- Thời sự

“UAVS Career Fair 2023 - Ngày hội việc làm” được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh theo mô hình “trò chuyện” (Talkshow) kết hợp giới thiệu, định hướng nghề nghiệp.
Ngày 11/8, Hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales, Australia (UAVS-NSW) đã tổ chức thành công sự kiện “UAVS Career Fair 2023 - Ngày hội việc làm” với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Australia như Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), Công ty kiểm toán PwC Vietnam (tham gia trực tuyến), Công ty kiểm toán KPMG chi nhánh tại Australia, Công ty kiểm toán ACCA chi nhánh tại Australia… và hơn 350 bạn sinh viên.
Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quan về thị trường việc làm tại cả Việt Nam và Australia, cũng như giúp các bạn tăng khả năng tìm được công việc mơ ước bằng cách gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng góp mặt tại “UAVS Career Fair 2023”.
Sự kiện giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về hành trình tìm việc cũng như môi trường làm việc của các nhóm ngành khác nhau, mang lại trải nghiệm thực tế cho những người tham dự.
Bên cạnh đó, tại sự kiện này, các bạn sinh viên có cơ hội kết nối với các anh chị đi trước để học hỏi kinh nghiệm và nhận được sự giúp đỡ. Đặc biệt, sự xuất hiện của các doanh nghiệp Việt Nam cũng giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về thị trường việc làm trong nước, sẵn sàng trở về khi sau khi tốt nghiệp.
Ban tổ chức “UAVS Career Fair 2023” đã mời 3 diễn giả dày dặn kinh nghiệm và cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực mà họ hoạt động là chị Natalie Yến Bành - Giám đốc điều hành và là nhà đồng sáng lập Trung tâm đào tạo tiếng Anh PTE Magic Sydney; anh Lee Nguyễn – chuyên viên bất động sản tại Tập đoàn Cubecorp; và bà Derya Uysal - Giáo sư ngôn ngữ tại Trung tâm đào tiếng Anh Pearson PTE Academic để chia sẻ với các bạn sinh viên về những kinh nghiệm, cách lựa chọn con đường sự nghiệp, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trên hành trình tìm việc.
Trao đổi tại sự kiện, Giáo sư Derya Uysal đã nêu bật tầm quan trọng của ngôn ngữ trong công việc. Bà cho rằng việc sử dụng thành thạo từ hai ngôn ngữ trở lên sẽ mở rộng cơ hội nghề nghiệp cũng như giúp các bạn trẻ gây được ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng. Đặc biệt, việc sử dụng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp trong công việc cũng như trong giao tiếp còn giúp các bạn sinh viên hòa nhập văn hóa quốc tế, có cơ hội làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia.
Bà Maddy Parbery làm việc tại Công ty Kế toán Công chứng Australia & New Zealand - cho biết, các bạn sinh viên rất quan tâm đến việc tìm kiếm thị trường việc làm, muốn tìm một cơ hội nghề nghiệp và một cố vấn tin cậy.
Chính vì vậy, bà Parbery đại diện cho công ty của mình đến với sự kiện để thực hiện sứ mệnh đó. Bà muốn trao cơ hội để giúp các bạn sinh viên phát triển, chuẩn bị tốt hơn cho công việc và tự tin trong quá trình phỏng vấn. Theo đánh giá của bà Parbery, sinh viên Việt Nam là những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, chủ động và đam mê, sẵn sàng đảm nhận bất kỳ công việc gì dù khó khăn đến đâu. Các bạn sinh viên Việt Nam luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực và sự thiện cảm cho các nhà tuyển dụng.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bình Minh (Việt Nam) và cũng là Giám đốc điều hành Công ty SKM Cube ở Australia chuyên về lĩnh vực giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) - đánh giá đây là một sự kiện rất ý nghĩa.
Tại sự kiện này, ông hy vọng sẽ tìm kiếm được những ứng cử viên để tham gia lực lượng lao động bởi hiện nay thị trường lao động tại Australia đang rất khó khăn. Theo nhận xét của ông Nguyễn Hồng Hải, các bạn sinh viên Việt Nam rất có ý chí trong việc hòa nhập, chủ động tìm kiếm việc làm và đều là những sinh viên xuất sắc.
Tuy nhiên, qua sự kiện, ông Hải đánh giá, các bạn còn thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm với những công việc thực tiễn mà các bạn sẽ thực hiện sau này. Về vấn đề này, ông cho biết các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đào tạo, hướng dẫn các bạn sinh viên sau khi tuyển dụng họ.
Vất vả làm việc ở công trường, tối đến phải phụ việc ở nhà hàng tại Hàn Quốc, nam công nhân người Việt kiệt sức ngủ quên tại nơi làm khiến nhiều người chạnh lòng.
Ngày 11/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam công nhân ngủ gục khi đang làm việc trong công trường tại Hàn Quốc.
Anh Hùng (quê tại tỉnh Nghệ An), chủ nhân đoạn clip cho hay, công nhân trong đoạn clip là một trong những thanh niên người Việt đang làm việc tại công trường ở TP Daejeon (Hàn Quốc).
Hùng chia sẻ, anh và đồng nghiệp đến Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động. Mỗi ngày, cả nhóm phải làm việc hơn 8 tiếng ở công trường với thời tiết khá khắc nghiệt.
Chàng trai trong đoạn clip phụ trách công việc làm sắt. Ngoài giờ làm trên công trường, buổi tối anh còn phải đến nhà hàng để phụ việc đến tận khuya. Sang Hàn Quốc làm việc mới được 2 tháng, chàng trai này không khỏi mệt mỏi khi phải "cày" khối lượng công việc quá áp lực.
Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với sự vất vả của lao động Việt tại nước ngoài, không ngớt lời khen ngợi nghị lực của đồng hương.
"Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhiều người nói đi lao động ở nước ngoài có thể kiếm nhiều tiền, nhưng phải trải qua mới thấy cái giá của đồng tiền quá đắt", tài khoản Q.B. viết.
"Tiền bạc không phải là tất cả, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tôi từng đi lao động ở nước ngoài nên tôi hiểu, tiền nhiều nhưng thật sự rất vất vả. May mắn thành quả lao động vẫn giúp đỡ nhiều cho gia đình tôi", tài khoản T.N. bình luận.

Sriracha đã trở thành một thương hiệu khổng lồ mà không tốn một xu cho quảng cáo và không tăng giá bán buôn kể từ đầu những năm 1980.
Người Việt ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới hẳn đã khá quen với các sản phẩm tương ớt Sriracha của Tập đoàn Huy Fong Foods do ông David Tran làm chủ. Sriracha đã trở thành một thương hiệu khổng lồ mà không tốn một xu cho quảng cáo và không tăng giá bán buôn kể từ đầu những năm 1980.
Hành trình "nhuộm đỏ" nước Mỹ
Với người châu Á, cay là thứ vị quen thuộc nhưng khi xa quê hương lại khó có thể tìm được hương vị bản xứ. Những năm đầu thập niên 80, một người nông dân gốc Việt tên David Tran từng nếm thử tương ớt tại Chinatown và thấy các sản phẩm này thua xa loại tương quê hương.
Từ đây, ông quyết định bắt tay vào làm tương ớt chỉ với mong muốn ban đầu sẽ được các tiệm phở Việt trên đất Mỹ ưa chuộng hơn là cộng đồng các nước châu Á khác. Thế nhưng thành công đến ngoài mong đợi, loại tương ớt này ngày càng thu hút không chỉ những người gốc Á mà cả những người không phải gốc Á.
Ông David Tran sang Mỹ định cư tại TP.Los Angeles (bang California) vào năm 1979. Cơ duyên đến với nghề sản xuất tương ớt trên đất Mỹ của ông cũng rất tình cờ. Một lần ông Tran vào cửa hàng tạp hóa ở khu Chinatown tại Los Angeles để mua một chai tương ớt nhập khẩu.
“Tôi nghĩ tương ớt đó không ngon lắm. Chúng tôi có thể làm một loại tương ớt ngon hơn”, ông Tran nhớ lại. Về nhà, ông bắt tay ngay vào việc thực hiện ý tưởng này. Vốn là người từng trồng ớt, sản xuất tương ớt và đem bán cho mọi người hồi còn ở Việt Nam, người đàn ông sinh năm 1945 này tự tin là mình sẽ thành công với nghề bán tương ớt “nhà làm” trên xứ sở cờ hoa.
Dù bị ngân hàng từ chối khoản vay vốn 200.000 USD (4,6 tỉ đồng), ông Tran vẫn quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh tương ớt bằng số tiền tiết kiệm của gia đình là 50.000 USD vào những ngày đầu năm 1980, theo tạp chí Los Angeles.
Ông thuê một cửa hàng rộng gần 470 m2 ở khu Chinatown với giá 700 USD/tháng. Sản phẩm làm ra được ông chất lên xe tải và chở đến từng khu chợ, nhà hàng địa phương để chào bán. Lúc đó, ông Tran cũng chỉ mong muốn sản phẩm của mình sẽ được các tiệm phở Việt ưa chuộng và lớn hơn có thể là các nhà hàng châu Á ở quanh vùng Nam California.
Nhưng ngay sau đó, sản phẩm tương ớt của doanh nhân gốc Việt đã vượt sự kỳ vọng của ông khi được người tiêu dùng đánh giá cao, với tháng đầu “ra quân” giúp ông thu về 2.300 USD, theo tờ The Straits Times. Sau đó, doanh thu tháng nào cũng lớn với lãi suất rất đáng kể.
Để tạo thương hiệu riêng cho mình, vào năm 1983, ông Tran đã tung ra thị trường tương ớt nhãn hiệu Sriracha, sản phẩm giúp Tập đoàn Huy Fong Foods trở thành cái tên quen thuộc của người tiêu dùng gốc Việt lẫn người Mỹ bản xứ cho đến nay. Song song đó, từ việc thuê cơ sở rộng chỉ 470 m2 ở khu Chinatown để làm tương ớt, ông Tran đã chuyển sang tòa nhà rộng 6.300 m2 ở TP.Rosemead, bang California để mở rộng sản xuất vào năm 1987.
Và nay Nhà máy Huy Fong Foods tọa lạc trên một khu đất rộng 60.000 m2 tại TP.Irwindale (bang California), sản xuất hàng trăm ngàn chai tương ớt Sriracha mỗi ngày. Sau gần 4 thập niên, Huy Fong Foods hiện kiểm soát 9,9% thị trường tương ớt trị giá 1,55 tỉ USD của Mỹ, theo Hãng nghiên cứu thị trường IBISWorld.
Còn theo tạp chí Mỹ Fortune, doanh thu từ tương ớt Sriracha vào năm ngoái là khoảng 80 triệu USD. Tờ Fortune thậm chí gọi tương ớt Sriracha là “một hiện tượng toàn cầu”.
Ngày nay khi bước chân vào quán phở bất kỳ của người Việt tại Mỹ, trên bàn ăn hầu hết đều có chai tương với nhãn hiệu hình con gà trống với tên gọi Sriracha.
“Trong tất cả các siêu thị và khu chợ của người Việt và người Hoa ở cả 2 miền Đông và Tây nước Mỹ như khu Eden gần Washington DC, vùng Texas hay California rộng lớn, cả trong quán Phở Tự do ở Manhattan, chuỗi quán Phở Sài Gòn hay nhà hàng Phở Kim Long nổi tiếng nhất nhì Las Vegas, chúng ta đều bắt gặp những chai tương ớt nhãn hiệu Sriracha”, chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang cho biết về độ phủ sóng rộng rãi của Sriracha.
Không chỉ xuất hiện trong các khu buôn bán, ẩm thực của người Việt, Sriracha còn có mặt ở khắp các quán ăn Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico...
Theo số liệu thống kê từ công ty nghiên cứu thị trường NPD Group, chai tương ớt với logo con gà trống, nắp màu xanh lá cây, xuất hiện trong bếp ăn của 10% hộ gia đình Mỹ. Công ty nghiên cứu IBISWorld cho biết, Huy Fong trị giá 1 tỷ USD dựa trên doanh thu ước tính 131 triệu USD vào năm 2020. Điều đó khiến ông David Trần, 77 tuổi, người sở hữu toàn bộ công ty, trở thành tỷ phú tương ớt đầu tiên ở Mỹ.
Dù một số đối thủ cạnh tranh của Sriracha bị thâu tóm trong những năm gần đây, nhưng vị tỷ phú gốc Việt không có kế hoạch bán lại công ty. Ông dự kiến truyền lại việc kinh doanh cho hai người con trai là William, 47 tuổi và Yassie, 41 tuổi, đều đang làm tại Huy Fong.
Thành công nhờ "Không chi một xu cho Marketing"
Trong suốt thời kỳ thành lập và phát triển của mình, Huy Fong Foods chưa từng có một nhân viên marketing hay chi bất cứ đồng nào cho quảng cáo. Không những thế, công ty hoàn toàn không sở hữu bất cứ tài khoản Facebook, Twitter hay Google Plus nào, tất cả những thông tin mà người dùng có thể tìm được về Sriracha là một website cực kỳ đơn giản.
"Tất cả là từ chính miệng người tiêu dùng", thậm chí một số người dùng lâu năm nhất vẫn nghĩ Sriracha được nhập khẩu từ Châu Á chứ không phải được sản xuất ngay tại "sân nhà" của mình.
Sriracha đã trở thành một câu chuyện khởi nghiệp thực tế nổi tiếng nhờ vào những giá trị to lớn khi đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.
Con đường trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong những quán ăn từ bình dân đến sang trọng nhất của Sriracha có thể nói là "có một không hai". Đó là từ chính những nhân viên phục vụ nhà hàng. Những nhân viên này luôn có thói quen đem theo một chai Sriracha để dùng bữa cho riêng mình, từ đó, một số chủ nhà hàng đã thêm Sriracha trên bàn để phục vụ những người khách Châu Á.
Dần dần Sriracha không còn là một "phụ gia" nữa mà nó đã trở thành một "thành phần" của các bữa ăn. Thậm chí một số đầu bếp sushi còn sử dụng Sriracha để làm cho những cuộn cá hồi được cay hơn.
Chỉ cần một động tác tìm kiếm Google nhanh chóng là sẽ có hơn nửa triệu kết quả "nấu ăn ngon hơn với Sriracha". Sriracha trộn với bơ, Sriracha kẹp bánh mì, bắp rang vị Sriracha, thịt nướng ướp Sriracha, thậm chí là kem và cocktail vị Sriracha. Người dùng càng chia sẻ những công thức và hình ảnh đồ ăn có Sriracha trên mạng xã hội sẽ càng khiến sản phẩm này trở nên nổi tiếng hơn.
Bên cạnh đó, hình ảnh con gà đã trở thành điều rất dễ nhận biết và đạt được độ bao phủ của người dân nước Mỹ. David Tran luôn khuyến khích càng nhiều người trải nghiệm Criracha càng tốt. Ông đã giao cho các đối tác khai thác những sản phẩm "độc lạ" hơn như Sriracha2Go (Móc khóa kiêm lọ Sriracha bỏ túi) hay SrirachaBox (Gói sản phẩm bao gồm cả móc khóa, snack, áo...).
Khách hàng là những "đối tác" trung thành nhất của Sriracha, David Tran còn tổ chức những cuộc tham quan nhà máy giúp người tiêu dùng có được cái nhìn rõ nhất về cách tạo ra những chai tương ớt chất lượng. Những người khách ngoài tham quan nhà máy còn được thưởng thức những sản phẩm mới nhất của Sriracha, tặng áo miễn phí. Điều này giúp Sriracha trở thành chủ đề nóng, rất nhiều khách hàng trở thành fan cuồng PR miễn phí cho hãng.
Với những sự quan tâm đến khách hàng như vậy, không khó để thấy những điều tích cực đem lại cho Huy Fong Foods, và những chia sẻ về thương hiệu Sriracha là một cách thức để "quảng cáo miên phí" cho công ty của mình.
Giá thành rẻ, xuất hiện rộng khắp và đặc biệt là chất lượng luôn đảm bảo, Sriracha trở thành một người bạn của những bà nội trợ và cả những đầu bếp nổi tiếng nhất.
Từ doanh thu vỏn vẹn 1.000 USD/ tháng trong những ngày còn tự tay giao hàng, David Tran hiện đang nắm trong tay một cơ ngơi với hai nhà máy sản xuất lớn ngay tại Mỹ, hơn 20 triệu lọ tương ớt được bán mỗi năm và doanh thu hơn 60 triệu USD với tỷ lệ phát triển hơn 20% trong những năm gần đây.
Nhưng không chỉ thành công về mặt tài chính, Sriracha đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Tất cả đến từ sự quyết tâm đến "cứng đầu" để đem tới cho khách hàng những sản phẩm có giá trị nhất./.
Nhờ vợ sắp cưới người Pháp ủng hộ, chàng trai Pháp gốc Việt Antoine Costis (27 tuổi) nhiều lần trở lại TP.HCM tìm mẹ, dù hy vọng mong manh.
Phép màu liệu có xảy ra, với chàng trai Pháp hơn 10 năm qua chưa một lần từ bỏ khát khao tìm về nguồn cội, tìm lại mẹ ruột của mình?
Từ cuộc đoàn tụ gia đình của người em nuôi gốc Việt…
Những ngày đầu tháng 8, tôi hẹn gặp anh Antoine và vợ sắp cưới người Pháp, chị Pauline Lévêque (22 tuổi) ở một quán cà phê tại Q.3, TP.HCM, khi họ vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về TP.HCM.
Cuộc hẹn bất ngờ được sắp xếp bởi ông Huỳnh Tấn Sanh (52 tuổi, ngụ Q.1), là người đang cố gắng giúp đỡ cặp đôi tìm lại gia đình ruột ở thành phố này.
Gần 1 tháng trước, cặp đôi từ Pháp bay đến Hà Nội, thăm gia đình của người em trai nuôi (được chính cha mẹ nuôi người Pháp của anh nhận nuôi). Antoine nói chính sự gắn kết thâm tình của gia đình bên Pháp với gia đình ruột Việt Nam của em trai mình, mà anh càng có động lực để tìm lại mẹ ruột.
Lật giở những giấy tờ nhận nuôi còn được cha mẹ Pháp còn giữ cẩn thận, chàng trai Pháp nói rằng đó là tất cả những hành trang anh có để tìm lại mẹ của mình, bên cạnh trái tim không bao giờ bỏ cuộc.
Theo đó, anh Antoine có tên tiếng Việt là Trần Ngọc Hải, sinh ngày 7.4.1996 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM). Mẹ ruột anh, khai tên Trần Ngọc Yến, khi đó 41 tuổi, sau khi sinh anh đã bỏ anh lại bệnh viện rời đi. Sau những ngày được bệnh viện chăm sóc tận tình, bé Hải được đưa đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp rồi được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi.
Kể từ đây, bé Hải sống một cuộc đời mới trong tình thương vô ngần của cha mẹ nuôi ở Auch (tỉnh Gers thuộc vùng Occitanie, Pháp). Tuổi thơ Antoine trải qua cuộc sống cùng gia đình ở nhiều thành phố khác nhau, từ Agen, Albi rồi chuyển đến Toulouse cho đến ngày hôm nay.
"Cha mẹ nuôi của tôi suốt 10 năm trời vẫn chưa có con, nên quyết định nhận tôi làm con nuôi. Sau đó, ông bà cũng nhận một người con nuôi khác ở Bắc Giang cách tôi 2 tuổi. Nhiều năm sau, thì ba mẹ sinh được một người con, 3 anh em chúng tôi có những ngày tuổi thơ yên bình và tươi đẹp", anh kể.
Nhiều năm trước, em trai gốc Việt của anh đã tìm gặp gia đình ruột. Kể từ đó, 2 bên gia đình thường xuyên giữ mối quan hệ thâm tình, mỗi lần về Việt Nam, gia đình anh thường ghé Bắc Giang để hội ngộ, đoàn tụ cùng nhau.
…đến sự ủng hộ chân tình của vợ sắp cưới
Từ năm 16 tuổi, anh Antoine đã có ấp ủ giấc mơ tìm lại mẹ ruột của mình. Bởi, tuổi thơ anh, không ít lần bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc vì ngoại hình khác biệt.
Anh tự hỏi rằng: “Tôi đến từ đâu?”, “Cha mẹ ruột của tôi là ai?”, “Liệu rằng họ còn nhớ tới tôi không?”...
Thông qua mạng xã hội không có kết quả, tuổi 20, anh tiếp tục trở lại Việt Nam, thăm lại trại trẻ mồ côi năm nào để tìm thêm manh mối. Dù được nhiều người khuyên rằng việc tìm kiếm sẽ khó lòng có kết quả, vì không có thông tin nào khác ngoài cái tên mẹ ruột anh để lại, mà không ai biết nó có chính xác hay không.
"Thế nhưng, tôi chưa một lần có ý định bỏ cuộc, chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ thôi tìm kiếm mẹ. Quen Pauline, cô ấy lại càng tiếp thêm cho tôi động lực để có thể tìm lại nguồn cội của mình, cô ấy làm mọi cách để giúp tôi, động viên và cho tôi thêm sức mạnh trong hành trình tôi đang đi qua", chàng trai Pháp kể lại.
Nghe chồng sắp cưới nói đầy thương mến, ngồi kế bên, cô gái Pháp cũng cười tươi, nói rằng bản thân chị cũng muốn một phép màu nào đó sẽ xảy ra với cuộc đời của anh, để anh không còn day dứt về cội nguồn, gốc gác. Chị biết rằng, cuộc gặp với mẹ ruột, là giấc mơ anh đã ấp ủ từ lâu, luôn ám ảnh trong tâm trí của anh.
Chị lên các hội nhóm tìm kiếm người thân ở Việt Nam, nhờ người quen tìm kiếm. Chị cũng kết nối với những người Việt Nam tìm kiếm người thân cho người nước ngoài như ông Huỳnh Tấn Sanh để giúp đỡ. Tiếc thay, tới nay, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.
"Nếu được gặp lại mẹ, điều đầu tiên anh nói với bà là gì?", nghe câu hỏi của tôi, anh Antoine khựng lại một chút, nụ cười gượng che đi sự xúc động.
“Người Việt Nam dễ thương và thân thiện quá!”
Nhiều lần thăm Việt Nam, chàng trai Pháp xem đó là hành trình về nhà của mình mà ở đó, con người thân thiện là điều khiến anh cảm thấy ấn tượng. Anh cho cảm giác mình thuộc về mảnh đất này, bởi cảm nhận được một sự bình yên đến lạ.
Điều anh cảm kích nhất trong hành trình tìm mẹ lần này, chính là sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của ông Nguyễn Tấn Sanh. Với anh, ông Sanh đã tiếp thêm rất nhiều động lực trong hành trình tìm mẹ, dù biết rằng hy vọng mong manh.
Cặp đôi người Pháp sẽ còn ở lại Việt Nam cho tới trung tuần tháng 9, trước khi trở lại Pháp. Họ đều mong trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, có thể tìm được phép màu, cũng như khám phá được nhiều điều thú vị hơn khi ở thành phố này.
Anh Antoine hiện đang là quản lý một nhà hàng ở Pháp. Cặp đôi cho biết, thời gian tới sẽ chính thức kết hôn, bởi họ đính hôn cũng đã được 7 tháng. Và hành trình tìm lại mẹ ruột của cặp đôi thì vẫn tiếp tục, đến khi nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh Antoine, mới thôi…
Nguồn: Báo Quốc Tế; Dân Trí; Bnews; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá