.jpg)
LAN TỎA VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI LÀO QUA TÀ ÁO DÀI
Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.
Tối 9/3 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc.” Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.
Tham dự buổi lễ có bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân và các cán bộ Đại sứ quán; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các hội đoàn người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và Lào, cùng đông đảo hội viên, phụ nữ và bà con cộng đồng.
Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Biện Thị Kỷ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ - nhấn mạnh việc thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào xuất phát từ mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Bà Biện Thị Kỷ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào có lịch sử gắn bó lâu đời, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc xây dựng các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng như Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào có ý nghĩa quan trọng giúp gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh một Việt Nam thanh lịch, nhân văn, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, bà Naly Sisoulith - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình ý nghĩa nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Bà đánh giá cao sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, cho rằng đây là hoạt động thiết thực góp phần gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Bà Naly Sisoulith gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Lào, bày tỏ tin tưởng phụ nữ hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Lào nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào đối với cộng đồng người Việt Nam.
Đại sứ khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Với những phẩm chất tốt đẹp như “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang,” phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, các chị em phụ nữ không chỉ là những người giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn là lực lượng tích cực trong các hoạt động cộng đồng, góp phần gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, ổn định và phát triển.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, cho rằng đây là hoạt động phù hợp với chủ trương phát triển và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới, góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài - biểu tượng văn hóa đặc sắc của Việt Nam - đến bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã chính thức ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức văn hóa cộng đồng mới của người Việt tại Lào.
Một trong những điểm nhấn tại buổi lễ là chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài đặc sắc với sự tham gia của các hội viên và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Những bộ sưu tập áo dài mang chủ đề “Tà áo dài - nét duyên truyền thừa qua thế hệ” và “Yêu tà áo quê hương” đã tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của trang phục truyền thống Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kết nối văn hóa giữa các thế hệ và giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Sự kiện không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho các hoạt động gìn giữ và quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
ĐẠI NHẠC HỘI DÁNG XUÂN TẠI BỈ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM
Đại nhạc hội “Dáng Xuân" thu hút đông đảo bà con kiều bào trên khắp nước Bỉ cùng nhiều người Việt từ các quốc gia lân cận như Pháp, Hà Lan tới tham dự.
Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân và Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8/3, Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) đã tổ chức chương trình đại nhạc hội “Dáng Xuân," thu hút đông đảo bà con kiều bào trên khắp nước Bỉ cùng nhiều người Việt từ các quốc gia lân cận như Pháp, Hà Lan tới tham dự.
Sự kiện diễn ra tại Trung tâm văn hóa quận Woluwe Saint-Pierre ở thủ đô Brussels - điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Không gian nơi đây dường như được khoác lên màu sắc của một phiên chợ Tết quê nhà. Những gian hàng ẩm thực Việt, quầy báo Xuân, góc viết thư pháp,… tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam sống động giữa lòng châu Âu.
Ở góc báo Xuân, những tờ báo Tết được Kênh Việt Happiness Station cẩn thận gửi gắm, nhờ bạn bè và người thân mang trực tiếp từ Việt Nam sang Bỉ. Những ấn phẩm Xuân từ quê nhà mang lại niềm vui cho nhiều kiều bào, như thể khoảng cách xa xôi bỗng chốc được thu hẹp lại.
Không khí càng trở nên nhộn nhịp tại gian hàng của nhóm “Những người bạn vì trẻ em Việt Nam” (Friends for Vietnamese Kids). Những túi cà phê Việt, nụ vối khô, cùng màu xanh mướt của những quả su su được trồng ngay trong vườn nhà các gia đình Việt tại Bỉ tạo nên một góc Việt Nam sinh động giữa lòng Brussels.
Những sản vật giản dị ấy được các chị em Việt kiều mang đến bán gây quỹ, góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.
Một điểm nhấn thú vị của chương trình là bàn viết thư pháp với sự tham gia của “ông đồ Tây” Jean Sébastien Trường Giang - một người Pháp say mê văn hóa Việt Nam. Trong tà áo dài truyền thống, anh viết tặng bà con những chữ thư pháp mang ý nghĩa tốt đẹp đầu năm.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Jean Sébastien Trường Giang cho biết anh luôn cảm thấy vinh dự khi được tham gia các sự kiện của cộng đồng người Việt tại Bỉ.
Theo anh, việc giới thiệu nghệ thuật thư pháp là cách để góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế cũng như giúp cộng đồng người Việt xa quê có thêm cơ hội kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UGVB Huỳnh Công Mỹ cho biết dù năm 2025 chứng kiến nhiều biến động trên thế giới, nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ vẫn duy trì sự ổn định và gắn kết. Tổng hội luôn nỗ lực kết nối bà con, củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tương thân tương ái và tích cực hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Bỉ ngày càng vững mạnh.
Trong không khí ấm áp của ngày Xuân và Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), Nguyễn Văn Thảo, đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt, đặc biệt là các chị em phụ nữ.
Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội. Theo Đại sứ, từ bao đời nay, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp như trung hậu, đảm đang, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Trong xã hội hiện đại, phụ nữ Việt Nam không chỉ là người giữ tổ ấm gia đình vững chắc mà còn khẳng định năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, khoa học đến văn hóa-nghệ thuật, không hề thua kém nam giới.
Dù ở trong nước hay nơi đất khách, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn là những người giữ lửa cho mái ấm, vun đắp những gia đình hạnh phúc và truyền lại cho các thế hệ sau tình yêu quê hương, tiếng Việt cùng bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhân dịp này, Đại sứ cũng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU). Đặc biệt, EU vừa nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 1 vừa qua của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Việt Nam hiện là quốc gia châu Á duy nhất được EU nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất - một kết quả có sự đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới, trong đó có hơn 13.000 người Việt đang sinh sống tại Bỉ. Đại sứ bày tỏ mong muốn Tổng hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác và quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu.
Sau phần nghi lễ, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Dáng Xuân” do các ca sỹ người Việt tại châu Âu biểu diễn. Những giai điệu quê hương vang lên giữa lòng Brussels khiến nhiều người xúc động, hồi tưởng về các hình ảnh quê nhà nơi đất Việt thân thương.
Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài mang tên “3 miền chung một dáng hoa," do Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ phối hợp với Hội phụ nữ UGVB thực hiện.
Trên sân khấu, khán giả được dẫn dắt qua 3 miền đất nước bằng ngôn ngữ của trang phục truyền thống.
Hình ảnh những phụ nữ Kinh Bắc duyên dáng trong tà áo tứ thân và nón quai thao gợi nhớ những làn điệu quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh. Tiếp đó là vẻ đẹp trang trọng của áo dài Nhật Bình - trang phục cung đình từng dành cho các bậc hậu phi triều Nguyễn, đại diện cho dải đất miền Trung giàu truyền thống. Khép lại phần trình diễn là hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ duyên dáng trong chiếc áo bà ba, kết hợp với khăn rằn và nón lá giản dị mà đậm đà bản sắc.
Không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, “3 miền chung một dáng hoa” còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết của dân tộc Việt Nam. Dù đến từ những vùng miền khác nhau trên dải đất hình chữ “S," người Việt vẫn chung một cội nguồn, cùng mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.
Hình ảnh người phụ nữ 3 miền được ví như những đóa sen thanh cao - quốc hoa của Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi đâu, kể cả nơi phương trời xa xôi, người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ trọn nét thanh khiết, bản lĩnh và tâm hồn đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.
Đại nhạc hội “Dáng Xuân” khép lại trong không khí ấm áp và đầy xúc động, trở thành dịp để cộng đồng người Việt tại Bỉ gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
NGƯỜI PHỤ NỮ GẮN VỚI BÁNH MÌ VIỆT NAM
.jpg)
Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Linda Nguon đã chọn rời nước Pháp khi mới 24 tuổi để bắt đầu hành trình khám phá châu Á và tìm kiếm cội nguồn của mình. Từ trải nghiệm cá nhân đó, cô sáng lập kênh truyền thông Bánh mì (Banh Mi Media) nhằm kết nối cộng đồng người gốc Á, đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, đồng thời góp phần tạo cầu nối văn hóa giữa phương Đông và phương Tây.
Hành trình sự nghiệp kéo dài 8 năm khắp châu Á không chỉ giúp Linda Nguon kết nối sâu sắc hơn với cội nguồn Việt Nam, mà còn bất ngờ hé lộ một phần nguồn gốc Campuchia của cha mẹ cô, điều mà trước đó cô chưa từng biết.
5 năm sau khi trở về Pháp, Linda Nguon bắt tay xây dựng kênh Banh Mi Media với mong muốn kết nối và gỡ bỏ những rào cản trong việc dung hòa các nền văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Theo trang Vietcetera, kể từ khi thành lập năm 2020, Banh Mi Media thu hút hơn 60.000 người theo dõi và đạt khoảng 7 triệu lượt xem. Đây là website truyền thông và podcast về văn hóa châu Á, chuyên sản xuất nội dung liên quan đến văn hóa và bản sắc của khu vực. Nội dung chủ yếu gồm các podcast phỏng vấn nghệ sĩ, doanh nhân và người gốc Á; các bài viết về văn hóa, điện ảnh, ẩm thực, nghệ thuật; cùng thông tin về triển lãm, festival và các sự kiện của cộng đồng châu Á tại châu Âu, đặc biệt ở Pháp.
Một trong các dấu ấn của Linda Nguon là Lễ hội Banh Mi Women lần đầu tiên được tổ chức tại Paris vào tháng 10-2025 nhằm tôn vinh phụ nữ gốc Á trong cộng đồng hải ngoại. Sự kiện do cô khởi xướng, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ châu Á tại châu Âu. Lễ hội gồm nhiều hoạt động đa dạng như tọa đàm, chiếu phim, triển lãm ảnh, workshop, biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực, xoay quanh các chủ đề như lãnh đạo nữ, bản sắc văn hóa, chống định kiến và trao quyền cho phụ nữ. Chương trình cũng có các buổi chiếu phim, thảo luận với nghệ sĩ, nhà hoạt động và học giả về việc thay đổi cách nhìn đối với phụ nữ gốc Á.
Trên trang Banh Mi Media, Linda Nguon giải thích việc chọn tên “Bánh mì” xuất phát từ ý nghĩa biểu tượng của món ăn này. Sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa đã tạo nên con người cô hôm nay, đó là chiếc bánh mì baguette của Pháp kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc theo phong cách Việt Nam. Bánh mì có thể là bữa trưa đơn giản ăn vội, bữa tối với bạn bè, món ăn mang theo trong những chuyến đi đường dài, hay bữa ăn nhẹ khi đi bộ lang thang. “Bánh mì còn mang hương vị Việt Nam đối với tôi.
Mỗi khi đi du lịch và tình cờ gặp một nhà hàng Việt ở Hong Kong, Bangkok, Singapore, London, Vientiane hay Siem Reap, tôi lại nhớ đến nó. Bánh mì có mặt ở khắp nơi, mang lại niềm vui và gợi nhớ về những kỷ niệm êm đềm”, Linda Nguon chia sẻ và cho rằng “mỗi nơi tôi đến đều định hình nên con người tôi. Và con người tôi hiện tại chính là thành quả của hành trình không ngừng khám phá chính mình”.
Ngay từ nhỏ, Linda Nguon đã ấp ủ mong muốn được đi thật xa. Cha mẹ ly hôn, mẹ Linda Nguon phải làm việc suốt tuần, hầu như không có thời gian kèm con học hay đưa con đi chơi. Bà phải gửi gắm con cho các dì, anh chị em họ hoặc bất kỳ ai có thể trông nom giúp. Chính vì vậy, khát khao khám phá thế giới bên ngoài nước Pháp đã âm ỉ trong cô từ rất lâu.
Điều khiến Linda Nguon ấn tượng là người Việt Nam luôn có hoài bão vươn lên. So với khoảng 30 năm trước, khi cô đặt chân đến Việt Nam, giờ đây đất nước đã vươn mình trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh ở châu Á. Theo cô, phụ nữ Việt Nam cũng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, đang dần trở thành những biểu tượng đáng tự hào.
Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá