- Văn nghệ
.gif)
Huế đêm nay sương rơi nghiêng mái phố
Ngõ nhỏ xưa hiu hắt gió đưa về
Tiếng ai hò lạc giữa bến sông quê
Như day dứt gọi tên người năm cũ
Trăng lẻ bóng soi nghiêng bên nhịp ngủ
Chợ Đông Ba phai dấu bước chân quen
Bãi Tràng Tiền mưa phủ trắng đôi bên
Nghe man mác chuyện tình duyên chưa vẹn
Con đường nhỏ lá bay chiều xao xuyến
Nắng vàng phai trên áo lụa thiên thanh
Phố Vỹ Dạ vương chút nắng mong manh
Vẫn vời vợi một hình dung xa ngái
Nhớ giọng nói pha câu hò êm ái
Giữa phập phồng câu ví dặm chơi vơi
Cánh hoa cau rơi trắng cả chân trời
Mà hương cũ vẫn không rời trí nhớ
Huế trong ta tựa vầng trăng còn nợ
Một cuộc tình như thể mới hôm qua
Mấy mươi năm trôi giấc mộng phai nhoà
Vẫn nguyên vẹn sắc hoa ngày gặp gỡ
Nguồn: FB Kết nối yêu thương
.gif)
Anh đi rồi con đường cũng buồn tênh
Em thầm bước trên gập ghềnh sỏi đá
Chốn hẹn xưa... cũng hóa thành xa lạ
Thời sánh đôi giờ mình đã không còn.
Nhớ anh nhiều lòng mòn mỏi héo hon
Tình ngày ấy nay chẳng còn như trước
Số phận thôi họa phước hay mất được
Khi dở dang cũng nước mắt nhạt nhoà.
Em đâu ngờ giữa nghiệt ngã phong ba
Anh nỡ quên...ngôi nhà chung hai đứa
Thuở xa anh sớm trưa không chốn tựa
Em lang thang...lưu lạc giữa hồng trần.
Duyên tình mình lận đận chốn phù vân
Ngày không anh biết bao lần em khóc
Đứng nhìn con rồi quay ngang liếc dọc
Buồn đau nên cứ trách móc phận mình.
Ngước lên nhìn trời cũng đã bình minh
Mình không nơ nay cuộc tình cũng hết
Chuyện lứa đôi đoạn kết em thấm mệt
Bồng con thơ. ..lê lết giống không hồn.
Nguồn: FB Cohoang Tinhbuon
.gif)
Tôi đã thấy mùa thu vàng giăng khắp
Gió khạo khờ len qua mấy khóm cây
Làm đám lá cứ run lên bần bật
Chạm nhẹ thôi cũng lay lắt rơi đầy
Tôi đã thấy sợi buồn vương trên mắt
Tại heo may hay đoản khúc thu sầu
Quán cóc cũ liêu xiêu chiều nắng nhạt
Ai ngồi kia hong ký ức bạc màu.
Ừ tôi biết, Thu nhu mì là thế
Dìu dịu thương - như em đấy an hoà
Mà lạ thay khiến bao người rơi lệ
Bởi ùa về những điều xa rất xa…!
Thu lạ lắm, làm người ta xao xuyến
Yêu mùa sang, yêu hương cốm thơm nồng
Yêu tiết trời se se hoa sữa quyện
Để lại buồn man mác… những thương mong
Thu là thế, ru người ta dịu lại
Rồi còn đem hoài niệm cũ nhạt nhoà
Để tâm trạng chợt buồn vui khắc khoải
Tiếc lưng chừng chuyện xưa cũ đã qua…
Thu chừ đến đem tuổi đời đi mất
Giọt hao gầy in trong mắt thu xưa…
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
13 đức tính tốt Benjamin Franklin tự đặt ra rèn luyện mỗi ngày; Truyện Súy Vân giả dại; Tự tình
5/6 người vừa nhận Huân chương cao nhất nước Mỹ là dân nhập cư; Laguardia; Một thuở yêu người – Phần II
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá