Các cựu lao động xuất khẩu người Việt họp mặt, long trọng kỷ niệm 40 năm sang Đức làm việc tại Brandenburg

Lễ kỷ niệm
Vào Chủ nhật tuần qua, 170 cựu lao động xuất khẩu, cùng với người nhà, đã gặp nhau tại Hội trường Văn hóa và Đào tạo Neubrandenburg, kỷ niệm một thời  đã chung sống, làm việc cùng nhau tại Cộng hòa Dân chủ Đức.
Đối với nhiều lao động xuất khẩu Việt Nam, một cuộc sống hoàn toàn mới đã bắt đầu ở Neubrandenburg. Đặc biệt vào những năm 1970 và 80, các bạn trẻ từ Việt Nam, Cuba, Mozambique và Angola đã đến học và làm việc tại đây. Họ được đào tạo nghề, làm việc trong các công ty và sau đó trở về nước giúp xây dựng quê hương  họ. Lực lượng xuất khẩu lao dộng được sử dụng ở Neubrandenburg, trong các ngành nghề chế tạo máy móc sản xuất thực phẩm và học nghề tại trường dạy nghề "Heinrich Rau" hoặc tại Deutsche Post và trường dạy nghề lúc đó mang tên "Dr. Theodor Neubauer".
Từ những năm cách đây chừng 40 năm trước, họ đến Neubrandenburg cùng nhau vừa học vừa làm. Giờ đây, họ gặp lại nhau với mái tóc đã bạc, cảm động dâng trào, hân hoan chụp ảnh lưu niệm bằng điện thoại di động và kể cho nhau nghe những câu chuyện từ thời Đông Đức nay đã không còn nữa.

Buổi lễ như  một buổi đoàn tụ gia đình
Khoảng 170 cựu học viên Việt Nam, cùng với một số thành viên gia đình, cựu giáo viên dạy lý thuyết và dạy thực hành có mặt tại hội trường. Một số gặp lại nhau lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Một nhóm cựu lao động xuất khẩu hồi đó cùng chủ nhà hàng Neubrandenburg hiên nay, ông Phan Ngọc Tín, đã gửi thư mời họ.
Chủ nhà hàng Neubrandenburg Phan Ngọc Tín khai mạc buổi gặp gỡ. Tiếp theo, các thành viên tham gia, phát biểu cảm tưởng, hồi ức của mình, vừa như một buổi lễ nghi thức vừa là một cuộc đoàn tụ gia đình, sau bao năm xa cách.
Một cựu lao động sang Đức từ năm1983, xúc động nói, mái tóc đen nay đã chuyển sang màu xám, bạc. Nhưng không có gì thay đổi trong tình bạn của chúng ta. Ai cũng nói những lời cảm ơn xúc động đồi với các cựu giáo viên, hướng dẫn viên, chính quyền thành phố lúc đó, cư dân trong khu vực, tất cả những ai đã ủng hộ giúp đỡ từ những ngày đầu các cựu lao đông xuất khẩu sang Đức.
Trong khi, trên sân khấu mọi người thay nhau lên phát biểu, phía dưới hội trường như một cuộc hội ngộ gia đình. Nhiều người quay phim bằng điện thoại di động. Cho nhau xem những bức ảnh cũ hoặc hỏi thăm những người bạn xưa kia mà họ đã không gặp trong nhiều thập kỷ. Các tiết mục ca nhạc trên sân khấu được đan xen với các lời phát biểu cảm tưởng, đan xen các bài hát tiếng Đức hòa đồng.  

Các đại biểu khách mời
Nữ Cựu Thị trưởng Neubrandenburg hồi đó, ông Dolores Brunzendorf, được mời tham dự cuộc gặp gỡ nhớ lại, mọi người đều học tiếng Đức một cách siêng năng. Chồng bà nay đã qua đời, lúc đó là hiệu trưởng trường dạy nghề.
Phó Thị trưởng Neubrandenburg, Peter Modemann, phát biểu về một mối liên hệ lâu dài Đức và Việt Nam: Gia đình Việt Nam hiện là "một phần quan trọng của xã hội" Đức. Nhiều công nhân lao động hợp đồng vào thời điểm đó vẫn ở lại Đức sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Một trong số đó là ông Phan Ngọc Tín: Ông đến Neubrandenburg từ Việt Nam vào năm 1983 khi còn trẻ và hoàn thành khóa học nghề thợ máy. Sau khi kết thúc Cộng hòa Dân chủ Đức, ông ở lại Đức, mặc dù đối với nhiều người Việt Nam mọi thứ đột nhiên trở nên không an toàn vào thời điểm đó. Ngày nay, ông điều hành một số nhà hàng trong thành phố và khu vực.
Ông Tin phát biểu: Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn ở Neubrandenburg vào thời điểm đó. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng các cựu giáo viên và hướng dẫn thực hành cũng đã đến tham dự cuộc gặp mặt. Chúng tôi rất vui khi gặp lại những người bạn cũ. Hầu hết những người lao động xuất khẩu cũ hiện sống rải rác trên khắp nước Đức, chỉ có một số người và tôi vẫn ở lại sinh sống tại  Neubrandenburg cho đến ngày nay.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang