số 4 Nguyễn Huệ - Tân An (Bình Thuận). Người mẹ khai tên Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại KP.2, thị xã Lagi.
Bé trai cất tiếng khóc chào đời, nặng 4,2 kg và được mẹ khai là con thứ 4 trong gia đình. Ngày 17.2.2005, Đình Đông được nhận vào chăm sóc tại Khu nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tân An, thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Thuận (nay là Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận).
Dù có một cuộc sống tươi đẹp tại Pháp, nhưng Matis nói rằng anh vẫn đau đáu nỗi niềm, thắc mắc về nguồn cội của mình. Anh mong được trả lời hết những câu hỏi, rằng: “Tôi là ai?”, “Cha mẹ ruột của tôi là ai?”, “Vì sao họ bỏ rơi tôi?”, “Liệu, họ còn khỏe không?”, “Họ còn nhớ tới tôi không?”... thì anh mới có thể thở phào, như trút hết một tảng đá đè nặng lên tâm trí mình suốt những năm nay.
Biết được mong muốn của con trai, bà Cathy không những không phản đối, mà ngược lại còn hết lòng ủng hộ con tìm về nguồn cội. Vì người mẹ biết rằng, thật khó để ai đó sống mà không biết gì về nơi mình được sinh ra, về người đã mang nặng đẻ đau mình. Từ đây, bà làm mọi cách để tìm mẹ ruột cho con.
Lần "về nhà" đặc biệt
Đó cũng là lý do mà mới đây, cả gia đình bà Cathy, trừ người con gái của bà vừa sinh con nhỏ, đã có một chuyến đi đặc biệt tới Việt Nam. Họ đã dành 15 ngày liền để khám phá quê hương của Matis.
"Đặc biệt nhất, chính là việc Matis đã tìm thấy bảo mẫu chăm sóc mình năm xưa và họ đã có một cuộc hội ngộ thật xúc động. Matis đã dành một ngày với bà ấy. Chứng kiến khoảnh khắc đó, không chỉ Matis mà tất cả mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy thật tuyệt vời", người mẹ Pháp thuật lại.
Cũng theo bà Cathy, lần về Việt Nam đó, cả nhà bà cũng có dịp được khám phá nhiều tỉnh, thành ở miền bắc Việt Nam. Họ ấn tượng bởi thiên nhiên, đất nước, con người. Anh Matis nói rằng, mình cảm thấy như ở nhà, nhưng cảm thấy "khó chịu" khi không thể giao tiếp với nhiều người Việt.
Với những nỗ lực tìm kiếm lại mẹ ruột của Matis và gia đình, thông qua mạng xã hội cũng như lần về Việt Nam, tới nay vẫn không có tin tức, nhưng anh chàng người Pháp nói rằng mình chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ cuộc. Hành trình đó vẫn sẽ còn tiếp tục, tới khi nào có kết quả, mới thôi.
"Cảm ơn chị đã sinh ra Matis!"
Matis cho biết hiện tại, anh đang học làm biển hiệu quảng cáo và học về nghệ thuật đồ họa bên cạnh việc đi làm cho một công ty, cũng thuộc lĩnh vực trên. Chàng trai Pháp sẽ ở công ty một tuần, rồi đi học một tuần. Anh cho biết sẽ cố gắng để có thể phát triển thêm công việc của mình trong thời gian tới.
Nói về con trai, bà Cathy nhận xét rằng, Matis là một thanh niên nhạy cảm, ham học hỏi, là một người chăm chỉ. Đặc biệt, anh rất gắn bó với gia đình, thương anh trai và chị gái của mình. Điều khiếm khuyết duy nhất trong tâm hồn Matis, chính là nỗi đau đáu tìm lại được gia đình ruột thịt của mình để có sự bình an nội tâm.
Mẹ nuôi người Pháp có đôi dòng muốn nhắn nhủ đến mẹ ruột của Matis: "Tôi cảm ơn chị vì đã sinh ra Matis. Chị yên tâm, Matis đang rất hạnh phúc, chúng tôi cũng yêu con hết lòng. Tôi biết rằng, phải có một lý do, một khó khăn nào đó, chị mới không thể tiếp tục nuôi con".
Nguồn: Quê Hương Online; Thời Đại; Người Quan Sát; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá