.png)
TÌM EM THÁNG HAI HÀ NỘI
Sương mù giăng lối tháng hai
Xuân khoe sắc thắm ban mai én về
Chạnh lòng buông nhớ tái tê
Mưa phùn ướt đẫm câu thề ngày xưa...
Tây Hồ gợn sóng đòng đưa
Con thuyền nhẹ lướt bỏ bùa lời thơ
Trúc Bạch tan chảy giấc mơ
Cổ Ngư còn đó em giờ nơi đâu?
Giêng hai phùn bấc nhĩ nhầu
Anh về làng Trúc kén mầu lụa tơ
Ghé đền Quan Thánh đợi chờ
Nhớ em anh hoá ngẩn ngơ mất rồi!
Tháng hai xuống phố dạo chơi
Hà Thành ảm đạm một trời heo may
Nhật Tân đào thắm hương say
Mà sao vẫn thấy Xuân này mình ta...
Anh về lễ hội Đống Đa
Rồi thăm lối cũ Cổ Loa Đền Đồng
Ngày xưa em bước theo chồng
Để anh trộm nhớ chờ mong một thời.
Tháng hai cánh nhạn chơi vơi
Lễ hội Đền Gióng đầy trời cờ bay
Anh đi như tỉnh như say
Chao ôi thèm khát nơi này gặp em!
Nghi Tàm nguyệt rọi hồ đêm
Tầm Tang dâu trải tằm mềm kéo tơ
Ngọt ngào vương vấn hồn thơ
Chênh chao một thoáng mộng mơ Xuân hồng!
Ầu ơ con sáo sang sông
Anh về Hà nội chạnh lòng tháng hai!
Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài
CHIỀU CUỐI NĂM TẠM GÁC LẠI BỘN BỀ
.png)
Con lại về căn nhà nhỏ ngày xưa
Nơi kí ức ngọt ngào và thương nhớ
Những năm tháng xa rồi con còn nợ
Suốt cuộc đời trăn trở mãi trong tim
Tuổi thơ con tiếng gọi mẹ đầu tiên
Lòng ấm áp giấc êm đềm khao khát
Chiều dần xuống mưa phùn rơi mờ nhạt
Khói bếp giăng phảng phất nhớ cố hương
Con lớn lên bước chân những nẻo đường
Đêm xa xứ kẻ tha phương mong ngóng
Được về lại bến sông quê cháy bỏng
Bước chân trần thong thả sống bình yên
Con trở về quên đi hết muộn phiền
Cùng mệt mỏi đã hằn lên nơi mắt
Bao vất vả dòng đời nhiều tất bật
Chiều cuối năm tạm gác lại ta về.
Nguồn: FB Kiên Nguyễn
JACK MA NÓI VỀ NGƯỜI NGHÈO
.png)
Ông Jack Ma, tỉ phú,
Có những nhận xét hay
Về người nghèo, đại khái
Xin tóm lược thế này.
Anh cho họ gì đấy,
Vì động cơ tốt lành.
Họ nghĩ đó là bẫy,
Và sẽ nghi ngờ anh.
Bảo họ đầu tư nhỏ,
Họ nói: Không bõ bèn.
Thế thì đầu tư lớn?
Họ nói: Không có tiền.
Bảo họ thử cái mới,
Họ nói: Thiếu chuyên môn.
Thì đầu tư truyền thống?
Cạnh tranh, khó sinh tồn.
Bảo họ buôn động sản,
Họ nói: Rất rủi ro.
Thì mở cửa hàng vậy?
Thế thì mất tự do...
Đại khái là như thế.
Họ chỉ muốn có tiền
Mà không chịu động não,
Nỗ lực để vươn lên.
Mà người nghèo, thật lạ,
Nghèo nhưng thích ăn chơi.
Họ luôn chiếm đa số
Chỗ nhậu nhẹt đông người.
Ở người nghèo luôn có
Một điểm chung, đó là.
Họ thích nghe người khác
Phàn nàn và kêu ca.
Người nghèo thường thất bại,
Cứ mười thì chín người,
Vì chỉ thích chờ đợi.
Mà chờ đợi cả đời.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá