Người Việt hải ngoại: Quảng bá trà ở Canada; Cặp song sinh Pháp tìm thấy mẹ; Sinh con trên xe cấp cứu ở HQ; Bị dọa giết, ép tới Anh để trả nợ

QUẢNG BÁ VĂN HÓA TRÀ VIỆT Ở CANADA

Nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn đã đem theo thương hiệu nổi tiếng “Song Hỉ Trà” của mình sang Canada, với hy vọng khơi gợi hương vị quê nhà và có thể lập được “bản đồ trà” Việt Nam ở đây.

Người Việt thưởng thức trà theo một cách rất riêng. Cách thưởng trà của người Việt rất mộc mạc và giản dị, nhưng vẫn toát lên được vẻ tinh tế qua từng buổi trà thỉnh.

Để duy trì nét đẹp đó, Nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn đã đem theo thương hiệu nổi tiếng “Song Hỉ Trà” của mình sang Canada, với hy vọng khơi gợi lại hương vị quê nhà và có thể lập được “bản đồ trà” Việt Nam trong tương lại tại nơi quê hương thứ hai của anh.

Chia sẻ với phóng viên, Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đang tổ chức buổi trà thỉnh đầu tiên của Năm Mới, với chủ đề “Cùng về đây” - tức là về mái ấm Việt Nam để anh đem đến hương vị quê hương cho mọi người. Đây sẽ là nhịp cầu nối để mọi người nhớ về quê hương và hương vị quê nhà.

Có 3 loại trà được Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đem ra giới thiệu trong buổi trà thỉnh lần này là trà sen truyền thống của người Hà Thành, trà Hồng Ô Long của vùng Di Linh Lâm Đồng - 2 loại trà mà anh nói là đại diện cho miền Bắc và Nam; và loại cuối cùng rất đặc biệt của đồng bào dân tộc ở Hà Giang, đó là trà trong ống Lam.

Chị Lê Thị Tuấn, Việt kiều tại Canada, rất vui khi thấy trà của Việt Nam đã được đưa sang “Xứ sở lá phong” để giới thiệu.

Sự kiện hôm nay thực sự là buổi trà thỉnh lịch lãm, gợi nhớ về quê nhà, với hương vị trà sen của những ngày xa xưa. Đây cũng là dịp để gặp gỡ tất cả mọi người.

Cùng với những người bạn của mình, Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn dường như đang tạo ra một nét văn hóa riêng trong việc thưởng thức trà của người Việt thông qua tên gọi mà anh đặt là “trà thỉnh”, có nghĩa là cùng thưởng trà và gặp gỡ những người thú vị.

Những người thú vị ở đây là những người bạn từ các quốc gia khác nhau cùng thưởng thức 3 loại trà, với những cách sao tẩm, pha chế và đồ ăn đi kèm khác nhau được chuẩn bị chu đáo làm tôn thêm hương vị của từng chén trà.

Vị khách người Iraq Abdulmaseeh Domeeth cho biết ông theo dõi rất nhiều kênh về Việt Nam bởi yêu quý cảnh quan thiên nhiên cũng như con người trên dải đất hình chữ S. Ông tâm sự rằng rất vui vì được tham dự sự kiện này và có cảm giác mình như là người Việt Nam vậy.

Anh Tuấn đã khéo léo sắp xếp các loại trà, dù có hương vị khác nhau, nhưng vẫn kết hợp được với nhau để tôn vị của nhau lên và khiến cho những người tham dự đều có chung nguồn cảm hứng là nhớ tới Việt Nam, hãnh diện mình là người Việt Nam. Đó chính là cầu nối giữa trà và văn hóa.

Chị Nguyễn Thị Khánh Phượng, một Việt kiều Canada khác, cho rằng “Song Hỉ Trà” chính là cầu nối bởi không chỉ được thưởng thức trà mà còn được ngồi cùng nhau để trải lòng và học hỏi kinh nghiệm. Đây chính là hoạt động để cộng đồng đa sắc tộc ở Canada có thể xích lại gần với nhau hơn.

Tất cả các quốc gia trên thế giới dường như đều uống trà, nhưng mỗi vùng hay mỗi đất nước đều có nét văn hóa thưởng thức riêng. Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đã dùng trà Việt Nam để quảng bá văn hóa uống trà của người Việt và nêu bật sự khác biệt của nó.

Anh cho rằng cần phải duy trì hoạt động này trong cộng đồng người Việt để mọi người không chỉ uống mà còn chuyển thành thưởng thức trà rồi sau đó lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Từ năm 2017, thương hiệu “Song Hỉ Trà” đã bắt đầu được giới thiệu ra quốc tế thông qua các kênh ngoại giao và thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài.

Đến nay, thương hiệu “Song Hỉ Trà” đã vươn tới 10 quốc gia trên thế giới. Tại Canada, với sự hiện diện của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn qua các buổi trà thỉnh, văn hóa trà Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng rãi không chỉ trong cộng đồng người Việt, mà còn trong các cộng đồng đa sắc tộc ở đất nước Bắc Mỹ.

Theo Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh, thị phần xuất khẩu trà của Việt Nam sang địa bàn còn rất nhỏ. Bà bày tỏ hy vọng những nghệ nhân trà như anh Tuấn sẽ góp phần quảng bá các sản phẩm trà của Việt Nam để các bạn Canada cũng như cộng đồng người Hoa sở tại có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các thương hiệu trà của nước ta.

Việt Nam là một trong những nền văn hóa trà lâu đời và những nghệ nhân như anh Tuấn với kinh nghiệm pha chế và sao tẩm trà có thể giúp cho “bản đồ trà” của Việt Nam có được sự nhận diện tốt hơn trên thị trường thế giới nói chung và thị trường Canada nói riêng.

 

 

CẶP SONG SINH NGƯỜI PHÁP TÌM THẤY MẸ VIỆT SAU 27 NĂM

Vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ Việt đã phải để 2 con sinh đôi làm con nuôi của một gia đình người Pháp. Sau 27 năm xa cách, họ đã tìm về được với nhau.

Ngày 18/3, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vừa giúp đỡ chị em gái song sinh người Pháp gốc Việt tìm lại được mẹ ruột và gia đình sau nhiều năm xa cách.

Trước đó, khoảng 10h sáng 17/3, chị SALTET DE SABLET D'ESTIERES Gabrielle Charlotte Kim Hong (27 tuổi, quốc tịch Pháp, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Kim Hồng) đến Công an xã Hòa Hiệp để liên hệ nhờ tìm cha mẹ ruột.

Giấy tờ chị Hồng cung cấp thể hiện ba mẹ chị là ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Trung Hiệp (trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Ngày 29/10/1998, bà Hiệp sinh đôi 2 con gái là chị Hồng và em gái tên Nguyễn Thị Kim Loan.

Khoảng 1 tháng sau, vì hoàn cảnh gia đình nên ba mẹ chị đồng ý cho một gia đình người Pháp là ông bà SALTET DE SABLET D'ESTIERES nhận nuôi cả 2. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vợ chồng người Pháp đã đưa 2 chị em chị Hồng qua Pháp nuôi dưỡng. Trên passport của họ vẫn để tên tiếng Việt và nơi sinh là “Hoa Hiep”.

Theo chị Hồng trình bày, sau đó ba mẹ nuôi có đưa hai chị em về xã Hòa Hiệp để tìm lại gia đình nhưng không gặp. Vừa qua, chị và người thân từ Pháp qua Việt Nam và lưu trú tại Hồ Tràm nên mong muốn tìm lại ba mẹ ruột.

Từ thông tin chị Hồng cung cấp, Công an xã Hòa Hiệp đã gửi thông tin qua các hội, nhóm, đơn vị cơ sở, xã để kết nối. Sau 2 giờ xác minh, công an xác định bà Nguyễn Trung Hiệp đã chuyển về sinh sống tại xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), còn chồng đã mất nhiều năm trước.

Sau đó, công an xã đã mời bà Hiệp cùng gia đình lên trụ sở để gặp chị Hồng. Đoàn tụ sau 27 năm xa cách, chị Hồng và bà Hiệp bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến công an địa phương cùng các đơn vị đã giúp đỡ.

 

 

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT SINH CON TRÊN XE CẤP CỨU Ở HÀN QUỐC

Các nhân viên y tế chỉ nhận được những phản hồi như "Khó để cung cấp dịch vụ điều trị", "Không có giường", "Không có bác sĩ sản khoa".

Theo Sở Cứu hỏa Incheon (Hàn Quốc) và các đơn vị khác, vào khoảng 12:20 trưa ngày 16/3 (giờ địa phương), cơ quan chức năng đã nhận được báo cáo rằng một công dân nhập tịch gốc Việt Nam, cô A (31 tuổi), đã ngã gục tại phòng chờ khởi hành ở tầng 3, Nhà ga 1 của Sân bay Incheon tại Unseo-dong, Jung-gu, Incheon.

Cô A được cho là đang chuyển dạ trước khi sinh. Người ta xác định rằng sẽ rất khó khăn để cung cấp dịch vụ điều trị tại trung tâm y tế sân bay, xe cứu thương đã được gọi. Xe cứu thương của Đội cứu hỏa Yeongjong, nhận được lệnh điều động cùng với Sở cứu hỏa Sân bay Incheon, đã đến hiện trường vào khoảng 12:32 trưa để vận chuyển bệnh nhân và tiếp nhận cô A.

Tuy nhiên, mọi người gặp khó khăn trong việc tìm bệnh viện chịu tiếp nhận sản phụ. Xe cứu thương nhận được câu trả lời từ Bệnh viện Đại học Inha, cách đó khoảng 31 km rằng “chỉ có dịch vụ điều trị phụ khoa”.

Vào khoảng 1:18 chiều, khi cô A được phán đoán rằng sắp phải sinh con, nhân viên y tế đã hỏi thăm Bệnh viện Đại học Inha một lần nữa trong khi di chuyển. Tuy nhiên, bệnh viện trả lời rằng “không thể tiếp nhận sản khoa”. Họ nói rằng lý do là vì không có bác sĩ nào chịu trách nhiệm đỡ đẻ.

Xe cứu thương đã liên lạc với 12 bệnh viện ở Seoul và tỉnh Gyeonggi thông qua Trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp 119, nhưng chỉ nhận được những phản hồi như "Khó để cung cấp dịch vụ điều trị", "Không có giường", "Bệnh nhân lần đầu sinh nở khó khăn" và "Không có bác sĩ sản khoa".

Vào khoảng 1:51 chiều, các nhân viên y tế đã đến bãi đậu xe của Bệnh viện Đại học Inha. Trong khi họ đang tìm kiếm một bệnh viện để chuyển cô đến, cơn đau chuyển dạ của cô A trở nên dữ dội hơn và cuối cùng các nhân viên y tế đã quyết định đưa cô đi bằng xe cứu thương.

Cô A đã sinh một bé trai an toàn vào khoảng 2:33 chiều ngày hôm đó. Sau khi sinh, người mẹ và trẻ sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện Đại học Inha để điều trị.

Một quan chức của Bệnh viện Đại học Inha, đơn vị điều hành Trung tâm Y tế Sân bay Incheon, cho biết: “Mặc dù có thể thực hiện sơ cứu đơn giản, chẳng hạn như khâu vết thương hở tại trung tâm y tế sân bay, nhưng rất khó để ứng phó với các trường hợp như sinh nở”.

Sân bay Incheon có một trung tâm y tế cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho hành khách và nhân viên sân bay, nhưng khả năng ứng phó của trung tâm này còn hạn chế vì chỉ tập trung vào việc sơ cứu cơ bản rồi hỗ trợ vận chuyển đến các bệnh viện lớn. Có những lời kêu gọi tăng cường hệ thống ứng phó bệnh nhân khẩn cấp tại Sân bay quốc tế Incheon, nơi đã đón 71,15 triệu lượt khách chỉ riêng trong năm ngoái.

Một quan chức sân bay Incheon cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét cùng các tổ chức liên quan để tìm ra cách ứng phó nhanh hơn với các trường hợp khẩn cấp xảy ra tại sân bay”.

 

 

NAM THANH NIÊN NGƯỜI VIỆT 'BỊ DỌA GIẾT VÀ ÉP TỚI ANH ĐỂ TRẢ NỢ'

Một thanh niên Việt Nam chia sẻ rằng anh không chắc mình có thể hồi phục sau khi bị buôn lậu vào Anh trong một xe tải và bị ép làm việc tại trang trại cần sa để trả nợ cho gia đình.

Nam (không phải tên thật) đến từ Hà Tĩnh. Anh kể mình bị đánh đập, ép làm việc 19 tiếng mỗi ngày và không có cách trốn thoát.

Nhưng trường hợp của Nam không phải duy nhất.

Chính phủ Anh cho hay họ đang tăng cường thực thi luật nhập cư để trấn áp các băng nhóm tội phạm chuyên bóc lột nạn nhân.

Do thiếu các tổ chức cho vay uy tín, người dân ở Việt Nam thường tìm đến các "tín dụng đen" với lãi suất cắt cổ. Những kẻ cho vay nặng lãi này làm việc với các băng nhóm buôn người, ép buộc nạn nhân làm việc nếu không trả được nợ.

Khi cha của Nam mắc ung thư phổi, gia đình anh đã vay số tiền khoảng 6 tỷ đồng từ một kẻ cho vay nặng lãi. Nam và chị gái mình đều bị các băng nhóm ép buộc ra nước ngoài làm việc để trả nợ.

Nam bị đưa đến Nga bằng hộ chiếu giả, sau đó vận chuyển qua châu Âu. Tại Pháp, Nam kể rằng những kẻ buôn người đã ép anh vào một xe tải đông lạnh, dọa giết anh nếu không tuân theo.

Nam đến Anh qua Dover và bị ép dọn dẹp nhà cửa mà không được trả công, sau đó bị đưa đến xưởng trồng cần sa.

Anh nói rằng anh thường nghĩ: 'Mình có thể chết ở đó mà không ai biết'.

Cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy Nam, nhưng trải nghiệm đó đã để lại cho anh những vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Tôi không biết khi nào mình mới có thể hồi phục hoàn toàn," anh nói.

Vân, tên tuổi được giữ kín để bảo vệ danh tính, là một nạn nhân khác của nạn buôn người tại Anh, cũng bị ép làm việc trong một trang trại cần sa.

Vân đến Anh hợp pháp với tư cách du học sinh, nhưng khi visa sắp hết hạn, gia đình báo tin anh không thể về Việt Nam vì họ đã vay tiền từ "tín dụng đen". Anh phải làm việc hai năm để trả nợ.

"Họ đe dọa đánh đập tôi, và đe dọa gia đình tôi ở Việt Nam sẽ không được sống yên ổn," anh kể.

Vân sau đó bị lực lượng Biên phòng phát hiện khi băng nhóm tìm cách đưa anh sang Ireland trái phép. Ban đầu, anh không được chính quyền tin là nạn nhân buôn người, và bị thông báo sẽ bị trục xuất về Việt Nam, điều mà lúc đầu anh nghĩ là tin tốt.

"Nhưng rồi tôi nhận ra chúng tôi vẫn còn mắc nợ, bọn xã hội đen sẽ tìm tôi ở Việt Nam, và chúng vẫn sẽ khiến cuộc sống của tôi và gia đình tôi khốn khổ," Vân nói. "Lúc đó, tôi không muốn sống nữa."

Tổ chức từ thiện Cứu thế Quân cho biết có nguy cơ các nạn nhân tiềm năng có thể bị "nhận diện sai, bị hình sự hóa và bị từ chối tiếp cận" sự hỗ trợ họ cần.

Cuối cùng, Vân và Nam được giới thiệu vào Cơ chế Tham khảo Quốc gia - quy trình tìm kiếm sự hỗ trợ cho những người là nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại - và hiện được các tổ chức từ thiện ở Anh hỗ trợ.

'Ngay trước mắt'

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết họ có "cam kết không lay chuyển" trong việc chống lại nạn nô lệ hiện đại, và họ rất quan ngại khi nghe về trải nghiệm của Vân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Dame Angela Eagle trả lời phỏng vấn của BBC South East rằng chính phủ phải "gây áp lực lên các băng nhóm tội phạm có tổ chức này trên toàn bộ đường dây của chúng ngay từ đầu".

Chính phủ cũng đã mở rộng các chiến dịch truyền thông xã hội tại Việt Nam để cảnh báo về "những rủi ro và thực tế" của việc di cư bất hợp pháp.

Tổ chức Cứu thế quân cho biết nạn nô lệ hiện đại "ẩn mình ngay trước mắt" và kêu gọi công chúng chú ý đến các dấu hiệu, chẳng hạn như những người lao động trông sợ hãi, lôi thôi, suy dinh dưỡng hoặc có những vết thương không được điều trị.

Còn có những dấu hiệu tinh vi hơn, ví dụ như có người khác trả tiền đi lại cho người lao động, nói thay họ, đưa đón họ đi làm vào những giờ giấc bất thường hoặc người lao động không biết rõ địa chỉ của mình.

 

Nguồn: VTV4; Vietnamnet; CafeF; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang