- Thời sự
.jpg)
Kỳ thi năng lực tiếng Việt năm nay được đông đảo thí sinh từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản hưởng ứng, với 40/46 địa phương có thí sinh tham dự.
Ngày 15/6, Hiệp hội Phổ cập, Giao lưu Ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản đã tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 8 tại khuôn viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo.
Thi năng lực tiếng Việt chia thành sáu cấp độ, trong đó cấp thấp nhất là cấp cận 6 - cấp nhập môn tiếng Việt, tiếp theo các cấp độ được nâng dần từ cấp 6 lên đến cấp 1. Cấp 6 là cấp độ có số lượt thí sinh đăng ký thi nhiều nhất với tổng cộng 229 lượt, tiếp theo là cấp 5 với 214 lượt thí sinh đăng ký tham gia.
Đặc biệt, lần đầu tiên kỳ thi năng lực tiếng Việt có trình độ cấp 1 với 41 lượt thí sinh đăng ký.
Tổng cộng 917 lượt thí sinh với nhiều lứa tuổi đến từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản tham dự. Độ tuổi trung bình của thí sinh là khoảng 38 tuổi, trong đó thí sinh cao tuổi nhất là 84 tuổi và trẻ tuổi nhất là một học sinh phổ thông 8 tuổi đều đăng ký thi cấp độ cận 6.
Tỷ lệ đỗ trong kỳ thi năng lực tiếng Việt đã tăng dần. Ở kỳ thi đầu tiên, tỷ lệ đỗ trung bình cho tất cả các cấp độ mới chỉ có 16,7% và đến năm 2024 tỷ lệ này đạt khoảng 52,63%.
Kỳ thi năm nay đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các thí sinh từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản, với tổng cộng có 40/46 địa phương từ khắp Nhật Bản có thí sinh tham dự.
Các thí sinh đến từ các địa phương lân cận Tokyo như tỉnh Chiba, Saitama, Kanagawa, Nagano... đến các địa phương cực Bắc và cực Nam của Nhật Bản là Hokkaido và Okinawa.
Nhiều thí sinh ở các tỉnh xa đã đáp tàu Shinkansen đến Tokyo sáng 15/6 để tham dự kỳ thi. Thậm chí, có những thí sinh đang làm việc tại Việt Nam cũng trở về Nhật Bản vào dịp này để tham gia kỳ thi.
Cũng như mọi năm, không ít thí sinh học tập hoặc làm những công việc liên quan đến tiếng Việt như sinh viên khoa tiếng Việt tại các trường đại học, phiên dịch tiếng Việt.
Ngoài ra, nhiều thí sinh cho biết họ học tiếng Việt vì có người thân, bạn bè Việt Nam hoặc đã từng đến Việt Nam và trở nên yêu quý đất nước, con người, đặc biệt là những món ăn hấp dẫn của Việt Nam.
Đa số các thí sinh đều cho rằng nghe hiểu là phần thi khó nhất trong tiếng Việt. Tuy nhiên, đối với thí sinh thi cấp 1, ngữ pháp và đọc hiểu mới là phần thi khó nhất. Có thể nói khi đạt đến trình độ cao của tiếng Việt, các thí sinh đều cho rằng họ không gặp nhiều trở ngại phần nghe hiểu.
Chủ tịch Hiệp hội Phổ cập, Giao lưu Ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản, ông Fujino Masayoshi, bày tỏ vui mừng trước việc lần đầu tiên kỳ thi năng lực tiếng Việt có thi cấp 1.
Ông cho biết trước đây, đã có những lời kêu gọi tổ chức thi trình độ cấp 1 nhưng thời điểm đó hiệp hội chưa thể làm được vì để tổ chức một cấp độ thi cần phải có số lượng thí sinh nhất định.
Số lượng ứng viên trúng tuyển đã tăng đáng kể qua từng năm vì vậy năm nay kỳ thi lần thứ 8 đã có đủ thí sinh để tổ chức được thi trình độ cấp 1.
Anh Hideki Onozawa, nhân viên Tòa thị chính Itoshima, thí sinh dự thi cấp 3 năng lực tiếng Việt, cho biết ở thị trấn nơi anh sống, có rất nhiều người Việt Nam đang học tiếng Nhật, những thực tập sinh kỹ thuật, vì vậy anh mong muốn sử dụng được tiếng Việt để hỗ trợ những người Việt Nam này khi họ đến làm việc tại tòa thị chính.
Anh bày tỏ sự yêu quý dành cho người Việt Nam vì với anh đó là những người thân thiện, luôn chào đón anh với nụ cười.
Anh Koike Yusuke, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh dự thi trình độ cấp 3, cho biết đã sống ở Việt Nam được 15 năm và đã có vợ Việt Nam. Với anh, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi dễ sống vì thời tiết ấm áp, không có mùa Đông.
Anh Takenaka, đến từ Shizuoka, thí sinh dự thi trình độ cấp 1, đã từng sống ở Việt Nam 24 năm. Anh cho biết rất thích văn hóa Việt Nam nên cố gắng học tiếng Việt để giao tiếp nhiều hơn với người Việt.
Anh Fukushima, đến từ Aichi, thí sinh dự thi trình độ cấp 1, chia sẻ đã học tiếng Việt trong năm năm và đều là tự học. Anh cho biết đã tận dụng Internet để học tiếng Việt, đặc biệt là sử dụng ChatGPT.
Anh hào hứng nói rằng rất thích các món ăn Việt Nam, như là bún đậu mắm tôm, mắm ruốc, nem… cũng như ấn tượng các loại rau gia vị như rau mùi, bạc hà.
Kỳ thi năng lực tiếng Việt của Hiệp hội Phổ cập, Giao lưu Ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản được tổ chức định kỳ hằng năm với mục đích chuẩn hóa tiếng Việt và truyền bá tiếng Việt tại Nhật Bản.
Ngoại trừ năm 2020 không thể tổ chức do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Hiệp hội luôn tổ chức kỳ thi hằng năm để tạo cho những người Nhật Bản học tiếng Việt một sân chơi phù hợp để kiểm tra năng lực của mình.
Người Việt tại Los Angeles (bang California) cho biết sự kiện biểu tình 'Ngày không vua' ở đây rất đông khiến đường sá bị đóng hết. Bác sĩ cũng không thể đi làm vì đoàn người biểu tình chặn đường đến bệnh viện...
Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư trên toàn nước Mỹ có xu hướng ôn hòa hơn trong vài ngày qua, nhưng lại bùng phát dữ dội vào ngày 14-6 để hưởng ứng phong trào "Ngày không vua" (No Kings Day).
Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cộng đồng người Việt định cư, ai cũng mong sớm ổn định để tập trung làm ăn và học tập.
Giao thông tê liệt, kinh doanh khó khăn
Anh Kiên Trần, kinh doanh nhà đất tại Los Angeles (bang California), cho biết sự kiện biểu tình "Ngày không vua" ở đây rất đông, khiến đường sá bị đóng hết. May mắn là dù bạo động có xảy ra nhưng đã ít hơn tuần trước nhờ sự hiện diện của quân đội.
Anh T., một người Việt khác ở Los Angeles, nhận định tương tự: "Tình trạng đốt xe và phá hoại cơ sở kinh doanh diễn ra rất nhiều. Nhiều cơ sở đã phải đóng cửa dài ngày. Hôm trước bạn tôi là bác sĩ đã không thể đi làm vì bị đoàn người biểu tình chặn đường đến bệnh viện".
Theo anh T., hầu hết người Việt tại California không tham gia biểu tình vì cộng đồng chủ yếu tập trung vào việc làm ăn, không ủng hộ các hoạt động bạo lực.
Những cuộc "truy quét" lao động nhập cư của chính quyền liên bang cũng ảnh hưởng lớn đến chuyện kinh doanh của người Việt. Nhiều chủ nhà hàng, cơ sở dịch vụ đã phải ngừng tuyển du học sinh làm thêm để đảm bảo an toàn.
Anh Kiên nhấn mạnh: "Người Việt ở đây kinh doanh trong ngành xây dựng rất nhiều. Trước đây các chủ thầu thường đến các "chợ người" quanh những siêu thị Home Depot để thuê lao động nhập cư từ Trung và Nam Mỹ theo ngày, bây giờ không làm được nữa. Nguồn nhân lực khu vực của tôi đã giảm đi một nửa, đẩy giá nhân công lên cao. Thậm chí một số ông chủ đã phải tự làm những công việc nặng nhọc".
Du học sinh lo lắng
Tại Chicago (bang Illinois), bạn N. (sinh viên Việt) cho biết cộng đồng người Việt ít bị ảnh hưởng nhưng bầu không khí tại các trường đại học, đặc biệt những trường đông sinh viên quốc tế, đang khá ngột ngạt.
"Mọi người lo ngại nhân viên Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) có thể vào trường và bắt giữ sinh viên. Du học sinh cũng hạn chế tham gia biểu tình vì lo bị tước thị thực. Thậm chí một số còn sợ không thể nhập cảnh Mỹ nếu về nước nghỉ hè vì những đạo luật mới và khó lường từ chính quyền đương nhiệm", bạn N. chia sẻ.
Trong khi đó, anh T. lo ngại nếu không can thiệp sớm, tình hình có thể tương tự ở Portland (bang Oregon) năm 2020, khi biểu tình ôn hòa phản đối phân biệt chủng tộc leo thang thành bạo lực ngay giữa đại dịch COVID-19.
Anh Kiên cũng dự đoán biểu tình sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Anh quen nhiều người đã chờ vài tháng để phỏng vấn quốc tịch nhưng phải dời lịch vì tình hình này. Nhìn chung người Việt ở Mỹ đều hy vọng tình hình căng thẳng sớm qua đi để có thể sớm tập trung làm ăn và học tập trở lại.
.jpg)
Phóng viên Dân Việt có cuộc trò chuyện với chị Hồng Shurany - hiện đang sống tại thành phố Netanya của Israel, cách trung tâm thủ đô Tel Aviv 15km, giữa lúc các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel đang leo thang nghiêm trọng.
Chị Hồng Shurany lấy chồng người Do Thái và đã ở Israel được 21 năm. Hiện chị là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Hồng cho biết, khu vực chị sống hiện vẫn an toàn. Chính quyền sở tại luôn khuyến cáo người dân cách tránh bom và làm những việc cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.
Chị Hồng cho biết, ở Israel có một số cơ sở trú ẩn an toàn mà chính quyền khuyến cáo bao gồm phòng an toàn trong nhà riêng gọi là Mamad và phòng an toàn cộng đồng gọi là Mamak, hầm trú ẩn cộng đồng, hầm công cộng, cơ sở giáo dục, trung tâm tạm trú công cộng... Khi có cảnh báo, người dân chủ động tìm vị trí và nhanh chóng vào khu vực an toàn phù hợp với thời gian được phép để kịp trú ẩn (khoảng 18 phút) và không rời khỏi khu vực an toàn cho đến khi nhận được chỉ dẫn chỉnh thức từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa.
Chị Hồng cho biết thêm, hiện tại các hoạt động giải trí và trường học đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Nói về tâm trạng của mình khi xung đột Israel-Iran xảy ra, chị Hồng chia sẻ: "Là người dân gắn bó với Israel hơn 20 năm. Không có đúng-sai, nhưng bình yên luôn cần cho tất cả chúng ta". "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Biết đâu đó lại là trang sử mới cho đất nước Israel nói riêng và Trung Đông nói chung", chị Hồng nhắn nhủ.
Hiện tại, cộng đồng người Việt Nam tại Israel có khoảng 500 người, sống rải rác ở nhiều thành phố và thường xuyên giữ liên lạc qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp hay mạng xã hội Facebook.
Trong khi đó, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng cho biết cộng đồng người Việt tại đây vẫn an toàn sau đợt tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel trong đêm 14, rạng sáng 15/6 (giờ địa phương).
Israel và Iran đã bước vào ngày thứ tư liên tiếp của cuộc chiến tranh công khai, dữ dội vào thứ Bảy và kéo dài đến Chủ Nhật, khi cả hai quốc gia đều tiến hành các cuộc tấn công tàn khốc.
Theo cơ quan cứu hộ Magen David Adom của Israel, các cuộc không kích của Iran đã giết chết ít nhất 10 người, nâng tổng số người chết ở Israel lên 13. Trong khi đó, Bộ Y tế Iran báo cáo rằng có 224 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tính đến tối Chủ Nhật.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Iran, tấn công một nhà máy lọc dầu ở mỏ khí đốt South Pars – mỏ khí đốt lớn nhất thế giới – và một kho chứa dầu ở Tehran. Iran đã bắn một loạt tên lửa vào Tel Aviv, đánh trúng các khu chung cư dân cư và tấn công một nhà máy lọc dầu ở Haifa.
Đến sáng nay 16/6, Iran đã thực hiện đợt tấn công mới vào Israel, khiến 3 người ở miền Trung Israel thiệt mạng.
Nguồn: VTV4; Tuổi Trẻ; Dân Việt
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá