.jpg)
VẠN TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
Cao xanh hỡi ...! Cớ làm sao giận dữ?
Gây bão giông và nước lũ tràn về
Ôi biển đời... nước phủ trắng miền quê
Nhìn đâu đâu cũng tứ bề sóng nước
Chua xót thay cả đời này xuôi ngược
Dám mơ gì được phú quý giàu sang
Chỉ mong rằng sống bình đạm ổn an
Căn nhà nhỏ nhìn con ngày khôn lớn
Ai ngờ đâu những bão giông hung tợn
Cuốn mái nhà... cuốn làng mạc nương dâu
Để người dân sống khổ cực cơ cầu
Lũ chồng lũ... đớn đau từng khúc ruột
Miền Trung ơi... nghe tim mình nhức buốt
Nhà chẳng còn... lũ rút... dân ở đâu ?
...
Mẹ Quan Âm xin từ bi cứu khổ!
Độ cho dân sớm thoát cảnh cơ hàn
Miền Trung mình vượt qua những lầm than
Lại đi lên từ muôn vàn gian khó
Vạn tấm lòng cùng chung tay hỗ trợ
Đất nước mình hướng cả về miền Trung!
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
NHỚ THƯƠNG HOÀI
.jpg)
Cuối cùng rồi em cũng bỏ buông anh
Không còn ai dỗ dành hay trách móc
Nhớ khi xưa nơi góc trường trốn học
Khi giận anh em bật khóc bên đường.
Lâu dần rồi hai đứa vướng sợi thương
Thời chưa hiểu chốn tình trường ân ái
Suốt bao năm tháng ngày dài khờ dại
Không nói yêu để giờ phải ngậm ngùi.
Thiếu em rồi anh quên chuỗi ngày vui
Thời đưa đón chôn vùi trong quá khứ
Chuyện tình yêu bây chừ anh luôn giữ
Thương nhớ em mọi thứ vẫn đong đầy.
Không nhau rồi mới thấy mắt cay cay
Còn đâu em tháng ngày hai đứa bước
Đứng lối xưa anh ngước nhìn mấy lượt
Lòng đớn đau…nên nước mắt chảy rồi.
Thăm thẳm buồn khi mỗi đứa một nơi
Nay đã hết một thời mong chung sống
Nước mắt rời khi không tròn gối mộng
Dù xa em nhưng lòng vẫn thương hoài.
Nguồn: FB Cohoang Tinhbuon
ĐỢI EM
.jpg)
Trời chiều xám xịt một màu
Hình như thu sắp lên tầu rời ga
Heo may lay rụng lá già
Mướp hương vội trổ đợt hoa cuối cùng.
Ngoài khơi tiếng sấm ì ùng
Triều lên lớp lớp sóng tung xô bờ
Lúa mùa trà muộn ngủ mơ
Trăm ngàn bông mẩy gối bờ say sưa.
Trái hồng vàng ửng đu đưa
Đợi mùa nếp mới, hạt vừa tròn nây
Em như một nét thu gầy
Mắt huyền lúng liếng...anh say thật rồi.
Chờ mùa thu hoạch xong xuôi
Anh xin thày mẹ nhờ người mối mai
Ưng anh, đừng nhận lời ai
Để mùa Xuân tới Đông - Đoài nên duyên.
Chiều buông Ba Lạt kín thuyền
Đàn cò sải cánh về miền xa xăm.
Ao sâu cá quẫy sủi tăm
Em hẹn mồng một sao rằm chưa sang ?
Nguồn: FB Nguyễn Quang Toản, Thái Bình
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá