- Thời sự

Ngày 2/6/2024, Hội người Việt Nam tại Jeonnam- Gwangju (Hàn Quốc) kết hợp cùng Sở giáo dục tỉnh Jeonnam đã tổ chức thành công sự kiện Ngày Việt Nam (VIETNAM DAY).
Chương trình nằm trong Sự kiện triển lãm hội chợ giáo dục quốc tế Hàn Quốc 2024 KOREA GLOCAL EDUCATION FAIR (từ 29/5 - 2/6). Hội người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju vận hành hai gian hàng trải nghiệm văn hóa Việt xuyên suốt 5 ngày và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của các khách tham quan triển lãm với những trải nghiệm thú vị như: Trang trí nón lá, Tô màu chuồn chuồn gỗ, Lắp ghép nhà sàn truyền thống, Mặc trang phục các dân tộc, Nhảy sạp, Chơi ô ăn quan, Làm lồng đèn hoa sen giấy...
Đặc biệt ngày bế mạc (ngày 2/6) được ban tổ chức (Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tỉnh Chonnam, Sở Giáo dục Chonnam và Sở Giáo dục tỉnh Gyeong-sang-buk) chọn là Ngày Việt Nam, tài trợ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, Đại sứ quán đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành Hội người Việt Nam Jeonnam –Gwangju và Ban tổ chức sự kiện. Ban chấp hành Hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, công sức để tổ chức sự kiện với nhiều nội dung sâu sắc, hình thức phong phú, góp phần đem đất nước và con người Việt Nam đến với Hàn Quốc”.
Đại sứ cũng trao kỷ niệm chương cám ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Sở Giáo dục Jeonnam tạo điều kiện và cơ hội để Hội cộng đồng người Việt Nam tại Jeonnam- Gwangju tổ chức chương trình này.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju cho biết, Hội đã được thành lập và hoạt động 13 năm. Nhờ có sự đoàn kết, cống hiến tình nguyện của các thành viên ban chấp hành, Hội ngày càng phát triển lớn mạnh, có tên tuổi, có vị thế và là đơn vị uy tín được các cơ quan chức năng Hàn Quốc tin tưởng, hợp tác. Đây có lẽ là lý do giúp Hội nhận được sự tín nhiệm, ưu ái của Sở Giáo dục tỉnh Chonnam, cùng hợp tác và tài trợ tổ chức chương trình duy nhất dành riêng cho Việt Nam trong số hàng chục quốc gia tham gia sự kiện “Hội chợ Giáo dục tương lai Glocal” này.
Theo bà Lệ Hoa, Ngày Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự hợp tác giữa hai đơn vị “sở giáo dục tỉnh Chonnam”, Hàn Quốc với “Hội Người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju”, mà còn có ý nghĩa góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, giao lưu hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội và cả các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 8 tiết mục đặc sắc như Múa lân, Hát tái diễn đám cưới truyền thống, trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam… đến từ các nhóm biểu diễn của cộng đồng người Việt trong khu vực. Các tiết mục đã đem đến cho khán giả những phần trình diễn đẹp mắt và lan toả tinh thần yêu văn hoá yêu dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Tiệm bánh mì được đánh giá có hương vị chuẩn Sài Gòn, mọc lên trên đất Hong Kong nhờ một nữ KOL và đầu bếp người Việt.
Ai cũng muốn trở thành người có ảnh hưởng, nhưng Kiki Phụng lại sẵn sàng gác lại sự nổi tiếng trên mạng xã hội để đưa món bánh mì nổi tiếng của Việt Nam đến Hong Kong (Trung Quốc).
"Tôi không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, nhưng tôi thích ăn và đam mê ẩm thực", Phụng chia sẻ.
Phụng sinh ra ở TP.HCM, là một KOL (người có sức ảnh hưởng) và YouTuber, chuyên sản xuất video du lịch về Việt Nam và Hong Kong.
Cô chuyển từ TP.HCM sang định cư ở Hong Kong 10 năm trước, ban đầu là một nữ huấn luận viên phòng gym và phiên dịch viên tòa án, thông thạo tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh.
Bốn năm trước, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Phụng đã lập kênh YouTube ghi lại cuộc sống của mình ở Hong Kong, những chuyến du lịch ở Việt Nam và các món ăn khác nhau mà cô thưởng thức trong mỗi chuyến đi.
Phụng đã thu hút được gần 40.000 người theo dõi trên Instagram và 47.000 người đăng ký trên kênh YouTube. Sau khi thử gần như tất cả các quán ăn Việt Nam nổi tiếng ở Hong Kong, cô cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Vì vậy, nữ KOL quyết định mở một cửa hàng bánh mì Việt Nam chính hiệu ở xứ Cảng Thơm. Cuối cùng một cửa hàng takeaway nhỏ nhắn ở quận Loan Tể ra đời - tên là Bánh Mì Nếm.
"Tôi biết đã có rất nhiều hàng đồ ăn Việt Nam ở Hong Kong nhưng tất cả không giống như món mẹ tôi làm hoặc những thứ tôi ăn ở TP.HCM", Phụng nói. "Hầu hết các món ăn Việt Nam ở đây đều có nguồn gốc từ miền Bắc, như Hà Nội, Hải Phòng nhưng hương vị không thực sự giống lắm".
Phụng hợp tác với Hạnh Đặng, đầu bếp chuyên nghiệp và là người sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu Pachi Pachi ở TP.HCM, để ra mắt Bánh Mì Nếm ở Hong Kong. Họ phục vụ năm loại bánh mì với pate, thịt, chà bông, dưa chua giòn và rau thơm.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên vào hai năm trước, chúng tôi đã nhận thấy có một sự kết nối mạnh mẽ với nhau", Phụng nhớ lại. "Cả hai chúng tôi đều đến từ TP.HCM. Chúng tôi có cùng khẩu vị".
"Ban đầu, Hạnh muốn mở một nhà hàng chay. Nhưng tôi nói chúng ta nên giới thiệu ẩm thực Việt Nam của mình", Phụng nói. "Đây là đứa con tinh thần của chúng tôi. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi vì chúng tôi muốn điều tốt nhất cho cửa hàng, bằng cả trái tim và niềm đam mê".
Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mình, Phụng và Hạnh tự sản xuất và nhập khẩu các loại thịt nguội, chà bông và pate gan từ Việt Nam. May mắn thay, gia đình của Hạnh vẫn đang hoạt động trong ngành thực phẩm ở Việt Nam, đóng vai trò trung gian để họ tuyển dụng nhân viên và sơ chế các nguyên liệu theo yêu cầu riêng cho Bánh Mì Nếm.
"Phụng và tôi muốn mang đến Hong Kong những món ăn ngon nhất TP.HCM", Hạnh nói. "Hầu hết các nhà hàng Việt Nam ở Hong Kong đều được điều chỉnh quá nhiều theo khẩu vị của người Quảng Đông. Hương vị không đủ đậm đà".
Biển hiệu của Bánh Mì Nếm thậm chí còn được cặp đôi đặt làm ở TP.HCM, vì họ không thể tìm thấy ai ở Hong Kong có thể làm chính xác các chữ cái tiếng Việt.
Đối với bánh mì, họ có công thức riêng sau quá trình thử nghiệm, nêm nếm. Để sản phẩm luôn được tươi ngon nhất, Phụng và Hạnh cam kết tự làm bánh mì mỗi ngày. Vì tự nướng bánh nên hiện tại công suất chỉ mới đáp ứng được 100 ổ bánh mỗi ngày.
"Bánh mì Việt Nam có công thức và nguyên liệu rất khác biệt so với bánh mì Pháp", Phụng nói. "Những nguyên liệu chúng tôi cần không dễ tìm thấy ở đây, vì vậy chúng tôi phải nhập khẩu chúng. Ngoài ra, nhiệt độ cũng khác nhau. TP.HCM nóng hơn nên quá trình lên men diễn ra tốt hơn và bánh mì nở xốp hơn. Trong khi thời tiết Hong Kong tương đối ẩm ướt".
Cô cho biết thêm: "Chúng tôi đã thử sử dụng cùng một phương pháp và nguyên liệu, nhưng kết quả không giống như những gì chúng tôi làm ở TP.HCM. Vì vậy, chúng tôi đã tinh chỉnh công thức một chút để làm cho bánh mì mềm, dai và giòn".
Hạnh giới thiệu một đặc sản khác của họ là cà phê Việt Nam, được pha chế theo phương pháp truyền thống, với hương vị đậm đà, gần như giống như vị đắng trong sôcôla.
"Cô tôi là người làm bánh mì và cũng dạy tôi một số mẹo pha cà phê", Hạnh cho hay. "Hầu hết cà phê Việt Nam ở Hong Kong không đủ mạnh và họ thêm quá nhiều sữa. Nó quá nhạt".
Nhưng điều khiến Phụng và Hạnh không hài lòng nhất là các nhà hàng Việt Nam ở Hong Kong không cho đủ rau thơm vào phở, bún hoặc bánh mì. Phụng cầm trên tay chiếc bánh mì kẹp của Bánh Mì Nếm được nhồi nhét hành lá, rau mùi, dưa chuột và dưa chua.
“Hầu hết các quán ăn không sử dụng đủ rau thơm”, Phụng nói. “Nhưng tôi không nghĩ đó là vì họ không thể tìm thấy nguyên liệu. Ngay cả khi các nhà hàng cho bạc hà và húng quế vào nước dùng, nhiều thực khách khi ăn cũng bỏ ra. Ở Việt Nam, rau thơm là nguyên liệu không thể thiếu của món phở".
Phụng cho biết: "Khi Hạnh và tôi đi ăn đồ Việt, chúng tôi luôn muốn thêm rau thơm. Nếu không có rau thơm tươi thì chúng tôi không thể chấp nhận được. Tôi biết một số loại rau có vị hơi nồng và đắng, hoặc cay, nhưng trong bánh mì kẹp của chúng tôi, các nguyên liệu sẽ được cân bằng".
Hạnh chia sẻ thêm: "Tôi đã gặp những khách hàng kén ăn và nói rằng họ không ăn rau thơm. Nhưng sau đó tôi giấu rau bên trong bánh mì. Sau khi ăn, họ đều cảm thấy hương vị rất ngon và không biết rau thơm vẫn còn bên trong".

Nhận thấy người dân vùng quê Angola còn thiếu thốn, Quang Linh và Team châu Phi dạy họ cách canh tác lúa nước để góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng ngày 3/6 tiếp YouTuber Phạm Quang Linh và Team châu Phi tại Hà Nội, nhân dịp nhóm về Việt Nam hoạt động từ thiện. Bà Hằng đánh giá những hoạt động của Linh và nhóm ở Angola đã góp phần quảng bá hình ảnh tươi đẹp, thân thiện của đất nước, con người Việt Nam ở châu Phi.
Năm 2016, Phạm Quang Linh, quê Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, học hết phổ thông, quyết định sang Angola, quốc gia miền trung châu Phi làm thợ xây theo diện xuất khẩu lao động. Sau một thời gian làm việc tại các công trình xây dựng ở thành phố, anh tiết kiệm, mở xưởng làm nước đá ở thủ đô Luanda.
Một số người ở các vùng quê xa xôi của Angola đã tìm đến xin làm việc ở xưởng, trong đó có Matiloi, sống ở làng Sanzala thuộc huyện Bailundo, tỉnh Huambo, cách thủ đô gần 600 km.
Trong dịp nghỉ lễ, nhóm của Linh đến làng Sanzala thăm gia đình Matiloi. Chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của dân tại đây, Linh bỏ tiền túi, tổ chức những bữa ăn không đồng, phát gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ họ. Kinh phí eo hẹp, Linh còn tính bán chiếc ôtô cũ để có tiền giúp người dân nghèo.
"Ở Angola cách biệt giàu nghèo rất lớn. Những người ở các làng sâu xa rất nghèo, thậm chí còn chưa biết sử dụng giường, ở nhà bằng đất lợp cỏ. Chưa thấy nơi nào tụt hậu như vậy, nhưng họ vẫn sống vô tư, hạnh phúc, không lo âu, chạy theo cơm áo gạo tiền", Linh, 27 tuổi, kể với VnExpress.
Đây cũng là thời điểm anh lập kênh YouTube Quang Linh Vlogs, chia sẻ về cuộc sống và hoạt động thiện nguyện ở châu Phi, nhận được nhiều quan tâm và trở thành người nổi tiếng.
Khi xưởng đá ăn nên làm ra và kênh YouTube tạo lợi nhuận, Linh lập nhóm 9 người, gồm 4 người Việt, 5 người Angola, lấy tên Team châu Phi, dần tổ chức các dự án thiện nguyện quy mô lớn hơn cho người dân bản địa.
Nhận thấy làng Sanzala chưa từng được dùng nước sạch, nhóm quyên góp tiền thuê thợ khoan giếng để tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Thấy dân không có điện, họ lắp hệ thống điện mặt trời, kéo đường dây đến từng nhà.
"Khi chuẩn bị bật bóng đèn thắp sáng làng, già trẻ lớn bé tụ tập rất đông. Tất cả đều xúc động, hô hào trong vui mừng, hạnh phúc", Linh nhớ lại.
Anh cho biết thêm tại những vùng hẻo lánh này, người dân sinh nhiều con nhưng không cho đi học, phải ở nhà lao động. Anh đã dành hai năm cùng nhóm để xây sửa trường học, đến từng nhà vận động người dân, cho 5.000 trẻ em đến lớp.
Một trong những hoạt động nổi bật ở châu Phi được Linh trình bày trong cuộc gặp Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng là quá trình giúp đỡ, hỗ trợ người dân Angola trồng lúa nước và thu hoạch vụ mùa đầu tiên.
Linh cho biết sau quá trình làm từ thiện ở 8 làng miền núi Angola, anh nhận thấy điều cần thiết hơn là cung cấp cho bà con bản địa "cần câu cơm" về lâu dài, nên quyết định cùng nhóm hướng dẫn họ làm nông nghiệp kiểu Việt Nam.
"Khí hậu nơi đây khắc nghiệt, 6 tháng mưa, 6 tháng hạn, dân lại ít kiến thức nông nghiệp. Họ chỉ trồng ngô và đậu nành vào mùa mưa rồi cất trữ để ăn vào mùa hạn. Nhưng những năm mùa hạn kéo dài, lượng lương thực tích trữ không đủ, dẫn đến cảnh thường xuyên thiếu đói", Linh cho biết.
Vào mùa khô hạn, khi dân làng không làm gì, nhóm của Linh bắt đầu hướng dẫn họ đào mương, dẫn nước từ suối và kỹ thuật canh tác nông nghiệp kiểu Việt Nam để có lương thực quanh năm.
Năm 2022, Linh về nước thăm nhà sau 6 năm xa xứ. Khi trở lại Angola, anh mang theo 6 thùng lúa giống từ Việt Nam để trồng thử nghiệm.
"Không phải nơi nào ở Angola cũng trồng được lúa nước, 5 vùng thì chỉ được 1 vùng, nơi có suối lớn và đất phẳng. Đất ở đây thích hợp trồng hoa màu, nhưng nếu giúp được người dân trồng lúa thì đó là niềm tự hào rất lớn", Linh nói.
Sau thời gian chăm bón, hồi tháng 4, nhóm của Linh thu hoạch vụ lúa nước đầu tiên tại Angola. "Từ nay bà con đã có gạo!", anh hân hoan nói trong ngày gặt.
Sau thành công ban đầu, Linh quyết định đầu tư mua 14 ha đất hoang, giống cây trồng, thuê nhân công, mang máy cắt cỏ từ Việt Nam sang, làm trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Một số chuyên gia nông nghiệp Việt Nam hay tin cũng đến châu Phi để hỗ trợ nhóm về kỹ thuật canh tác.
Trang trại đến nay cho ra nhiều nông sản đa dạng như ngô, mía, rau củ, cùng gia súc, gia cầm, thủy sản, tạo sinh kế cho nhiều người bản địa. Nhóm cũng hướng dẫn người dân bán nông sản ra thị trường để tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.
"Trước đây, chúng tôi chỉ ăn thức ăn từ ngô, sắn. Linh tới và mang nhiều hoa trái Việt Nam đến làng quê cằn cỗi. Làng giờ mọc lên những ngôi nhà rất đẹp và có nhiều loại lương thực đa dạng", Matiloi nói với VnExpress trong chuyến thăm Việt Nam cùng con trai Lôi Con và nhóm của Linh.
Kênh YouTube của Linh với các video về cuộc sống châu Phi hiện có 4 triệu lượt đăng ký. Anh cho biết thu nhập từ kênh và các hoạt động kinh doanh được sự ủng hộ của cộng đồng sẽ được sử dụng để phục vụ lại cộng đồng ở cả Angola và Việt Nam.
Sau đại dịch Covid-19, Linh và những người bạn trong Team châu Phi cũng nhiều lần về Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động xã hội giúp đỡ người dân những vùng khó khăn trong nước.
Tại buổi gặp hôm qua, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn Linh và nhóm ngày càng ổn định, phát triển, đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng người Việt tại Angola phát triển, vững mạnh.
Sắp tới, Linh cho biết sẽ đẩy mạnh canh tác lúa, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng cho người dân Angola. "Mong muốn lớn nhất là gây dựng được nông trại lớn nhất vùng, trồng nhiều nông sản và chăn nuôi cừu, dê, xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững tại vùng đất vốn hoang hóa", Linh nói.
"Linh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chúng tôi không muốn người Việt Nam rời đi, chúng tôi muốn tiếp tục học hỏi từ các bạn", Matiloi nói.
Triển lãm "Mảnh đất tình yêu" của Kim Đoàn diễn ra từ 2-23/6 tại Brussels thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật đến thưởng ngoạn là những Việt kiều tại Bỉ và những người bạn Bỉ yêu Việt Nam.
Trên mảnh đất Brussels hiền hòa, nữ họa sỹ Kim Đoàn, một Việt kiều đang sinh sống tại Bỉ, đã mang đến cho công chúng nước này một triển lãm tranh độc đáo mang tên "Mảnh đất tình yêu."
Triển lãm diễn ra từ ngày 2-23/6 tại Brussels thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật đến thưởng ngoạn là những Việt kiều tại Bỉ và những người bạn Bỉ yêu Việt Nam.
"Mảnh đất tình yêu" trưng bày hơn 40 bức tranh của họa sỹ Kim Đoàn là lời tự sự của một người con xa quê, mang theo tình yêu quê hương Việt Nam và sự gắn bó với quê hương thứ hai là đất nước Bỉ thân yêu.
Họa sỹ Kim Đoàn tên thật là Đoàn Kim Khánh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trước khi theo đuổi đam mê hội họa, bà từng học y khoa và làm bác sỹ tại Hà Nội. Bà sang Bỉ từ những năm 1990 và từng có hai bằng Thạc sỹ tại Bỉ.
Sau những biến cố trong cuộc sống gia đình và bản thân cũng hai lần bị tai nạn nghiêm trọng ở Bỉ, bà đã tìm đến hội họa như một phương pháp "chữa lành".
Bắt đầu cầm cọ từ năm 2009, những bức tranh của Kim Đoàn luôn thể hiện tình yêu với mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình và hành trình vượt qua nghịch cảnh đầy cảm xúc của người phụ nữ nơi đất khách quê người.
Trong những bức tranh của mình, Kim Đoàn muốn thể hiện sự can đảm của một người phụ nữ làm mẹ đơn thân nơi viễn xứ.
Những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để hội nhập với xã hội sở tại và để đạt được thành công được thể hiện qua những gam màu tươi sáng và đầy sức sống.
Họa sỹ Kim Đoàn chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam: "Là một người phụ nữ Việt Nam sống ở Bỉ, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi luôn nỗ lực để vươn lên và đạt được thành công. Những bức tranh của tôi là minh chứng cho nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam."
Những bức tranh của bà như đưa người xem lạc bước vào những thửa ruộng bậc thang vùng Tây Bắc lúa chín vàng ruộm, những mái nhà sàn ẩn hiện trong mây mù, những cô gái thướt tha trong tà áo dài trắng, đầu đội nón lá, tay cầm hoa sen - những nét đẹp đặc trưng, duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.
Dưới nét cọ tài hoa của họa sĩ Kim Đoàn, Hồ Gươm hiện lên lung linh và huyền ảo như một bức tranh thơ mộng. Bức tranh như đưa ta lạc bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều đẹp đẽ và thanh bình.
Cũng với nét cọ tinh tế ấy, Kim Đoàn đã tái hiện sống động hình ảnh cầu Tràng Tiền soi mình bên dòng sông Hương mộng mơ.
Rồi vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, cũng được bà thể hiện một cách hùng vĩ mà thơ mộng. Những hòn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt nước biếc, những hang động kỳ bí và những con thuyền đánh cá nhỏ bé tạo nên một bức tranh thiên nhiên khiến người xem ngỡ ngàng.
Ông Jean Paul Chemin, một nhạc sỹ-ca sỹ-họa sỹ người Bỉ, bày tỏ ấn tượng về triển lãm này, về nghị lực của họa sỹ Kim Đoàn.
Ông chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động trước những bức tranh của Kim Đoàn. Chúng thể hiện sự mạnh mẽ, can đảm và đầy cảm xúc của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, những bức tranh màu sắc tươi sáng này cũng giúp tôi hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam."
Điều đặc biệt là trong các tác phẩm của Kim Đoàn, người xem có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa hai quê hương Việt Nam và Bỉ.
Những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam được thể hiện qua gam màu tươi sáng và rực rỡ, trong khi những cảnh đẹp Bỉ lại mang một vẻ đẹp thanh bình và lãng mạn.
Đặc biệt ấn tượng là bức tranh "Sân ga vội vã." Bức tranh vẽ hình ảnh một người phụ nữ đang vội vàng chạy để kịp lên chuyến tàu ở Bỉ. Hình ảnh ấy như ẩn dụ cho cuộc đời vội vã, hối hả. Nhưng bên cạnh đó, ta cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ, quyết tâm của người phụ nữ trong việc theo đuổi ước mơ của mình.
Bên cạnh những phong cảnh, trong tranh của Kim Đoàn còn là hình ảnh cô con gái của bà, chị Hằng Nguyễn, người cũng đầy nghị lực và bản lĩnh, luôn phấn đấu vươn lên và hiện nay đang là Phó Quận trưởng quận Watermael-Boitsfort ở Brussels.
Hình ảnh người con gái thành đạt, tài năng là niềm tự hào của người mẹ, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho những sáng tác nghệ thuật của Kim Đoàn.
Triển lãm "Mảnh đất tình yêu" là một món quà ý nghĩa mà Kim Đoàn dành tặng cho quê hương Việt Nam và đất nước Bỉ, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của bà.
Ngoài ra, triển lãm còn là lời nhắn nhủ của Kim Đoàn đến những người con xa quê hương: Hãy luôn trân trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dù ở bất kỳ nơi đâu.
Nguồn: Thời Đại; VTC; Vnexpress; Báo Thái Bình
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá