Người Việt hải ngoại: Khám bệnh ở Lào; Hiến tặng thận ở Hàn; Đào Tố Loan ngẫu hứng opera ở Pháp; Tình huống éo le ở Đức

Bác sỹ Việt Nam thăm khám, phát thuốc và tặng quà cho người dân tại Lào

Trong những ngày làm việc tại địa phương, các bác sỹ đã khám và phát thuốc cho hàng trăm kiều bào cũng như những người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Thakhek, tỉnh Khammouan.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 5-10/12, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khammouan, Trung Lào.

Trong những ngày làm việc tại địa phương, các bác sỹ đã khám và phát thuốc cho hàng trăm kiều bào cũng như những người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Thakhek, tỉnh Khammouan.

Người dân đã được đo huyết áp, nhịp tim, khám mắt, tai mũi họng, được tư vấn một số bệnh phổ biến nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và được nhận các loại thuốc bổ, vitamin, thuốc tăng cường đề kháng...

Bên cạnh đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng Tủ sách tiếng Việt trị giá 5 triệu đồng cho Trường tiểu học Thống Nhất ở thị xã Thakhek.

Hoạt động này nhằm thực hiện Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng thêm hàng trăm phần quà có giá trị, gồm các nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn và cho Trường Tiểu học Thongkham ở huyện Bualapha, tỉnh Khammouan.

Theo Ban tổ chức, đây là các hoạt động nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại tỉnh Khammouan nói riêng và tại Lào nói chung.

Chương trình cũng để phổ biến, tuyên truyền về đường lối đối ngoại, chủ trương đại đoàn kết dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như thông tin những thành tựu đã đạt được trong năm qua của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin, động viên đồng bào Việt Nam ở Lào ngày càng gắn bó, hướng về quê hương, đất nước.

Cô dâu người Việt Nam hiến tặng một quả thận cho chị chồng

Sau một thời gian dài chứng kiến cảnh chị gái của chồng bị bệnh nặng, chị Lee Yun-ha, một cô dâu đến từ Việt Nam, quyết định hiến tặng một quả thận giúp chị chữa bệnh.

Trong lễ trao giải thưởng "Lòng hiếu thảo Gacheon lần thứ 25" được tổ chức tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, một cô dâu đến từ Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Nàng dâu đa văn hóa hiếu thảo".

Đó là chị Lee Yun-ha, 33 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam. Hiện chị Lee sống tại Baekgok-myeon thuộc tỉnh Chungcheongbuk-do.

Theo nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc, chứng kiến chị chồng bị bệnh nặng suốt thời gian dài, "cô dâu Việt Nam" quyết định hiến tặng một quả thận. May mắn quá trình cấy ghép thận diễn ra thành công. Đến nay, cả hai đều phục hồi sức khỏe và tình trạng ổn định.

Được biết, suốt quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật, chị Lê vẫn tiếp tục tham gia những buổi thiện nguyện chăm sóc người già. Hiện chị đã lấy được bằng điều dưỡng viên.

"Tôi rất vui khi góp một phần của mình làm giảm bớt khó khăn cho gia đình và hạnh phúc vì nhận được giải thưởng này. Chia sẻ là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Bởi vậy, tôi sẽ tiếp tục góp phần chung tay góp sức cho nền văn hóa địa phương", cô dâu đến từ Việt Nam tâm sự.

Người đạt giải thưởng sẽ nhận số tiền mặt trị giá 5 triệu won (gần 100 triệu đồng) cùng bằng khen và giấy khám sức khỏe trị giá 2 triệu won (gần 40 triệu đồng). Ngoài ra, chị Lee sẽ nhận được hỗ trợ giảm chi phí điều trị suốt đời tại bệnh viện Đại học Gachon.

Đào Tố Loan gây chú ý khi ngẫu hứng hát opera tại Pháp

Ca sĩ Đào Tố Loan ngẫu hứng hát aria "O Mio Babbino Caro" tại sảnh Nhà hát Opera Garnier, thu hút sự chú ý của khách du lịch.

Ca sĩ cùng đoàn công tác sang Pháp trong chuyến giao lưu ký kết nghệ thuật giữa Nhà hát Versailles (Pháp), Nhà hát Vienna (Áo) và Nhà hát Hồ Gươm. Khi tham quan Nhà hát Opera Garnier, được nghe giới thiệu về lịch sử nơi đây, cô có cảm xúc hát aria O Mio Babbino Caro. Ban đầu, ca sĩ dự định ngân nga vài câu để trải nghiệm âm thanh tại Nhà hát. Tuy nhiên trong phút cao hứng, cùng sự cổ vũ của khán giả, Đào Tố Loan đã thể hiện trọn vẹn ca khúc.

Trong trang phục giản dị, Tố Loan cất cao tiếng hát ở một trong những địa điểm nổi tiếng tại thủ đô của Pháp. Ca sĩ nói âm thanh vang vọng nơi đây khiến cô quên mệt mỏi, dù vừa hạ cánh sau 13 tiếng trên máy bay. "Kiến trúc mái vòm của Nhà hát khiến âm thanh được khuếch tán tuyệt vời. Tôi hát rất nhẹ nhàng, không có gì vất vả", Tố Loan cho biết.

Nhiều khách du lịch nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng hát Tố Loan. Họ tập trung ở sảnh và tầng hai - nơi ca sĩ đứng - để thưởng thức tiếng hát của cô. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại màn biểu diễn ngẫu hứng. Khi kết thúc tiết mục, họ dành tràng pháo tay dài. Sau đó, một số người đến bắt tay chúc mừng, khen ngợi, hỏi han ca sĩ. Tố Loan nói hạnh phúc khi được giới thiệu là giọng hát đến từ Việt Nam: "Tôi mong muốn bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về các nghệ sĩ Việt".

Nhà hát Opera Garnier (hay Palais Garnier) là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Pháp. Nhà hát được xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875, có diện tích 11.237 m2, dành cho những buổi tiệc của giới quý tộc xưa. Kiệt tác này do Charles Garnier thiết kế theo phong cách tân Baroque, với những mái vòm cao. Bên trong công trình trang trí tượng điêu khắc cùng các bức tranh vẽ trên trần nhà. Nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng để Gaston Leroux viết tiểu thuyết Bóng ma trong nhà hát.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đào Tố Loan sẽ biểu diễn tại Nhà hát Versailles (Pháp) với tính chất giao lưu, không bán vé vào ngày 10/12. Ca sĩ cho biết sẽ thể hiện phần lớn tác phẩm Việt Nam, như Bèo dạt mây trôi (dân ca quan họ Bắc Ninh), Trống cơm (Y Vân), Bài ca Hồ Chí Minh (Ewan MacColl, lời Việt Phú Ân), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) cùng một ca khúc của Pháp.

Đào Tố Loan sinh năm 1986, là giọng ca nổi bật tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, từng thể hiện vai chính trong các vở nhạc kịch Cô Sao, Lá đỏ, Những người khốn khổ... Cô đảm nhận vai Anio trong vở opera Công nữ Anio, công diễn hồi tháng 9, dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về opera như giải nhất Sao mai dòng nhạc thính phòng năm 2011, giải nhất cuộc thi opera Đông Nam Á tại Singapore năm 2018. Năm 2021, cô đạt giải ba bảng chuyên nghiệp của cuộc thi âm nhạc quốc tế MAP (MAP - IMC) được tổ chức từ Los Angeles (Mỹ). Hiện Đào Tố Loan là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Du khách Việt rơi vào tình huống éo le ở Đức

Trên hành trình khám phá khu chợ Giáng sinh nổi tiếng châu Âu, Nam Thái - Bích Ngọc (Hà Nội) vô tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Munich, Đức trước trận bão tuyết kỷ lục.

Châu Âu hứng chịu đợt bão tuyết kỷ lục khi mới bước vào tháng 12, trái ngược với thời tiết ấm áp và không có tuyết bất thường vào cùng thời điểm năm ngoái.

Theo Washington Post, trận bão tuyết vào cuối tuần trước ở Munich - thành phố lớn thứ ba của Đức - là trận bão tuyết lớn nhất tại đây kể từ đầu tháng 3/2006. Lượng tuyết dày lên đến 1,5 m.

Sân bay Munich lần đầu tiên đóng cửa vào ngày 2/12 vì tuyết phủ kín đường băng và máy bay. Hôm 4/12, hơn 80% trong số 771 chuyến bay bị hủy. Cùng ngày, Sở Cảnh sát thành phố Munich khuyến nghị người dân không nên sử dụng ôtô đi lại nếu không cần thiết, tờ Euronews đưa tin.

Thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn tới cư dân và cả các du khách. Cặp đôi Nam Thái - Bích Ngọc (33 tuổi) cũng đối mặt nhiều tình huống dở khóc dở cười khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên này ở Đức.

Theo Nam Thái, ban đầu, Munich là một trong số điểm dừng chân trên hành trình kéo dài 3 tuần của cặp đôi, khám phá các khu chợ Giáng sinh nổi tiếng tại châu Âu. Tuy nhiên, bão tuyết bất ngờ ập đến, chuyến đi không suôn sẻ như mong đợi.

Tiến thoái lưỡng nan

Khi tuyết rơi cường độ dày đặc tại thủ phủ bang Bayern (Đức) cũng là lúc cặp đôi đang trên đường về đến khách sạn. Cảnh quan hai bên đường có phần hỗn độn. Dù từng chứng kiến một đợt bão tuyết tại Iceland, Nam Thái vẫn hơi rùng mình, thậm chí là khó chịu với cường độ gió khá mạnh, cuốn theo tuyết che lấp tầm nhìn.

“Các phương tiện di chuyển rất khó khăn, tất cả đều đi chậm lại. Lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi dày, phủ trắng xóa cả một vùng như vậy”, anh Thái chia sẻ với Znews.

Anh Thái cho biết thời điểm anh có mặt tại Munich, thời tiết dần chuyển biến xấu, mọi giao thông tê liệt, phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa và xe buýt đều bị hoãn. Hàng quán cũng tạm đóng cửa.

Khó khăn chỉ mới bắt đầu.

Chỉ sau một đêm, anh Thái ngỡ ngàng khi tuyết đã phủ kín xe, hàng loạt xe nằm “bất động”, mặt đường đóng băng, có chỗ tuyết dày gần 1 m. Giao thông gần như tê liệt toàn bộ cộng thêm cái rét của trời đông khiến hoạt động có phần “bế tắc”, lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong.

“Hôm sau khi tôi tới Munich, thời tiết xuống tới -12 độ C. Dù sử dụng lốp xe ôtô mùa đông, tôi vẫn phải nhờ hai thanh niên lực lưỡng của nước bạn hỗ trợ, hì hục đẩy rồi kéo, đào bới, xe mới ra tới đường”, anh Thái bộc bạch.

Tương tự, Trần Nhung (28 tuổi) cũng cảm thấy năm nay thời tiết ở Munich lạnh sớm hơn mọi năm.

"Sinh sống và làm việc ở Munich gần 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tuyết rơi dày như năm nay. Mặt đường hệt như cục đá đông lạnh. Trước đây, tháng 1-2 mới là thời điểm lạnh nhất ở Đức, nhưng năm nay chưa hết năm đã âm độ. Vì sức đề kháng yếu nên tôi hạn chế ra khỏi nhà", chị Nhung tâm sự.

Lúc tuyết còn bám trên đường, chưa có công nhân dọn, đường “rất” trơn trượt, gây khó khăn trong việc di chuyển, phanh xe gần như mất tác dụng. Anh Thái luống cuống, suýt không giữ được tay lái.

Anh kể lại rằng hồi bão tuyết ở Iceland anh dùng xe ôtô hai cầu, lốp đinh, việc di chuyển có phần an toàn hơn. Ở Munich, anh đi lại bằng xe nhà, một cầu trước và chỉ là lốp mùa đông thông thường, nếu sơ suất, tai nạn có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, lịch trình dự tính ban đầu của cặp đôi cũng bị ảnh hưởng. Do lượng tuyết rơi dày đặc bất thường, một số khu chợ Giáng sinh tại đây cũng đóng cửa. Nam Thái buộc phải thay đổi điểm dừng chân, ghé thành phố khác để tiếp tục hành trình.

Khó khăn chồng chất, song cả Nam Thái và Bích Ngọc cũng không từ bỏ kế hoạch. Nam Thái cho biết cả hai thuộc nhóm người thích du lịch chậm, thong thả du ngoạn, sống và du lịch là một nên có khó khăn cũng chậm rãi tận hưởng.

Bài học “xương máu”

Đặt chân đến Munich vào trời đông giá rét, bão tuyết ập đến bất ngờ, cặp đôi chưa chuẩn bị phương án ứng phó nên tình huống “éo le” xảy đến không ít.

“Lúc bánh xe lên được tới mặt đường, vợ chồng tôi phải ngồi phơi nắng 30 phút hơn thì tuyết mới tan. Chưa hết, khi lái xe trên cao tốc, các xe khác chạy nhanh, tuyết bắn tứ tung vào kính xe, hệt như bị ai đó tát vào mặt, dễ giật mình, nếu giữ bình tĩnh không tốt, khả năng chao đảo tay lái gây tai nạn là rất cao”, Nam Thái trải lòng.

Theo Nam Thái, một trong những kỹ năng cần thiết giúp cặp đôi vượt qua giai đoạn mắc kẹt giữa bão tuyết Munich là khống chế cảm xúc. Du khách phải thật bình tĩnh trong trường hợp lái xe trong bão.

Đồng quan điểm, Tú Nguyễn (35 tuổi) cho biết lái xe vào thời tiết cực đoan khá nguy hiểm. Dù không trải qua trận tuyết kỷ lục ở Munich nhưng với 2 năm kinh nghiệm sống với cái lạnh ở Nga, anh Tú nhận định nếu không có việc cấp bách, du khách tốt nhất không nên lái xe, nguy cơ gặp vấn đề không may "khá cao".

Về cơ bản, giữ vững tay lái là quan trọng, song người cầm lái cũng phải kết hợp một số kiến thức sinh tồn. Đường tuyết trơn, người điều khiển xe nên hạn chế sử dụng phanh, điều tiết tốc độ, đặc biệt phải luôn giữ ấm cơ thể và đừng quên chuẩn bị xăng nếu du khách quyết định di chuyển bằng ôtô.

“Mỗi ngày di chuyển trên đường phố Munich tôi đều thấy vài chiếc xe chết máy trên đường, gây tắc nghẽn hàng chục km”, Nam Thái giải thích.

Thêm nữa, nếu có ý định du lịch tại các địa điểm ở châu Âu dịp cuối năm, du khách nên xem dự báo thời tiết trước khoảng 10 ngày, tính trước kế hoạch dự phòng trong điều kiện thời tiết cực đoan. Nam Thái chia sẻ thêm một số điểm đến tại châu Âu dẫu lạnh, vẫn không lạnh bằng các khu vực gần cực Bắc, không vì vậy mà du khách ngó lơ, nhiệt độ có thể xuống bất cứ lúc nào, việc chuẩn bị quần áo ấm luôn cần thiết.

Nguồn: VTV4; Dân Trí; Vnexpress; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang