
IRAN ĐÃ BIẾN TRƯỜNG HỌC THÀNH VŨ KHÍ CHIẾN TRANH
Từ trường học Tehran đến madrasa toàn cầu nền tảng “giáo dục” thù hận
Hiến pháp
Sau Cách mạng hồi giáo cực đoan 1979, Ayatollah Khomeini không chỉ lật đổ Shah. Ông ta tuyên bố rõ trong Hiến pháp: “Cách mạng phải tiếp tục ở trong nước và ngoài nước… để chuẩn bị cho một cộng đồng thế giới duy nhất”. Điều 154 Hiến pháp Iran viết trắng ra, đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới là sứ mệnh của nhà nước Hồi giáo.
Trong nước, họ gọi đó là “Cuộc cách mạng Văn hóa Hồi giáo”. Từ năm 2012 đến 2022, IMPACT-se đã phân tích hơn một nghìn cuốn sách giáo khoa Iran. Kết quả, jihad không còn là “cuộc đấu tranh nội tâm”, mà là “vũ trang chống lại kẻ thù của Islam”. Từ lớp Một, trẻ em học rằng thế giới chia làm hai, những người theo “cách mạng Khomeini” và “kẻ áp bức”, Mỹ, Israel, phương Tây, cộng sản.
Sách Toán học
Có bài tính số rocket bắn vào “kẻ thù Zion”. Sách Lịch sử vinh danh “các martyr” (tử đạo) như Qassem Soleimani, người đã “hy sinh để bảo vệ lăng mộ Thánh”.
Học sinh được dạy
“Không tham gia jihad là tội lỗi trên thiên đường”. Hình ảnh Ayatollah Khamenei và Soleimani được đặt trang trọng như thánh nhân. Báo cáo IMPACT-se 2021-22 ghi nhận mức độ cực đoan cao hơn trước; ủy nhiệm Arab (Hezbollah, Houthis, Hamas) được giới thiệu như “phần mở rộng của Basij Iran”, lực lượng dân quân cách mạng.
Đối ngoại
Họ dùng Alavi Foundation, tổ chức từng bị tòa Mỹ kết án là “mặt tiền của chính quyền Iran”, tài trợ trường Hồi giáo tại Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh.
Ở Lebanon
Hezbollah vận hành mạng lưới trường Al-Mahdi, trẻ em học tiếng Ba Tư, lịch sử Khomeini, và hát “Cái chết cho Israel”. Iran chi hàng trăm triệu USD mỗi năm qua Quds Force để xây madrasa Shia tại Iraq, Yemen, Syria. Không phải trường học thông thường. Nó là nhà máy sản xuất chiến binh tương lai.
Những bức ảnh trẻ em Yemen cầm súng trong trại hè Houthi, với tạp chí mang tên Jihad do Houthis xuất bản, tất cả đều mang dấu ấn Khomeinist.
Trục ủy nhiệm và cách Tehran chiếm thế giới mà không cần nổ súng
- Iran biết rõ mình không đủ sức đánh trực tiếp với Mỹ hay Israel, trước đây có cả Liên Xô. Vì vậy họ chọn “chiến tranh bất đối xứng”. Quds Force, cánh tay đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng, là người thực thi. Họ huấn luyện, vũ trang, tài trợ Hezbollah (Lebanon), Houthis (Yemen), Hamas & Islamic Jihad (Gaza), dân quân Shia Iraq và Syria.
- Bản đồ “Trục ủy nhiệm” không phải ngẫu hứng. Đó là vòng vây từ Biển Đỏ đến Địa Trung Hải, từ Baghdad đến Beirut. Hezbollah gần như là “quân đội thứ hai” của Lebanon. Houthis kiểm soát cảng Hodeidah, bắn tên lửa vào tàu thương mại chỉ bằng lệnh từ Tehran. Hamas được huấn luyện bởi Hezbollah dưới sự chỉ đạo của Esmail Qaani người kế thừa Soleimani.
- Họ không chiếm đất bằng cờ Iran. Họ chiếm bằng cách để lực lượng ủy nhiệm kiểm soát chính quyền, kinh tế, và tư tưởng. Ở Lebanon, Hezbollah có ghế nghị sĩ, kiểm soát cảng, ngân hàng ngầm.
- Ở Yemen, Houthis dùng tiền dầu lậu và phí cảng để mua drone Iran. Tất cả đều tuân theo khẩu hiệu: “Allah vĩ đại. Chết cho Mỹ. Chết cho Israel. Thắng lợi cho Islam”.
- Ngay cả sau những đòn đánh mạnh năm 2025-2026, Trục ủy nhiệm vẫn sống sót nhờ “kinh tế xám”, buôn lậu dầu Iran qua tiền điện tử, hợp đồng tái thiết, và mạng lưới tài chính ngầm. Iran không cần chiếm thủ đô nào. Họ chỉ cần làm thế giới Hồi giáo chia rẽ, bất ổn, rồi dần thay thế bằng mô hình thần quyền Shia.
Máu, nước mắt, và những vết nứt không thể che đậy
- Hàng chục nghìn người chết ở Syria, Yemen, Iraq, Lebanon. Phụ nữ Iran bị đánh đập vì không đội khăn. Trẻ em Gaza và Yemen học rằng hy sinh là vinh quang, chứ không phải hòa bình. Đó là cái giá của “cách mạng cực đoan thần quyền”.
- Nhưng bên trong Iran, phong trào “Woman, Life, Freedom” vẫn âm ỉ. Hàng triệu người trẻ ghét chế độ, muốn internet tự do, muốn sống chứ không phải chết vì jihad. Khamenei và IRGC biết rõ, nếu không duy trì “kẻ thù bên ngoài”, chế độ sẽ sụp đổ từ bên trong.
Tôi viết những dòng này không phải để khích động thù hận. Tôi viết vì sự thật được đọc. Tehran đã biến giáo dục thành vũ khí, ủy nhiệm thành quân đội, và tôn giáo thành công cụ thống trị. Họ không muốn “chiếm thế giới” bằng nguyên tử ngày mai. Họ muốn chiếm từng tâm hồn trẻ em hôm nay. Và thế giới nếu vẫn im lặng sẽ trả giá bằng những cuộc chiến ủy nhiệm không bao giờ kết thúc.

ÔNG TRUMP TUYÊN BỐ SẼ GIÁNG ĐÒN CỰC MẠNH VÀO IRAN 2-3 TUẦN TỚI
Theo Hãng tin AP, bài phát biểu lúc 8 giờ sáng hôm qua 02.04, theo giờ Việt Nam là bài phát biểu giờ vàng đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự chung với Israel nhằm vào Iran hơn 1 tháng trước.
Bài phát biểu này sẽ giúp ông Trump tiếp cận lượng lớn khán giả để trình bày rõ ràng các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột, sau nhiều tuần thay đổi mục tiêu và đưa ra những thông điệp đôi khi mâu thuẫn về việc liệu ông đang xuống thang hay sẵn sàng leo thang các hoạt động quân sự.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được đầy đủ các mục tiêu. Nhờ những tiến bộ đã đạt được, tôi có thể nói rằng chúng ta đang đi đúng hướng để hoàn thành tất cả các mục tiêu của Mỹ trong thời gian rất ngắn, rất ngắn thôi" - Tổng thống Mỹ nói.
Ông tuyên bố: "Chúng ta sẽ giáng cho họ (Iran) đòn cực mạnh trong 2-3 tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về".
Ông cũng nói thêm rằng "thay đổi chế độ chưa bao giờ là mục tiêu của chúng tôi", nhưng "việc thay đổi chế độ đã xảy ra do nhà lãnh đạo ban đầu của họ đã chết".
Ông cũng cảnh báo Iran về việc sẽ tấn công các nhà máy điện nếu không đạt được thỏa thuận.
"Nếu trong thời gian này không đạt được thỏa thuận nào, chúng tôi sẽ nhắm đến các mục tiêu trọng điểm. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ tấn công mạnh vào từng nhà máy điện của họ, và có thể là cùng lúc" - ông nói.
Cuộc chiến gần như đã kết thúc
Tổng thống Mỹ đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc khẳng định lại rằng Mỹ đã giành thắng lợi và cuộc chiến gần như đã kết thúc.
"Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa chấm dứt mối đe dọa nguy hiểm từ Iran đối với nước Mỹ và thế giới" - ông Trump nói.
Theo Đài Al Jazeera, ngay sau khi ông Trump kết thúc bài phát biểu, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran. "Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa" - quân đội Israel cho biết.
Thừa nhận mối lo ngại của người dân Mỹ về giá xăng dầu
Tổng thống Mỹ đã thừa nhận những khó khăn kinh tế mà nhiều người Mỹ đang phải gánh chịu khi giá xăng tăng hơn 25% so với thời điểm trước khi xung đột bắt đầu.
Ông Trump cho rằng việc tăng giá chỉ là tạm thời. "Nhiều người Mỹ đã lo ngại trước việc giá xăng tăng gần đây trong nước" - ông nói.
"Sự gia tăng ngắn hạn này hoàn toàn là kết quả của việc chính quyền Iran tiến hành các cuộc tấn công khủng bố điên cuồng nhằm vào các tàu chở dầu thương mại ở các nước láng giềng vốn không liên quan gì đến cuộc xung đột. Điều này càng chứng minh rằng không bao giờ có thể tin tưởng để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân" - nhà lãnh đạo Mỹ lập luận.
Tuyên bố sẽ "hoàn thành công việc" và cảm ơn các đồng minh Trung Đông
"Chúng ta sẽ hoàn thành công việc. Chúng ta đang tiến rất gần đến mục tiêu" - Tổng thống Mỹ nói.
Ông Trump tuyên bố "các mục tiêu chiến lược của Mỹ sắp hoàn tất". Ông nói: "Những hành động này, khi kết hợp lại, sẽ làm tê liệt Iran về mặt quân sự, làm suy yếu khả năng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm khủng bố và không cho họ còn khả năng chế tạo bom hạt nhân. Các lực lượng vũ trang của chúng ta đã thể hiện xuất sắc. Đêm nay, tôi vui mừng thông báo rằng những mục tiêu chiến lược cốt lõi này đang gần hoàn tất".
Ông chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn các đồng minh của chúng ta ở Trung Đông là Israel, Saudi Arabia, Qatar, UAE và Bahrain. Họ tuyệt vời và chúng ta sẽ không để họ thất bại dưới bất cứ hình thức nào".
Kêu gọi các nước "chiếm lấy và bảo vệ" eo biển Hormuz
Mặc dù Mỹ và Israel là bên phát động cuộc chiến, song ông Trump lại kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz, vốn đang bị Iran phong tỏa.
Ông gửi thông điệp tới các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh: "Hãy tích lũy thêm chút dũng khí".
"Họ đáng lẽ phải làm điều đó từ trước, đáng lẽ phải làm cùng với chúng tôi, như chúng tôi đã yêu cầu. Hãy đi tới eo biển này và cứ việc chiếm lấy nó, bảo vệ nó" - ông kêu gọi.
Ông Trump tuyên bố Mỹ đã giành "chiến thắng quyết định và áp đảo"
Tổng thống Mỹ cho biết trong bốn tuần qua, quân đội nước này đã giành được "những chiến thắng nhanh chóng, quyết định và áp đảo trên chiến trường".
Ông nói rằng hải quân Iran đã biến mất, không quân tan nát, hầu hết các nhà lãnh đạo Iran đều đã thiệt mạng và khả năng phóng tên lửa bị hạn chế. Ông cho rằng Mỹ đang "thắng lớn hơn bao giờ hết".
Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá Iran còn "rất ít" bệ phóng tên lửa. "Khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của họ đã bị hạn chế đáng kể, và các nhà máy sản xuất vũ khí cũng như bệ phóng tên lửa của họ đang bị phá hủy thành từng mảnh, chỉ còn lại rất ít" - ông Trump nói.
Gọi cuộc chiến với Iran là "khoản đầu tư" vào tương lai của con em Mỹ
Tổng thống Mỹ đã mô tả cuộc xung đột này như một nỗ lực nhằm bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn và an toàn hơn cho nước Mỹ.
"Đây thực sự là một khoản đầu tư vào tương lai của con cái và cháu chắt của các vị. Cả thế giới đang dõi theo, và họ không thể bỏ qua sức mạnh, tầm ảnh hưởng và sự xuất sắc này. Họ không thể tin vào những gì mình đang thấy" - ông Trump nói.
Ông nhắc lại rằng cuộc chiến này là cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù chính người đứng đầu cơ quan tình báo của ông đã thừa nhận hồi năm ngoái rằng Tehran không tìm kiếm loại vũ khí này.
"Kể công" việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Trump lập luận rằng cách tiếp cận đối đầu của ông với Iran, bao gồm việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã cứu khu vực và Israel khỏi sự hủy IR
Ông cho rằng thỏa thuận hạt nhân được ký kết dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama "sẽ dẫn đến việc Iran sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ".
Theo thỏa thuận này, Iran vốn phải thu hẹp đáng kể chương trình hạt nhân của mình dưới sự giám sát chặt chẽ của quốc tế.
"(Có thể) họ sẽ có vũ khí hạt nhân từ nhiều năm trước và đã sử dụng chúng rồi. Thế giới có thể đã khác đi. Sẽ không có Trung Đông và không có Israel ngày nay" - ông bình luận.

IRAN QUYẾT ĐÁNH ĐẾN KHI MỸ, ISRAEL ĐẦU HÀNG
Niềm tin vào thượng đế toàn năng
Quân đội Iran tuyên bố sẽ tiến hành những cuộc tấn công hủy diệt nhằm vào mục tiêu Mỹ và Israel, cho đến khi hai nước này "hối hận và đầu hàng".
"Với niềm tin vào Thượng đế toàn năng, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn cho đến khi các người bị bẽ bàng, nhục nhã, vĩnh viễn phải hối hận và buông vũ khí đầu hàng", Ebrahim Zolfaqari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, hôm qua tuyên bố.
Được coi là lời đáp trả của Iran
Diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm kia phát biểu trước toàn quốc rằng Washington sẽ đưa Tehran "trở về thời kỳ đồ đá" trong vòng 2-3 tuần tới. Ông cũng nói Iran chỉ còn "rất ít" bệ phóng tên lửa và khả năng phóng tên lửa, máy bay không người lái của Tehran đã bị "hạn chế đáng kể".
Theo ông Zolfaqari, phát biểu của ông Trump cho thấy Mỹ và Israel chưa đánh giá đầy đủ năng lực quân sự của Iran.
"Các ông hoàn toàn không biết gì về khả năng to lớn và mang tính chiến lược của chúng tôi. Cứ đón chờ những hành động mang tính hủy diệt hơn, quy mô lớn hơn và tàn khốc hơn từ chúng tôi", phát ngôn viên này nói.
Bác bỏ các thông tin bất cập
Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng các trung tâm sản xuất tên lửa và hệ thống tiên tiến của Iran đã bị phá hủy.
"Đừng nghĩ rằng các ông đã phá hủy những trung tâm sản xuất tên lửa chiến lược, máy bay không người lái tấn công tầm xa, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử hiện đại, hay thiết bị đặc biệt của chúng tôi, bởi những giả định như vậy chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ", Zolfaqari nói.
Người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết hoạt động sản xuất khí tài chiến lược của Iran vẫn tiếp diễn tại các địa điểm bí mật, nằm ngoài tầm tấn công của đối thủ.
Xung đột ngày càng leo thang kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Iran trong hơn một tháng qua liên tục đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.
Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp, nhưng Tehran bác bỏ, khẳng định họ chưa tham gia bất cứ cuộc thương lượng ngừng bắn nào với Washington.
Chiến sự đến nay đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon, tàn phá cơ sở hạ tầng, năng lượng, đồng thời gây gián đoạn thị trường năng lượng và hàng không toàn cầu.
Nguồn: FB Cu Làng Cát; Báo Tuổi trẻ Online; Vnexpress
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá