.jpg)
KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI NGHỆ THUẬT TẠI PHÁP
Giám đốc Sáng tạo của nhóm “11:11 Group” chia sẻ "Việt Nam mở cửa” mong muốn trở thành một không gian đối thoại giữa cái cũ và cái mới, phản ánh thực tế của Việt Nam ngày nay.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang tại thủ đô Paris của Pháp, Triển lãm nghệ thuật “Việt Nam mở cửa” (Vietnam Opening doors) đã khai mạc.
Triển lãm, do nhóm “11:11 Group” tổ chức, quy tụ các nghệ sỹ, thương hiệu và nhà thiết kế Việt Nam nổi tiếng và mới nổi, trong đó mỗi người mang đến góc nhìn riêng về một quốc gia đang trải qua sự hồi sinh nghệ thuật sôi động.
Lấy bối cảnh biểu tượng của năm Ất Tỵ, gắn liền với sự chuyển mình và đổi mới của đất nước, triển lãm đã mang lại một tầm nhìn mới về một Việt Nam năng động và không ngừng phát triển.
Bước vào triển lãm, khách tham quan sẽ khám phá một Việt Nam được tái hiện đầy sáng tạo, vượt xa những hình ảnh cố hữu về chiến tranh, trang phục truyền thống hay phong cảnh hữu tình.
Cùng với các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, triển lãm đã mang lại cho người xem trải nghiệm sâu sắc, đắm chìm vào tâm hồn của một dân tộc gắn kết sâu sắc với quá khứ nhưng vẫn hướng về tương lai.
Chị Hà Mi, thành viên của ban tổ chức, cho biết: “Thông qua triển lãm, chúng tôi muốn bắc cầu nối giữa Việt Nam và Pháp để mọi người có thể thấy được nét đẹp của Việt Nam hiện đại thông qua những chiếc áo dài cách tân, những tác phẩm nghệ thuật, tranh vẽ… đến từ nhiều thế hệ khác nhau, để khách tham quan thấy ngày hôm nay Việt Nam đã khác biệt nhưng vẫn giữ được những tinh túy, đẹp đẽ của ngày xưa."
Các nghệ sỹ đã triệt để khai thác không gian trung gian của triển lãm như một nền tảng sáng tạo, tạo ra những tác phẩm vừa mang tính cá nhân vừa cộng hưởng với tập thể. Thông qua cách tiếp cận đa thế hệ và liên ngành - bao gồm nghệ thuật thị giác, thiết kế, thời trang và kỹ thuật thủ công, triển lãm thể hiện một nền văn hóa từ chối bị gò bó trong những định nghĩa cứng nhắc, tôn vinh những nghệ sỹ chủ động xóa nhòa ranh giới giữa các loại hình nghệ thuật.
Từ gốm sứ được tái hiện đến các sắp đặt dệt may, mỗi tác phẩm đều kể một chương trong lịch sử đất nước, gắn kết chặt chẽ với câu chuyện cá nhân của chính nghệ sỹ.
Anh Trần Trọng Vũ, nghệ sỹ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Paris, một trong những thành viên tham gia trưng bày tại triển lãm, say mê kể về tác phẩm “Phòng đợi” của mình: “Chủ đề của triển lãm là “Việt Nam mở cửa” và tôi cũng muốn đóng góp một chút liên quan đến việc mở cửa. Với tác phẩm “Phòng đợi," tôi sử dụng hai màu trắng và xanh để diễn đạt xung đột, đối thoại giữa màu sắc. Màu xanh mang nhiều ý nghĩa tượng trưng cho sự đẹp đẽ, tích cực như trời xanh, mắt xanh, hòa bình… Do đó, tôi muốn mang màu xanh ẩn cánh cửa bị đóng để trào ra ngoài."
Một nghệ sỹ khác là anh Lý Quý Khánh - nhà thiết kế thời trang có nhiều tác phẩm áo dài cách tân trưng bày tại triển lãm được khách tham quan đặc biệt tỏ ra thích thú, nhất là trang phục với sự thể hiện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Anh Lý Quý Khánh chia sẻ niềm tự hào vì có thể đem tiếng nói, màu sắc của người Việt Nam, đem nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam đến thành phố Paris - thủ đô của thời trang, với một thông điệp đơn giản cho bạn bè quốc tế thấy nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam là nét đẹp trường tồn.
Có mặt tại triển lãm để chúc mừng các nghệ sỹ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự vui mừng có dịp đến dự sự kiện có rất nhiều ý nghĩa để giới thiệu những nét văn hóa, nghệ thuật cũng như sự sáng tạo của các nhà thiết kế, của các nghệ sỹ, họa sỹ Việt Nam và Pháp. Việt Nam hiện nay là một đất nước phát triển rất mạnh, vươn lên nhanh nhưng đồng thời là một đất nước mà ở đó các nghệ sỹ và người dân có điều kiện để thể hiện năng lực của mình về nghệ thuật.
Như ông Adrien de Calvairac, Giám đốc Sáng tạo của nhóm “11:11 Group”, chia sẻ: “Việt Nam mở cửa” mong muốn trở thành một không gian đối thoại giữa cái cũ và cái mới, phản ánh thực tế của Việt Nam ngày nay - nơi những biểu tượng quá khứ được tái diễn giải để đối thoại với các vấn đề đương đại.
Triển lãm như một lời mời gọi, một sự tôn vinh tinh thần “cởi mở” và chuyển mình. Đây là cánh cửa rộng mở cho một Việt Nam đang chuyển động, sẵn sàng kết nối với thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, nơi những mối liên kết chân thực ngày càng trở nên quan trọng.
Triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 9/3 tới.
NAM SINH BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG TỬ VONG Ở NHẬT
ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản đang thực hiện công tác bảo hộ công dân trong vụ tai nạn sạt lở đất đá khiến một lao động người Việt Nam tử vong trong khi đang làm việc tại tỉnh Toyama chiều 5/3.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 6/3 đã liên hệ với các bên liên quan trong vụ việc một nam thực tập sinh Việt Nam tử vong do tai nạn lao động ở tỉnh Toyama để thực hiện công tác bảo hộ công dân và đảm bảo các chế độ bồi thường cho người lao động bị tai nạn.
Các nguồn tin cho biết, chiều 5/3, một nam thực tập sinh Việt Nam đã tử vong do bị đất đá sụt lở vùi lấp khi đang chôn đường ống dẫn nước nông nghiệp dưới lòng đất tại một con đường ở tỉnh Toyama.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu T. (37 tuổi), được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết thời điểm xảy ra tai nạn là vào khoảng 3h40' chiều 5/3, khi Nguyễn Hữu T. đang làm việc dưới một rãnh đào để lắp đặt đường ống dẫn nước nông nghiệp thì đất đá bất ngờ sụp xuống, vùi lấp toàn bộ cơ thể anh.
Rãnh đào có chiều rộng khoảng 1,7m, chiều dài 15m và sâu khoảng 2m. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có một mình Nguyễn Hữu T. đang làm việc dưới rãnh.
Lao động Việt Nam làm việc cùng anh Nguyễn Hữu T. cho biết ngay sau khi phát hiện đất sụp vùi lấp nạn nhân, toàn bộ 5 lao động còn lại (gồm 1 người Việt và 4 người Nhật Bản) có mặt tại hiện trường đã lao đến đào bới đất và sau khoảng 10 phút sau tìm thấy nạn nhân.
Tuy nhiên, do đất ướt, nhão và nạn nhân có thể đã bị chấn thương do đầu va đập vào đá nên đã không qua khỏi.
Ngay sau khi nắm thông tin về vụ việc, ngày 6/3, Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đã lập tức liên hệ với nghiệp đoàn Toyama, công ty phái cử tại Việt Nam, người lao động Việt Nam làm cùng với nạn nhân, Hội người Việt tại Toyama và đại diện gia đình nạn nhân.
Ban Quản lý lao động yêu cầu công ty phái cử báo cáo về sự việc, phối hợp với các bên liên quan giải quyết vụ việc đảm bảo chế độ đúng quy định cho nạn nhân, đồng thời hướng dẫn các thủ tục lãnh sự cho nghiệp đoàn và thân nhân nạn nhân.
Ban Quản lý lao động đề nghị các bên liên quan kiểm tra vấn đề an toàn trong khi làm việc để không tái diễn những vụ việc đáng tiếc.
NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT KIẾM 700 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG NHỜ BÁN PHỞ Ở HÀN QUỐC
.jpg)
Từ một công nhân với thu nhập bấp bênh ở Hàn Quốc, chị Hoài Thu tích cóp, vay mượn tiền, mở quán phở kiếm doanh thu hơn 40 triệu won/tháng.
Quán phở Việt có doanh thu "khủng"
Buổi sáng mùa xuân tại Wongok-dong (TP Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), nhà hàng ẩm thực Việt có tên Quê Hương của chị Hoài Thu sớm đã đông khách.
Thưởng thức tô phở nóng trong cái lạnh 6 độ C ở xứ sở kim chi, nhiều thực khách người Hàn bất chợt giơ ngón cái về phía chị, tấm tắc khen "phở Việt là món ăn ngon nhất thế giới".
Chị Lê Thị Hoài Thu (SN 1973, quê tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khởi nghiệp nhà hàng ẩm thực Việt tại Hàn Quốc đến nay hơn 23 năm. Ngoài phở, chị Thu còn cung cấp hơn 70 món ăn Việt khác. Mở cửa từ 10h đến 22h, nhà hàng rộng 100m2, với 20 bàn ăn có thể phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày.
Đáng chú ý, 80% thực khách thường xuyên lui tới là người Hàn, số ít còn lại là người Việt và các quốc gia khác. Hằng tháng, doanh thu của nhà hàng có thể đạt 40 triệu won (tương đương với hơn 700 triệu đồng).
Trong số các món ăn, một tô phở có giá 9.000-11.000 won (157.000-192.000 đồng) chiếm phần lớn doanh thu và giúp chị làm nên cơ nghiệp như ngày nay. Theo chị Thu, phở là món phải nấu thật kỳ công thì mới ra được hương vị thanh đạm của ẩm thực trứ danh xứ sở Việt.
Dù có 3 nhân viên luôn túc trực, chị Thu mỗi ngày vẫn đều đặn dậy sớm, tự giám sát quá trình từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi bưng tô phở ra bàn cho khách thì mới cảm thấy yên tâm.
"Hương liệu để nấu phở như hoa hồi, quế… đều được nhập từ Việt Nam sang. Thịt bò ở Hàn Quốc vốn nổi tiếng nên tôi nhập trực tiếp về nhà hàng để giữ được độ tươi ngon. Tôi hầm 10kg xương bò/ngày, mất hơn 12 tiếng để nước dùng thật thanh đạm, tốt cho sức khỏe người dùng", chị Thu nói.
Sự mạnh mẽ của người phụ nữ Việt
Kể lại hành trình lập nghiệp hàng chục năm trước, chị Thu chợt ứa nước mắt, nói nghẹn: "Tôi đã chiến thắng được chính mình".
Chị Thu là con út trong một gia đình làm nông ở vùng quê thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong khi anh chị đều là công chức, viên chức nhà nước, chị lại chọn ra đời đi làm từ sớm.
Năm 1994, chị sang Hàn Quốc theo diện tu nghiệp sinh. Thời điểm ấy, chị Thu "một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết", mà chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Anh.
Công việc ở xưởng may vất vả, thời tiết lạnh cóng khiến 10 đầu ngón tay của nữ công nhân tê cứng. Những đêm đầu sống xa gia đình, nằm co ro trong ký túc xá với cơ thể đau nhức, chị Thu òa khóc vì quá nhớ nhà.
Thế nhưng, để chứng minh quyết định của bản thân là đúng đắn, người phụ nữ Việt gạt nước mắt, cắn răng chịu đựng để đổi lấy thu nhập 150 USD/tháng (tương đương với 3,8 triệu đồng).
Sau 10 tháng làm việc, nữ công nhân bất ngờ hay tin công ty phá sản. Suốt 2 tháng chờ sự hỗ trợ và sắp xếp làm việc ở công ty mới, chị Thu nhớ rõ như in mình và những lao động Việt khác phải ăn mì thay cơm. Không có tiền để mua thịt, cả nhóm đành nhờ người bản địa giúp đỡ, xin rau của nông dân về ăn cho qua ngày.
"Lúc đó khổ lắm, nhưng đã đi sang đây rồi thì không về được", nữ công nhân bộc bạch.
May mắn bám trụ qua giai đoạn khó khăn, chị Thu được giới thiệu sang làm công ty dệt may khác. Nữ lao động nhận ra rào cản ngôn ngữ vô tình tự đẩy bản thân rơi vào tình thế chịu thiệt thòi trong công việc, lẫn cuộc sống. Vì thế, chị quyết tâm phải thay đổi.
Chị ngỏ lời nhờ một nam đồng nghiệp người bản địa có thể giao tiếp được tiếng Việt, dạy tiếng Hàn cho mình. Buổi tối trở về ký túc xá, chị Thu lại lật sách ôn bài. Sáng ở công xưởng, chị tìm mọi cách giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên để luyện tập. Chẳng mấy chốc, chị vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân.
Năm 1997, chị lập gia đình, nghỉ việc ở nhà chăm con. Cùng lúc, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á khiến công việc của chồng gặp nhiều khó khăn. Mong đỡ đần phần nào vất vả của chồng, chị Thu nảy ra ý tưởng mở quán ăn Việt Nam.
"Chồng khuyên nhủ hết lời vì sợ tôi vừa chăm con, vừa bán hàng sẽ rất cực khổ. Nhưng thời điểm đó, khu tôi sống chưa từng có nhà hàng Việt nào, người dân bản địa lại yêu thích món phở nên tôi nghĩ không nên bỏ lỡ cơ hội này", chị Thu chia sẻ.
Năm 2002, nữ công nhân vay chị gái 20.000 USD để mở nhà hàng. Chị học cách nấu phở từ bố, rồi tự mình đi tìm mặt bằng, nguồn nguyên liệu.
Thời gian đầu mới khởi nghiệp, mỗi ngày chị Thu chỉ ngủ 4 tiếng, có hôm ngủ gục ngay trên sàn. Thậm chí, chị còn phải nhờ hàng xóm trông con hộ vì quá bận rộn. Chồng chị sáng đi làm, tối về cũng phụ vợ rửa chén, dọn dẹp.
Nhờ hương vị đậm đà, món phở của chị Thu thu hút nhiều thực khách lui tới. Đặc biệt, từ khi xuất hiện trên chương trình "Chủ đề nóng" của đài MBC vào năm 2005 và các kênh OBSTV, MBN…, nhà hàng phở ngày càng đông khách hơn. Không ít người đến đây vào những ngày cao điểm, chấp nhận chờ hơn 30 phút trong cái lạnh buốt chỉ để được ăn tô phở nóng ấm.
Bà chủ cho hay năm 2015, sau khi xuất hiện trên chương trình "Câu chuyện ẩm thực tối thứ tư" của đài tvN, nhà hàng còn đạt doanh thu vượt mức 80-90 triệu won/tháng (khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng). Được biết, chị Thu từng mở thêm 3 chi nhánh nhưng đành phải đóng cửa 2 nhà hàng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
"Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nghĩ mình thành công là nhờ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhà hàng phở không chỉ giúp vợ chồng tôi có cuộc sống tốt hơn mà còn tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình hai bên nội ngoại. Vì thế, nỗ lực nào bỏ ra cũng sẽ được đền đáp xứng đáng", chị Thu tâm đắc, nói.
Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Dân Trí
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá