- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hà Phương chia sẻ những hình ảnh mới bên cạnh hai chiếc siêu xe đắt giá trong bộ sưu tập của ông xã - tỷ phú Chính Chu.
Sau khi đập tan những lời đồn thổi về trục trặc hôn nhân với ông xã tỷ phú Chính Chu, Hà Phương tất bật cho những kế hoạch âm nhạc của bản thân. Được biết, trong thời gian sắp tới, cô tiếp tục bắt tay với Thái San tung ra các dự án âm nhạc mới để đánh dấu sự trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng tập trung lo cho gia đình.
Trong bộ ảnh mới, giọng ca "Hoa cau vườn trầu" khoe dáng bên hai chiếc xế hộp khủng là Mclaren 720 và Bentley Coupe. Được biết, chiếc siêu xe Mclaren 720 có giá hơn 7 tỷ đồng (giá nhập về Việt Nam có thể gấp 3-4 lần), trong khi đó Bentley Coupe có giá khoảng 20 tỷ đồng, cả hai chiếc xe này nằm trong bộ sưu tập siêu xe đắt giá của ông xã nữ ca sĩ Hà Phương - tỷ phú Chính Chu.
Là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ, bên cạnh sở thích leo núi, ông xã Hà Phương còn có đam mê sưu tập những chiếc xe đua đắt đỏ. Hiện tại, vị tỷ phú Chính Chu đang sở hữu gần 200 chiếc xe đua nổi tiếng nhất thế giới.
Đam mê tốc độ nên tỷ phú Chính Chu rất mê loạt phim Fast & Furious. Chính vì vậy, với mỗi chiếc xe được sản xuất riêng cho bộ phim mà cụ thể là cho nam diễn viên chính Vin Diesel lái, Chính Chu đều đặt thêm cho mình một chiếc. Những chiếc xe này là các phiên bản giới hạn chỉ duy nhất có Chính Chu và Vin Diesel sở hữu, điển hình là chiếc xe trong Fast X, phần phim mới nhất của thương hiệu này. Thậm chí, chiếc xe do nam diễn viên quá cố Paul Walker lái trong Fast & Furious cũng được Chính Chu lấy lại để làm kỷ niệm.
Bên cạnh đó, ông xã Hà Phương còn cho phía đoàn phim Fast & Furious mượn xế hộp của mình để quay và triển lãm ra mắt phim.
Hà Phương (51 tuổi) là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình, em gái của Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết. Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư rồi kết hôn với tỷ phú Việt kiều Chính Chu. Chồng cô là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ ở lĩnh vực tài chính, công nghệ.
(Nguồn: Dân Việt)
Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 6 do Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản thuộc Hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen tổ chức đã diễn ra ngày 18/6 tại Tokyo, thu hút hơn 800 thí sinh dự thi.
Đây là kỳ thi được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2017. Số thí sinh dự thi tăng đều hàng năm. Duy nhất năm 2020 kỳ thi này bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm nay, kỳ thi được diễn ra suôn sẻ với chất lượng tốt nhất. Thí sinh cao tuổi nhất 82 tuổi, ít tuổi nhất là 12 tuổi. Đối tượng dự thi rất phong phú từ học sinh, sinh viên, đến luật sư, cảnh sát… đều tham gia.
Theo ông Fujino Masayoshi, Giám đốc phụ trách đối ngoại, thành viên của Hội đồng thi, kỳ thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các thí sinh từ 35 địa phương trên khắp Nhật Bản, từ các tỉnh lân cận Tokyo như tỉnh Chiba, Saitama, Kanagawa... đến các thí sinh đến từ những nơi xa như Hyogo, Okinawa, Hokkaido…
“Năm nay, tình hình dịch Covid-19 ở các nước đã thay đổi và không còn bị ảnh hưởng nữa. Do đó, kỳ thi tiếng Việt Nam năm nay của chúng tôi đã được tổ chức bình thường và thu hút nhiều thí sinh đến từ khắp nơi của Nhật Bản. Chúng tôi rất vui mừng vì điều này”, ông Fujino cho biết.
Tỷ lệ đỗ trong kỳ thi năng lực tiếng Việt đã tăng dần. Ở kỳ thi đầu tiên, tỷ lệ đỗ trung bình cho tất cả các cấp độ mới chỉ có 16,7% và đến năm 2022 tỷ lệ này đạt khoảng 43,5%.
Ông Masayoshi Fujino cho biết thêm, tại kỳ thi Tiếng Việt, thí sinh tham dự ở 6 cấp độ từ cấp độ 2 đến cấp độ cận 6. Ở cấp độ 1 là cấp độ cao nhất, rất khó nên chưa có thí sinh dự thi. Ở cấp độ 6, đề thi chú trọng tới vấn đề ngữ pháp và văn phong đơn giản, còn ở cấp độ cao hơn đề cập tới cả những vấn đề kinh tế, văn hóa, hoặc chủ đề thông qua việc giáo dục ngôn ngữ, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường.
Theo Tiến sĩ Đinh Sỹ Diên, thành viên của Hội đồng thi và là người ra đề thi, đề thi năm nay cố gắng bám sát năng lực của các thí sinh và cân bằng so với các kỳ thi trước. Đề thi cũng gắn với mục đích học tiếng Việt của các thí sinh, nội dung liên quan tới văn hóa, sinh hoạt đời thường của Việt Nam giúp thí sinh không chỉ hiểu tiếng Việt mà con có kiến thức chung về Việt Nam.
Anh Nakamura Keiichi, ở tỉnh Nagano, hiện là phiên dịch viên tiếng Việt và tiếng Anh của thành phố Ueda cho biết anh đã từng làm việc tại Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, muốn học giỏi tiếng Việt để hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản cũng như những người Nhật Bản ở tại Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.
“Hiện nay em đang làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Ueda, tỉnh Nagano. Tại thành phố này có nhiều người Việt Nam đang sinh sống và em muốn giúp đỡ họ”, anh Nakamura chia sẻ.
Thí sinh Wada Ryoko, là một phiên dịch tiếng Việt từng có một năm sống ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ thi năm 2022 đã không đỗ trình độ cấp 3 nên năm nay tiếp tục đăng ký thi lại. Cô mong muốn trở lại Việt Nam vì người dân rất hiền hòa và hay giúp đỡ người khác.
Các thí sinh dự thi đều cho rằng đề thi phù hợp với năng lực của thí sinh ở từng cấp độ và hy vọng với trình độ tiếng Việt đã học được sẽ có thể đóng góp vào việc giảng dạy tiếng Việt cho người Nhật, hỗ trợ người Việt Nam sống tại Nhật Bản…
Chủ tịch Hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen, Hiệu trưởng Trường cao đẳng ngoại ngữ Nhật Bản, ông Ise Yoji cho biết: “Năm nay thí sinh dự thi năng lực tiếng Việt tăng. Điều này chứng tỏ rằng sự yêu thích Việt Nam đối với người Nhật Bản ngày càng tăng. Lý do bởi Việt Nam là nước có tính giao lưu cao, người Việt Nam có tính cách cũng như văn hóa để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với người Nhật Bản. Điều đó đã kết nối người Nhật Bản có hứng thú với việc học tiếng Việt”.
Để khuyến khích người Nhật Bản học tiếng Việt, chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng cần tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ để giúp cho kỳ thi có tính khách quan cao và đánh giá chính xác năng lực của các thí sinh, đồng thời phối hợp với các khoa tiếng Việt tại các trường đại học của Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của kỳ thi này. Theo kế hoạch, kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2024./.
(Nguồn: VOV)

(Ảnh minh họa).
Nguyen Long Thai bị bắt với cáo buộc chôn xác con sơ sinh ở bãi đất ven sông Arakawa, tỉnh Saitama, sau khi vợ sinh non trong nhà vệ sinh.
Nguyen Long Thai, 34 tuổi, ngày 21/6 thông báo với cảnh sát thị trấn Yorii, tỉnh Saitama, rằng vợ đang nguy kịch. Khi đến nơi, nhân viên y tế phát hiện vợ Thai, cũng là người Việt Nam, bị chảy máu và đau ở bụng. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện.
Vợ Thai có sổ khám định kỳ được bệnh viện cấp cho thai phụ ở Nhật. Khi bác sĩ hỏi, Thai cho biết con chết non và đã được chôn ở bãi đất ven sông Arakawa.
Cảnh sát đến điều tra khu vực và phát hiện thi thể em bé sơ sinh ở bãi đất, với một số tảng đá được xếp lên trên. Thai sau đó bị bắt để làm rõ cáo buộc bỏ rơi thi thể trẻ sơ sinh. Theo điều tra, vợ Thai đã sinh con trong nhà vệ sinh.
Theo luật pháp, thực tập sinh, lao động Việt Nam được hưởng toàn bộ các quyền lợi, trợ cấp liên quan đến thai sản tương tự lao động Nhật khi làm việc tại nước này.
Tuy nhiên, nhiều lao động Việt thường bị công ty phái cử, công ty tiếp nhận và nghiệp đoàn dọa nạt, ép nghỉ việc về nước nếu mang thai trong quá trình làm việc ở Nhật. Trước nguy cơ mất sinh kế nếu bị trục xuất, nhiều thực tập sinh không dám tiết lộ mình mang thai hoặc sinh con.
Dữ liệu từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho thấy khoảng 202.000 thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đang học tập và làm việc tại nước này, tính đến tháng 6/2021.
(Nguồn: Vnexpress)
Khi biết mình bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, Loanne Jeunet đau đớn đến mức trầm cảm. Để chữa lành nỗi đau tâm hồn, cô gái Pháp mong ước gặp lại mẹ ruột dù chỉ một lần.
Nỗi đau khôn cùng
Loanne Jeunet được sinh ra tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vào ngày 5/1/1994. Thế nhưng sau khi chào đời, cô bé đã bị bỏ lại bệnh viện.
Không có người thân, bé gái được đưa đến Nhà nuôi trẻ mồ côi Gò Vấp (quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại đây, cô bé được làm Giấy chứng nhận thay thế khai sinh với tên Tào Thị Ngọc Thảo.
Ba tháng sau, Ngọc Thảo được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Bố mẹ nuôi đặt tên cho cô là Loanne Jeunet.
Loanne lớn lên trong tình yêu thương, sự giáo dục hoàn hảo của gia đình. Dẫu vậy, suốt những năm tháng tuổi thơ, cô bé vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Cô nhận ra mình có nhiều điểm khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Cuối cùng, Loanne được bố mẹ cho biết cô là con nuôi và là người Việt Nam. Ngày biết mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, Loanne đau đớn tột cùng. Nỗi đau ấy khiến Loanne rơi vào trầm cảm.
Loanne tâm sự: “Khi biết mình bị bỏ rơi, tôi luôn sợ hãi và đau buồn. Sau này, tôi gặp nhiều người cùng hoàn cảnh. Tất cả đều có điểm chung là sống trong một tuổi thơ tối tăm, luôn ám ảnh nỗi sợ tiếp tục bị bỏ rơi, bị phân biệt chủng tộc ở trường…
Những nỗi sợ ấy khiến tôi bị tổn thương tâm lý sâu sắc. Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được bố mẹ nuôi đưa đến gặp các nhà tâm lý học điều trị. Tuy vậy, các liệu pháp điều trị vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi”.
Để con gái hạnh phúc, ông bà Jeunet nỗ lực tìm kiếm người đã sinh ra và bỏ rơi cô bé. Thậm chí bố nuôi Loanne còn bí mật về Việt Nam tìm mẹ ruột cho con gái của mình.
Khi Loanne 15 tuổi, ông quyết định đưa cô về Việt Nam tìm mẹ ruột. Thế nhưng lần tìm lại nguồn cội này lại đem đến cho Loanne nỗi thất vọng nặng nề.
Cô phát hiện những thông tin ghi trên Giấy chứng nhận thay thế khai sinh là của một trẻ sơ sinh khác không may đã chết sau khi chào đời. Sau đó, Loanne tìm thấy người phụ nữ được cho là mẹ ruột của mình.
Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN lại chứng minh cả hai không phải là mẹ con ruột. Cuộc tìm kiếm suốt 3 tháng đi vào ngõ cụt, Loanne mang theo nỗi buồn vô hạn trở về Pháp.
Định cư, học tiếng Việt để tìm mẹ
Suốt thời gian tuổi thơ và đến tận bây giờ, Loanne không ngừng đặt ra câu hỏi vì sao mẹ lại bỏ rơi mình. Cô gái đã nghĩ đến vô số tình huống, hoàn cảnh để tìm ra câu trả lời thuyết phục nhất.
Thế nhưng, chưa bao giờ Loanne hài lòng với bất cứ câu trả lời nào. Thế nên cô không ngừng tìm kiếm mẹ ruột. Cô gái đã trở lại Việt Nam vào các năm 2016, 2017, 2018 với hy vọng tìm được những thông tin về người đã sinh ra mình.
Thậm chí, Loanne ở Việt Năm suốt năm 2019 để tìm mẹ. Cô nhiều lần đến nơi mình sinh ra và trại trẻ mồ côi Gò Vấp để tìm thông tin. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm không thu được kết quả khả quan.
Năm 2020, vì công việc, cô gái buộc phải trở về Pháp và kẹt lại đây vì dịch bệnh. Tuy nhiên, cô vẫn thuê một đơn vị để tìm mẹ cho mình.
Cô nói: “Hai năm mắc kẹt ở Pháp vì dịch bệnh, tôi vẫn nỗ lực tìm mẹ bằng cách thuê một công ty. Thế nhưng tôi chỉ nhận về nỗi thất vọng và nước mắt. Tôi trở lại Việt Nam vào tháng 1/2023 và có ý định định cư ở đây để tìm mẹ với một tâm thế thanh thản nhất.
Tôi đang cố gắng học tiếng Việt bởi tôi nhận ra rằng rào cản ngôn ngữ sẽ khiến việc tìm kiếm khó khăn. Hơn thế, tôi muốn học thật tốt tiếng Việt để có thể nói chuyện với mẹ nếu một ngày nào đó tôi tìm thấy bà”.
Những ngày qua, Loanne nỗ lực tìm kiếm mẹ trong tâm thế vui tươi. Cô có lần thứ 6 đến nơi mình từng sinh sống trước khi được nhận nuôi.
Lần này, Loanne có được thông tin về người hỗ trợ vợ chồng người Pháp nhận nuôi mình 29 năm về trước. Người này hiện đã già.
Các con của bà đều sinh sống ở Pháp. Tuy vậy, không hiểu vì sao, vài ngày trở lại đây, gia đình người này bất ngờ cắt đứt mọi liên lạc với Loanne.
Tuy vậy, cô gái cho biết sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm mẹ. Bởi, đó là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong tâm hồn cô.
Loanne nhắn gửi: “Con chưa từng giận mẹ dù tự đặt ra câu hỏi vì sao mẹ bỏ rơi con hàng vạn lần. Con không biết liệu mẹ còn nhớ hay nghĩ đến con không. Nhưng con luôn nghĩ và nhớ về mẹ mỗi ngày.
Con sẽ không ngừng tìm kiếm mẹ dẫu không biết phải nói gì với mẹ nếu chúng ta tìm thấy nhau. Nhưng con muốn mẹ biết rằng, chỉ có mẹ mới có thể thay thế, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con.
Mỗi ngày trôi qua, con đều cầu chúc những điều tốt nhất cho mẹ. Con có một vết bớt trên lưỡi. Con nghĩ có lẽ mẹ đã thấy nó trước khi rời bỏ con vì một lý do đau đớn nào đó”.
Cuối cùng, Loanne mong ước bất kỳ ai có thông tin về mẹ ruột của cô hãy liên hệ với cô qua các địa chỉ: Instagram @loanne_thao hoặc Loanne.j1994@gmail.com.
(Nguồn: Vietnamnet)
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá