Ngày hôm qua, vườn thú Leipzig đón một con voi cháu gốc từ Việt Nam lọt lòng

Vào sáng thứ Bảy hôm qua, một con voi đầu đàn tại Vườn thú Leipzig đã sinh được một bé voi cái. Lần gần nhất, cách 2 năm trước, vào ngày 11.01.2020, một voi đầu đàn tên là Rani cũng sinh hạ được một voi con với trọng lượng tới 140 kg. Lần này, cũng vậy, bé voi cái đã được cả đoàn voi cùng sống chung dùng vòi vuốt ve nồng nhiệt (xem ảnh). Vườn thú cho biết con voi mẹ đầu đàn mang tên Kewa khoảng 40 tuổi đời, sinh hạ một bé voi cái lúc 5 giờ 44 sáng thứ Bảy.

Kewa đã có kinh nghiệm làm mẹ và đã nuôi dạy thành công đàn con trai gái nối tiếp nhau. Điều đáng chú ý là cha của bé voi con lần này mang tên Việt Nam là Voi Nam. Voi cha Nam sinh năm 2003, do cha và mẹ là Voi Hoa và Voi Trịnh sinh thành. Hồi đó, cả thành phố náo nức trưng cầu dân ý và đặt tên cho chú voi con là Voi Nam với sự chứng kiến của Đại sứ Lê Bá Sơn cùng Đại diện Cộng đồng Người Việt Leipzig.

Đây là voi con thứ ba của voi mẹ Kewa. Một con voi con khác dự kiến cũng ​​sẽ chào đời vào nửa cuối năm nay.

Để đàn voi có thể làm quen với voi con mới sinh và giúp nó phục hồi sau sinh nở, tòa nhà dành riêng cho voi đóng cửa từ ngày thứ 7.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang