Người Việt hải ngoại: Dạy tiếng Việt ở Nhật; Quán Việt ở Đài Loan; Vụ 2 lao động tử vong ở Kuwait

Dạy tiếng Việt và văn hóa Việt tại Nhật Bản

(Ảnh minh họa).

Việc dạy tiếng Việt và văn hóa cho trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giúp nâng cao tính tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Học tiếng Việt là sợi dây kết nối của những người con xa xứ với quê hương, đất nước. Tại Fukuoka, Nhật Bản, sau một thời gian chuẩn bị, lớp học "Tiếng Việt của em" đã được tổ chức.

Ngày đầu tiên, chị Phan Minh Hiền (sống tại TP Fukuoka) đưa con gái 7 tuổi của mình đến lớp "Tiếng Việt của em". Mặc dù lịch học tại trường tiểu học của con khá dày đặc nhưng chị vẫn mong muốn con sẽ hiểu thêm về văn hoá Việt Nam và được học tiếng Việt một cách bài bản hơn.

Hiện lớp "Tiếng Việt của em" có 30 học sinh trong độ tuổi mầm non, tiểu học. Nét chữ chưa tròn, tiếng phát âm chưa chuẩn nhưng đó chính là sợi dây kết nối các em với quê hương Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên đến gần 500.000 người, riêng tại thành phố Fukuoka có 13.000 người. Việc dạy và lan tỏa tình yêu tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, đặc biệt cho thế hệ tương lai đã trở thành phong trào phát triển trong cộng đồng người Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc.

Quán Việt ở Đài Loan

Cái cảm giác đến một nước khác, gặp người Việt nói tiếng Việt quả thật là điều vô cùng cảm xúc.

Trong cuộc hành trình đi nơi này nơi nọ của mình, tôi đã gặp anh bán kem cây ở Angkor Wat lấy tiền Việt với giá 5.000 đồng/cây thật là vui. Cũng ở Campuchia, xuôi theo Biển Hồ gặp một trường học lênh đênh sông nước dạy học cho các em nhỏ người Việt, hoặc những người Việt tha hương khốn khó chèo thuyền đi theo xin ít tiền độ nhật. Trên đường phố Malacca (Malaysia) tình cờ gặp một cô gái Việt nép mình trên con phố với chiếc xe nhỏ bán nước giải khát và trái cây. Hoặc một lần dạo chợ đêm ở Pattaya (Thái Lan), ghé một xe bán hàng mua nước uống, khá bất ngờ khi người đàn ông bán hàng nói: "Tôi là người Việt đây, tôi đã sang đây 30 năm".

Những người Việt tôi gặp tình cờ ở những nơi chốn đi qua ấy có cuộc sống khác nhau trong cuộc mưu sinh. Có thể, do trong hành trình du lịch cho nên tôi không gặp được những người thành đạt, mà chỉ gặp những con người đang kiếm sống bằng cách này hay cách khác. Với họ, gặp những người Việt từ quê nhà sang, trao đổi với nhau bằng tiếng Việt là niềm vui khó diễn đạt thành lời…

Lần này, tôi đi du lịch Đài Loan. Ở đây, lượng người Việt khá đông. Theo Huyền - cô hướng dẫn viên, thì trong 23,5 triệu dân ở đây, người Việt chiếm 12% (đó là những người đã đăng ký nhập tịch, không kể những người đang ở bất hợp pháp- P.V). Theo Tổng hội Việt kiều tại Đài Loan, tổng số người Việt tại Đài Loan vào năm 2021 khoảng 470.000 người, bao gồm cả cô dâu Việt, lao động…

Ở Đài Trung, chúng tôi ở tại khách sạn Pralmer, ngay con phố chính Shuangshi, đi bộ vài bước là vào những con đường toàn hàng quán Việt, ghi trên bảng tiếng Việt, và những món ăn đa dạng từ Việt Nam, ngay cả xe bán sinh tố, hàng phở cũng thiết kế y như Việt Nam. Những con phố như bàn cờ có tên Chenggang, Dacheng, Minzv…

Ở Đài Loan không có hàng quán bán ăn sáng, múi giờ lệch với Việt Nam một giờ (Việt Nam 7 giờ thì Đài Loan là 8 giờ). Với múi giờ này thì không ảnh hưởng gì mấy đến sinh hoạt thường ngày. 8 giờ sáng, hàng quán ở đây vẫn chưa mở cửa. Theo một chủ quán thì anh bắt đầu bán hàng từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Thói quen đến 10 giờ đêm quán ngưng bán có từ hồi xưa, nay vẫn như thế. Vì vậy, chúng tôi phải rời quán đúng vào giờ này.

Chúng tôi dạo quanh phố Việt, gặp một hàng phở của một người Việt đến từ Nam Định. Quán bán hết hàng dẫu mới 8 giờ tối. Anh chủ quán cho biết, vợ chồng anh qua đây đã 10 năm và quán phở của anh cũng đã bán 10 năm, đảm bảo đúng chất Việt ngon nhất vùng (giá một tô phở khoảng 50 ngàn tiền Việt)… Cả con phố Cheggong và những con phố toàn hàng quán Việt, gặp một cô gái bán xe sinh tố, cô cười vui chào hỏi, bảo cứ nói tiếng Việt thoải mái ở khu phố này.

Thật vậy, những tấm bảng hiệu xen chữ Trung, chữ Việt khắp nơi, có nơi bán sim điện thoại, nơi bán hàng ăn rất nhộn nhịp. Quán ghi: "Bún chả Obama" nhỏ, đông khách. Chúng tôi vào quán chẳng còn chỗ ngồi, nơi chế biến thứ ăn ngay trước quán, chúng tôi lại đi tiếp. Nói chung mặt bằng quán xá ở đây nhỏ, có thể do ngay phố chính và giá thuê cao. Cuối cùng, chúng tôi gặp quán ghi tên Việt: "Hồng Hạnh" khá rộng, tại đây gặp một số anh em đi chung đã tới trước. Đây là quán cơm Việt Nam, chồng là người Đài, còn vợ là người Việt. Khách ăn món gì cứ lấy mảnh giấy ghi món bằng tiếng Việt đánh dấu rồi đưa cho chủ quán. Các món ăn không có rau kèm theo, vì rau xanh ở Đài Loan rất mắc.

Những món ăn ở các quán có phở, bún bò, cơm rang… giá 120 Đài tệ, các món rau cũng 120 Đài tệ, các món như ếch xào, gà ram giá 200 Đài tệ… gần như thống nhất mọi nơi, kể cả quán ở Đài Bắc hoặc phố đêm Phùng Giáp. Tại đây có cả nước mắm và xì dầu, mắm ruốc nhập từ Việt Nam. Chúng tôi mua một chai nước mắm nhỏ có giá khoảng 80 ngàn tiền Việt. Tuy nhiên, các món ăn ở đây chế biến cho hợp khẩu vị người Đài nên chẳng giống món ăn ở quê nhà tí nào. Tại Đài Bắc, cũng có rất nhiều hàng quán của người Việt. Vào quán người Việt ở xứ người thật là vui, cô chủ quán đưa ngay thực đơn viết bằng tiếng Việt kèm theo giá bán. Riêng bia thì cứ mở tủ lạnh lấy, uống bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Còn ở làng cổ Thập Phần, làng cổ 100 tuổi cách Đài Bắc 30 km thì hàng quán của người Đài, nhưng thuê người Việt bán, theo giải thích là do khách Việt đến đây rất nhiều.

Trong những cuộc hành trình như vậy, gặp nhau ở nơi chốn lạ nói cùng nhau ngôn ngữ quê hương luôn là điều thú vị.


Hai lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait: Công ty VINAMEX phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi người lao động

Báo Lao Động đăng bài viết về việc 2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait, gần 3 năm gia đình chưa nhận được tiền bảo hiểm. Ngày 4.7, gia đình người lao động tiếp tục cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ việc.

Mòn mỏi đợi chờ

Chị Vũ Thị Hằng - vợ anh Phạm Văn Xuân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), một trong hai người tử vong tại công trường của Công ty DAEAH (Hàn Quốc) tại Kuwait cho biết thêm thông tin, ngày 19.9.2022, Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực và Thương mại Việt Nam (VINAMEX, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) - đơn vị kí “Hợp đồng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở Kuwait - công ty sử dụng lao động: Al-Kubaib International Trading Co.W.L.L” với 2 người lao động - đã có văn bản số 469/VM-XKLĐ “Về việc giải quyết tiền bảo hiểm của lao động tử vong tại Kuwait” gửi tới gia đình người lao động.

Trong văn bản có nội dung, Công ty VINAMEX đã liên hệ với chủ sử dụng lao động và được trả lời đã mua bảo hiểm cho toàn bộ lao động Việt Nam, trong đó có hai lao động tử vong. Ngoài ra, Công ty VINAMEX cho biết, đây là dự án quốc tế lớn, dự án điểm gồm các nhà thầu có uy tín trên thế giới tham gia nên chủ sử dụng lao động phải tuân thủ rất nghiêm các quy định của luật Kuwait. Ngoài ra, Công ty VINAMEX thông tin, văn bản “Xác nhận và miễn trách” của hai gia đình là giấy tờ cuối cùng để chủ sử dụng lao động làm việc với cơ quan bảo hiểm.

“Sau khi nhận được công văn của Công ty VINAMEX, hai gia đình chúng tôi đã tới Cục Quản lí Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để yêu cầu xác nhận về tính pháp lí trong văn bản “Xác nhận và miễn trách” mà Công ty VINAMEX đưa ra. Cán bộ của Cục Quản lí Lao động ngoài nước khẳng định văn bản “Xác nhận và miễn trách” là đúng luật của nhà nước Kuwait. Tháng 12.2022, chúng tôi đã kí giấy. Từ đó đến nay, vụ việc không được giải quyết dứt điểm” - chị Hằng cho hay.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, sau khi nhận được phản ánh của gia đình 2 người lao động tử vong tại Kuwait, Cục Quản lí Lao động ngoài nước đã vào cuộc xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc.

Theo đó, Cục Quản lí Lao động ngoài nước đã có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại nhà nước Kuwait. Để hỗ trợ giải quyết vụ việc được thuận lợi, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tử vong và gia đình người lao động, Cục Quản lí Lao động ngoài nước đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ, làm việc với cơ quan chức năng liên quan phía Kuwait và công ty sử dụng lao động để gia đình sớm được hưởng chế độ bảo hiểm, đảm bảo thời gian theo quy định pháp luật Kuwait.

Đồng thời, Cục Quản lí Lao động ngoài nước đã tổ chức buổi làm việc với Công ty VINAMEX và gia đình hai người lao động để thông báo ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam về việc thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của thân nhân người lao động. Tuy nhiên, tại cuộc họp, gia đình người lao động và công ty không thống nhất được các thủ tục theo thông báo của Đại sứ quán.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình người lao động, Cục Quản lí Lao động ngoài nước đã đề nghị Công ty VINAMEX có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan, hướng dẫn gia đình người lao động làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết, bảo đảm quyền lợi của thân nhân người lao động trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: VTV; CAND; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang