300 học viên cai nghiện bỏ trốn; ‘Ngáo đá’ đập phá nhà; Vỏ bọc ‘bạch liên hoa’ làm từ thiện; Truy lùng ‘bóng ma’ trộm hàng trăm cây vàng

KINH HOÀNG: HƠN 300 HỌC VIÊN CAI NGHIỆN BỎ TRỐN

Qua xác minh, có hơn 300 học viên phá rào bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, tỉnh An Giang, tới sáng 6/10, lực lượng chức năng đã vận động 252 học viên trở lại, Công an tỉnh An Giang đã triển khai các biện pháp giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, khoảng 12h48 ngày 5/10, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận) xảy ra vụ việc hàng trăm học viên phá rào cơ sở để bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, một số học viên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát, gây rối. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào cơ sở bỏ trốn ra ngoài.

Tổng cộng có 314 học viên rời khỏi cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai biện pháp truy tìm. Công an tỉnh huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở và tổ chức truy bắt, vận động số học viên bỏ trốn quay lại.

Đến 8h sáng 6/10, đã có 252 học viên trở về cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục bố trí lực lượng rà soát, thu thập thông tin, tăng cường tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường để truy tìm những người còn lẩn trốn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, kịp thời tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn

BẮT ĐỐI TƯỢNG “NGÁO ĐÁ” ĐẬP PHÁ NHÀ, TẤN CÔNG LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ

Không quản ngại nguy hiểm, các chiến sĩ công an đã dũng cảm khống chế đối tượng “ngáo đá” tấn công người thân, khiến 4 đồng chí bị thương. Hành động quả cảm ấy tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Minh Tuấn (sinh năm 1988, ngụ ấp Phú An, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 4/10, Công an xã Tân Dương nhận được tin báo Tuấn đang đập phá nhà cửa của mẹ ruột, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục đối tượng hợp tác làm việc.

Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành mà dùng kéo tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Đoàn Thanh Lâm – Tổ viên An ninh trật tự ở cơ sở bị thương, cùng 3 đồng chí khác bị trầy xước trong quá trình khống chế, bắt giữ.

Qua test nhanh, Tuấn dương tính với ma túy và hiện đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Sau khi được điều trị, các chiến sĩ bị thương đã ổn định sức khỏe và trở lại công tác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, tối cùng ngày, Đại tá Trần Văn Tròn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng Công an xã Tân Dương và các thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Trần Văn Tròn biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, không ngại nguy hiểm của các cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Công an xã Tân Dương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho nhân dân.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đối với lực lượng công an cơ sở – những người đang ngày đêm trực tiếp gìn giữ an ninh trật tự, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

NÔNG THỊ THU THỦY - VỎ BỌC "BẠCH LIÊN HOA" LÀM TỪ THIỆN VÀ NHỮNG TOAN TÍNH LẠNH LÙNG

Đối tượng Nông Thị Thu Thủy là đối tượng có liên quan đến vụ án xây dựng hình tượng giả để trục lợi từ thiện.

Ngay sau khi Nguyễn Mạnh Tuân (“thầy giáo nhân ái”) bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều ngày 3/10; sáng ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thuỷ (SN 1994), trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên cũng đã phê chuẩn các quyết định trên. Hồ sơ của cơ quan Công an ghi nhận, trong nhiều năm qua, Thuỷ tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.

Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên facebook cá nhân Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, sau lớp vỏ ngọt ngào đó lại là những toan tính lạnh lùng. Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thuỷ cùng Nguyễn Mạnh Tuân đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh đều kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân.

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.

Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện.

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Ngày 2/10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thuỷ đã tìm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang “người tốt - việc tốt”, Thuỷ đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.

Hình ảnh “bạch liên hoa” mà Thuỷ dày công tô vẽ rốt cuộc cũng chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo. Khi lớp vỏ ấy rơi xuống, lộ rõ gương mặt thật của một kẻ cơ hội - lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi cho bản thân.

Hành vi của Nông Thị Thu Thuỷ không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt tài sản, mà còn nguy hiểm ở chỗ Thủy đã khéo léo dựng lên hình tượng một “thế hệ trẻ nhân văn, nhân ái”, sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

Hình ảnh đó khiến nhiều người tin rằng Thuỷ là đại diện cho lớp trẻ sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho cộng đồng. Nhưng thực chất, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy chỉ là toan tính vụ lợi, lợi dụng lòng tin và sự nhân ái của xã hội để làm giàu cho bản thân.

Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh: mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi lần chuyển khoản từ thiện đều cần được đặt trong sự tỉnh táo và kiểm chứng, tránh để sự nhân văn của mình trở thành cái “bẫy ngọt ngào” cho kẻ lừa lọc.

Lòng tốt cần đúng chỗ, sự nhân ái cần sáng suốt, để không bị biến thành công cụ nuôi dưỡng cái ác. Đối với những cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi, vận động từ thiện - điều quan trọng nhất là sự minh bạch và trung thực.

Mỗi khoản tiền, mỗi sự đóng góp của Nhân dân cần được công khai, rõ ràng, có kiểm chứng, đúng đối tượng, đúng mục đích. Việc kêu gọi, tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ phải tuân thủ quy định của pháp luật, không tự ý huy động, không lợi dụng danh nghĩa “thiện nguyện” để trục lợi cá nhân. Và cuối cùng, mọi thủ đoạn dù tinh vi đến đâu cũng không thể che mắt công lý.

Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự, Nông Thị Thu Thuỷ bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hình ảnh “bạch liên hoa” giả tạo sụp đổ, để lại bài học đắt giá: cái kết của sự gian dối chỉ có thể là vòng lao lý.

CUỘC TRUY LÙNG ‘BÓNG MA’ ĐỨNG SAU LOẠT VỤ TRỘM HÀNG TRĂM CÂY VÀNG

Tin báo về vụ đột nhập tiệm vàng Tuấn Tuyền với 300 cây vàng bị đánh cắp đã mở đầu cho chuyên án phức tạp bậc nhất mà Công an tỉnh Lai Châu đối mặt. Đó là hành trình truy bắt tên trộm được ví như "bóng ma" gieo rắc nỗi hoang mang khắp 12 tỉnh, thành.

Manh mối từ dấu chân trần

Vụ trộm tiệm vàng Tuấn Tuyền xảy ra vào rạng sáng 6/12/2018 đã gây chấn động dư luận địa phương. Hiện trường gần như "sạch sẽ" một cách kỳ lạ. Kẻ thủ ác là một đạo chích cực kỳ lão luyện, một “bóng ma” đến và đi không để lại tiếng động.

Hắn đã vô hiệu hóa hệ thống camera, ung dung đi lại giữa hai quầy hàng. Dọc lối đi, thay vì dấu giày, các điều tra viên chỉ tìm thấy những dấu chân trần rải rác, một thủ đoạn tinh vi nhằm tránh để lại đặc điểm nhận dạng của đế giày.

Bốn ngăn tủ kính chứa đầy vàng bị cạy phá chuyên nghiệp bằng tuốc nơ vít, vết cạy chỉ rộng 0,7cm. Con đường đột nhập của hắn còn khiến những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải kinh ngạc: leo cột điện lên tầng 4, dùng tay bẻ gãy lan can inox, rồi cạy một ô thoáng nhỏ kích thước 40x30cm để chui vào nhà. Mọi hành động đều được tính toán chi li, cho thấy sự chuẩn bị và nghiên cứu hiện trường cực kỳ kỹ lưỡng.

Hành trình truy lùng siêu trộm

Ngay trong ngày, Ban chuyên án mang bí số 128T được thành lập với 60 cán bộ, chiến sĩ. Hàng trăm đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn bị rà soát nhưng không có kết quả. Bước ngoặt đầu tiên đến khi Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định thủ đoạn gây án này trùng khớp với vụ trộm tại một tiệm vàng ở Lạng Sơn hai tháng trước đó. Ban chuyên án khẳng định, kẻ thủ ác là một, hoạt động chuyên nghiệp và liên tỉnh.

Một cuộc truy lùng quy mô lớn bắt đầu. Dựa trên những hình ảnh mờ nhạt và lời khai ít ỏi, chân dung ban đầu của 'bóng ma' được phác họa: nam giới, khoảng 25 – 30 tuổi, da đen có vết thâm của mụn trứng cá, cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 60kg, tóc lật mái bên phải.

Các trinh sát phải đối mặt với một đối thủ vô cùng ranh mãnh. Trước khi gây án, hắn đã đến Lai Châu, liên tục thay đổi nhà nghỉ. Hắn không xuất trình bất cứ giấy tờ tùy thân nào, luôn mặc áo gió có mũ và đeo khẩu trang y tế để che giấu nhân dạng. Hắn dành thời gian thuê xe ôm đi lượn lờ khắp thành phố, quan sát kỹ lưỡng các tiệm vàng để tìm kẽ hở. Đêm đầu tiên, hắn đã định ra tay nhưng thấy gần tiệm vàng có quán internet đông người nên đã rút lui, quay về nhà nghỉ chờ thời cơ khác. Mọi di chuyển của hắn đều được tính toán để tránh né camera an ninh, gây ra vô vàn khó khăn cho công tác điều tra.

Bằng sự tỉ mỉ chắp nối từng mảnh ghép mờ nhạt, cuối cùng mọi nghi vấn đổ dồn về một cái tên: Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1987, quê ở Bắc Ninh, một đối tượng đang có 4 lệnh truy nã toàn quốc.

Ngày 20/12/2018, sau nhiều ngày đêm theo dõi, lực lượng thuộc Ban chuyên án 128T phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái đã ập vào bắt giữ Nguyễn Văn Năm tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, phá tan vỏ bọc ông chủ kinh doanh sự kiện mà hắn đã tạo dựng.

Cuộc đấu trí dưới ánh đèn phòng hỏi cung

Nguyễn Văn Năm sa lưới, nhưng đó mới là khởi đầu cho một cuộc chiến cam go hơn. Với bản tính lỳ lợm, Năm tỏ ra vô cùng ngoan cố, chỉ thừa nhận duy nhất vụ trộm tại Lai Châu. Đặc biệt, để đánh lạc hướng điều tra, Năm khai rằng toàn bộ số vàng trộm được đã mang sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bán cho một cửa hàng vô danh, nhằm cắt đứt mọi manh mối.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã chứng minh được rằng trong những thời điểm Năm khai đang ở Trung Quốc, thực chất hắn vẫn có mặt tại Việt Nam. Trước bằng chứng không thể chối cãi này, bức tường phòng thủ của Năm bắt đầu sụp đổ.

Bằng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", sau nhiều tháng đấu tranh không mệt mỏi, cuối cùng "siêu trộm" đã phải cúi đầu, khai nhận toàn bộ sự thật gây chấn động: hắn đã một mình thực hiện 24 vụ trộm tiệm vàng tại 12 tỉnh, thành, với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, các địa bàn bị hắn càn quét nhiều nhất là Hà Nội với 5 vụ và Thanh Hóa với 4 vụ; các tỉnh thành khác như Ninh Bình, Hưng Yên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam mỗi nơi 2 vụ; Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh và Lạng Sơn mỗi nơi 1 vụ.

Khi Năm khai ra nơi tiêu thụ vàng là hai tiệm vàng Tùng Hoa và Kim Phú tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban chuyên án lại đối mặt với hai đối thủ còn "khó nhằn" hơn: Tạ Thị Si và Lại Quang Phú. Hai chủ tiệm vàng này, với sự tư vấn của luật sư, liên tục quanh co chối tội, giả vờ mệt mỏi để kéo dài thời gian. Toàn bộ số vàng mua của Năm đã bị chúng tẩu tán hết, gần như không để lại dấu vết.

Nhưng các điều tra viên không nản chí. Trước những luận cứ chặt chẽ, không thể chối cãi, cuối cùng Si và Phú đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án 128T khép lại với thắng lợi trọn vẹn. Bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Năm và hai chủ tiệm vàng đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng hơn hết, đó là kết quả của một hành trình phá án bền bỉ, mưu trí và quả cảm.

Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Soha; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang