- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức
.gif)
Tôi từng nghĩ: “Cho con học trường quốc tế chắc sẽ nhẹ nhàng hơn”. Câu đó đã quanh quẩn trong đầu tôi suốt mấy tháng trước khi con bước vào lớp 1.
Ở trước mặt tôi khi ấy là hai con đường:
Một là để con học trường công lập - nơi mọi thứ đều thuần tiếng Đức, từ giáo trình đến môi trường sống, nơi giáo viên là người bản xứ, và bạn bè của con đa phần là những đứa trẻ lớn lên với ngôn ngữ và tư duy Đức.
Hai là cho con vào một trường quốc tế - nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính, lớp học đa văn hóa, bạn bè đến từ khắp nơi, và giáo viên thường rất hiểu tâm lý của những “đứa trẻ giữa hai thế giới”.
Tôi không biết phải chọn gì.
Bạn bè nói nhiều. Người thì bảo: “Cho con học trường công để hòa nhập xã hội Đức”. Người khác lại nói: “Cứ học trường quốc tế đi, đỡ sốc, đỡ áp lực, lại dễ theo hơn”. Tôi hoang mang. Vì tôi không muốn chọn theo đám đông. Tôi muốn chọn điều tốt nhất cho con - nhưng lại không biết “tốt nhất” là gì lúc đó.
Cuối cùng, tôi chọn trường công.
Một phần vì tài chính. Một phần vì nghĩ rằng: Nếu ở lại Đức lâu dài, con cũng cần hiểu xã hội mình đang sống - từ ngôn ngữ đến văn hóa và lối ứng xử.
Nhưng thật lòng mà nói, những tháng đầu… rất khó.
Con về nhà và nói:
- “Con không hiểu cô đang nói gì”.
- “Con không biết cách chơi với các bạn”.
- “Con thấy mệt… con không muốn đi học”.
Tôi nghe mà xót. Tôi từng có lúc muốn gỡ đơn, chuyển trường, chỉ để con được “nhẹ lòng”.
Nhưng rồi tôi nói với con và cũng là nói với chính mình:
- “Mình thử thêm một học kỳ nữa nhé. Mẹ sẽ học cùng con”.
Và từ đó, tôi học lại tiếng Đức bằng truyện tranh thiếu nhi. Tôi cùng con xem hoạt hình có phụ đề. Tôi ghi chú từ vựng của cô giáo mỗi tuần. Tôi gửi email hỏi cô rằng: “Nếu có gì con không hiểu, cô có thể báo giúp tôi sớm được không?”.
Chúng tôi bước vào lớp học bằng một đôi chân run, nhưng nắm tay rất chặt.
Và rồi sau 3 tháng, con bắt đầu nghe hiểu. Sau 6 tháng, con mỉm cười khi cô gọi tên. Sau 1 năm, con phát biểu như thể tiếng Đức là ngôn ngữ thứ nhất. Nhưng điều tôi mừng nhất không phải là con nói đúng ngữ pháp hay làm bài giỏi mà là lần đầu tiên, con về và nói:
- “Hôm nay con chơi với hai bạn mới. Con thấy vui”.
Con đã không còn chỉ “học” ở trường mà bắt đầu “thuộc về” nó. Tôi nhận ra: không có trường học hoàn hảo. Chỉ có sự lựa chọn đúng ở thời điểm đúng, với một đứa trẻ cụ thể, và một gia đình sẵn sàng đồng hành.
Nếu tôi chọn trường quốc tế, có thể hành trình sẽ khác. Con có thể đỡ bỡ ngỡ hơn. Có thể thoải mái hơn trong những năm đầu. Nhưng tôi cũng biết, mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó và cái “giá” ở đây không phải là học phí, mà là sự đánh đổi về mức độ hòa nhập, khả năng ngôn ngữ, và cơ hội gắn bó lâu dài với cộng đồng nơi mình sống.
Nguồn: FB Vinh Trương
.gif)
Cáo buộc
Người phụ nữ 51 tuổi đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc hai lần cầm bình tưới cây lấy nước mưa từ thùng chứa của nhà hàng xóm, gây thiệt hại khoảng 0,15 Euro.
Nữ nghi phạm ở Spaichingen đối mặt cáo buộc hai lần lẻn vào vườn nhà hàng xóm lấy trộm nước mưa.
Theo cảnh sát, khoảng 4 h một ngày cuối tháng 7, với bình tưới nước, người phụ nữ đã lấy khoảng 40 lít từ thùng chứa nước mưa của nhà hàng xóm. Giá tiền số nước này khoảng 15 Cent.
Trong lần thứ hai, người phụ nữ đã trốn sau một thùng rác khi một chiếc xe chạy qua và bị cho rằng đây là hành vi "không muốn chuyến đi trộm nước ban đêm bị phát hiện".
Người hàng xóm "đặc biệt khó chịu" trước hành vi của người phụ nữ và cho hay nhà bà có thùng chứa nước mưa riêng mà vẫn làm việc này. Với dữ liệu camera an ninh, ông hàng xóm đã nộp đơn tới cảnh sát để gửi đi thông điệp không chấp nhận hành vi đó, dù thiệt hại kinh tế nhỏ.
Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi trực tuyến. Một số cho rằng nhiều người trộm cắp không phải vì thiếu thốn mà kiểu bệnh, tư duy có vấn đề. Có người thấy ông hàng xóm làm quá, phê phán cảnh sát rảnh rỗi khi điều tra việc không có ý nghĩa.
Cảnh sát: Nước mưa có thể trở thành tài sản riêng
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc "tại sao lấy nước mưa lại bị tội", người phát ngôn của đơn vị cảnh sát cho hay hành vi lấy nước mưa của người phụ nữ là bất hợp pháp.
Theo cảnh sát, mưa rơi từ trên trời vào thiên nhiên thì không thuộc về ai. Khi đó, về cơ bản, nước mưa là tài sản chung. Nhưng ngay khi nó rơi vào một vật chứa, thành tài sản riêng và thuộc về chủ sở hữu vật chứa. Điều này có nghĩa hành vi của người phụ nữ là lấy trộm nước từ thùng của người khác.
Theo Bộ luật Hình sự Đức, một món đồ được coi là có giá trị thấp nếu giá trị không đáng kể, thường dưới 50 Euro. Loại vụ việc này chỉ bị truy tố khi có yêu cầu của nạn nhân.
Ngoại lệ sẽ xảy ra nếu cơ quan thực thi pháp luật thấy lợi ích công cộng đặc biệt trong việc truy tố, họ có thể điều tra mà không cần bị hại nộp đơn khiếu nại hình sự. Ví dụ, hành vi trộm cắp vật trang trí hoa cỏ trong công viên...
Nguồn: vnexpress.net
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá