Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ

KIẾP SAU XIN CHỚ MUỘN MÀNG

Nếu duyên đến muộn, đừng buồn,
Tình yêu vẫn đợi, vẫn luôn tìm về.
Dẫu qua vạn nẻo sơn khê,
Trái tim vẫn hướng lối về bên nhau.

Ước gì gặp buổi ban đầu,
Khi xuân còn thắm, mái đầu còn xanh.
Cùng anh dệt mộng trời thanh,
Cùng vun khóm cúc, cùng canh hoa hồng.

Dẫu đời cách trở mênh mông,
Em xin giữ trọn tấm lòng yêu anh.
Mai này dẫu lá lìa cành,
Tình em vẫn mãi nguyên lành như xưa.

Kiếp sau xin chớ lỡ mùa,
Cho ta gặp sớm dưới mưa đầu đời.
Bên nhau chẳng ngại xa xôi,
Răng long tóc bạc, chẳng rời tay nhau.

Đồng tác giả: Thi Lan Anh Tran — Aschaffenburg, Germany &
Musharraf Hussain — Assam, India

 

 

 

TA CHO ĐỜI LÒNG TỐT

 Câu chuyện này có thật

Năm Một Tám Chín Hai,

Ở Đại học Standford

Chuyên đào tạo người tài.

 

Có một sinh viên nọ,

Vốn là trẻ mồ côi,

Không tiền nộp học phí.

Cậu lo lắm, và rồi

 

Một ý tưởng chợt đến.

Cậu rủ người bạn thân

Tổ chức buổi hòa nhạc

Gây quĩ, vượt khó khăn.

 

Người cậu mời biểu diễn,

Paderewski,

Là tay đàn điêu luyện

Như Paganini.

 

Nhưng ông là nghệ sĩ

Piano tài ba.

Người quản lý đề nghị

Trả hai nghìn đô-la.

 

Tiếc buổi diễn hôm ấy

Người đến nghe không đông.

Chỉ thu được nghìn sáu.

Biết lấy gì trả ông?

 

Hôm sau cậu đến gặp

Người nghệ sĩ lừng danh,

Trao hết tiền thu được,

Nói rõ hoàn cảnh mình.

 

Bốn trăm đô còn lại

Cậu hứa trả nay mai.

Nghĩ mình sẽ bị trách,

Cậu cúi đầu, thở dài.

 

Người nghệ sĩ nghe cậu,

Nở nụ cười thật hiền:

“Tôi cũng không dư giả,

Nhưng cậu đang cần tiền.

 

Vậy thì hãy giữ lấy,

Cố học để thành tài.

Đời nhiều khó khăn lắm.

Mà đời cậu còn dài.”

 

Năm một chín một chín

Paderewski

Được bầu làm Thủ Tướng

Nước Ba Lan diệu kỳ.

 

Ông là nhà lãnh đạo

Mềm dẻo và thông minh.

Đất nước ông điêu đứng

Vì thảm họa chiến tranh.

 

Hàng triệu người chết đói.

Ông đành phải dằn lòng

Nhờ Mỹ cấp lương thực

Cứu người dân nước ông.

 

Cơ quan Cứu Trợ Mỹ

Do Hoover đứng đầu.

(Hoover thành Tổng Thống

Chưa đầy mười năm sau).

 

Hàng nghìn tấn lương thực

Được gửi tới Ba Lan.

Nạn đói không còn nữa,

Đất nước lại bình an.

 

Cảm động, ngài Thủ Tướng

Paderewski

Sang cảm ơn Chính phủ

Và nhân dân Hoa Kỳ.

 

Ông Hoover cung kính

Cúi thấp đầu chào ông:

“Nhân tiện, một lần nữa

Cảm ơn Ngài có lòng

 

Đã giúp tôi và bạn

Được tiếp tục học hành.

Có thể Ngài không nhớ,

Ngài, nghệ sĩ lừng danh,

 

Nhưng mấy năm về trước

Ngài biểu diễn thật hay

Để quyên tiền giúp đỡ

Người dân đất nước này.”

 

Thế giới thật kỳ diệu,

Công bằng và hài hòa.

Ta cho đời lòng tốt,

Đời tốt lại với ta.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

 

 

8 TÂM THÁI SAU TUỔI 60 – BÍ QUYẾT SỐNG AN YÊN, TRƯỜNG THỌ


Bạn già ơi, khi bước qua tuổi 60, điều quan trọng nhất không còn là mình có bao nhiêu tiền bạc, nhà cửa hay địa vị, mà là những năm tháng còn lại có được sống bình an, mạnh khỏe và thanh thản hay không.
Cả một đời, chúng ta đã vất vả vì gia đình, lo lắng cho con cái, ngược xuôi vì cơm áo gạo tiền.
Đến khi tóc bạc, sức khỏe dần yếu đi, mới nhận ra rằng có những thứ càng nắm chặt càng mệt lòng, có những chuyện càng nghĩ nhiều càng thêm phiền muộn.
Muốn tuổi già sống vui, sống khỏe và an yên, người bước qua tuổi 60 nên học cách nuôi dưỡng cho mình 8 tâm thái sau đây.

Thứ nhất, xem nhẹ được mất, trân trọng những gì đang có
Cả đời chạy theo tiền bạc, danh vọng, đến cuối cùng mới hiểu rằng những thứ ấy không thể mua được một giấc ngủ ngon hay một ngày bình yên.
Có thì biết đủ, mất thì học cách buông. Đừng vì vài chuyện hơn thua mà đánh đổi sức khỏe và niềm vui của mình. Tuổi già, lòng càng nhẹ thì cuộc sống càng thanh thản.

Thứ hai, sống độc lập, đừng đặt hết niềm vui vào con cháu
Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng con cái lớn lên rồi cũng có gia đình và cuộc sống riêng.
Nếu cứ mong con phải thường xuyên ở bên, phải hiểu lòng mình trong mọi chuyện, ta rất dễ buồn tủi khi kỳ vọng không thành.
Thương con nhưng cũng phải thương mình. Hãy tự chăm sóc bản thân trong khả năng có thể, tìm niềm vui riêng và đừng quên rằng tuổi già của mình cũng cần được sống cho chính mình.

Thứ ba, chấp nhận tuổi tác, biết chăm sóc sức khỏe
Tuổi càng cao, cơ thể càng khó tránh khỏi những thay đổi. Đừng vì một vài cơn đau nhức mà ngày ngày lo sợ, nhưng cũng đừng chủ quan với bệnh tật.
Hãy ăn uống điều độ, vận động phù hợp, ngủ nghỉ đầy đủ và thăm khám khi cần thiết. Tinh thần lạc quan rất quý, nhưng phải đi cùng sự chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Thứ tư, coi trọng chất lượng hơn số lượng các mối quan hệ
Về già, không cần quen biết thật nhiều, chỉ cần có vài người chân thành để trò chuyện, hỏi han lúc buồn vui.
Hãy giữ những mối quan hệ khiến mình thấy thoải mái, tránh xa chuyện thị phi và những cuộc hơn thua vô nghĩa.
Ít bạn cũng không sao, miễn là lòng không cô độc và cuộc sống có người sẻ chia.

Thứ năm, bớt kiểm soát, học cách bao dung
Con cái có cách sống của con cái, người bạn đời cũng có suy nghĩ riêng. Đừng vì muốn mọi chuyện theo ý mình mà suốt ngày trách móc, giận hờn.
Có những chuyện góp ý một lần là đủ, có những điều nên để người khác tự quyết định. Biết bao dung không phải là chịu thiệt, mà là không để những chuyện nhỏ làm khổ lòng mình.

Thứ sáu, nuôi dưỡng sở thích, giữ tâm hồn trẻ trung
Đừng nghĩ nghỉ hưu là hết việc để làm, hay tuổi già thì không còn điều gì đáng mong đợi.
Một khu vườn nhỏ, vài cuốn sách hay, một buổi tập dưỡng sinh, một thú vui mình yêu thích… cũng đủ làm ngày tháng thêm ý nghĩa. Khi còn điều để mong chờ mỗi sáng, cuộc sống sẽ bớt trống trải và lòng người cũng vui hơn.

Thứ bảy, sống trọn vẹn với hiện tại
Đừng mãi tiếc nuối chuyện đã qua, cũng đừng lo lắng quá nhiều về những điều chưa đến.
Hãy vui với bữa cơm ngon, chén trà nóng, một buổi chiều yên tĩnh hay cuộc trò chuyện cùng người thân. Những niềm vui nhỏ bé ấy đôi khi chính là hạnh phúc lớn nhất của tuổi già.

Thứ tám, bình thản trước quy luật sinh lão bệnh tử
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Thay vì sống trong sợ hãi, hãy chăm sóc bản thân, yêu thương người bên cạnh và làm những điều tốt đẹp khi còn có thể. Không ai biết mình còn bao nhiêu năm tháng, nhưng ta có thể lựa chọn sống những ngày còn lại sao cho ít tiếc nuối nhất.

Bạn ơi, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc đời đã đi về phía cuối, mà là lúc chúng ta nên sống chậm lại, biết đủ hơn và thương mình nhiều hơn.
Tuổi già không cần giàu sang hơn người, chỉ mong thân thể còn khỏe, gia đình yên ấm, lòng mình thanh thản và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy cuộc đời đáng sống.
Mong rằng mỗi chúng ta đều giữ được tâm an, lòng sáng, để những năm tháng phía trước trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên.

Nguồn: FB Tuổi già

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang