- Thời sự
.jpg)
Tục giật cô hồn đang bị nhiều người lợi dụng để trục lợi, gây biến tướng.
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc trước hình ảnh, video cảnh thanh niên cầm dao, hay nhóm người đạp cửa, trèo tường để giật đồ cúng rằm tháng Bảy. Thậm chí, "cô hồn sống" còn giật đồ cúng khi chủ chưa thắp hương.
Tục giật cô hồn có ý nghĩa rất lớn với người Việt, đặc biệt với người phương Nam. Dù vậy, càng ngày cho thấy nhiều người lợi dụng phong tục này để trục lợi, gây biến tướng.
Song, vẫn còn đó những câu chuyện đẹp, hình ảnh cúng và giật cô hồn rất văn minh, được cộng đồng mạng tán thưởng.
Như câu chuyện của cô bé khoảng 10 tuổi lễ phép xin đồ cúng rằm tháng Bảy trước một cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ, phường Tân Phú (TP HCM) được anh Bùi Danh Chính (33 tuổi, chủ tiệm) ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội TikTok.
Anh Chính kể cứ đến rằm tháng Bảy là sẽ bày vịt, trái cây,... cúng trước cửa tiệm điện thoại. Bé gái trong clip thường ở cùng ông nội làm nghề vá xe ngoài lề đường, đối diện cửa hàng anh.
"Lúc đó, khi đã cúng xong, bé gái đã chạy sang lễ phép nói 'Con xin nha chú' rồi cúi đầu cảm ơn. Cảm động, tôi đã lấy điện thoại ghi lại" - anh Chính kể.
Một video khác cũng "sốt" trên TikTok, thu hút đến 8 triệu lượt xem vào dịp rằm tháng Bảy năm nay, được cộng đồng mạng đánh giá là "lịch sự, văn minh từ người cho và người nhận".
Video cho thấy cô chủ nhà bày một mâm đầy thức ăn trước nhà. Lúc này đã có một số người đứng rụt rè chờ trước cửa.
Chủ nhà sau đó đem túi ni-long phát cho từng người, lịch sự mời họ vào nhà để lấy phần đồ cúng. Thậm chí, khi thấy người có rụt rè, chủ nhà còn khuyến khích lấy nhiều thêm.
Sau khi tục "cúng cô hồn", "giật cô hồn" biến tướng, một số bạn đọc đề xuất nên chăng bày lễ cúng nên nhẹ nhàng, đơn giản và dẹp hẳn việc cúng rải bằng tiền thật.
Nam thanh niên đến quán chơi từ sáng, đến chiều tối cùng ngày thì gục trên bàn máy.
Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin một nam thanh niên ở Hải Phòng đến quán Internet để chơi game rồi gục xuống bàn tử vong. Thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Ngày 10/9, theo nguồn tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường An Dương (TP.Hải Phòng) xác nhận sự việc một nam thanh niên tử vong tại quán Internet gần chợ Minh Kha. Vụ việc xảy ra vào tối 8/9. Danh tính nạn nhân được xác định là anh B. (25 tuổi, trú tại phường Hồng Phong, TP.Hải Phòng).
Trước đó, vào sáng ngày 8/9, anh B. đi xe máy tới quán nét gần khu vực chợ Minh Kha chơi. Đến chiều tối cùng ngày, nhân viên và mọi người xung quanh thấy anh B. gục đầu trên bàn máy nhưng chỉ nghĩ rằng có lẽ anh này mệt quá nên gục xuống ngủ nên không ai gọi.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người nhà của anh B. đến quán Internet tìm thì phát hiện cơ thể anh B. không còn phản ứng, đã lạnh ngắt. Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng. Khi lực lượng y tế có mặt thì xác định nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng sau đó hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể anh B. cho gia đình lo hậu sự.
.jpg)
Việc đóng đường rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 khiến giao thông qua đây hỗn loạn với nghìn xe xếp kín, nhích từng mét.
Chiều 9/9, ghi nhận của PV VietNamNet, nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi Thủ Đức bị đóng hoàn toàn, buộc người đi đường phải chạy thẳng lên cầu cạn.
Theo đúng lộ trình, người dân phải chạy tới giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường số 20 mới được quay đầu trở lại để về hướng Bình Thạnh. Tuy nhiên, do không nắm được thông tin nên người dân bối rối với phương án đóng đường này. Nhiều người có lộ trình di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 để vào trung tâm TPHCM buộc phải chạy về đường số 20 để quay đầu trở lại.
Hình ảnh hàng nghìn xe máy, ô tô len lỏi, lấn làn đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Lý giải về việc này, phía Sở Xây dựng TPHCM cho biết, do tình hình giao thông tại khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 quá phức tạp, lượng xe từ các hướng đổ về quá đông nên cần tạm đóng nhánh rẽ để điều tiết. Biện pháp này nhằm giảm lượng xe đổ dồn về vòng xoay, chấp nhận việc người dân phải đi đường vòng xa hơn để tránh kẹt xe.
Được biết, lộ trình thay thế hiện tại là: Đường Phạm Văn Đồng -> cầu vượt cạn qua quốc lộ 13 -> quay đầu tại giao lộ đường số 20 -> đường Phạm Văn Đồng -> quốc lộ 13.
Việc điều tiết giao thông tại đây càng trở nên căng thẳng hơn khi cầu Bình Triệu 1 đang được thi công kích nâng tĩnh không, gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông khu vực.
Nhiều năm nay, bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua địa bàn xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều đất đai của người dân. Sông ngày càng lấn sâu vào nhà ở khiến nhiều hộ dân lo sợ, nhất là vào mùa mưa lũ.
Cứ bão lũ là phải sơ tán
Cẩm Duệ là một trong các xã thuộc H.Cẩm Xuyên cũ nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ nên mỗi khi có mưa bão lớn xảy ra, người dân nơi đây lại tất bật kê dọn đồ đạc lên cao, thậm chí phải di dời. Khốn khổ nhất là các hộ dân sinh sống hai bên bờ sông Ngàn Mọ, không những thuộc diện buộc phải sơ tán, mà còn thấp thỏm nỗi lo đất đai bị lũ cuốn trôi do bờ sông sạt lở.
Nhà của bà Đặng Thị Dục (74 tuổi, ngụ tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) có mặt tiền là đường liên xã, nhưng nằm cạnh bờ sông Ngàn Mọ. Hiện nay, bờ sông chỉ cách móng nhà bà chừng 3 m. Cơn bão số 5 vừa qua, bà được chính quyền địa phương vận động đi sơ tán vì dự báo đây là cơn bão có sức gió rất mạnh.
"Nhà tôi bây giờ được liệt vô nằm ở vùng xung yếu, dễ xảy ra sạt lở nên cứ hễ có mưa bão là phải di dời. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ mang theo tiền bạc và giấy tờ tùy thân, phòng lỡ khi nhà cửa có bị ảnh hưởng gì.
Sống ở đây bao nhiêu năm, nhìn đất đai bị sông cuốn trôi, ngày càng ăn sâu vào nhà khiến tôi vô cùng bất an. Nếu bờ sông không sớm được xây dựng kè kiên cố thì chẳng bao lâu nữa nhà cửa, đất đai của tôi và các hộ xung quanh sẽ đổ sập xuống sông", bà Dục lo lắng.
Phía sau lưng nhà bà Dục là một con đường bê tông dài khoảng 100 m chạy dọc theo bờ sông Ngàn Mọ, là đường đi lại phục vụ cho 4 hộ dân. Bờ sông bị xói lở khiến con đường này bị nứt toác, có đoạn bị vỡ nghiêng về dưới mép sông.
Ông Lê Văn Tình (66 tuổi) nói rằng, đợt mưa lũ năm 2010 khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào con đường bê tông phía trước nhà ông. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dùng rọ đá để kè lại, ngăn chặn tạm thời việc sạt lở bờ sông để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.
"Sau nhiều năm, kè đá tạm này cũng bị bào mòn, chực chờ đổ xuống sông vì phần chân bờ sông bị khoét sâu vào bên trong. Con đường bê tông này giờ đã nứt toác, nếu có trận lũ lớn thì rất dễ bị phá hủy. Nhiều năm qua, gia đình tôi và 3 hộ dân đều phải đi sơ tán mỗi khi có mưa lũ xảy đến. Không biết đến khi nào cuộc sống của người dân mới được yên ổn", ông Tình ngao ngán.
Còn bà Trần Thị Hoài (68 tuổi, cạnh nhà ông Tình) bảo: "Đất vườn của gia đình tôi nằm cạnh bờ sông lâu nay bị sông ăn mòn vào sâu bên trong khiến diện tích bị thu hẹp lại. Gia đình đã trồng tre cạnh mép sông để chặn sạt lở nhưng vẫn không thể ngăn nổi. Giờ chỉ còn cách xây được bờ kè bằng bê tông dọc bờ sông thì may ra mới ngăn chặn được tình trạng này".
Ông Lê Công Khiêm, Trưởng thôn Trần Phú, cũng lo lắng khi thôn này có 7 hộ dân đang bị sông Ngàn Mọ "uy hiếp" do nhà nằm cạnh bờ sông.
"Tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra nhiều năm nay, nhưng nghiêm trọng nhất là 3 năm trở lại đây. Với những khu vực sạt lở khiến bờ sông áp sát nhà dân, chính quyền xã cũng đã hỗ trợ bằng cách kè rọ đá để gia cố, song đây chỉ là biện pháp tạm thời. Về lâu về dài, người dân rất mong chính quyền các cấp bố trí kinh phí để xây kè sông kiên cố", ông Khiêm chia sẻ.
Ngoài thôn Trần Phú, bờ sông Ngàn Mọ qua các thôn Quốc Tiến, Thống Nhất, Trung Thành và Phương Trứ của xã Cẩm Duệ cũng bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Mỗi lần mưa lũ, chính quyền địa phương lại phải huy động lực lượng, cấp tập gia cố lại bờ sông tại các vị trí xung yếu qua các thôn này.
Xây dựng kè sông là việc rất cấp bách
Theo tìm hiểu của phóng viên vào đầu năm 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp kinh phí gần 15 tỉ đồng cho UBND H.Cẩm Xuyên cũ triển khai dự án khắc phục sạt lở bờ tả sông Ngàn Mọ.
Tuy nhiên, do kinh phí eo hẹp nên chủ đầu tư dự án mới chỉ làm được bờ kè bằng bê tông kiên cố qua thôn Phương Trứ với chiều dài hơn 400 m. Đến đầu năm nay, tuyến kè đã hoàn thành, góp phần bảo vệ hiệu quả cho khoảng 30 ha đất tự nhiên, đất ở cho khoảng 60 hộ dân ở thôn này.
Bà Nguyễn Thị Luận (62 tuổi, ngụ thôn Phương Trứ) vui mừng cho biết, kể từ khi được chính quyền địa phương xây dựng kè sông phía sau nhà, gia đình bà đã hết cảnh lo lắng mỗi khi có mưa bão.
"Mưa lũ kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về là nguyên nhân khiến bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở. Việc khí hậu ngày càng biến đổi dị thường khiến tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Những năm trước, mỗi lần mưa bão là đất đai phía sau nhà tôi lại bị sông cuốn trôi. Năm nay, nhờ có tuyến kè này mà gia đình không phải đi sơ tán như mấy lần trước. Cuộc sống của chúng tôi đã yên ổn, nhưng vẫn còn nhiều hộ dân trong thôn có nhà cạnh bờ sông chưa được làm bờ kè thì nỗi lo vẫn còn đó", bà Luận tâm sự.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, cho hay trong cơn bão số 5 vừa qua, dù xã không nằm trong khu vực chịu tác động trực tiếp, song mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ bờ sông Ngàn Mọ tiếp tục xảy ra sạt lở. Trước tình hình này, xã đã huy động lực lượng, di dời hơn 200 hộ dân nằm ở khu vực dễ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đến nơi trú ẩn an toàn.
"Sau bão, nhiều khu vực bờ sông sạt lở, ăn sâu vào bên trong, có khu vực nhà dân nằm rất gần bờ sông. Mấy ngày qua, chúng tôi đã phối hợp với đoàn liên ngành của tỉnh đã đi khảo sát, bước đầu xác định có khoảng 4 đoạn bờ sông với chiều dài hơn 600 m bị sạt lở rất nghiêm trọng.
Xã đang lên phương án để đề xuất xây dựng bờ kè kiên cố tại các vị trí xung yếu này, với kinh phí ước tính khoảng 30 - 40 tỉ đồng. Việc xây dựng kè sông là rất cấp bách, địa phương rất mong tỉnh sớm bố trí được nguồn lực để thực hiện", ông Nam thông tin.
Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá