Lợi dụng người dân chạy lũ để trộm cắp; Vạch trần ‘vỏ bọc’ từ thiện; Giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’; Ma trận lừa đảo bủa vây

BỨC XÚC: 4 ĐỐI TƯỢNG LỢI DỤNG NGƯỜI DÂN CHẠY LŨ ĐỂ TRỘM CẮP TÀI SẢN TẠI NGHỆ AN

Ngày 11/10/2025, Công an xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng lợi dụng bão lụt xảy ra trên địa bàn để trộm cắp tài sản của các hộ dân.

Theo thông tin, khoảng 10h ngày 9/10/2025, Công an xã Tân Phú nhận được đơn trình báo của một người dân ở xóm Thuận Yên, xã Tân Phú về việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn trong quá trình đi sơ tán do mưa bão.

Dù đang tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 10, Công an xã Tân Phú đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, đến 6h ngày 10/10/2025, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Viết Sơn (sinh năm 1998), Nguyễn Viết Phương (sinh năm 1995), Nguyễn Viết Mạnh (sinh năm 2007) cùng trú xã Tân Phú và Nguyễn Hồng Hùng (sinh năm 1995) trú xã Nghĩa Đồng. Trong số này, Sơn, Phương và Mạnh là anh em ruột.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng tình hình mưa bão, nước sông dâng cao, người dân đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi. Nguyễn Viết Phương đã chủ động bàn bạc và rủ 2 em trai là Sơn, Mạnh cùng em họ là Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp. Tài sản sau khi trộm được các đối tượng đưa sang xã khác để cất giấu.

Tang vật thu giữ gồm: 2 thuyền, 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy gặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Tân Phú đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

VẠCH TRẦN 'VỎ BỌC' TỪ THIỆN VÀ BÀN TAY ĐẾM TIỀN TRONG BÓNG TỐI

Công an tỉnh Điện Biên bóc trần bộ mặt thật của những kẻ đội lốt người thầy nhân ái, "bạch liên hoa", lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cho bản thân.

Tháng 9/2025, Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ). Trong đơn, chị phản ánh nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện cho Nguyễn Mạnh Tuân, người tự xưng là giáo viên, thường xuyên đăng tải những bài viết kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều bất thường là số tiền đóng góp, kêu gọi ủng hộ lại không được công khai, minh bạch, khiến nhiều nhà hảo tâm hoài nghi liệu lòng tin của họ có bị phản bội?

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên lập tức vào cuộc, từng đường link, từng tài khoản, từng dòng tiền được rà soát kỹ lưỡng. Và phía sau “vỏ bọc thiện nguyện” một hệ thống trục lợi được tổ chức tinh vi dần lộ diện.

Vỏ bọc của giáo viên "nhân ái"

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook (Nguyễn Mạnh Tuân có tích xanh, Nguyễn Tuân với hơn 149.000 người theo dõi và Lãng tử Tây Bắc), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh, xen lẫn lời lẽ chạm tới lòng trắc ẩn để kêu gọi sự ủng hộ. Mỗi bài viết là một cái bẫy cảm xúc được tính toán, dàn dựng tỉ mỉ để lấy lòng tin của cộng đồng mạng. Hình ảnh “người thầy nhân ái” được Tuân tô vẽ trở thành một hình tượng cao cả, đẹp đẽ không chỉ trong lòng cộng đồng mạng, mà còn đối với chính những học sinh, giáo viên xung quanh Tuân.

Họ không thể ngờ rằng, phía sau ánh hào quang của những bức ảnh “trao quà từ thiện” là một kịch bản được sắp đặt: chỉ một phần nhỏ tiền được chuyển đến người cần giúp, còn phần lớn rơi vào túi cá nhân của Nguyễn Mạnh Tuân. Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Tuân lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện cho 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên) để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Thượng tá Sùng A Ninh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “ Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, tự tạo dựng hình ảnh đẹp về bản thân là người sống nhân ái, thường xuyên giúp đỡ người khác để gây dựng lòng tin từ cộng đồng mạng. Nhưng đằng sau những bài viết cảm động, những bức ảnh thiện nguyện ấy là cả một kịch bản được tính toán kỹ lưỡng, lợi dụng lòng tốt của mọi người để chiếm đoạt tiền từ thiện”.

Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân.

Ngày 30/9, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân tự nguyện ra trình diện để đầu thú, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

'Bạch liên hoa" - chiếc mặt nạ giả tạo

Không chỉ Tuân, Nông Thị Thu Thuỷ - chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) cũng bị vạch trần. Trong nhiều năm, Thủy tự tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. Những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, sau lớp vỏ hiền lành, ngọt ngào đó lại là những toan tính. Thậm chí, khi Tuân đi trao tiền thật cho người nghèo và chụp ảnh lại, Thủy cắt bỏ hình của Tuân, đăng lại lên Facebook như thể chính mình là người làm việc đó.

Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đăng hơn 500 bài viết liên quan hoạt động từ thiện. Từ tháng 2 đến tháng 6/2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Ngày 2/10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thuỷ tìm đến cơ quan công an tự thú. Tại đây, Thuỷ khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang “người tốt – việc tốt”, Thuỷ đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện, biến lòng tin của cộng đồng thành công cụ nuôi dưỡng lối sống ích kỷ của mình. Hình ảnh “bạch liên hoa” mà Thuỷ tô vẽ chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo. Khi lớp vỏ ấy rơi xuống, lộ rõ gương mặt thật của một kẻ cơ hội - lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi.

“Ban đầu khi mới kêu gọi từ thiện, tôi cũng vì đồng cảm, chia sẻ. Nhưng sau khi nhận được nhiều sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, lòng tham nổi lên, tôi chỉ trích một phần tiền để đưa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, số tiền còn lại tôi giữ lại để chi tiêu cho bản thân”, Nông Thị Thu Thủy khai tại cơ quan công an.

Vạch trần màn kịch từ thiện

Hình ảnh một giáo viên được ngưỡng mộ, một cô gái được tung hô vì “giàu lòng nhân ái”, nay cùng xuất hiện với đôi tay bị còng, là cú sốc với không ít người từng tin tưởng. Bức màn “từ thiện” mà Tuân và Thuỷ dựng lên nhiều năm đã chính thức bị vạch trần.

Trong mắt cộng đồng mạng, Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thuỷ từng xuất hiện như hình ảnh đại diện của thế hệ trẻ có đạo đức, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó. Nhưng đằng sau lớp vỏ đạo đức và tử tế ấy, là rất nhiều sự toan tính, chiếm đoạt, biến lòng tin thành công cụ để thỏa mãn lợi ích cá nhân của Tuân và Thuỷ.

“Quá trình điều tra vụ án này vô cùng phức tạp. Các đối tượng hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để nhận tiền. Việc lần theo dòng tiền phải cực kỳ tỉ mỉ, từng giao dịch, từng thời điểm”, Thượng tá Sùng A Ninh cho biết thêm.

Vụ án một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò “khoác áo từ thiện” để trục lợi. Hình ảnh đẹp về những tấm lòng thiện nguyện chân chính đang bị lợi dụng, bóp méo bởi những kẻ cơ hội.

Ngày 3 và 5/10, VKSND khu vực 1 Điện Biên phê chuẩn lệnh tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thuỷ về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng với việc xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Tuân và Thuỷ, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo, chỉ gửi gắm niềm tin và đóng góp cho những tổ chức, cá nhân có uy tín, minh bạch.

Người dân không chuyển tiền theo cảm xúc nhất thời, càng không nên tin vào những lời kêu gọi “cần gấp”, “cấp cứu khẩn” mà không có xác minh.

GIẢI CỨU 3 SINH VIÊN BỊ “BẮT CÓC ONLINE”

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa kịp thời giải cứu thành công 3 sinh viên bị các đối tượng lừa đảo khống chế, “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 11 giờ ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của ông L.X.T (trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) về việc con trai là L.X.G.B (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) bị một nhóm người gọi điện đe doạ, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân thuê phòng riêng tại một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt để “phối hợp điều tra”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã kịp thời giải cứu cháu B khi em đang bị khống chế tại nhà nghỉ, ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Làm việc với cơ quan công an, cháu B cho biết: Sáng cùng ngày đến phòng trọ của hai người bạn là P và K (cùng là sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) thì thấy họ đang trò chuyện video với một người đàn ông tự xưng là Công an Hà Nội, qua ứng dụng “Zoom”. Đối tượng này cáo buộc nhóm sinh viên “liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy”, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tải ứng dụng “Zoom”.

Sau khi tải ứng dụng, có một người đàn ông gọi điện qua ứng dụng “Zoom” cho cháu Bảo giới thiệu làm ở Công an Hà Nội rồi nói: “Hiện công an Hà Nội đang điều tra về một nhóm đối tượng có hành vi rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, nghi vấn cháu Bảo là người đã cung cấp thông tin cho nhóm đối tượng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nếu không liên quan phải làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch”.

Sau đó, người đàn ông gửi một số hình ảnh có liên quan cho cháu B và yêu cầu cháu B thuê nhà nghỉ ở một mình và không nói việc này cho bất cứ ai, không được để lộ thông tin đang điều tra, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải nộp 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để “chứng minh trong sạch”.

Khi B liên hệ với gia đình để chuyển tiền, người thân nghi ngờ và lập tức báo Công an. Từ lời khai của cháu B, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng phát hiện và giải cứu hai sinh viên còn lại tại các địa điểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trần Khánh Dư (phường Lâm Viên - Đà Lạt), kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là thủ đoạn “bắt cóc online” – một hình thức lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc. Các đối tượng thường giả danh cán Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu nạn nhân cách ly, “hợp tác điều tra” và thực hiện các yêu cầu chuyển tiền, nộp tài sản. Đối tượng chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi, những người thiếu kinh nghiệm và dễ bị tác động tâm lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin tưởng, làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi, tin nhắn video tự xưng là cơ quan công an hoặc cơ quan tư pháp; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nhận được các yêu cầu “xác minh”, “hợp tác điều tra”, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

MA TRẬN LỪA ĐẢO BỦA VÂY NGƯỜI DÂN: TỪ NGƯỜI GIÀ ĐẾN TRẺ EM ĐỀU TRỞ THÀNH “MỤC TIÊU”

Tình trạng lừa đảo qua mạng vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường.

Cô bé 13 tuổi suýt bị lừa 50 triệu đồng

Ngày 12/10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp cùng công an các địa phương triệt phá nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Điển hình, ngày 7/10, Công an phường Bình Long đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giải cứu một nạn nhân mới chỉ 13 tuổi khỏi nguy cơ mất 50 triệu đồng.

Theo điều tra, do thiếu tiền trả nợ, em P.T.B.T. (SN 2012, trú tại khu phố Xa Cam I, phường Bình Long) đã lên mạng xã hội Zalo tìm người cho vay. Tại đây, em kết bạn với một tài khoản tên Vũ Thị Ánh (chưa rõ danh tính), rồi ngỏ ý vay số tiền 50 triệu đồng.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý nôn nóng muốn có tiền trả nợ của em T., tài khoản tên Ánh đã đưa ra yêu cầu phải chuyển trước 170.000 đồng để “làm phí thủ tục vay”. Tin tưởng, em T. nhờ chị P.T. Phương (SN 1994, chủ tiệm tạp hóa tại khu phố Phú Lộc, phường Bình Long) chuyển khoản giúp.

Nhưng chưa dừng lại, sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu em phải nộp thêm 1.890.000 đồng với lý do “hoàn tất hồ sơ” và hứa sẽ giải ngân ngay 52.060.000 đồng.

Nhận thấy biểu hiện bất thường. nhất là khi em T. liên tục gửi tiền cho một người không rõ danh tính, không có bất kỳ mối liên hệ nào, chị Phương nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo. Ngay sau đó, chị chủ động trình báo Công an phường Bình Long.

Đại úy Nguyễn Hải Lâm nhanh chóng có mặt để xác minh. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định em T. đang là nạn nhân của một thủ đoạn lừa đảo kiểu “cho vay online”, trong đó các đối tượng yêu cầu chuyển tiền phí “làm hồ sơ”, rồi chiếm đoạt.

Trước đó, do thiếu kinh nghiệm và lo sợ bị chủ nợ thúc ép, em T. đã vay mượn bạn bè, người thân để gom đủ tiền chuyển theo hướng dẫn kẻ lừa đảo.

May mắn, nhờ sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của chị Phương cùng sự can thiệp kịp thời của công an, vụ việc được ngăn chặn trước khi số tiền lớn hơn bị chuyển đi, giúp gia đình em T. tránh được thiệt hại đáng tiếc.

Lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi

Tại trụ sở Công an phường, Đại úy Nguyễn Hải Lâm đã kiên nhẫn giải thích cho em T. hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng, đồng thời nhắc nhở em tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua mạng xã hội. Sau khi làm việc, Đại úy Lâm cũng trực tiếp đưa em T. về nhà an toàn.

Chia sẻ về vụ việc với Người Đưa Tin, Đại úy Lâm cho biết: “Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Chúng không chỉ nhắm vào người già hay phụ nữ mà còn cả trẻ em – những đối tượng chưa đủ nhận thức nên rất dễ bị dụ dỗ.

Chỉ vì nhẹ dạ, các em có thể đi vay mượn, thậm chí làm theo những yêu cầu vi phạm pháp luật từ kẻ xấu. Đây là hành vi vô cùng bất nhân và đáng báo động".

Ngoài trẻ em, phụ nữ, sinh viên thì có hàng trăm người lớn tuổi cũng "sập bẫy" các chiêu lừa của tội phạm. Theo thống kê của Công an Tp.HCM cho thấy, người cao tuổi chiếm tới 50% bị hại trong tổng số các vụ án lừa đảo.

Khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho thấy, cứ 220 người dùng thì sẽ có một người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỉ lệ là 0,45%.

Mới đây, trường hợp bà Hoàng Thị H. (76 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu bà chuyển tiền để "phong tỏa tài sản", nếu không sẽ bị bắt giam.

Do hoảng sợ, bà H đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Rất may, khi bà thực hiện giao dịch chuyển tiền tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Long, tỉnh Đồng Nai (trước đây là tỉnh Bình Phước), nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cho cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) cảnh báo: thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo nhân viên các ví điện tử như VNPAY, ZaloPay, MoMo… gọi điện cho người dùng với lý do “hỗ trợ cập nhật, xác thực tài khoản”.

Sau đó, chúng tìm cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, đặc biệt là mã OTP để chiếm đoạt tiền trong ví hoặc trong tài khoản liên kết.

Do đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập hoặc mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng hay nhân viên hỗ trợ ví điện tử.

Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc Email yêu cầu quét mã QR hay truy cập vào đường link lạ. Đồng thời, nên thường xuyên thay đổi mật khẩu ví điện tử, tránh đặt các mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại hoặc tên cá nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi mọi người chia sẻ rộng rãi các thông tin cảnh báo này để cùng nhau nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

Tại cuộc họp báo mới đây, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá hàng loạt chuyên án lớn, trong đó có nhiều vụ bắt giữ gần 200 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy giảm về số vụ so với cùng kỳ, song các vụ lừa đảo trên không gian mạng lại chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm, lên tới 59%. Đây là loại tội phạm ẩn danh, hoạt động xuyên quốc gia, gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản và rất khó kiểm soát.

Theo thống kê, phần lớn các đối tượng lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, hoặc giả mạo tổ chức, cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty tài chính… để chiếm đoạt tài sản của người dân. Đáng chú ý, nhiều vụ việc có sự tham gia của đối tượng là người nước thứ ba, hoạt động có tổ chức và thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, hiếu kỳ của người dùng mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đại tá Sơn nhấn mạnh, tội phạm lừa đảo chiếm đến hơn 50% trong tổng số tội phạm hình sự, riêng đối tượng lừa đảo trên không gian mạng chiếm 59%, gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản của người dân.

Các đối tượng chủ yếu là người nước thứ ba thường lợi dụng tâm lý hiếu kỳ, kiếm tiền nhanh, dễ dàng của người dân để hoạt động phạm tội. Không chỉ có nước ta, hiện có tới 193 nước trên thế giới quan tâm về vấn đề tội phạm trên không gian mạng.

Nguồn: VOV; Soha; Kenh14; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang