Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng mẹ đẻ ở Lào; Món bỏng gạo 'nổ' ở Nhật; Vụ 39 người chết; DHS ở Anh bị vạ lây

Giữ gìn và lan tỏa ngôn ngữ mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt tại Lào

(Ảnh minh họa).

Hội người Việt Nam tại Lào mở các lớp học tiếng Việt với mong muốn bà con kiều bào luôn duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, từ đó lan tỏa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tối 11/7, tại chùa Phật tích thủ đô Vientiane thành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane phối hợp với chùa Phật tích thủ đô Vientiane tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt và khai trương tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người Lào có nhu cầu học tiếng Việt với mong muốn giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tham dự sự kiện có ông Phan Minh Chiến, Tham tán, người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; đại diện thành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane cùng đông đảo các học viên là con em người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane và các học viên là người Lào.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phan Minh Chiến cho biết trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp, hỗ trợ thành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, chùa Phật Tích... mở các lớp dạy tiếng Lào, tiếng Anh đặc biệt là tiếng Việt cho cộng đồng người Việt trong các năm 2018, 2020, với mong muốn Kiều bào Việt Nam tại Lào luôn duy trì tiếng Việt ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, từ đó giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ông Chiến bày tỏ, sau một thời gian bị gián đoạn do dịch COVID-19, ban tổ chức mở lại lớp dạy tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào có nhu cầu là một hoạt động hết sức có ý nghĩa và đáng ghi nhận; đồng thời đồng thời mong các thầy cô giáo sẽ đem hết tâm huyết, tận tình giảng dạy cho lớp học, thông qua việc giảng dạy tiếng Việt giúp các học viên hiểu thêm về bản sắc văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chị Đinh Thị Phương Loan, một người Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane cảm thấy rất vui khi biết chùa Phật Tích mở lại lớp tiếng Việt và chị đã tình nguyện tham gia công tác giảng dạy tiếng Việt để cho các cháu biết tiếng Việt, nói được tiếng Việt với bố mẹ với gia đình từ đó góp phần giữ gìn truyền thống tiếng Việt và sau này các cháu có thể về Việt Nam học thêm và có thể hiểu thêm về truyền thống văn hóa Việt Nam.

Em Xukanya, một học sinh lớp 6 chia sẻ, em chưa từng được đi Việt Nam và thông qua mạng Internet em biết đến Việt Nam từ đó em cảm thấy rất thích học tiếng Việt và hi vọng trong tương lai em có thể sang Việt Nam để học đại học.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã cắt băng khai trương tủ sách tiếng Việt phục vụ miễn phí bà con kiều bào và các bạn Lào.

Tủ sách nằm trong khuôn viên chùa Phật Tích, là nơi để độc giả ở mọi lứa tuổi sau những ngày làm việc vất vả hoặc dịp cuối tuần dừng chân thưởng thức những quyển sách hay trong không gian yên tĩnh, mát mẻ, nhằm khơi gợi sự hứng thú, yêu thích tiếng Việt và khám phá đất nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, tủ sách còn có những cuốn sách truyện, đặc san song ngữ Việt-Lào, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về tình hữu nghị vĩ đại. đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Ngay sau lễ khai giảng, trong căn phòng nhỏ tại khuôn viên Phật Tích thủ đô Vientiane, cô và trò lớp tiếng Việt đã bắt đầu làm quen với tiết đầu tiên.

Lớp học được tổ chức 3 buổi/ tuổi và khóa kéo dài 3 tháng. Học viên tham gia khóa học sẽ được đào tạo đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Kết thúc khóa học Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Món bỏng gạo Việt 'nổ' tưng bừng trên đất Nhật

Đoạn clip người Việt nổ gạo thành bỏng trên đất Nhật nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ trên mạng xã hội. Người Việt xa quê tìm lại thứ quà tuổi thơ, còn người Nhật trầm trồ, thích thú với món ăn lạ miệng.

Với nhiều người, bỏng gạo không chỉ là món quà mà còn chứa đựng trong đó nhiều kỷ niệm. Ai nấy đều nhớ hình ảnh ngày còn bé được mẹ xúc cho vài lon gạo, túi đường mừng rỡ chạy đến nhà người có máy nổ bỏng. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh người Việt nổ bỏng gạo ở Nhật gây "sốt" với rất nhiều lượt tương tác.

Anh Nguyễn Văn Quyết (27 tuổi, quê ở H.Thạch Thất, Hà Nội) hiện đang sống và làm việc ở tỉnh Kumamoto, là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Anh cùng nhóm bạn mua sắm máy nổ bỏng vận chuyển từ VN sang Nhật Bản để tự làm món quà tuổi thơ này. "Do ở Nhật Bản không có máy nổ bỏng nên chúng tôi đành nhờ người ở quê mua và gửi sang. Vì bỏng gạo là món ăn tuổi thơ của nhiều người nên ai cũng hào hứng, góp tiền mua và cùng nhau nổ bỏng vào ngày cuối tuần. Tính ra tiền Việt, máy có giá khoảng 10 - 15 triệu đồng, mỗi người chia nhau góp một ít", anh cho biết.

Cũng theo anh Quyết, quá trình vận chuyển máy từ VN sang không có nhiều khó khăn. Tranh thủ thời gian nghỉ, anh cùng nhóm bạn mượn không gian một xưởng gỗ của người Nhật nằm giữa thung lũng, cách xa khu dân cư và không ảnh hưởng đến người xung quanh để nổ bỏng. Không khí diễn ra vô cùng vui vẻ. "Lúc mọi người nhìn thấy bỏng nổ ra ai cũng thích thú, quay lại khoảnh khắc đó. Ai cũng vui vì cả gần chục năm rồi chưa ăn lại món này. Trong nhóm có một anh làm nghề cơ khí, đồng thời xem video hướng dẫn từ người bán nên cách vận hành máy cũng dễ dàng", anh kể lại.

Ai cũng thích

Cũng theo anh Quyết, thời nghèo khó, món bỏng chỉ có ít gạo và đường. Để món ăn trở nên lạ miệng, nhóm trộn thêm mì tôm, đỗ, trái cây khô… và trộn đều trong thau. Khi nổ bỏng, người trút gạo, người đeo bao tay kéo bỏng và cắt thành từng đoạn đều tăm tắp. Thậm chí, có những người còn mang theo 3 kg gạo đến nổ bỏng. Người bản địa rất tò mò với món ăn này của VN, trong đó có một cảnh sát người Nhật. Vị cảnh sát này còn góp ý với nhóm anh Quyết nếu khi có lễ hội, mọi người có thể làm và bán cho người dân địa phương.

"Khi làm việc ở Nhật, chúng tôi thường giao lưu văn hóa Việt - Nhật với những người xung quanh. Khi nổ bỏng, có một bác cảnh sát đến xem chứ không phải chúng tôi vi phạm tiếng ồn. Mọi người giải thích với bác đó là món ăn tuổi thơ của nhiều đứa trẻ nông thôn ở VN. Bác khen ngon và nói món này có thể chấm với washabi (gia vị của Nhật), ai cũng cười vì nếu chấm như vậy sẽ khá cay", anh nói thêm.

Sau khi video nổ bỏng được chia sẻ, nhiều người có liên hệ nói nhóm anh Quyết kinh doanh để cùng thưởng thức. Tuy nhiên, vì không có thời gian nên nhóm chỉ vận hành để phục vụ nhu cầu của mọi người xung quanh, không có ý định kinh doanh. Anh Trịnh Hiệp (33 tuổi, quê ở Ninh Bình) chia sẻ, ở Nhật có nhiều loại thực phẩm, bánh kẹo, các hàng quán VN cũng đa dạng mặt hàng.

"Mỗi khi thèm bánh trái ở quê đều có thể mua được nhưng món bỏng gạo này không thể mang sang được. Có lần tôi gọi điện về nhà thấy mấy đứa cháu gọi và khoe mới đi nổ bỏng về nên rất nhớ tuổi thơ của mình. Vì vậy, khi mọi người góp tiền mua máy, tôi đồng ý và cùng làm để người dân quanh khu đó ăn, không ngờ ai cũng thích", anh bày tỏ.

Anh Quyết qua Nhật làm lắp ráp linh kiện 5 năm nay. Những ngày đầu sang xứ sở hoa anh đào làm việc, anh khá bỡ ngỡ nhưng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh đã dần quen việc. Sau dịch Covid-19, công việc của anh khá ổn.

Vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh: Thủ phạm người Romania lĩnh 12 năm tù

(Ảnh minh họa).

Bị cáo Marius Mihai Draghici (50 tuổi) người Romania bị tuyên phạt hơn 12 năm tù trong vụ 39 người Việt chết ngạt trong chiếc xe tải ở gần London hồi tháng 10/2019.

Theo hãng tin Sky News, tòa án nhấn mạnh các nạn nhân đã phải chịu "đau thương không thể tưởng tượng được" trong những giờ phút cuối đời.

Hồi tháng Sáu, bị cáo Draghici đã thừa nhận 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Bị cáo được mô tả là "cánh tay phải" trong băng nhóm buôn người chịu trách nhiệm về cái chết của những người di cư Việt Nam.

Draghici đã bỏ trốn sau khi thi thể các nạn nhân người Việt được phát hiện. Đối tượng bị cảnh sát ở Romania bắt giữ vào tháng 8/2022, và được đưa trở về Anh để xét xử.

Trong buổi tuyên án được truyền hình tại tòa án ở London hôm 11/7, Thẩm phán Neil Stephen Garnham đã tuyên phạt bị cáo Draghici 12 năm và 7 tháng tù giam. Theo ông Garnham, Draghici là một "mắt xích thiết yếu" trong âm mưu tạo ra "lợi nhuận đáng kinh ngạc từ việc bóc lột những người muốn đến Vương quốc Anh".

Cũng theo ông Garnham, điều kiện bên trong container, nơi các nạn nhân thiệt mạng, là "không thể diễn tả được", khi “bên trong không có hệ thống thông gió, và không có cách nào thoát ra ngoài được".

Các nạn nhân gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong độ tuổi từ 15 - 44 đã chết ngạt sau khi bị nhốt trong container kín gió gần 12 giờ. Chiếc xe tải được phát hiện đỗ tại thị trấn Grays thuộc khu Essex, phía đông bắc London.

Bị cáo Draghici được đồng hương người Romania Gheorghe Nica tuyển dụng vào đường dây buôn người. Vào năm 2021, 4 bị cáo khác đã phải nhận án tù.

Vào tháng Một năm nay, bị cáo Ronan Hughes, chủ hãng xe tải vận chuyển 39 người Việt di cư, bị yêu cầu bồi thường cho gia đình các nạn nhân số tiền hơn 180.000 bảng Anh.

Du học sinh châu Á tại Anh đang bị vạ lây bởi phong trào “tẩy chay chấm điểm”

Phong trào “tẩy chay chấm điểm” ở Anh đang khiến sinh viên nước ngoài, trong đó có nhiều sinh viên châu Á, tốt nghiệp mà không được xếp loại chính thức, hoặc không biết có đạt điểm để học tiếp hay không.

Từ cuối tháng 4, giáo viên ở 145 trường đại học thuộc Hiệp hội Đại học và Cao đẳng tại Vương Quốc Anh, bao gồm cả những trường rất nổi tiếng như ĐH Cambridge và ĐH Durham, đã từ chối chấm điểm bài của sinh viên do những tranh cãi về mức lương và điều kiện làm việc. Phong trào “tẩy chay chấm điểm” này được dự kiến là sẽ kéo dài đến cuối tháng 9 tới.

Điều này đồng nghĩa với việc các sinh viên năm cuối và sinh viên học lấy bằng Thạc sĩ có thể không được nhận bằng có xếp loại chính thức, ngoài ra nhiều sinh viên khác có thể không có được những điểm số đạt yêu cầu để học tiếp, theo trang The Straits Times.

Angela Ng, 22 tuổi, đã nhận được bằng Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính và Âm nhạc của ĐH Glasgow vào tháng 6, tuy nhiên do vẫn có những bài chưa được chấm điểm nên bằng của Angela không có mục xếp loại. Angela chia sẻ thông tin cô nhận được: “Nhà trường bảo những bài đó sẽ được chấm điểm sau khi tranh cãi chấm dứt”.

Những điểm số bị thiếu đó rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Angela nói, cũng may là sếp của công ty ở Singapore mà cô nhận việc cũng rất thấu hiểu tình huống này nên chấp nhận tấm bằng chưa hoàn thiện, chỉ đề nghị cô nộp giấy chứng nhận của các trưởng khoa các bộ môn chưa có điểm.

Ryan, nam sinh viên 23 tuổi ở ĐH Warwick, thì cho biết vẫn chưa nhận được kết quả học tập của vài tháng vừa rồi, cũng do phong trào “tẩy chay chấm điểm”. Ryan nói, nhiều sinh viên, nhất là những sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiệp vào tháng 7 này, cảm thấy rất bối rối và thiếu chắc chắn.

Sinh viên ĐH Edinburgh thậm chí còn lo lắng rằng họ sẽ được trao cho một tờ giấy trắng khi tốt nghiệp, theo trang The Guardian.

Một giám đốc điều hành của Liên đoàn Các nhà tuyển dụng Đại học và Cao đẳng (UCEA) thì nói, dù sao cũng chỉ có chưa đầy 3% sinh viên bị ảnh hưởng bởi phong trào “tẩy chay chấm điểm” mà thôi, theo trang Independent. Nhưng gần 3% tức là khoảng 13.000 sinh viên rồi chứ không ít.

Sinh viên Ryan giải thích thêm, các trường đại học đưa ra những cách khác nhau để hỗ trợ sinh viên, chẳng hạn như thuê người chấm điểm các bài làm, hoặc cho điểm tạm dựa trên những bài tập trước đây rồi đến khi thầy cô chấm điểm thì cập nhật sau…

Chính phủ Anh thì đã lên tiếng xác nhận rằng sinh viên quốc tế có thể xin gia hạn visa trong khi đợi kết quả học tập và/ hoặc bằng tốt nghiệp. Dù sao, sinh viên nước ngoài cũng hy vọng các bên liên quan sớm đi đến thỏa thuận hợp lý để tránh gây trở ngại cho việc học tập và ảnh hưởng đến cả tâm lý của sinh viên.

Nguồn: VTV4; Thanh Niên; Vietnamnet; Hoa Học Trò

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang