Đêm không ngủ ở Hà Nội; Ở lại nhặt rác sau tổng duyệt; Hàng trăm mét bờ kè biển bị sụt lún; Cuộc đấu căng thẳng của phim Việt

ĐÊM KHÔNG NGỦ Ở HÀ NỘI: CỰU CHIẾN BINH, SINH VIÊN HÁO HỨC ĐÓN CHỜ TỔNG DUYỆT DIỄU BINH

Người dân Hà Nội trải bạt, xếp ghế thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9.

Thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Người dân đã chuẩn bị từ sớm để chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nhiều người trải bạt, xếp ghế và sẵn sàng thức xuyên đêm để không bỏ lỡ khoảnh khắc trang nghiêm, ý nghĩa này.

Bà Dương Thị Hương, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh, chia sẻ, cả gia đình 6 người của bà đã rời nhà từ trưa 29/8 và có mặt tại khu vực quan sát tại nút giao Trần Phú - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ từ khoảng 14h chiều 29/8 và thức đến sáng 30/8 để theo dõi trọn vẹn buổi tổng duyệt.

Theo bà Hương, điều giúp bà duy trì sự tỉnh táo chính là lòng nhiệt tình và tinh thần yêu nước, kết hợp với việc ăn uống đầy đủ, chuẩn bị chu đáo cho một ngày hội lớn của cả non sông.

Chị Lê Thảo Vân, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng có mặt từ 7h sáng 29/8 để chờ xem tổng duyệt. Chị Vân cho biết, điều giúp bản thân giữ sự tỉnh táo suốt đêm là lòng yêu nước, ý thức rằng đây là một ngày lễ trọng đại, bên cạnh đó là sự động viên của bạn bè và gia đình.

Để tránh nhàm chán khi chờ đợi lâu, chị Vân mang theo các trò chơi giải trí như bài Uno, cùng đồ ăn nhẹ và thức uống. Để có sức khoẻ chuẩn bị thức xuyên đêm chị Hương đã chuẩn bị chu đáo từ áo ấm, áo mưa, bạt, ô cùng đồ ăn thức uống đầy đủ.

Cựu chiến binh Ngô Quốc Hội, từng công tác tại Quân khu 1, nhận định những dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9 là 'ngày trọng đại, vui lắm', người dân nên tham dự để cảm nhận sức mạnh của đất nước, thành quả của cha ông, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc. Ông Hội cho biết đã thức trọn đêm từ tối 29/8 đến sáng 30/8 để chứng kiến khí tài, trang thiết bị hiện đại.

Cựu chiến binh Ngô Quốc Hội cũng cho biết bản thân đã có mặt tại đường Điện Biên Phủ từ 15h chiều và dự định ghi hình đoàn xe bánh xích trong buổi tổng duyệt, đồng thời hy vọng trong buổi lễ chính sẽ được quay đoàn xe bánh lốp làm kỷ niệm cho con cháu.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng được chú trọng. Thượng úy Phùng Minh Cường, công an xã Thường Tín, Công an thành phố Hà Nội, được tăng cường về phường Ba Đình để hỗ trợ tổng duyệt ngày 30/8, cho biết bản thân rất vinh dự khi được tham gia nhiệm vụ. Thượng úy Cường cho biết sẽ hoàn thành tốt công tác, giúp đỡ người dân có chỗ quan sát thuận lợi, đồng thời thức cùng nhân dân để buổi tổng duyệt diễn ra trang nghiêm, an toàn và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Đây là sự kiện cấp quốc gia, có quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành), cùng các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và đoàn diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Sau lễ tại Quảng trường Ba Đình, đoàn sẽ diễu hành qua các tuyến phố Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai và một số trục đường chính khác. Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình chỉ dành cho đại biểu có giấy mời, trong khi người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến đường đoàn đi qua.

Ban Tổ chức khuyến nghị, để có vị trí thuận lợi, người dân nên đến sớm trước 6h và có thể theo dõi qua 270 màn hình LED bố trí khắp thành phố. Người tham dự cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và các quy định về an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện trọng đại này.

 

 

Ở LẠI NHẶT RÁC SAU TỔNG DUYỆT DIỄU BINH

Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.

"Tôi muốn con trai học cách bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất", chị Hoài, 52 tuổi, ở phường Cầu Giấy nói.

Con trai chị, bé Lê Mạnh Đức, 10 tuổi, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nói "không mệt". Em khoe đã nhặt được rất nhiều chai nhựa và túi nilon, đặt mục tiêu dọn sạch rác trên phố Kim Mã mới nghỉ.

Cùng tham gia dọn dẹp trên tuyến phố này còn có bà Phạm Hường, 62 tuổi, nhà ở phố Ngọc Khánh. Bà đón 6 người bạn ở xa đến ở nhờ để cùng nhau đi xem diễu binh. 4h sáng, cả nhóm đã có mặt ở ngã tư Kim Mã - Núi Trúc. Họ nhận thấy dưới chân dòng người đông đúc là áo mưa, vỏ đồ ăn, túi nilon la liệt nên rủ nhau vừa xem, vừa tranh thủ thu gom rác.

"So với những lần trước, ý thức của nhiều người xem hôm nay đã tốt hơn. Họ gom rác lại một điểm thay vì vứt bừa bãi", bà Hường nói.

Mẹ con chị Hoài và bà Hường là ba trong số 30 tình nguyện viên của "Hội Yêu Rác", nhóm được thành lập từ năm 2017, đến nay đã có khoảng 2.000 thành viên ở nhiều tỉnh thành.

Đàm Tiến Thành, 27 tuổi, phụ trách nhóm nhặt rác trên tuyến Kim Mã, cho biết khó khăn lớn nhất là việc di chuyển do nhiều tuyến đường bị cấm và kẹt cứng. "Chúng tôi phải linh động, ai ở đâu thì dọn dẹp ngay tại khu vực đó để không mất thời gian di chuyển", anh Thành nói.

Sau gần ba tiếng, các tình nguyện viên thu gom được hơn chục túi rác lớn, tập kết để công ty môi trường mang đi.

Chị Dương Ngọc, hội phó "Hội Yêu Rác", cho biết hoạt động này xuất phát từ mong muốn đóng góp cho ngày lễ lớn của đất nước và chia sẻ sự vất vả của các công nhân vệ sinh môi trường.

Sau khi thấy hình ảnh rác bị vứt bừa bãi sau các buổi sơ duyệt, nhóm đã kêu gọi thành viên tham gia dọn dẹp ở hai tuyến đường chính là Liễu Giai - Kim Mã và Tràng Thi sau lễ tổng duyệt diễu binh. Dự kiến trong ngày 30/8, khoảng 200 người, gồm sinh viên, người đi làm và cả trẻ nhỏ sẽ tham gia.

"Chúng tôi mong lan tỏa thông điệp 'Người Việt Nam không xả rác', để mỗi người đều có hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, thể hiện lòng yêu nước", chị Ngọc nói.

 

 

KINH HOÀNG HÀNG TRĂM MÉT BỜ KÈ BIỂN BỊ SỤT LÚN Ở THANH HÓA

Do ảnh hưởng của bão số 5, khoảng 300m bờ kè biển tại xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) bị sụt lún, đứt gãy. Địa phương đã phải đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về tình trạng sạt lở tại bờ kè tại địa phương.

Theo báo cáo, những năm gần đây, khu vực bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến cũ (nay là xã Hoằng Tiến) với chiều dài 6,8km đã xuất hiện hiện tượng xâm thực, sạt lở tại nhiều vị trí.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, hệ thống kè biển đã được đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thiện 100%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 5 vừa qua cùng hoàn lưu sau bão với gió mạnh kết hợp triều cường, tuyến kè đã bị hư hỏng nặng.

Cụ thể, mái kè bị sạt lở, một số điểm sụt lún, nứt nẻ, xô nghiêng tại khu vực giáp ranh thôn Đông Thành (xã Hoằng Tiến) và thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Hải cũ) với chiều dài khoảng 300m, gây mất an toàn cho toàn bộ tuyến kè (công trình phòng, chống thiên tai) cũng như tuyến đường giao thông sát bờ kè.

Trong bối cảnh triều cường, sóng lớn và đang vào cao điểm mùa mưa bão năm 2025, nguy cơ sụp đổ bờ kè tại vị trí trên. UBND xã Hoằng Tiến đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xem xét công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến, nhằm nhanh chóng triển khai biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, du khách cũng như các tổ chức trong khu vực.

 

 

CHƯA TỪNG CÓ: CUỘC ĐẤU CĂNG THẲNG CỦA PHIM VIỆT

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến cuộc đua phòng vé bất ngờ chưa từng thấy. Sức nóng của “Mưa đỏ” đang tạo một khoảng cách khá xa đối với những dự án điện ảnh khác.

Thế chân kiềng của điện ảnh Việt đã tìm được cột mốc thứ ba. Sau hai mùa phim lớn nhất gồm Tết Nguyên đán và 30/4, thị trường phim nội địa xuất hiện mùa phim lễ Quốc khánh 2/9.

Năm nay, mùa phim 2/9 chứng kiến cục diện cuộc đấu căng thẳng chưa từng thấy, khi Mưa đỏ - một phim chiến tranh cách mạng - liên tiếp tạo ra những kỷ lục về doanh thu ngoài rạp. Tốc độ hốt tiền của bộ phim đến từ nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đang khiến giới quan sát lẫn khán giả yêu phim kinh ngạc.

Trong khi đó, Làm giàu với ma 2 - bộ phim của Trung Lùn - với sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc cũng chính thức gia nhập đường đua.

'Mưa đỏ' - 'bão' doanh thu

Năm ngoái, đường đua phim Việt dịp lễ Quốc khánh 2/9, là cuộc đấu giữa phim điện ảnh Làm giàu với ma 1 (Trung Lùn) và Hai Muối (Vũ Thành Vinh). Hai bộ phim đều là “phép thử” của hai đạo diễn lần đầu nhảy vào thị trường điện ảnh. Đều thuộc đề tài phim gia đình và tập trung nói về tình cha - con, những mâu thuẫn thế hệ nhưng Làm giàu với ma - Hai Muối có doanh thu khá chênh lệch. Trong khi bộ phim của Trung Lùn ghi nhận con số gần 130 tỷ đồng, Hai Muối chỉ dừng lại ở khoảng 40 tỷ đồng.

Năm nay, màn ảnh rộng ghi nhận một cuộc đua căng thẳng và đầy bất ngờ.

Chỉ trong vòng một tuần khởi chiếu, Mưa đỏ do Đặng Thái Huyền cầm trịch đã phá vỡ những kỷ lục, không chỉ đối với thể loại phim chiến tranh cách mạng, mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường phim thương mại.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, tốc độ kiếm tiền của Mưa đỏ chỉ xếp sau Bộ tứ báo thủ (tháng 2). Theo đó, bộ phim Tết của Trấn Thành mất khoảng 5 ngày để chinh phục cột mốc 200 tỷ đồng. Với Mưa đỏ, con số này là 7 ngày.

Cơn sốt của Mưa đỏ đã vượt qua Địa đạo, tạo ra một mức độ lan tỏa rộng rãi. Ngoài thời điểm phim ra mắt đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ thực sự thuyết phục khán giả bằng chất lượng nghệ thuật và cách tiếp cận mới mẻ, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Thứ nhất, bộ phim đã tạo sức lan tỏa cộng hưởng. Thành công của Địa đạo đã khởi động lại niềm tin của khán giả với dòng phim chiến tranh và Mưa đỏ như “ngọn lửa tiếp nối” được đón nhận nồng nhiệt hơn. Khán giả bước vào rạp với tâm thế sẵn sàng và kỳ vọng lớn.

Thứ hai, Mưa đỏ không chỉ tái hiện khốc liệt của chiến trường mà còn chạm đến cảm xúc người xem bằng những câu chuyện cá nhân, những lát cắt nhân văn. Sự cân bằng giữa sử thi và đời thường khiến khán giả dễ đồng cảm hơn. Đồng thời, kỹ xảo, bối cảnh, âm thanh được đầu tư công phu, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, giúp phim hấp dẫn cả về hình thức.

Thứ ba, năm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tinh thần dân tộc đang lên rất cao. Khán giả trẻ vốn ưa thích phim giải trí thuần túy cũng đã tìm thấy trong Mưa đỏ một sự hấp dẫn khác - vừa mang tính giải trí, vừa nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Điều này khiến phim không chỉ dừng lại ở rạp chiếu mà còn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần kéo dài “sức nóng” doanh thu.

"Tôi tin rằng bộ phim sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim chiến tranh cách mạng ở Việt Nam và chứng minh rằng nếu được đầu tư nghiêm túc, dòng phim này hoàn toàn có thể chinh phục khán giả đại chúng", ông Sơn nói với Tri Thức - Znews.

Tình thế chưa từng có ở rạp Việt dịp lễ 2/9

Không để Mưa đỏ "một mình một cõi", dự án điện ảnh Làm giàu với ma 2 chính thức gia nhập đường đua phim dịp lễ 2/9 năm nay. Chiếu sớm từ 27/8, đến nay, phim đạt con số doanh thu gần 11 tỷ đồng. Hiện bộ phim của Trung Lùn đang có số lượng suất chiếu trung bình mỗi ngày khoảng 1.800. Tác phẩm đang đứng ở vị trí thứ hai về doanh thu trong bảng tổng sắp.

Làm giàu với hai 2 có một dung hoàn toàn độc lập, không liên quan đến phần trước đó. Câu chuyện xoay quanh hành trình đưa thi thể Anh Thư (Ngọc Xuân) - một diễn viên nổi tiếng không may qua đời sau tai nạn - trở về quê nhà. Linh hồn cô chưa thể siêu thoát vì vẫn còn tâm nguyện gặp lại con. Để đổi lấy sự giúp đỡ, hồn ma Xuân hứa tặng chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 9 tỷ đồng. Song món “báu vật” này đã khơi dậy lòng tham của những người tham gia, khi ai cũng mong muốn chiếm trọn phần thưởng. Cũng từ đó, chuyến đi trở thành chuỗi tình huống tréo ngoe, dở khóc dở cười.

Nhìn chung, Làm giàu với ma 2 có cải thiện về chất lượng so với bộ phim một năm trước đó. Điểm mạnh của tác phẩm là việc xây dựng được những miếng hài duyên dáng, đa dạng, tạo được không khí giải trí khi thưởng thức. Dàn diễn viên mạnh ở khả năng diễn hài như Võ Tấn Phát, Hoài Linh có nhiều đất thể hiện, qua đó có màn thể hiện tương đối tròn trịa.

Chuyện phim được triển khai với cấu trúc khá rõ ràng, từ khâu thiết lập tính cách và mong muốn của từng nhân vật cho đến cách họ trải qua biến cố và dần thay đổi. Tuy nhiên, vì tham vọng đưa vào quá nhiều chi tiết, phần đầu phim tạo cảm giác lộn xộn, chắp vá khi phải giới thiệu hàng loạt nhân vật cùng lúc. Chỉ đến khi bước vào hành trình đổi lấy chiếc nhẫn, với những mảng hài được cài cắm xuyên suốt, bộ phim mới trở nên mạch lạc và dễ theo dõi hơn.

Ở các phân đoạn cao trào, cách xử lý có phần vội vàng. Việc sử dụng nhiều thủ pháp mồi chài cảm xúc đôi khi mang lại cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên. Ngoài ra, vì để tạo những mảng miếng hài, nhân vật đôi khi cũng hành động thiếu logic. Dẫu vậy, tổng thể đây vẫn là một tác phẩm có chất lượng ổn, phù hợp với khán giả yêu thích thể loại hài.

Dựa trên một số dữ liệu ban đầu tại phòng vé, khả năng phim có Hoài Linh, Tuấn Trần vượt qua được cơn sốt Mưa đỏ tại dịp lễ 2/9 điều không thể xảy đến. Tuy nhiên, Làm giàu với ma 2 có thể ăn nên làm ra sau dịp lễ, nếu hiệu ứng truyền miệng tốt.

Mùa phim Việt trong dịp lễ năm nay cũng chứng kiến tình cảnh chưa từng có, khi một dự án khác là Cô dâu ma (phim kinh dị hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam), phải đột ngột dời lịch chiếu. Ban đầu, phim ấn định ngày công chiếu là 29/8, đối đầu trực diện với phim Làm giàu với ma 2. Song sát ngày diễn ra buổi công chiếu phim tại TP.HCM, nhà sản xuất đột ngột dời lịch sang 5/9.

Sau mùa phim lễ lớn thứ ba trong năm, thị trường điện ảnh Việt tiếp tục sôi động với cuộc đấu của ba dự án gồm Cô dâu ma (đạo diễn Lee Thongkham); Phá đám sinh nhật mẹ (Thanh Bình) và Khế ước bán dâu (Lê Văn Kiệt).

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi phim Việt nối đuôi nhau trình làng trong tháng 9, gồm Tử chiến trên không, Đồi hành xác, Bịt mắt bắt nai, Có chơi có chịu...

Cùng kỳ các năm trước, tháng 9 vốn được xem là "vùng trũng" của thị trường phim Việt, song điều trái ngược đã xảy đến. Bức tranh phim Việt trong tháng cuối cùng của quý III bùng nổ với nhiều đầu phim với các thể loại, đề tài khác nhau, tạo ra sự sôi động hiếm thấy.

 

Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống; Vnexpress; Vietnamnet; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Người Việt hải ngoại: Chủ tiệm nail bị cáo buộc bùng nợ; Hơn 100 thanh niên kiều bào hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026; Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026

Việt Nam: Chính quyền xã rà từng mét đất; Xã vùng cao sánh ngang Thái Lan, Nhật; Cấm rời nơi cư trú; Địa điểm lọt top tốt nhất thế giới; Cựu Phó Thủ tướng Đức nhận vai trò mới

Lên đầu trang