Thảm kịch con em Việt: Chết vì học

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chả cứ ở Việt Nam, ngay ở Đức cũng ít nhất có hai trường hợp là người quen của mình có con tự tử vì một lý do vô nhân tính: Bị cha mẹ ép học.

Mình gọi thẳng đó là sự vô nhân tính, vì ở một xã hội không chạy đua vào trường chuyên lớp chọn, không coi mảnh bằng là lá bùa hộ mệnh vào đời, các bậc phụ huynh ấy vẫn ép con họ, tước đoạt ở chúng quyền được vui chơi, thậm chí tước đi cả mạng sống của con mình, không là vô nhân tính thì là cái gì?

H. là một đứa con rất ngoan. Em vĩnh viễn giã từ cuộc sống của mình bằng cách vặn khí gas và đóng chặt cửa, sau khi nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học thua kém chị gái mình. Đám ma em to lắm, hàng chục vị sư đến cầu siêu suốt nhiều tiếng đồng hồ để đưa linh hồn em đi thanh thản. Em có thanh thản không, không ai biết, những gì người ta nhìn thấy chỉ là bản án khủng khiếp mà cha mẹ em tự quy kết cho mình, ròng rã, dù đã nhiều năm trôi qua.

M. cũng tương tự, tìm đến cái chết bằng cách chụp túi nilon vào đầu. Bức thư em để lại chỉ nhờ người nuôi hộ con mèo, không một lời nhắc đến mẹ cha, những người đã ép em phải có bảng điểm tổng kết ưu tú mà em không thể đáp ứng.

Rồi những vụ nhảy lầu ầm ĩ rãi rác khắp nước Đức, khuấy động cuộc sống phẳng lặng của một sắc dân ngụ cư mà thành tích học tập của con em họ, luôn là điều khiến người Đức phải trầm trồ: Người Việt có tỷ lệ học trường chuyên (Gymnasium) và đại học cao hơn cả người Đức.

Người Việt vốn cần cù, thông minh, biết học gạo, dễ dàng đạt điểm ưu khi ganh đua với học sinh nước ngoài. Thiết tưởng chỉ cần một chút chăm chỉ đã là quá đủ, ép con đến mức chúng trầm cảm, sống không bằng chết, hay phải tìm đến cái chết, đó thực sự là những tội ác. Các bậc cha mẹ ấy có thể thoát được tội hình sự (bức tử), nhưng bản án lương tâm không bao giờ cởi trói cho họ.

Cách đây không lâu, bên Úc có một vụ án hy hữu. Chuyện xảy ra tại một gia đình người Việt. Cô con gái thuê bạn trai giết chết cả cha lẫn mẹ ruột của mình. Nhiệm vụ chỉ khả thi một nửa: Mẹ chết, cha còn sống nguyên. Ông sống để mà ra toà, chứng kiến toà xử đứa con gái duy nhất giết chết vợ ông. Ông sống để chối từ sự tha thứ của chính mình: ông đã quay đi khi cô con gái nức nở gọi tên ông ngay tại toà.

Vì đâu nên nỗi? Con gái ông là một đứa trẻ học rất giỏi và rất ngoan. Vợ chồng ông đặt lên vai nó quá nhiều kỳ vọng: Phải đứng đầu trường, phải trở thành bác sĩ dù nó không muốn học y. Vì quá áp lực và không muốn cha mẹ thất vọng, con bé bắt đầu làm giả bảng điểm, thậm chí giả vờ đậu đại học, ra trường và làm bác sĩ y như ai. Vợ chồng ông hãnh diện lắm.

Đến khi sự việc bị bại lộ, cô con gái kết thúc màn kịch bằng cách chung tay hại sát bố mẹ mình. Phần thưởng cho những diễn viên thượng thặng là kẻ mất mạng, kẻ vào tù, kẻ chết hụt mất cả vợ lẫn con. Tôi không biết nghe xong chuyện này, ai còn đủ ác tâm ép con trẻ học đến mức gây ra vụ thảm sát cả gia đình như thế?

Người Việt hiếu học, hay người Việt chết vì học?

(Nguồn: FB Kiều Thị An Giang. Ảnh minh hoạ trên mạng)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Người Việt ở Đức

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

  Chả cứ ở Việt Nam, ngay ở Đức cũng ít nhất có hai trường hợp là người quen của mình có con tự tử vì một lý do vô nhân tính: Bị cha mẹ ép học.

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Chả cứ ở Việt Nam, ngay ở Đức cũng ít nhất có hai trường hợp là người quen của mình có con tự tử vì một lý do vô nhân tính: Bị cha mẹ ép học.

Thụy Sỹ: Con đường gian nan người Việt sang làm nghề Nail; Nạn quảng cáo mại dâm với hứa hẹn sinh lợi nhất

22/04/2024

  Chả cứ ở Việt Nam, ngay ở Đức cũng ít nhất có hai trường hợp là người quen của mình có con tự tử vì một lý do vô nhân tính: Bị cha mẹ ép học.

Lên đầu trang