.jpg)
XÂM HẠI BÉ GÁI 5 TUỔI CON CHỦ NHÀ, GÃ THANH NIÊN ĐỒI BẠI TRẢ GIÁ ĐẮT
Ngày 29/9, TAND TP.HCM cho biết, vừa mở phiên xét xử gã thanh niên đồi bại Hoàng Văn Thành về hành vi nhiều lần hiếp dâm bé gái 5 tuổi con của chủ nhà, nơi hắn làm thuê với mức án nghiêm khắc.
TAND TP.HCM vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (20 tuổi, ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo hồ sơ vụ án, Thành làm thuê cho vợ chồng bà N. (ngụ huyện Hóc Môn cũ) và chơi thân thiết với bé Z. (SN 2018, con bà N.).
Từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, Thành nhiều lần hiếp dâm bé Z.. Sau mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đe dọa cháu bé không được nói cho người khác biết.
Ngày 2/4, bà N. phát hiện sự việc và tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Thành.
Tại tòa, Hoàng Văn Thành thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo HĐXX, hành vi của Thành là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của người khác; làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của trẻ em. Do đó, phải bị xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.
ĐÂM VỢ 11 NHÁT DAO KHI PHÁT HIỆN TIN NHẮN THÂN MẬT VỚI NGƯỜI LẠ
Nổi cơn cuồng ghen sau khi đọc được tin nhắn của vợ với người lạ, bị cáo Nguyễn Văn Giang đâm vợ 11 nhát dao, rồi tự đâm mình 3 nhát để tự sát.
Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 1986, ở xã Liên Minh) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.
Rạng sáng 28/12/2024, bị cáo Giang ngủ dậy, kiểm tra điện thoại của vợ là chị H., thấy chị này nhắn tin tình cảm, xưng "vợ, chồng" với một người đàn ông lạ. Cơn ghen bùng phát, Giang cầm điện thoại đi xe máy ra cửa hàng bánh mỳ nơi chị H. làm việc để chất vấn.
Tại đây, bị cáo yêu cầu vợ đóng cửa rồi về nhà làm rõ mọi chuyện nhưng không được đồng ý. Giang liền hỏi vợ về những tin nhắn tình cảm, yêu đương trong điện thoại và tiếp tục buộc đóng cửa hàng để về nhà giải thích rõ ràng.
Khi chị H. trả lời, "tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả, tôi và anh không còn tình cảm gì mà phải giải thích”. Giang đe dọa "cảm thấy không sống được với nhau thì thôi”.
Bị cáo Giang sau đó đạp đổ một số vật dụng trong cửa hàng, thấy con dao nhọn để cắt bánh mỳ, Giang cầm lên nói “giờ thì cả hai cùng chết”. Vừa dứt lời, bị cáo đâm vào người vợ 11 nhát, vừa đâm miệng vừa hét lớn "sống thì cùng sống, chết thì cùng chết”.
Sau khi gây án với vợ, Giang dùng chính con dao hung khí, đâm mình 3 nhát nhằm tự sát rồi ôm vợ cùng nằm trên sàn nhà.
Hàng xóm phát hiện sự việc liền hô hoán, muốn đưa cả hai đi cấp cứu nhưng Giang nói “cô đóng cửa lại để vợ chồng cháu cùng chết”.
Hậu quả, chị H. tổn hại 29% sức khỏe, còn Giang bị thương nặng ở bụng.
BƠM THUỐC TRỪ SÂU ĐẦU ĐỘC VỢ
.jpg)
Với cáo buộc bơm thuốc trừ sâu vào sữa để đầu độc vợ, bị cáo Ngô Văn Vinh (65 tuổi) bị tòa tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội giết người.
Thua cờ bạc, ngoại tình
Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh (65 tuổi) mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, bị cáo Vinh với bà Tr. là vợ chồng hợp pháp, có với nhau 4 người con. Ông Vinh từng chơi cờ bạc, thua 300 triệu đồng khiến con trai của ông phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất cho anh con trai đứng tên nhà đất chung.
Cuối năm 2023, bà Tr. phát hiện ông Vinh có quan hệ tình cảm với bà Nh. (SN 1977) nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Ông Vinh hằng ngày sinh hoạt ở phòng khách còn bà Tr. ở trong buồng ngủ.
Đầu năm 2025, bị cáo Vinh yêu cầu con trai bán nhà, đưa một phần tiền cho mình nhưng không được mọi người trong gia đình đồng ý.
Ông Vinh sau đó thường xuyên đến nhà bà Nh. ăn, ở vào các buổi tối, từ 17 giờ hôm trước đến sáng hôm sau.
Cáo buộc cho rằng, sáng 12/4/2025, ông Vinh từ nhà bà Nh. về, đi vào phòng ngủ của vợ, thấy 3 hộp sữa đậu nành để ở trên bàn gần đầu giường nên nảy sinh ý định đi mua thuốc trừ sâu, cho vào trong nhằm đầu độc vợ.
Nghĩ là làm, người đàn ông này liền đi mua thuốc trừ sâu hiệu BPALATOX và một kim tiêm. Trưa hôm đó, nhân lúc trong nhà không có ai, bị cáo lấy xi lanh bơm thuốc sâu vào sữa của bà Tr. Đến tối, bà Tr. lấy sữa ra uống, thấy có mùi như mùi xăng nên đi gặp con trai, con dâu kể chuyện.
Gia đình kiểm tra, thấy hộp sữa đang uống dở có mùi lạ; 2 hộp còn nguyên có các vết thủng nhỏ, như bị kim tiêm đâm vào liền đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Ngày 15/4, bà Tr. được ra viện và tổ chức họp gia đình nhằm làm rõ sự việc nhưng bị cáo Vinh không thừa nhận hành vi đầu độc. Ông ta còn vứt tang vật là thuốc sâu, kim tiêm ra bãi rác.
Ngày 27/4, bà Tr. đến cơ quan công an trình báo sự việc và ba hôm sau, ông Vinh đầu thú.
Vợ xin giảm án, không yêu cầu bồi thường
Tại tòa, ông Vinh cho rằng cáo trạng truy tố mình về tội giết người với tình tiết “vì động cơ đê hèn” là không đúng, ông chỉ muốn dùng thuốc sâu để dọa vợ.
Khi Chủ tọa hỏi tại sao dọa nhưng lại giấu rồi vứt chai thuốc sâu cùng kim tiêm đi? Dọa thì phải để lại cho người ta biết phải không? Ông Vinh sau đó thừa nhận có hành vi bơm thuốc sâu vào sữa nhằm cho vợ uống nhưng cho rằng mình phạm tội “không đê hèn”.
Chủ tọa sau đó phân tích, nếu bà Tr. ngoại tình mà ông đầu độc mới là "không đê hèn" nhưng trường hợp này lại là ông ngoại tình, muốn sống cùng bà Nh. nên mới đầu độc vợ. Như vậy, cơ quan điều tra xác định ông phạm tội "vì động cơ đê hèn".
"Có phải ông định giết bà Tr. rồi đón bà Nh. về sống cùng hay không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Vinh trả lời, không thể đón bà Nh. về sống cùng vì đã cho con trai nhà đất.
Theo ông Vinh giải thích, do thấy hàng xóm xây nhà to, đẹp nên ông bảo con bán 50% đất đi, lấy tiền xây nhà, Còn lại bao nhiêu, các con đưa đưa ông 1 – 2 tỷ đồng, để ông "đi đâu thì đi".
Còn bà Tr. khẳng định tại tòa, số sữa bị đầu độc, thường ngày chỉ có bà sử dụng, con cháu trong nhà không ai uống.
Dù là bị hại nhưng người phụ nữ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Vinh vì tuổi ông đã già, cả hai cũng sống chung 40 năm, giờ đã ly thân nhưng còn tình nghĩa.
Ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, bà Tr. cũng không yêu cầu chồng phải hoàn thành nghĩa vụ bồi thường dân sự.
Khi luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của ông Vinh là mong muốn tước đoạt tính mạng vợ mình, người cùng mình “tay gối, đầu ấp” suốt 40 năm. Do vậy, cần xử lý bằng bản án nghiêm khắc.
Hội đồng xét xử thấy ông Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có bố là thương binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ chống Mỹ và bị cáo là người thờ cúng. Do vậy, phạt bị cáo mức án như trên. đồng thời ghi nhận bà Tr. không yêu cầu bồi thường nên không xem xét.
Đối với hành vi sống chung cùng bà Nh., hồ sơ vụ án thể hiện hai người chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng” nên không khởi tố, chỉ đề nghị xử phạt hành chính.
PHÁT HIỆN BÉ GÁI SƠ SINH SAU NGÔI MIẾU
Một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, bị bỏ rơi trong giỏ nhựa phía sau ngôi miếu ở phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), vừa được người dân địa phương phát hiện. Bé đã được đưa đến trạm y tế để chăm sóc y tế khẩn cấp.
Sáng 1/10, UBND phường Ninh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan để chăm sóc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, đồng thời tiến hành phát thông báo tìm kiếm thân nhân của cháu bé.
Trước đó, vào khoảng 2h20 cùng ngày, Công an phường Ninh Hòa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bé gái, nặng khoảng 3kg, được đặt trong một giỏ nhựa màu xanh phía sau ngôi miếu thuộc tổ dân phố Quang Đông.
Lực lượng chức năng đã đưa bé đến cơ sở y tế để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. May mắn là sức khỏe bé gái hiện hoàn toàn bình thường. Chính quyền địa phương đang tích cực tổ chức chăm sóc bé trong lúc chờ đợi người thân đến nhận.
Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; Soha; Vietnamnet
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá