Nóng: Sự kiện Đảng AfD vận động bầu cử tại Đồng Xuân Center Berlin đối mặt với Biểu tình phản đối, bình luận của người Việt

Quầy thông tin khán đài bầu cử

Đúng như thông cáo báo chí, thứ 7, hôm qua, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin đã diễn ra sự kiện Đảng AfD tổ chức vận động bầu cử do Ứng cử viên Quốc hội trực tiếp của Đảng AfD, bà Beatrix von Storch, đứng đầu. Cạnh bà là đồng nghiệp trong đảng, bà Anna Nguyễn, người đại diện cho AfD, Nghị sỹ tại Quốc hội tiểu bang Hessen và có cha mẹ đến từ Việt Nam, cũng đi cùng. Tuy nhiên, việc một chính trị gia người Việt thuộc đảng AfD đi vận động bầu cử ở một nơi “thuộc về cộng đồng người châu Á” khiến cho tình hình nóng bỏng. Một thành viên của Đảng ủy AfD quận Lichtenberg, phát biểu: Chúng tôi đã thỏa thuận với những người điều hành Trung tâm Đồng Xuân rằng chúng tôi có thể lập quầy thông tin, khán đài vận động, kêu gọi trên đoạn phố này.

300 người Việt biểu tình phản đối

Cách không xa, một cuộc biểu tình đã được thông báo từ  trước đang diễn ra. Một chiếc xe cảnh sát tách những người biểu tình, khoảng 300 người, khỏi những người tham gia vận động bầu cử của Đảng AfD. Lúc đầu, khoảng cách vẫn được duy trì. Sau một thời gian, ngày càng có nhiều người biểu tình tụ tập ở phía bên kia đường đối mặt với quầy thông tin vận động tranh cửa của Đảng AfD.

Phát biểu căng thẳng, cảnh sát phải can thiệp

Một nhóm phụ nữ Việt Nam tiến tới trò chuyện với Anna Nguyễn. Họ giấu mặt bằng cách đeo kính râm và khẩu tra phòng độc. Lúc đầu cuộc trò chuyện có vẻ thực tế và thoải mái, nhưng sau đó chuyển sang căn thẳng. Một người trong nhóm nói: Thật vô lý khi chị dám đến đây. Các chính sách phân biệt chủng tộc và tư tưởng của đảng AfD nhắm vào người di cư, vào chúng tôi và vào chính các người. Bị bao quanh bởi đám đông, bà Nguyễn yêu cầu mọi người giữ khoảng cách.

Một người phụ nữ khác nói to: Các người đang làm chính trị vì người da trắng chứ không phải vì những người ở đây. Âm lượng tăng lên và Anna Nguyễn cố gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cảnh sát được gọi đến can thiệp, trật tự được bảo đảm.

Lý do tìm kiếm cử tri tại Đồng Xuân Center, và chủ trương chào đón người nước ngoài

Bà Beatrix von Storch giải thích, vì trong khu vực bầu cử này, có thể gặp gỡ những người rất khác biệt ý kiến và trò chuyện với họ. Do số lượng cảnh sát đông đảo, bao vây phong tỏa giữ an ninh, nên nhiều người thậm chí không dám đến khán đài vận động của AfD, vì vậy, cuộc vận động bầu cử chỉ có thể thực hiện được ở một mức độ hạn chế.

Trong khi đó khắp khu vực biểu tình, có thể nghe được những tiếng gào thét: Bọn Đức Quốc xã, cút đi, không ai nhớ đến chúng mày đâu.

Bà Beatrix von Storch mô tả bầu không khí ở đây là “đe dọa” và buồn bã thấy những công dân quan tâm đến sự kiện phải sợ hãi khi đến khán đài vận động bầu cử. Trước việc một bộ phận cộng đồng người Việt phản đối đảng AfD hiện diện ở đây, bà cho biết: Mục tiêu của chúng tôi là trục xuất những người nước ngoài đang sinh sống bất hợp pháp tại Đức và buộc họ phải rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, bất kỳ ai làm việc, tuân thủ luật pháp và nộp thuế đều được chào đón ở Đức.

Anna Nguyễn chia sẻ với cộng đồng

Sau hơn một giờ đồng hồ và nhiều cuộc thảo luận sôi nổi tại khán đài bầu cử, Anna Nguyễn đưa ra kết luận: Tôi luôn phải đối mặt với những lời buộc tội giống nhau. Tôi tthường có cảm giác như mình đang lặp lại chính mình nơi đây. Nhưng việc cáo buộc người phân biệt chủng tộc không liên quan gì đến tôi. Thành thật mà nói, điều đó làm tôi thấy nản. Thậm chí trước khi sự kiện bắt đầu, tôi đã nhận được những tin nhắn thù ghét trên Instagram. Tuy nhiên, một số người Việt Nam cũng viết thư cho tôi nói rằng họ rất trân trọng sự tận tâm của tôi. Nhưng vì sợ bị xã hội tẩy chay nên họ không bao giờ nói điều đó trước công chúng.

Kết thúc

Vào khoảng 12 giờ trưa, lều trại khán đài vận động của AfD đã được tháo dỡ. Những người biểu tình cũng gấp lại những lá cờ và biểu ngữ mà họ mang theo. Beatrix von Storch và Anna Nguyễn lên xe và lái đi. Chiến dịch bầu cử tiếp tục ở những địa điểm mới.


Trao đổi cùng Anna Nguyễn tại sự kiện vận động bầu cử  

Vào chợ Đồng Xuân chỉ để hỏi Anna Nguyễn, thành viên đảng cực hữu AfD, hai câu:

- Cô là người Việt hay chỉ là một “Passdeutsche?”.

- Tôi là người Đức gốc Việt.

- Gauland, một lãnh đạo của AfD, từng nói những người như cô chỉ là “Passdeutsche”. Cô không cảm thấy bị xúc phạm sao?

- Ư ư ư ư...

- Tên cô trên áp phích của AfD bị viết sai thành “Ngyuen” thay vì “Nguyen”. Tại sao lại như vậy?

- Tôi không biết, người khác trong đảng tôi làm thế.

- Cô không cảm thấy bị xúc phạm sao?

- Tôi không biết. Đó không phải do tôi làm.

Việc đảng cực hữu AfD cùng Anna Nguyễn đến chợ Đồng Xuân ở Berlin vào thứ Bảy 15/02 để vận động tranh cử, đã vấp phải phản ứng dữ dội, đặc biệt từ thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt và những người Đức quan tâm.

Chưa từng có một cuộc biểu tình chống cực hữu nào lớn như vậy diễn ra trong Đồng Xuân Center, Berlin.

Thuật ngữ “Passdeutsche”

Thường được các nhóm cánh hữu hoặc dân túy cánh hữu ở Đức sử dụng để hạ thấp những người có quốc tịch Đức nhưng bị cho là có “nguồn gốc không phải người Đức”. Cách dùng này ngụ ý rằng những người đó chỉ là người Đức trên danh nghĩa, do có hộ chiếu, nhưng không thực sự “thuộc về” nước Đức.

Thuật ngữ này từng được Alexander Gauland, một chính trị gia cấp cao của đảng AfD, sử dụng. Ông ta chủ yếu ám chỉ những người nhập tịch Đức có nguồn gốc nhập cư, đồng thời đặt câu hỏi về sự hòa nhập của họ vào xã hội Đức. Trong các cuộc tranh luận chính trị, thuật ngữ này thường bị coi là mang tính phân biệt đối xử và bài ngoại.

Nguồn: FB Nghệ sỹ Lê Mạnh Hùng

Khảo sát tụi trẻ nghĩ gì và bầu cho đảng nào?

Lần đầu tiên người Việt biết lo và biết biểu tình chống lại cuộc vận động tranh cử của AfD với số đông người nhưng chỉ trong Trung tâm Thương mại của mình.

Trước đây cũng chỉ có số ít người tham gia ở các nơi công cộng.

Thế là đã có tín hiệu, bắt đầu biết lo lắng và quan tâm hơn đến cuộc sống của mình.

Dần dần họ cũng thấu hiểu, cần phải tham.gia vào xã hội, tìm hiểu chính trị và cuộc sống xung quanh, chứ không phải chỉ nhặt Euro và hưởng an sinh xã hội, chờ người khác đấu tranh cho mình.

Đã đến lúc mình cũng phải lo cho mình, đó là tín hiệu tích cực hơn.

Tò mò hỏi giới trẻ xem chúng nghĩ gì và bầu ai?

Rất nhiều bạn trẻ trả lời: Chúng giống nhau tất cả, tất cả các đảng phái, to thì vào Quốc Hội chỉ cãi nhau, toàn ăn lương rồi ăn nói ba lăng nhăng, chả giải quyết gì?

Hơn 700 ghế trong quốc hội, họp, cãi nhau, thao túng cả truyền thông và các nhà khoa học, nóivề vấn đề đeo khẩu trang hay không trong thời kỳ Covid-19, tới 3 tháng liền không quyết được, chết bao người. Đảng nào lên cũng hứa, rồi chả thực hiện.

Nay bầu cho mấy đảng nhỏ để họ có không khí mới trong chính trị, miễn là CDU và AfD không được phiếu của lớp trẻ.

Bọn trẻ bảo nhau hay sao ấy mà chúng có tư tưởng giống nhau, khác hẳn với lớp già?

Nguồn: FB Phạm Mạnh Cường

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang