TIN NÓNG: Phạm Nhật Vượng vào top 260 tỷ phú giàu nhất thế giới; Putin – Trump: Màn điện đàm kịch nghệ; Sumy, pháo đài Ukraina chặn đứng Nga tấn công

PHẠM NHẬT VƯỢNG VÀO TOP 260 TỶ PHÚ GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

Cổ phiếu tăng gần 140%

Từ đầu tháng 3 đến nay, cổ phiếu VIC tăng gần 140%, đạt đỉnh 3 năm, nâng vốn hóa Vingroup lên gần 380.000 tỷ đồng(~15 tỷ USD), đứng thứ hai trên sàn sau Vietcombank.

Cùng thời điểm, ông Phạm Nhật Vượng đẩy nhanh nhiều dự án chiến lược.

VinSpeed  xây dựng đường sắt

Ngày 31/5, ông đăng ký chuyển nhượng hơn 48 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào VinSpeed, doanh nghiệp thành lập tháng 5/2025, chuyên xây dựng đường sắt. VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn gần 1,6 triệu tỷ đồng (~61,35 tỷ USD), chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, ông Vượng nắm 51%, Vingroup 10%, còn lại là các công ty liên quan.

VinEnergo

Trước đó, ngày 11/4, ông dùng hơn 35 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào VinEnergo (vốn 2.000 tỷ đồng), hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Ông Vượng nắm 71%, hai con trai mỗi người 5%, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Bảo lãnh cho VinFast

Song song, Vingroup cũng huy động vốn mạnh: từ 12/4 - 13/5/2025, tập đoàn phát hành 6 lô trái phiếu trị giá 15.000 tỷ đồng, lãi suất 12 - 12,5%/năm. Đồng thời, Vingroup bảo lãnh cho VinFast phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.

Vinpearl và hàng loạt công ty

Ngày 13/5, Vinpearl chính thức niêm yết, trở thành doanh nghiệp tỷ USD tiếp theo sau Vinhomes. Cùng với đó, loạt công ty như TCBS, Bách Hóa Xanh, F88, Highlands Coffee, VNPay… cũng rục rịch IPO. Dragon Capital dự báo quy mô IPO Việt Nam 3 năm tới có thể đạt 47 tỷ USD.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh giúp tài sản ông Vượng trên sàn đạt hơn 200.000 tỷ đồng (~7,8 tỷ USD), theo Forbes là 10,7 tỷ USD, xếp thứ 258 thế giới.

 

PUTIN – TRUMP: MÀN “ĐIỆN ĐÀM KỊCH NGHỆ”

Ba vấn đề điện đàm theo truyền thông quốc tế

Trong cuộc gọi kéo dài 50 phút ngày 14/6/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng phần lớn thời gian dành để bàn về ba điểm nóng toàn cầu: chiến tranh Israel - Iran, đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran và tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine.

Vấn đề Israel – Iran

Ông Trump nói: “Chúng tôi trao đổi thẳng thắn. Ông ấy lo về Trung Đông, còn tôi nhắc ông ấy: Ukraine cũng là cuộc chiến cần chấm dứt”.

Điện Kremlin cho biết ông Putin lên án các cuộc không kích của Israel và cảnh báo nguy cơ “leo thang không thể kiểm soát” nếu không sớm tìm giải pháp chính trị. Ông cũng đề xuất vai trò trung gian để khôi phục đối thoại Mỹ - Iran.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không tham chiến nhưng đặt ra “thời hạn 60 ngày” cho Iran nối lại đàm phán hạt nhân. “Tôi nói rõ: Nếu họ không trở lại bàn đàm phán đúng hạn, sẽ không còn cơ hội nào nữa”. Đúng ngày 61, Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Tehran, Isfahan và Shiraz. Ông Trump đánh giá các đòn tấn công là “có hiệu quả”, đồng thời cảnh báo: “Nếu Iran phản công, điều xảy ra sau đó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều”.

Vấn đề Nga - Ukraine

Ông Putin cho biết, Nga đang thực hiện trao đổi tù binh theo thỏa thuận đạt được ở Istanbul, trong đó có nhiều binh sĩ trẻ dưới 25 tuổi và bị thương nặng.

Ông Trump đáp: “Ít nhất ông ta đang làm điều gì đó đúng”. Hai bên không loại trừ khả năng tiếp tục điện đàm trong tuần tới và khôi phục đối thoại sau ngày 22/6, nhưng chưa ấn định thời gian.

Kết quả

1. Putin

Là bên phát động chiến tranh, giết hàng chục nghìn thường dân Ukraine, lại lên giọng “kêu gọi kiềm chế” ở Trung Đông. Putin – kẻ đang tiếp tay cho Iran bằng UAV, vũ khí và công nghệ – nay đột nhiên tự phong làm “trung gian hòa giải” cho xung đột Mỹ–Iran.

Đây không phải ngoại giao, mà là chiến thuật đánh bóng hình ảnh và phá vỡ thế cô lập quốc tế. Cái gọi là “giải pháp chính trị” mà ông ta nhắc tới chỉ là một cách ngụy biện để giảm vai trò của Mỹ, chia rẽ phương Tây và chèn ép Israel – một đồng minh quan trọng của Ukraine.

Tương tự, việc trao đổi tù binh với Ukraine chỉ là bước đi tính toán để giả vờ nhân đạo, nhằm câu kéo Mỹ vào bàn đàm phán theo điều kiện của Nga – trong khi Moscow vẫn tấn công hạ tầng dân sự ở Kharkiv, Odesa và Zaporizhzhia mỗi ngày.

2. Donald Trump – một tổng thống nói nhiều, mâu thuẫn và thiếu nhất quán

Với Iran, ông ra thời hạn “60 ngày” đầy kịch tính như một show truyền hình. Nhưng khi Iran không đàm phán và Israel tấn công, ông vỗ tay bảo “hiệu quả”. Tức là: ông không có chiến lược hạt nhân dài hạn nào ngoài việc dọa nạt và đếm lùi.

Với Ukraine, ông không nhấn mạnh đến vai trò của Mỹ trong hỗ trợ phòng thủ, mà lại đi khen Putin về “trao đổi tù binh” – như thể chiến tranh do hai bên “đánh nhau chơi” chứ không phải do Nga xâm lược.

Trump không nói đến viện trợ, không nhắc NATO, không khẳng định lập trường bảo vệ trật tự quốc tế – chỉ toàn đàm thoại kiểu nước đôi, lúc cứng lúc mềm, nay khen mai dọa. Với ông, mỗi cuộc khủng hoảng chỉ là cơ hội để nói lớn, nói mạnh, rồi… quên đi trong tweet tiếp theo.

Danh mục phát hành ấn phẩm

 

SUMY – PHÁO ĐÀI CHẶN ĐỨNG NGA TẤN CÔNG

Trận chiến Sumy chưa nổ ra, nhưng đã nói lên tất cả

Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, hiếm có nơi nào như Sumy, một thành phố chỉ hơn 250.000 dân, dám nhìn thẳng vào họng súng của hơn 53.000 quân tinh nhuệ Nga và Bắc Triều Tiên, với hàng trăm xe tăng, pháo phản lực và drone cảm tử, mà không hề run sợ.

Ngược lại, cả một thành phố đã biến mình thành pháo đài sống, nơi từng bức tường, từng mái nhà, từng con người đều hóa thành chiến binh. Không ai bỏ chạy. Không ai lùi bước. Và chính tinh thần ấy - chứ không phải vũ khí - đã khiến đội quân xâm lược phải dừng lại ngay trước giờ nổ súng.

Từ ba hướng: Hlukhiv, Krasnopillia, và Romny, quân Nga định bao vây Sumy thành gọng kìm sắt. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810, Dù 76, Không vận 83, pháo binh phản lực Tornado-S, cùng 12.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên từ Storm Corps, tất cả chuẩn bị tràn qua biên giới.

Nhưng Ukraine đã biết trước tất cả. Từ lâu rồi, Sumy không chỉ là thành phố, mà là một kế hoạch phòng thủ tổng thể. Lữ đoàn Cơ giới 58 “Sumy Steel” dựng tuyến phòng thủ dày đặc.

Lữ đoàn Dù 25 “Sicheslav”, Biệt kích 3, Sơn cước 10 “Edelweiss”, Pháo binh 45, Phòng không 96, Phòng thủ lãnh thổ 117, mỗi đơn vị giữ một tầng lớp chiến đấu khác nhau, tạo nên một hệ thống kháng cự theo chiều sâu.

Và điều đặc biệt nhất – là chính người dân đã hóa thành một phần của chiến lược ấy.

Mỗi căn nhà là một pháo đài

Trong các căn hầm kiên cố, súng máy được nguỵ trang chờ sẵn. Trên các nóc nhà, Biệt đội nữ bắn tỉa “Hoa Hướng Dương” đã vào vị trí. Mỗi phát đạn không nhắm vào lính trơn – mà nhắm thẳng vào kẻ chỉ huy, xe thiết giáp, radar dẫn đường.

Bên trong nhà thờ, Cha Andriy cùng các linh mục khuấy nồi súp nóng, chuyển ra tiền tuyến từng suất ăn. Ở phòng bên, Sơ Maria cùng các bà mẹ công giáo chuẩn bị băng gạc, thuốc men, nước sạch. Cả một hệ thống hậu cần chiến trường mọc lên từ lòng tin và tình yêu tổ quốc. Ngay cả những cụ già cũng không đứng ngoài. Cụ Mykola, 74 tuổi, ngồi bên khẩu súng máy nói giản dị: “Chúng tôi đã già, nhưng đất này chưa từng già. Kẻ thù bước tới, chúng tôi nổ súng.”

Những đứa trẻ đã chọn đứng lại, để tiếp đạn. Trong làn gió buốt, những thiếu sinh quân 15 – 16 tuổi hì hục chuyển đạn lên xe tải. Không một ai khóc. Không một ai hỏi “khi nào chiến tranh kết thúc”. “Cháu nhỏ nhưng cháu khoẻ. Các chú đánh, tụi cháu tiếp đạn. Không ai bỏ ai trong trận chiến này”. - Cậu bé Petro, nói và quay đầu chạy tiếp về kho quân nhu.

Điều kì diệu đã xảy ra, quân Nga rút lui

Sau hàng giờ trinh sát bằng drone, sau những loạt pháo “dọn đường” thăm dò, Nga và Bắc Triều Tiên đột ngột rút sâu đội hình chủ lực về sau biên giới. Cuộc tấn công bị đình hoãn.

Không có một quả đạn nào nổ giữa thành phố Sumy. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chính sự kiên cường không run sợ, chính một thành phố đoàn kết thành khối thép, đã làm nên điều mà xe tăng và pháo binh không thể làm được: buộc kẻ thù phải dừng bước.

Nguồn: FB Trần Nam Anh; Hà Nội Biz

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang