500 lít dầu tràn ra đường gây trượt ngã; Bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện; Buồn - vui nghề freelance; Vụ ‘chặt chém’ tiền di chuyển bệnh nhân

500 LÍT DẦU TRÀN RA ĐƯỜNG GÂY CẢNH TRƯỢT NGÃ Ở HÀ NỘI, CẢNH SÁT TRUY TÌM TÀI XẾ

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 5/9, một ô tô tải đang lưu thông trên phố Bạch Thành Phong thì bị bục bồn chở dầu, khiến dầu đổ ra đường.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, ô tô tải mang BKS 29E-052.XX (chưa rõ tài xế điều khiển), đi theo hướng từ ngã tư Bạch Thành Phong - Đại Mỗ đi Lê Quang Đạo, đi qua ngã tư khoảng 30 mét thì xe này bị bục téc chở dầu.

"Khi phát hiện ra sự việc, tài xế đã xuống xe để xem xét tình hình thì phát hiện téc chở dầu DO khoảng 500l bị bục. Nhiều người đi đường do không để ý nên đi vào vệt dầu loang và bị ngã. Sau đó, một số người dân cùng tài xế bẻ cành cây bên đường để cảnh báo", nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, vệt dầu bị đổ ra đường kéo dài hơn 20m và trải rộng khắp mặt đường.

Theo đại diện Công an phường Đại Mỗ, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, tài xế ô tô tải đã điều khiển phương tiện bỏ đi, lực lượng Công an phường đã vận động hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn ủng hộ xe cát để thấm dầu loang.

"Chúng tôi đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ của Đội PCCC&CNCH khu vực 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT Công an Hà Nội cùng đơn vị vệ sinh môi trường để dọn dẹp vệt dầu loang, đảm bảo an toàn giao thông", đại diện Công an phường Đại Mỗ cho biết.

Còn theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6, đơn vị đã thu thập hình ảnh để truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra đường rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

BỆNH NHÂN BỊ BỎ RƠI Ở BỆNH VIỆN ĐÃ TỬ VONG, CHƯA AI ĐẾN NHẬN

Bệnh viện đang phối hợp với công an tìm thân nhân của người phụ nữ tử vong khi bị bỏ rơi tại bệnh viện hơn 2 tháng qua.

Ngày 6-9, Công an phường Linh Xuân, TP HCM cho biết đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác minh danh tính, tìm thân nhân của người phụ nữ bị bỏ rơi tại bệnh viện hơn 2 tháng qua.

Bệnh nhân dù được các bác sĩ tận tình điều trị nhưng do bệnh quá nặng đã tử vong, đến nay vẫn chưa có người thân đến nhận.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, khoảng 6 giờ ngày 20-6, một số người đưa một phụ nữ (chưa rõ danh tính) đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Nhóm người này khẳng định là hàng xóm của người phụ nữ.

Do thấy người phụ nữ bị bệnh nằm 1 mình không ai chăm sóc nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi đưa người phụ nữ đến bệnh viện, nhóm người này đã rời đi và không để lại thông tin liên lạc.

Bệnh nhân ngay lập tức được các bác sĩ tiến hành cấp cứu rồi chuyển vào Khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị. Sau thời gian điều trị, sức khoẻ bệnh nhân có lúc ổn định nhưng không nói được và sau đó tử vong.

Thông qua Báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mong muốn thân nhân của bệnh nhân khi biết được thông tin hãy liên hệ với Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức theo số điện thoại: 028.3722 3556 - số nội bộ 120 để được hỗ trợ và nhận người thân.

 

 

BUỒN - VUI NGHỀ FREELANCE

Cú máy đẹp trong chương trình A80 giúp Lê Bảo Hân gây chú ý. Người xem tò mò về anh và cả về giới freelance đầy tự do lẫn áp lực đằng sau hậu trường.

Tối 2/9, một clip hậu trường dài chưa đầy một phút đưa tên tuổi Lê Bảo Hân, người quay phim tự do với biệt danh Steadihanm lọt top tìm kiếm mạng xã hội. Anh mặc áo đen đứng vững trên chiếc xe điện hai bánh, trên tay là steadicam nặng hơn chục kg.

Anh di chuyển chậm rãi giữa Quảng trường Ba Đình, lia máy tạo nên những khung hình mượt mà trong chương trình truyền hình trực tiếp đại lễ A80. Khán giả trầm trồ vì cú máy 180 độ “như vẽ bằng compa”. Nhiều người còn thán phục vì một freelancer được tin tưởng giao vị trí quay trọng yếu tại một sự kiện cấp Nhà nước.

Trong cuốn The Freelancer’s Bible (Tạm dịch: Thánh kinh của dân làm việc tự do), tác giả Sara Horowitz ví nghề freelance như một hành trình "tự thiết kế cuộc đời" nhưng không phủ nhận bên cạnh tự do và đam mê, người làm nghề còn phải đối mặt với những nỗi buồn sâu kín, từ sự cô lập, bất ổn tài chính cho đến việc phải tự mình cáng đáng mọi rủi ro của sự nghiệp.

Muốn tự do, phải tự lo

Freelancer, trong định nghĩa phổ biến, là người làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm cho sự nghiệp của mình. Song, đằng sau sự tự do đó thường là chuỗi áp lực kéo dài đến từ tâm lý lẫn tài chính. Trong Freelancer’s Bible, tác giả Sara Horowitz viết: "Freelancer không chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn, mà còn phải là người quản lý, phòng kế toán, phòng nhân sự và chuyên viên marketing cho chính mình".

Horowitz cho biết, đối với freelancer, không có khái niệm ngày nghỉ có lương, bảo hiểm y tế hay chế độ thai sản. Với họ, mỗi lần ốm là một lần mất thu nhập, mỗi kỳ nghỉ là một khoản lỗ. Freelancer thường phải tự thiết kế toàn bộ công việc, từ khung giờ sinh hoạt đến hệ thống kiểm tra chất lượng.

Horowitz cảnh báo: “Bạn không chỉ đang làm việc. Bạn đang điều hành một doanh nghiệp và doanh nghiệp đó là bạn”. Vì vậy, một trong những khó khăn thường trực với người làm nghề này là cảm giác bất an khi không làm việc.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Bảo Hân cho biết giá 1 giờ làm việc với anh là 300 USD (tính theo 1 ngày quay 12 tiếng). Thực tế, không phải ai cũng đạt được con số này. Trong phần lớn thời gian, freelancer phải đối mặt với thu nhập không ổn định. Người làm nghề phải xây dựng một quỹ dự phòng nếu không muốn khủng hoảng chỉ vì một lần đổ bệnh.

Và sự linh hoạt, thứ thường được xem là ưu điểm lớn nhất của nghề, lại khiến nhiều freelancer rơi vào trạng thái làm việc không giới hạn, không biết dừng ở đâu, tác giả phân tích. Họ có thể vừa kết thúc một dự án vào ban đêm và sáng hôm sau đã lên xe cho dự án mới. Cảm giác tội lỗi khi nghỉ ngơi, lo lắng khi từ chối công việc và áp lực phải luôn sẵn sàng khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt quệ tinh thần lẫn thể chất.

Làm chủ cuộc sống

Nỗi buồn không phải là toàn bộ nội dung sách của Horowitz. Nghề freelance cũng mở ra một không gian tự do mà ít mô hình làm việc truyền thống nào có thể mang lại.

Bà gọi đó là “quyền lực của sự tự chủ”, thứ khiến một người dù phải gồng gánh mọi rủi ro nhưng vẫn sẵn sàng bước ra khỏi hệ thống công việc 9-5 (bắt đầu làm lúc 9h và nghỉ lúc 17h).

Khi không còn bị ràng buộc bởi lịch họp, ca kíp hay những tấm bảng điểm danh, freelancer có thể xây dựng nhịp sống phù hợp với bản thân. “Tôi yêu việc mình có thể làm việc ở bất cứ đâu, theo bất kỳ cách nào, vào bất kỳ lúc nào tôi muốn”, một người làm nghề chia sẻ trong sách.

Tự do không chỉ là sự linh hoạt về địa điểm, mà còn là cảm giác được kiểm soát lịch trình, không gian, khách hàng, mục tiêu nghề nghiệp và cách hoàn thành công việc. Với nhiều người, freelance trở thành “một giải pháp tái tạo năng lượng”, một cơ hội để định hình lại sự nghiệp theo điều kiện của chính họ, không phải dựa trên ý kiến cấp trên hay một khuôn mẫu có sẵn.

Một điểm ít được chú ý hơn của nghề là niềm vui trong việc xây dựng những mối quan hệ chất lượng. Nếu biết cách giao tiếp, freelancer có thể thoát khỏi tình trạng “một mình, một cõi”. “Kết nối trong nghề freelance được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hào phóng, không phải là ép buộc hay mục tiêu doanh số”, Horowitz chia sẻ.

Tư duy “cho đi trước khi nhận lại” giúp người làm nghề tạo ra một mạng lưới mối quan hệ thật sự, nơi có những người sẵn sàng giới thiệu khách hàng, chia sẻ hợp đồng hoặc đơn giản là lắng nghe nhau vào những ngày khó khăn.

Cuối cùng, làm freelance cũng là cách để học hỏi và phát triển liên tục. Không có khái niệm “ổn định” trong ngành này. Muốn tồn tại, người làm nghề phải học kỹ năng, thích nghi với xu hướng, thậm chí thay đổi thương hiệu cá nhân. Và với nhiều người, sự vận động không ngừng nghỉ này mang lại cảm giác sống động, hiện hữu, được phát triển đúng nghĩa.

 

 

TIN MỚI VỤ 'CHẶT CHÉM' TIỀN DI CHUYỂN BỆNH NHÂN

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (Bắc Ninh) đã quyết định sa thải 2 lao động và cảnh cáo 1 viên chức liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển bệnh nhân 200km.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 sa thải lái xe Vũ Văn Giáp , nhân viên lái xe hợp đồng lao động thuộc Phòng hành chính quản trị do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng , nhân viên hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cảnh cáo điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu, viên chức Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín đơn vị.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, tạm đình chỉ các cá nhân có liên quan. Sau đó, lái xe Giáp đã trả lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

 

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Zing News; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang