Người Việt hải ngoại: Gói bánh chưng ở Bỉ; Tết gắn kết sinh viên ở Pháp; Những người là cầu nối ở Nhật; Vụ 4 DHS mất tích ở Úc

“Gói bánh chưng xanh, đón Xuân như ý” mang Tết cổ truyền đến kiều bào tại Bỉ

Hòa với không khí đón Xuân năm mới cùng người dân Việt Nam trên khắp thế giới, bà con kiều bào tại Bỉ hân hoan chuẩn bị cho một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của quê hương – Tết Nguyên đán.

Mặc dù xa cách với đất nước, nhưng tình thân, tình đồng hương vẫn rất sâu đậm, được thể hiện một cách đặc biệt qua việc gói bánh chưng.

Chiều 28.1, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh, đón Xuân như ý” với hoạt động hướng dẫn gói bánh chưng nhằm giới thiệu cho lớp trẻ và cho các bạn Bỉ cách thức tạo nên một chiếc bánh chưng truyền thống, món đặc sản không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam.

Những hạt gạo nếp cái hoa vàng ngậm nước căng mẩy, trắng phau, đỗ xanh vàng óng, lá dong xanh rì, miếng thịt ba chỉ tẩm nước mắm ngon phủ hạt tiêu thơm nức và không thể thiếu bó lạt giang mềm.

Chị Thu Hằng, sống ở Brussels từ 13 năm nay, hướng dẫn tận tình các bạn nhỏ và cả những chàng rể người Bỉ cách gói bánh chưng, từ cách xếp lá dong, tra gạo, tra đỗ, buộc lạt, làm sao để chiếc bánh gói chặt, vuông vức, khi luộc sẽ không bị xộc xệch.

Đối với những em nhỏ mang hai dòng máu Việt-Bỉ hay những em bé người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Bỉ, gói bánh chưng không chỉ là một hoạt động truyền thống mà còn là một bài học về lòng biết ơn và tình cảm gia đình.

Những bàn tay bé nhỏ học cách xếp lá dong, bọc nếp và đậu một cách tỉ mỉ. Từng bước nhỏ, từng cử chỉ nhỏ cho thấy tình thân, tình đồng hương không bị mất đi khi ở xa quê mẹ Việt Nam.

Được mẹ đưa tới tham dự sự kiện, cháu Johana Mai Anh rất vui khi được học gói bánh chưng, món ăn mà cháu rất thích.

Lúc đầu, cháu cảm thấy khó, nhưng được hướng dẫn tận tình, cháu đã có thể hoàn thành chiếc bánh của mình.

Chị Tâm Anh, mẹ cháu cho biết các con của chị mang hai dòng máu Việt-Bỉ nên chị muốn cho chúng hiểu hơn về văn hóa ngày Tết của quê mẹ.

Chị muốn các con biết được cách thức chuẩn bị ngày Tết như thế nào, nhận thức rõ về văn hóa và ngôn ngữ của quê hương.

Bé trai Antonio Đức Anh, 12 tuổi, vốn nhút nhát và không nói sõi tiếng Việt, nhưng vẫn hăng hái tập gói bánh chưng.

Cháu kiên trì từng chút một, dưới sự hướng dẫn của cô Thu Hằng, chiếc bánh nhỏ xinh xắn đã hoàn thành trong sự mừng vui của hai mẹ con.

Chị Thảo Linh, mẹ cháu, cho biết Antonio hiểu rất ít tiếng Việt và rụt rè. Chị thường đưa cháu tới các buổi sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam để cháu được làm quen với các bạn và có động lực học tiếng Việt.

Yêu Việt Nam và có bạn gái người Việt, các anh Dennis Laureys và Christophe Standaert lần đầu tiên được chứng kiến “hậu trường” chuẩn bị Tết Việt.

Các anh thích thú học cách làm một chiếc bánh chưng truyền thống như một cách trải nghiệm sâu sắc về văn hóa và tâm linh của ngày Tết.

Những bàn tay ngoại quốc cố làm quen với lá dong xanh, xếp nếp và đậu theo cách mà người Việt đã làm từ hàng thế kỷ.

Từ những cử chỉ nhỏ nhất, họ thấu hiểu rằng bánh chưng không chỉ là một món ăn, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và lòng biết ơn.

Chia sẻ với phóng viên, anh Dennis Laureys rất phấn khởi. Anh cho biết đã đi thăm Việt Nam nhiều lần, nhưng chưa bao giờ vào dịp Tết và được chứng kiến cách thức người Việt Nam chuẩn bị Tết. Đây là dịp vô cùng quý báu đối với anh.

Việc gói bánh chưng trở thành một cánh cửa mở ra để anh và những người nước ngoài yêu Việt Nam hiểu rõ hơn về cộng đồng Việt Nam, tìm thấy sự gắn kết và sự đa dạng mà chỉ có trong không khí Tết.

Sự kiện “Gói bánh chưng xanh” là hoạt động đầu tiên đánh dấu sự ra mắt Ban Phụ nữ thuộc Tổng hội người Việt tại Bỉ. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng hội tổ chức hoạt động ý nghĩa này nhằm giúp kiều bào cũng như các hội viên ngày càng gắn bó và cùng đón Tết Giáp Thìn đông vui, đầm ấm.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao sáng kiến của chị em phụ nữ Tổng hội giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về văn hóa nguồn cội, đặc biệt là ngày Tết cổ truyền. Đây là cách để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần không chỉ bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống mà còn hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu sắc của hình tượng bánh chưng trong ngày Tết quê hương.

Đại sứ khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Tổng hội và Đại sứ quán luôn là mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Với tư cách là Chủ tịch Tống hội người Việt Nam tại Bỉ, ông Huỳnh Công Mỹ khẳng định Tổng hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng và phát huy tình đoàn kết của người Việt Nam tại Bỉ.

Chị Minh Thu, Trưởng Ban phụ nữ Tổng hội cho biết với lòng nhiệt huyết và tình yêu quê hương, đất nước cũng như tâm niệm giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, chị em phụ nữ Tổng hội tiếp tục nỗ lực, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kết nối mạnh mẽ với nguồn gốc và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, các chị em đã cất cao tiếng hát, ca ngợi về vẻ đẹp thiên nhiên, bày tỏ tình yêu thương và niềm tin trong cuộc sống.

Văn hóa Tết Việt gắn kết cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp

Hơn 150 thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Paris đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để cùng tổ chức “Ngày của bánh chưng - Journée de Banh Chung.”

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 28/1, hơn 150 thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thủ đô Paris (Pháp) đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để cùng tổ chức sự kiện “Ngày của bánh chưng - Journée de Banh Chung” trong chuỗi các hoạt động đón Tết Giáp Thìn 2024.

Trong không khí giao lưu đầm ấm và mang nhiều ý nghĩa, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và sự bảo trợ của Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), hoạt động của Chi hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) đã đi đầu trên toàn nước Pháp trong chuỗi các hoạt động chào mừng Năm mới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Thảo, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đánh giá cao các hoạt động của UEVF cũng như sự tích cực của các chi hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp. Sự kiện do Hội UEVP tổ chức đã tạo ra một “sân chơi” bổ ích, thu hút đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên trên khắp vùng Ile de France đến cùng nhau giao lưu, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng trong học tập, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Phương Thảo nhắc nhở các bạn thanh niên sinh viên Việt Nam, dù ở xa quê hương, nhưng hãy luôn đoàn kết, phát huy tinh thần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, nhớ về cội nguồn, gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Về phía mình, ông Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, bảy tỏ sự ủng hộ và luôn sẵn sàng đồng hành cùng UEVP nói riêng và các chi hội thành viên của UEVF, trong công tác chuẩn bị và tổ chức những hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của các bạn trẻ khi phải sống xa nhà.

Ông Sơn cũng động viên các bạn thanh niên sinh viên, mong các bạn tiếp tục nỗ lực để đạt được thành tích cao trong học tập, trở thành những nhân tài góp phần dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Trong suốt một ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã thực hiện rất nhiều các nội dung thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ, không chỉ là người Việt mà cả các bạn trẻ người Pháp, đặc biệt là hoạt động gói bánh chưng tết.

Các bạn được học và tự tay gói bánh chưng, cùng luộc bánh và nhận thành quả chính sản phẩm của mình vào cuối sự kiện. Được trực tiếp gói hoàn chỉnh một chiếc bánh chưng là một trải nghiệm vô cùng thú vị và bất ngờ đối với các bạn trẻ.

Hơn 150 chiếc bánh đã được gói và luộc ngay trong ngày để có thể trả lại cho chính tay người gói vào cuối chương trình, khiến không khí của sự kiện trở nên náo nhiệt, đặc sắc và hào hứng.

Nhiều bạn trẻ tự hào giơ cao sản phẩm do chính tay mình làm nên, một niềm vui nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa, tràn ngập sự phấn khởi đón chào Năm mới sắp tới, phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhất là đối với những bạn trẻ mới năm đầu đón Tết xa quê hương.

Bạn Nguyễn Thu Vân, Trưởng ban nội vụ UEVF, chia sẻ sự kiện là cơ hội để các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Paris có thể trải nghiệm việc gói hoàn chỉnh một chiếc bánh chưng, cùng nhau đón chào xuân mới trong tinh thần đoàn kết, thắm tình dân tộc.

Hội UEVP tổ chức sự kiện này, trước hết là giúp các bạn có một trải nghiệm về hoạt động truyền thống dịp Tết đến Xuân về, đồng thời là cơ hội góp phần gây dựng sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Paris nói riêng và tại Pháp nói chung.

Ngoài ra, sự kiện cũng có các hoạt động văn nghệ và trò chơi dân gian mang đậm văn hóa truyền thống Việt Nam, giúp các bạn trẻ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong điều kiện không thể về quê ăn Tết.

Thông qua những sự kiện như thế này, Hội UEVP muốn gắn kết các bạn học sinh sinh viên ở Paris lại với nhau, qua những hoạt động truyền thống để có thể duy trì những nét đẹp văn hóa của Việt Nam dù đang ở xa quê hương.

Những người Việt trên đất Nhật: cầu nối Việt - Nhật

Bén duyên với xứ sở mặt trời mọc, những người Việt trẻ dưới 40 tuổi đã không ngừng nỗ lực, nuôi dưỡng ước mơ và tìm ra cách riêng để trở thành cầu nối Việt - Nhật trong suốt nhiều năm qua.

Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Kim Ngân - người đang nỗ lực đóng góp cho công tác chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản; anh Nguyễn Huy Thắng - CEO Công ty cổ phần HBLAB, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KiddiHub - doanh nghiệp đưa chương trình giáo dục Nhật Bản vào các trường mẫu giáo Việt Nam và tiến sĩ Vũ Thùy Linh, hay còn được biết đến với danh xưng "tiến sĩ cá nóc" là ba người Việt trẻ dưới 40 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giáo dục và công nghệ thông tin tại Nhật Bản.

Xuất phát điểm khác nhau nhưng điểm chung giữa họ lại là mối duyên với nước Nhật. Họ không chỉ xây dựng ước mơ của bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ hai quốc gia.

Họ đã có những chia sẻ và gửi gắm thông điệp cho những ai đang ấp ủ giấc mơ sải cánh vươn xa tại buổi "Tọa đàm đặc biệt U40 cho thế hệ dẫn dắt tương lai" do ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam của phía Nhật Bản tổ chức vào cuối năm 2023.

Trước và sau khi đến Nhật Bản, hình ảnh đất nước này trong mắt anh chị đã thay đổi như thế nào?

- Chị Nguyễn Kim Ngân: Nước Nhật tuyệt vời hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhật Bản hấp dẫn tôi ở nhiều khía cạnh khác nhau: thiên nhiên tươi đẹp, đồ ăn ngon, văn hóa đặc sắc và đặc biệt là dịch vụ tận tâm, hiếu khách - hay còn gọi là tinh thần "Omotenashi". Ngoài ra, khi đến những bữa tiệc nhậu "Nomikai", tôi còn được thấy người Nhật trong dáng vẻ chân thật đời thường nhất của họ.

Anh Nguyễn Huy Thắng: Ngày nhỏ hay được nghe những câu như "tốt như hàng Nhật" hay "sơn Nhật, sơn đâu cũng đẹp" nên tôi cho rằng Nhật Bản là đất nước vô cùng hiện đại. Khi tôi theo học một trường đại học tại vùng nông thôn của Nhật, tôi chưa thực sự cảm nhận được hết điều này. Tuy nhiên, sau này đi làm, khi có cơ hội thăm quan một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, tôi nhận thấy: "À, Nhật Bản hiện đại với những sản phẩm chất lượng đây rồi!".

Chị Vũ Thùy Linh: Trước khi đến Nhật, ấn tượng của tôi là một đất nước rất quy củ, người Nhật rất nghiêm túc trong bộ vest đen chuyên nghiệp. Sau khi tới Nhật, tôi lại thấy ấn tượng về khía cạnh lạc quan, thân thiện của đất nước và con người Nhật Bản. Trong các buổi tiệc giao lưu, mọi người vui chơi hết mình và đó cũng là cơ hội để mọi người hiểu thêm về giá trị quan, suy nghĩ của nhau.

Sau thời gian sống và làm việc, anh chị thấy đâu là những kỹ năng, vai trò cần thiết ở Nhật Bản?

- Chị Ngân: Tôi nghĩ "Ho-Ren-So" (báo cáo - liên lạc - thảo luận) là kỹ năng thiết yếu. Ở Nhật, trước khi liên hệ với bất cứ ai để tìm kiếm sự hỗ trợ, điều quan trọng là bạn phải tự lý giải, nhận thức rõ ràng vấn đề của bản thân và chuẩn bị sẵn phương án giải quyết. Chỉ khi ấy, đối phương mới đánh giá cao sự nỗ lực của bạn và sẵn lòng giúp đỡ. Bạn cũng nên tuân thủ các nguyên tắc trong cuộc sống ở Nhật, từ điều đơn giản như không ăn uống trên tàu điện. Ngoài ra, để hỗ trợ công việc giảng dạy, tôi vẫn cần nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Nhật.

Chị Linh: Vì người Nhật nhiều khi không thể hiện tất cả những điều họ muốn qua lời nói nên kỹ năng quan sát tinh tế, khả năng "đọc bầu không khí", có thể đoán biết được điều mà đối phương muốn truyền đạt tùy theo ngữ cảnh là rất quan trọng. Ngoài ra, vì là người nước ngoài, không hiểu hết tiếng Nhật 100%, tôi nghĩ chúng ta nên trung thực, nói chính xác mức độ hiểu vấn đề của bản thân cho người Nhật. Bên cạnh đó, kỹ năng quản lý thời gian và tuân thủ quy định về thuế cũng rất cần thiết.

Anh Thắng: Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tốt vốn tiếng Nhật để có thể nói lên ý kiến của bản thân, từ đó được đánh giá cao trong công việc. Một người phát huy được những đặc tính tốt đẹp của người Việt Nam như ý chí học hỏi cao, thái độ tích cực và lạc quan, nhiệt huyết trong công việc chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tham gia các buổi tiệc giao lưu, tôi thấy nhiều người Nhật hiểu, tôn trọng cách nghĩ, giá trị quan của tôi. Họ cũng rất quan tâm đến chủ đề lịch sử, vì thế tôi nghĩ mình cần trang bị thêm nhiều trải nghiệm và kiến thức hơn nữa.

Điều gì khiến anh chị cảm thấy may mắn khi đã chọn sống, làm việc tại Nhật Bản?

- Chị Ngân: Nhật Bản là nơi giúp tôi biến ước mơ thành sự thật. Tôi hay được người Nhật hỏi "ước mơ của bạn là gì?". Giáo sư người Nhật ở trường đại học đã luôn lắng nghe câu chuyện về mơ ước của tôi và cho tôi rất nhiều lời khuyên. Tôi cũng chưa từng bị phán xét hay cười nhạo về ước mơ của mình.

Anh Thắng: Người Nhật rất kiên nhẫn, kiên trì hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho người nước ngoài. Nhờ những lời khuyên ấy mà tôi có sự trưởng thành như ngày hôm nay.

Chị Linh: Ở Nhật, từ sản xuất cho đến vận hành, lưu thông, tất cả mọi thứ đều có sẵn quy trình và phải tuân thủ theo quy tắc nhằm giảm thiểu rủi ro. Vì thế, điều cần thiết ở đây chính là quy trình kiểu Nhật và kỹ năng quản lý rủi ro. Kỹ năng này không chỉ hữu ích trong công việc mà còn có thể ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Mục tiêu trong tương lai của anh chị là gì?

- Chị Ngân: Giáo dục Nhật Bản đã thay đổi cuộc đời của tôi. Vì thế, tôi cũng muốn giống như giáo sư của mình, không chỉ cho sinh viên kiến thức mà còn có thể trở thành người đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ theo đuổi ước mơ. Tôi đang chuẩn bị tổ chức hội thảo miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Tohoku để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh thị trường Việt Nam cũng như những thách thức khi đầu tư vào đây.

Anh Thắng: Tôi sở hữu một công ty IT nước ngoài (offshore) dành cho thị trường Nhật Bản. Chúng tôi đã gửi 400 nhân sự tới các công ty Nhật Bản. Sau này, tôi muốn cung cấp thêm nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, khoảng 1.000 người cho thị thường Nhật Bản. Các bạn kỹ sư đều rất thông minh, nhưng thứ các bạn thiếu là kỹ năng mềm và kinh nghiệm. Vì thế, tôi mong rằng công ty mình có thể đào tạo thêm nhiều nhân tài, những người nắm rõ cách thức làm việc (know-how) của Nhật Bản.

Chị Linh: Tôi muốn phổ biến văn hóa ẩm thực cá nóc của Nhật Bản tới Việt Nam thông qua việc thành lập một hiệp hội quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia chế biến cá nóc người Nhật để hướng dẫn người Việt cách chế biến cá nóc an toàn. Tôi cũng muốn thành lập một công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp lớn Nhật Bản mà không cần qua các khâu trung gian, đại lý.

Anh chị muốn gửi gắm thông điệp nào đến thế hệ tương lai?

- Chị Ngân: Hãy lập ra những mục tiêu cụ thể, phù hợp với năng lực của bản thân. Bạn có thể chưa quen với một xã hội phát triển và nhiều quy tắc như Nhật Bản, nhưng mỗi lần hoàn thành một mục tiêu nhỏ bạn sẽ được tiếp thêm sự tự tin để đạt được những mục tiêu tiếp theo. Ngoài ra, khi ở nước ngoài, hãy xây dựng mạng lưới mối quan hệ, dù ở trường học, nơi làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày. Việc kết giao với những người giỏi và tử tế sẽ giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Anh Thắng: Bắt đầu từ tiếng Nhật và hãy trang bị cho mình thật nhiều kỹ năng. Đừng nóng vội kỳ vọng bạn sẽ gặt hái được thật nhiều kinh nghiệm hay nguồn lực kinh tế. Thay vào đó, hãy tận dụng nhiệt huyết, dũng khí tuổi trẻ và nâng cao tri thức. Người Nhật rất tích cực hỗ trợ và đưa lời khuyên cho người nước ngoài, chỉ cần nỗ lực và cố gắng, bạn sẽ học được rất nhiều. Dù sống ở đất nước nào cũng đừng đánh mất mình, hãy tiến về phía trước với tinh thần lạc quan của người Việt.

Chị Linh: Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, mong bạn sẽ không quên mục đích và mơ ước ban đầu khi đến với Nhật Bản. Trong mọi hoàn cảnh, người Nhật đều đánh giá cao những người trung thực. Hãy trung thực, đặc biệt là với bản thân mình và mang theo tinh thần tử tế, chuyên nghiệp. Như thế, bạn sẽ thu hút những điều tích cực, không chỉ trong sự nghiệp mà cả mọi khía cạnh của đời sống. Ngoài ra, hãy tìm hiểu và học hỏi về thuế.

Cảnh sát Australia nghi 4 du học sinh Việt 'cố tình lẩn trốn'

Cảnh sát Australia tin rằng 4 du học sinh Việt Nam biến mất tại nước này hồi đầu tháng 1 có thể đang "chủ động lẩn trốn khỏi chính quyền".

"Các hướng điều tra đều cho thấy các du học sinh đã di chuyển khỏi bang Nam Australia (SA) đến một nơi khác và vẫn đang ở đó", phát ngôn viên cảnh sát SA ngày 29/1 cho hay, đề cập đến thông tin 4 du học sinh người Việt "biến mất bí ẩn" ở bang này trong hai tháng qua.

Thông tin về các du học sinh rộ lên trên truyền thông Australia sau khi gia đình chủ nhà nơi Sunnie Nguyen, 17 tuổi, tá túc hôm 8/1 thông báo trên mạng xã hội về việc cô biến mất sau bữa tối cùng balo, quần áo, laptop và giấy tờ tùy thân. Điện thoại của Sunnie tắt máy, các tài khoản trên mạng xã hội đều ngừng hoạt động.

Gia đình chủ nhà khi đó rất lo lắng, bởi Sunnie được mô tả là nhút nhát và chưa giao tiếp tiếng Anh tốt. "Khi mới đến Australia, cô bé gần như về nhà ngay lập tức nếu phải ra ngoài một mình, bởi không nói được tiếng Anh", gia đình cho biết.

Sau báo cáo của gia đình, chính quyền thành phố Adelaide cho biết đang tìm thêm ba du học sinh Việt khác, cũng được báo cáo biến mất trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 1. Cảnh sát bang SA cũng đã mở cuộc điều tra về tung tích nhóm du học sinh Việt Nam.

"Hiện không có dấu hiệu cho thấy các du học sinh gặp nguy hiểm. Họ dường như đang chủ động lẩn trốn chính quyền", phát ngôn viên cảnh sát SA cho hay.

Cảnh sát nhấn mạnh đang tiếp tục hợp tác với cảnh sát liên bang để xác định vị trí 4 du học sinh này. Giới chức Australia cho biết đã liên lạc với gia đình của các học sinh ở Việt Nam, song họ không bày tỏ bất cứ lo ngại nào về tình trạng của các em.

Nguồn: Việt Nam; VietnamPlus; Dân Trí; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang