Người Việt hải ngoại: Cổ vũ đội tuyển ở Đức; Văn hóa Việt ở Pháp; Khu vườn giữa nước Mỹ; Thích ứng tình hình ở Nga

Việt kiều hào hứng khi theo chân tuyển nữ Việt Nam

(Ảnh minh họa).

Nghe tiếng Quốc ca vang lên trước trận giao hữu giữa Đức và Việt Nam ngày 24/6, chị Đoàn Thủy - sống xa quê hương đã 15 năm - cảm thấy vô cùng thân thương.

Trận giao hữu giữa tuyển nữ Đức và Việt Nam được tổ chức tại Bieberer Berg có sức chứa 20.500 chỗ ngồi, vốn là sân nhà của CLB Kickers Offenbach. Vào ngày diễn ra trận đấu, khoảng 70% ghế có khán giả. Trong số này có gần 5.000 CĐV Việt Nam - một con số đáng mơ ước kể cả với đội tuyển nam khi thi đấu ở nước ngoài.

Chị Đoàn Thủy, một nhân viên bán hàng tại Đức, chia sẻ với VnExpress: "Cộng đồng người Việt tại Offenbach khá đông. Ngoài ra, còn nhiều CĐV còn đến từ những vùng phụ cận, cách đây 400 đến 500 km. Họ thuê chung xe, cùng nhau đến cổ vũ cho đội tuyển. Cá nhân tôi biết đến trận đấu qua quảng cáo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) trên Facebook rồi đi xem cùng gia đình và bạn bè".

Theo Cục thống kê Liên bang Đức, khoảng 183.000 người gốc Việt sinh sống tại quốc gia này vào năm 2020. Đây là cộng đồng gốc Á lớn thứ tư tại Đức. Với họ, tối 24/6 là một dịp đặc biệt. Nhiều kiều bào chưa từng nghĩ đến việc tuyển Việt Nam có dịp làm khách của tuyển Đức - hiện đứng thứ hai thế giới.

Sống ở Đức 15 năm, từ khi còn là sinh viên, chị Thủy cùng gia đình chuẩn bị cho trận đấu từ sớm rồi đến sân trước giờ bóng lăn. "Hai con tôi rất hào hứng. Cũng hô theo tiếng 'Việt Nam vô địch'. Cảm giác được nghe quốc ca trên quê hương thứ hai rất thân thương và hạnh phúc", chị kể lại.

Thông tin tuyển Việt Nam, trong thời gian chuẩn bị để lần đầu dự World Cup, đến Đức thi đấu lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng người Việt Nam tại đây. Anh Nguyễn Văn Trắng, nhân viên một công ty Đức trong ngành chăm sóc sức khỏe, biết tới sự kiện qua bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi nhau đi cổ vũ cho đội tuyển trong các nhóm của người Việt tại Đức.

"Tôi làm ca đêm từ 20h thứ Sáu tới 8h sáng thứ Bảy. Xong việc thì tranh thủ về nhà chuẩn bị đồ đạc, bắt tàu từ Berlin đến Frankfurt. Đi mất từ bốn tới năm tiếng, tới sân là 18h30, muộn 15 phút", anh kể lại. "Giá vé vào sân dao động từ 10 euro cho đến 200 euro. Vé của tôi là vé ngồi, giá 20 euro, không đẹp lắm nhưng vẫn có thể bao quát cả sân".

Không quen biết ai trên sân, nhưng anh Trắng nhanh chóng cảm thấy không khí ấm cúng khi cùng mọi người đồng thanh hô khẩu hiệu cổ vũ. Nhờ đó, tuy lép vế về số lượng, CĐV Việt Nam vẫn tạo ra không khí sôi động không kém CĐV chủ nhà. Do ban tổ chức sân không chia khán đài theo khu vực, nhiều CĐV Đức ngồi lẫn với CĐV Việt Nam, nhưng họ không hề khó chịu mà còn hào hứng cùng cổ vũ.

Dư âm trận đấu kéo sang chiều hôm sau với chàng trai đã sống năm năm tại Đức. Anh tham gia buổi giao lưu với các tuyển thủ tại thành phố Mainz cùng khoảng 500 CĐV vào 14h ngày 25/6, đến gần 22h mới về. Tại đây, cộng đồng người Việt Nam tại Đức cùng nhau lập quỹ quyên góp cho đội tuyển. Số tiền thu về từ bán đồ ăn, thức uống trong ngày cũng tặng đội.

"Đa số mọi người tham gia buổi giao lưu đang sống ở Mainz và các vùng lân cận. Chỉ tôi và hai người nữa đến từ Berlin. Có hai bác hơn 80 tuổi theo chân đội tuyển sang từ Việt Nam. Người khác tranh thủ thời gian sang đây thăm con để đến sân tham dự. Hết buổi, tôi lập tức trở về Berlin để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Chuyến đi này mệt, nhưng rất vui", anh kể.

Trận này, không có bất ngờ xảy ra khi chiến thắng thuộc về Đức, đội từng hai lần vô địch thế giới. Tuy nhiên, sau khi bị Krumbiegel và Janina Minge chọc thủng lưới, Việt Nam tạo khoảnh khắc đặc biệt. Tiền đạo cánh Nguyễn Thị Thanh Nhã tận dụng một tình huống phản công để ghi bàn vào phút bù thứ hai.

Luca, một người Đức gốc Italy, mặc áo đỏ in sao vàng, cùng bạn đến sân cổ vũ cho Việt Nam. Anh ấn tượng với khả năng phòng ngự của đội bóng Đông Nam Á dù thể hình nhỏ bé và gặp đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tốc độ của Thanh Nhã. "Việt Nam đã tìm cách thu hẹp khoảng trống ở hàng phòng ngự và phản công khi có cơ hội. Các hậu vệ đã chơi rất tốt để làm giảm ý chí của đối thủ", doanh nhân 33 tuổi cho biết. "Việt Nam chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh. Thanh Nhã gây bất ngờ cho hàng thủ Đức nhiều lần trước khi ghi bàn. Tôi rất thích những bước chạy của cô ấy".

Theo chị Thuỷ, báo chí Đức tìm ra một số lý do để bào chữa cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội nhà. Họ cho rằng các cầu thủ Đức mới tập trung ba ngày và chỉ dùng đội hình hai. Tuy nhiên, ngay cả CĐV Đức cũng thừa nhận Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội và đáng ra có thể ghi nhiều hơn một bàn.

"Phải công nhận tuyển Đức nhỉnh hơn nhiều điểm. Nhưng tôi nhận thấy sự đoàn kết, nhiệt huyết từ cầu thủ cũng như HLV Mai Đức Chung", anh Trắng nhận xét. "Do đó, tôi không bất ngờ khi đội ghi bàn ở phút bù giờ. Lúc đó, khán đài như vỡ oà. CĐV Đức cũng chúc mừng Việt Nam. Tôi chưa bao giờ xem trực tiếp tuyển nữ thi đấu mà chỉ có thể theo dõi qua mạng một cách khó khăn. Thực sự, xem trực tiếp khiến cảm xúc dâng cao hơn rất nhiều".

Sau trận đấu Đức, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trở về Hà Nội, rồi sang New Zealand tập huấn tiếp vào đầu tháng 7. Tại đây, đội sẽ đá giao hữu với đội chủ nhà và Tây Ban Nha - trước khi dự World Cup 2023. Việt Nam nằm ở bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Văn hoá Việt Nam chạm tới trái tim công chúng Pháp

Chuỗi sự kiện độc đáo về văn hóa Việt Nam của dự án Toucher Arts vừa diễn ra tại nước Pháp, nhằm hưởng ứng 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm là Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Trong hai ngày (23 và 24/6), Trung tâm văn hóa quốc tế Carré, thành phố Saint Herblain (Pháp) diễn ra chuỗi sự kiện Toucher Arts để quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp.

Cơ hội để khám phá văn hóa Việt

Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập tranh mang tên Connections - Những sự kết nối của trẻ em Việt Nam cùng trẻ em ở 20 quốc gia trên toàn thế giới gửi về hưởng ứng sự kiện 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Pháp.

Triển lãm thu hút đông đảo người Pháp tới thăm và chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tranh, ảnh được trưng bày để tìm hiểu về văn hoá Việt Nam.

Tại đây, công chúng có cơ hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động như vẽ thư pháp, trang trí mẹt tre theo chủ đề Tết cổ truyền và Tết Trung thu, tự làm tranh Đông Hồ.

Chia sẻ sau khi tham dự triển lãm, ông Driss Saïd, Phó Thị trưởng thành phố Saint Herblain nói: “Tôi rất hào hứng khi tham dự các chương trình chú trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp thông qua quảng bá văn hoá.

Tôi rất vui vì đã hiểu thêm nhiều điều về Việt Nam, đất nước có nền văn hoá rất đặc biệt và giàu bản sắc. Tôi đã chia sẻ về triển lãm và cổ vũ người dân ở thành phố Saint Herblain đến tham gia triển lãm và các workshop thú vị này để hiểu thêm về văn hoá Việt Nam".

Với chủ đề Connections - Những sự kết nối, triển lãm khuyến khích các bạn trẻ yêu hội họa vẽ lên quan điểm, suy nghĩ của mình về một thế giới với những mối liên hệ, những sợi dây gắn kết bền vững, qua đó thể hiện tình yêu, sự mong ước hòa bình và tình hữu nghị.

Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tranh, trong đó 200 bức tranh được lựa chọn để trưng bày ở Trung tâm văn hoá quốc tế Carré. Tất cả tranh gửi đến đều được đưa lên giới thiệu trên triển lãm trực tuyến tại địa chỉ www.toucherarts.com.

Trải nghiệm văn hoá Việt qua các workshop

Dịp này, dự án cũng tổ chức các workshop khám phá văn hóa Việt Nam tại 4 trường tiểu học và trung học tại cả hai thành phố Nantes và Saint Herblain: trường Grand Bois, trường Jacqueline Auriol, trường Blanche de Castille và trường cấp hai Gutenberg trong khoảng thời gian liên tục từ 19-23/6.

Tại các trường tiểu học và trung học ở thành phố Nantes và Saint-Herblain, Pháp, các học sinh quốc tế tham gia dự án Toucher Arts đã cùng nhau đứng lớp, giới thiệu và quảng bá văn hoá Việt Nam đến các bạn nhỏ người Pháp.

Các học sinh Pháp được trải nghiệm trò chơi dân gian như nhảy sạp, múa lân và biết thêm những món đồ chơi tuổi thơ của người Việt Nam như trống bỏi, đèn ông sao, chuồn chuồn tre.

Các em nhỏ còn được tìm hiểu về ngày Tết Trung thu và ngày Tết cổ truyền thông qua các trò chơi thú vị như dùng đũa gắp kẹo, trả lời câu hỏi về văn hoá Việt Nam và nhận được phong bao lì xì may mắn.

Không chỉ học sinh, các thầy cô giáo và Ban giám hiệu trường cũng hào hứng tham gia vào các hoạt động. Chỉ trong vòng một tuần, bốn trường học và hàng trăm học sinh Pháp được tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm văn hoá Việt Nam một cách sáng tạo, gần gũi và đặc sắc.

Khám phá khu vườn ngập rau trái Việt Nam giữa nước Mỹ của nữ CEO Việt

(Ảnh minh họa).

Khu vườn nhỏ của gia đình nữ CEO Hannah Nguyễn ở trời Tây như một "thiên đường" của đủ loại rau trái Việt.

Nữ CEO, beauty blogger Hannah Olala (Hannah Nguyễn) là một trong những cái tên không còn xa lạ gì đối với cộng đồng mạng hiện nay.

Bên cạnh việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện thông minh, cuốn hút, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên đăng tải những video chia sẻ về quan điểm sống, hành trình khởi nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sang chảnh, giàu sang bên gia đình nhỏ của mình.

Mới đây, Hannah Nguyễn đã đăng tải trên kênh TikTok cá nhân của mình video chia sẻ lại cuộc sống cũng như hình ảnh căn nhà và khu vườn của gia đình cô ở Mỹ.

Được biết, trước khi về Việt Nam sinh sống, nữ beauty blogger từng theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 10 tuổi, hiện tại cha mẹ cô cùng người thân vẫn đang sinh sống và làm việc ở đây. Do vậy, mỗi năm vợ chồng cô đều cố gắng sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian để về Mỹ thăm cha mẹ và nghỉ hè ở đây luôn.

Theo đó, cô chia sẻ rằng cha mẹ mình hiện đang sinh sống ở thành phố Seattle (phía tây tiểu bang Washington, Mỹ). Hai ông bà cưới nhau đã được hơn 60 năm, cha của cô năm nay 91 tuổi, còn mẹ tròn 80 tuổi, cả hai lúc nào cũng dính nhau như sam.

"Cha mẹ cưới nhau khi mẹ Na chỉ mới 18 tuổi. Cha mẹ Na rất là giàu có, giàu tình thương vì luôn được vây quanh bởi con cháu. Na là em út của 10 anh chị em. Cha của Na rất thích hoa nên xung quanh nhà đâu đâu cũng đều tràn ngập hoa tươi, phần lớn là hoa hồng", cô nói.

Căn nhà nhỏ này hiện chỉ có 2 ông bà ở nên cuộc sống rất bình dị và đơn giản. Mỗi sáng sớm cha cô đều chở mẹ đi nhà thờ, đi siêu thị, sau đó hai ông bà sẽ về nhà nấu cơm, cùng nhau làm vườn, làm bánh.

Đặc biệt, Hannah tiết lộ thêm gia đình của cô ở Mỹ có tổng cộng hơn 70 người, vì đông con cháu và có mối quan hệ vô cùng thân thiết nên tuần nào mọi người cũng cố gắng sắp xếp thời gian để sum họp, gặp gỡ ở nhà cha mẹ.

"Tuy tuổi đã cao nhưng cha Na mắt vẫn sáng và vẫn lái xe được. Đằng sau nhà Na còn có bụi tre do chính hai ông bà trồng và chăm sóc để đỡ nhớ quê hương. Đặc biệt, mẹ Na cũng trồng rất nhiều loại rau ở trong vườn y chang như ở Việt Nam."

Cũng trong video, nữ beauty blogger còn chia sẻ thêm về không gian xanh khu vườn nhỏ của gia đình cô. Vốn thích trồng trọt và chăm sóc cây cối, đồng thời để vơi đi nỗi nhớ quê hương, phần lớn các loại rau và cây trong vườn của căn nhà đều vô cùng gần gũi và gắn bó với Việt Nam như cây xà lách, cây tre, cây chè xanh, rau má, bí, rau diếp cá, tía tô,...

"Ở Mỹ nhưng mẹ Na vẫn trồng cây trà xanh để nấu lá uống trà hàng ngày. Còn đây là cây cải kale ngày nào Na cũng hái xay nước uống, bên cạnh là các cây xà lách và những loại rau mẹ Na mới gieo.

Nhà Na hầu như không phải đi mua rau vì ngày nào cũng được ăn rau sạch từ vườn, đất ở đây tốt và mẹ Na cũng quen trồng trọt rồi nên trồng được nhiều loại lắm.

Còn đây là rau diếp cá, cây tía tô để ăn cùng với bún riêu, có cả rau răm nữa nè, nhà Na thường hay ăn nó với bún thịt nướng. Bên cạnh là bụi cây rau chua ăn cùng với bánh xèo siêu ngon và cây Blueberries đang sai trĩu quả nữa" , cô cho biết trong video.

Hannah Nguyễn còn tiết lộ thêm rằng cả hai vợ chồng đều rất thích những món ăn Việt Nam do chính tay mẹ cô nấu, đặc biệt mỗi năm sang Mỹ chồng cô đều tăng vài ký vì ngày nào cũng được thưởng thức nhiều món ăn ngon và cảm giác bình yên khi được sinh sống cùng những người mình yêu thương.

"Đây là rổ xà lách và rau thơm mà mẹ Na hái để gia đình ăn cùng với tôm ram và chả giò bắp mẹ làm. Mỗi năm ông Hiếu chồng Na sang Mỹ là tăng vài ký luôn vì quá mê các món ăn mà mẹ Na làm. Về nhà đúng là cảm giác sung sướng nhất đúng không mọi người?"

Với Hannah Nguyễn, gia đình lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc để cô yên tâm phát triển sự nghiệp và sinh sống ở Việt Nam.

"2 năm trước mọi người trong gia đình đã cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho cha mẹ. Linh mục làm lễ là anh trai Na luôn, các cháu cũng phụ giúp dâng lễ và có tổng cộng gần 70 người bà con họ hàng dự lễ kỷ niệm trọng đại này.

Mọi người cùng nhau sum vầy nên tối đó ông rất vui không ngủ được luôn. Na chỉ mong sao cha mẹ sẽ sống thật lâu và mạnh khỏe bên con cháu" , nữ doanh nhân chia sẻ.

Hơn một năm người Việt tại Nga thích ứng với tình hình mới

Tình hình căng thẳng suốt ngày 24/06/2023 ở Rostov và nhiều địa phương khác ở phía tây nam Nga do vụ « binh biến » do ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner phát động. Chiến dịch chống khủng bố được triển khai ở Matxcơva. Từ sáng sớm, các địa điểm quan trọng nhất ở thủ đô Matxcơva đã được tăng cường bảo vệ. Nhiều chốt kiểm tra được dựng lên gần điện Kremlin và Duma, rà soát gầm xe ô tô. Quảng trường Đỏ bị phong tỏa.

Xe ben chở vật liệu xây dựng được huy động về cản đường đoàn xe thiết giáp của Wagner trong trường hợp tiến vào thành phố. Nhưng ngay trong đêm 24 và ngày 25/06, hầu hết các biện pháp an ninh lần lượt được dỡ bỏ tại các vùng Tula, Rostov, Voronezh, Lipetsk sau khi Yevgeny Prigozhin chấp nhận hòa giải của tổng thống Belarus và ra lệnh cho quân trở về căn cứ tại chiến trường Ukraina. Người dân ở Matxcơva đã trở lại cuộc sống bình thường tuy cửa hàng, công sở vẫn đóng cửa nghỉ thứ Hai 26/06 để tình hình lắng dịu hoàn toàn.

Tuy nhiên, một vụ « binh biến » như vậy chưa bao giờ có thể được hình dung sẽ xảy ra ở Nga, theo nhận định của ông Phi (tên đã được thay đổi vì lý do an toàn), sống từ hơn 30 năm qua ở Matxcơva, khi trả lời RFI Tiếng Việt ngày 25/06 :

« Sự kiện ngày hôm qua (24/06) thực sự là chưa bao giờ, không ai nghĩ tới bởi vì chuyện nội bộ thì mình không nói, nhưng chuyện kiểu như hôm qua, Wagner nổi dậy như thế thì không ai nghĩ tới bởi vì cùng nhau chiến đấu trên một mặt trận mà tự nhiên trở về phản lại như vậy. Dân thì không ai nghĩ tới chuyện đấy ».

Một năm biến động và khó khăn

Sau hơn một năm tổng thống Vladimir Putin phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt » để « giải trừ tân phát xít » ở Ukraina, lần đầu tiên người dân ở Matxcơva cảm thấy bạo lực ở sát sườn. Cũng vì « chiến dịch » này, từ hơn một năm qua, Nga chịu khoảng 10 đợt trừng phạt từ các nước phương Tây, bị cắt đứt giao thương, các tập đoàn phương Tây lần lượt rút khỏi thị trường Nga. Cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh của cộng đồng người Việt bị tác động như nào từ một năm qua ? Ông Phi cho biết :

« Tất nhiên là tác động rõ ràng, tác động rất là nhiều bởi vì nó hạn chế môi trường đi lại của người dân và tất cả mọi thứ. Nhưng nói chung người Việt mình chịu khó, khịu khổ quen rồi. Nói thật là có khó hơn một tí nhưng nhờ cái trí, cái khôn khéo của người Việt mình nên vẫn xoay sở được, người ta xoay theo chiều hướng đó. Hồi xưa có thể làm được nhiều hơn, nhưng bây giờ người ta làm ít hơn một chút nhưng cuộc sống vẫn thoải mái, vẫn còn hơn ở Việt Nam. Nói thực sự như vậy !

Còn đối với thị trường Nga rất rộng lớn, người dân cũng có khó thêm một chút, nhưng thực sự không đến nỗi như ở ngoài nói vào. Ở trong này mới biết là vẫn thoải mái. Vào cửa hàng, hàng hóa vẫn tràn lan, đầy thịt cá, cái gì cũng có. Sống thoải mái, không có vấn đề gì ! »

Về việc truyền thông phương Tây đưa thông tin về tình trạng khan hiếm hàng hóa, những khó khăn của nền kinh tế Nga, ông Phi cho là một số thông tin nói quá sự thật:

« Tôi hay điện hỏi bạn bên Đức, chị em bên Pháp, nên vẫn biết tình hình ở bên Tây với bên Nga, trên thông tin đại chúng không giống nhau mà khác hẳn. Nói chung là bên kia nhiều khi đưa ra nhiều tin không chính xác, cứ đưa tin như thể để mị dân. Bên này cảm thấy bình thường thì bên kia cảm thấy ồn ào, không đúng với thực tế lắm. Người ở trong cuộc mới biết. Những ngày đầu tiên sau sự kiện, chỉ một tuần thôi là hàng hóa hơi khan hiếm. Bởi vì sao ? Vì người dân sợ, đua nhau ôm hàng về nhà hết. Nhưng sau một tuần thì hàng hóa chất đầy trong cửa hàng, không ai mua. Lần đầu thì thế, nhưng sau đó hàng hóa trong cửa hàng thoải mái, không thiếu thứ gì ».

Thu hẹp kinh doanh, sản xuất

Theo ông Phi, cộng đồng người Việt ở Nga rất đông, khoảng 80.000 đến 100.000 người, cao hơn nhiều con số thông kê chính thức. Hầu hết làm kinh doanh, lập công ty may mặc, nên ít nhiều gặp khó khăn :

« Về chính sách thì không có gì thay đổi. Người Việt ở Nga chủ yếu là buôn bán, nhưng hiện vấn đề đi lại rất khó, ở vùng xa. Người buôn bán phải hạn chế dòng vốn. Trước đây, người ta bỏ ra 10.000 đô la thì bây giờ chỉ bỏ ra 5.000 đô la để buôn bán, họ giữ lại 5.000 đô la để có việc gì thì phải lường trước được. Cho nên bây giờ buôn bán hạn chế lại, không mở rộng như trước. Ví dụ ngày xưa mở 4-5 cửa hàng thì bây giờ nghĩ đến mở lại khoảng 2 cửa hàng để mình vừa làm việc vừa tồn tại, để vượt qua khó khăn, chứ không thể tung ra một lần cả 5-6 cửa hàng. Đó là ví dụ về một khó khăn ».

Về phía các xưởng may mặc, ông Phi giải thích :

« Về may mặc, có người hồi trước có xưởng có 50 công nhân, thì giờ họ hạn chế còn 30 công nhân, giảm 20 công nhân để bớt chi phí. Nói chung để tồn tại, người ta vẫn tồn tại, nhưng để làm ra được nhiều như hồi xưa thì không có bởi vì tiêu thụ giảm. Đồng lương của người Nga có phần hạn chế nên họ tiêu thụ ít đi ».

Ông Phi nhớ lại hồi mới đến Nga, sản phẩm may mặc do người Việt sản xuất tại chỗ bán chạy. Ngoài những khó khăn gần đây do tác động từ chiến tranh, các công ty, xưởng may mặc của người Việt hiện còn phải chịu cạnh tranh với hàng Trung Quốc giá rẻ, tràn lan thị trường:

« Bây giờ Trung Quốc và Nga mở cửa nên hàng Trung Quốc sang thoải mái, không thiếu gì hết. Trước đây dân Nga có thể mua một cái áo, cái quần mặc một vài năm, nhưng bây giờ họ không như thế, họ chạy theo mốt. Có thể mùa xuân họ mua cái áo này, mùa đông người ta mua áo khác mặc. Hồi xưa chất lượng vải quần áo kém giờ chất lượng cao lên, chứ không như ngày xưa nữa.

Bây giờ mình (người Việt ở Nga) với Trung Quốc vẫn cạnh tranh nhau nhưng người Việt thông minh ở chỗ, giả sử cùng một mặt hàng như vậy nhưng mầu sắc thay đổi khác nhau. Ví dụ một kiểu áo có 5 mầu, nhưng 5 mầu đó chỉ bán được ở Trung Quốc, còn ở Nga chỉ bán chạy được 3 mầu, thì không thể đưa từ Trung Quốc đủ cả 5 mầu sang Nga trong khi chỉ bán chạy được 3 mầu. Trong khi người Việt Nam thì chỉ may ra 3 mầu bán chạy, làm ra là bán hết ngay lập tức. Người Việt thông minh ở chỗ ấy, ở bên này phải có những kinh nghiệm như thế ».

Khó khăn trong di chuyển quốc tế

Một khó khăn khác được ông Phi nhắc đến là việc đi lại giữa Nga và Việt Nam:

« Hồi xưa bay thẳng từ Matxcơva về Việt Nam chỉ mất 9 tiếng thôi, nói chung rất là thuận lợi với giá cả rất rẻ đối với người Việt, đi về chỉ mất khoảng 1.000 đô la. Bây giờ đi lại vẫn thuận lợi, nhưng giá cả tăng lên vì phải đi qua một công ty vận tải khác của nước ngoài, của UAE (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất), phải dừng ở Dubai, hoặc đi Qatar về Việt Nam, nên giá cả tăng, bây giờ lên đến tận 1.500 đô la. Khó khăn cho người Việt là mỗi khi đi về mất đến 18 tiếng nên không thuận tiện như hồi trước chỉ mất 9 tiếng ».

Do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, giữa Matxcơvà và Hà Nội hiện không còn đường bay thẳng. Tuy nhiên, tại hội thảo « Các biện pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nga trong điều kiện mới » diễn ra ngày 15/05 tại Matxcơva, kế hoạch bay thẳng Irkutsk-Hà Nội từ ngày 04/06 đã được nhắc đến. Công ty hàng không Irkustk (IrAero) của Nga đang nghiên cứu các đường bay giữa các thành phố phía đông của Nga và Nha Trang.

Theo trang web của đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh thời điểm hiện nay là cơ hội đẩy mạnh đầu tư tại Nga. Hai nước cần khẩn trương triển khai những biện pháp như về phương thức thanh toán, vận tải… để tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nga năm 2022 chỉ đạt khoảng 3,6 tỷ đô la, giảm 50% so với con số 7,1 tỉ đô la trong năm 2021. Tình hình các tháng đầu năm 2023 vẫn không khả quan. Thương mại song phương phục hồi chậm : 4 tháng đầu năm đạt 1,01 tỷ đô la, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn một năm đầy biến động và khó khăn, cuộc sống tại Nga có nhiều thay đổi, nhưng ông Phi vẫn tin có thể tích góp để gửi về xây dựng Việt Nam.

« Tôi sống ở bên Nga 30 năm rồi. Người Việt như chúng tôi coi nước Nga như là tổ quốc thứ hai. Số người Việt ở bên Nga là rất đông, gần 80-100 nghìn người. Người ta vẫn sống thoải mái. Người ta cảm giác rằng môi trường đó so với Việt Nam, người dân mình ở đây vẫn sống được, làm ra tiền để gửi về tổ quốc, để xây dựng tổ quốc. Cho nên môi trường vẫn là tốt, nói thực sự như thế. Người Việt ở Nga so với người ở Việt Nam thì mức sống chênh lệnh rất là xa ».


Vụ « binh biến » tại Nga ngày 24/06/2023 do chủ tập đoàn bán quân sự Wagner phát động đã buộc chủ tịch Duma (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam dự kiến từ ngày 25-26/06. Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcơva cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân.

Trong thông cáo ngày 24/06, bộ Ngoại Giao Việt Nam nhấn mạnh đến « tình hình an ninh, trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số khu vực phía nam của Nga có những diễn biến phức tạp » và đưa ra nhiều khuyến nghị : Không đến tỉnh Rostov, tỉnh Voronezh và các tỉnh thành khác dọc biên giới phía tây và tây-nam nước Nga. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, khuyến cáo của chính quyền sở tại ; Hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Khi ra ngoài, nhất thiết phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp tại Nga ; Không đến gần các khu vực quân sự, kho xăng dầu và các địa điểm khác được quy định hạn chế tiếp cận ; Không trao đổi, bình phẩm về tình hình hiện nay trên điện thoại di động và mạng xã hội.

Nguồn: Vnexpress; Báo Quốc Tế; RFI; CafeBiz

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang