Tử vong trên cầu, trong ao, Chạy xe máy giật túi, Đâm người nhìn đểu, Quái xế

Nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam tử vong bất thường trên cầu bộ hành Suối Tiên

Trưa 15/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 1 nữ sinh của Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam.

(Cầu bộ hành Suối Tiên nơi xảy ra vụ việc).

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, nữ sinh Đ.T.T.L. (19 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên) đi bộ lên cầu bộ hành Suối Tiên, hướng từ phía quận 9 về quận Thủ Đức, TPHCM. Khi nữ sinh đi lên cầu được 1 đoạn thì bất ngờ nôn ói rồi gục ngã.

Lúc này, 1 phụ nữ đang gần đó chạy đến, tiến hành sơ cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sự việc được báo cho công an.

(Hiện trường vụ việc).

Nhận tin báo, ông an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ

Phát hiện nguyên phó giám đốc bệnh viện tử vong dưới ao nước trong viện

(Khu vực phát hiện vụ việc).

Một số cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn trong khi đi qua ao nước của bệnh viện này phát hiện bác sỹ P. tử vong nên đã thông báo chính quyền địa phương.

Sáng 15/12, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn xác nhận bác sỹ Trần Văn P. (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn) được phát hiện tử vong trong ao nước thuộc khuôn viên của bệnh viện này.

Theo ông Dũng, bác sỹ Trần Văn P. đã nghỉ hưu từ ngày 12/8, nhưng hiện nay vẫn đang làm hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn.

Vào sáng sớm nay (15/12), một số cán bộ nhân viên của bệnh viện bất ngờ phát hiện bác sỹ P. tử vong trong ao nước thuộc khuôn viên bệnh viện nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Clip: Bị áp sát xe máy giật túi xách, cô gái liều mình chống trả giằng co quyết liệt với tên cướp trong đêm khuya vắng

Sau khi bị 2 đối tượng áp sát xe lao đến giật chiếc túi xách, cô gái đã chạy theo giằng co mong lấy lại tài sản. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã cướp được chiếc ví tiền rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai đối tượng liều lĩnh giật túi xách của cô gái trong đêm khuya đã khiến nhiều người được phen giật mình. Theo như chia sẻ, sự việc trên được camera an ninh nhà dân ghi lại được vào khoảng 2h43 sáng ngày 13/12 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, cô gái trẻ đeo túi xách chạy xe máy trong đêm khuya, vắng người qua lại. Lúc này, hai đối tượng chạy xe máy áp sát, ép xe cô gái vào sát tường. Đồng thời, gã thanh niên ngồi phía sau liền nhảy xuống xe, lao tới giật túi xách của cô gái. Tuy nhiên, do bị chống trả nên hai đối tượng dừng lại ngó nghiêng xung quanh. Tuy nhiên, do trời về khuya, xung quanh vắng vẻ nên một đối tượng đã liều lĩnh tiếp tục lao vào quyết giật bằng được chiếc túi xách.

Bị cướp giật liều lĩnh, cô gái liền bỏ xe lại lao theo giằng co mong lấy lại tài sản. Tuy nhiên, sau một hồi giằng co trên đường, tên cướp đã nhanh chóng vơ được chiếc ví rồi vọt lên xe của đồng bọn và nhanh chóng tẩu thoát.

Bị mất ví tiền, cô gái đánh bất lực tiến về phía xe máy của mình rồi nhìn theo hướng các tên cướp đã trốn thoát.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Bởi nếu một trong hai đối tượng trên manh động hoặc rút hung khí để chống trả trong lúc giằng co thì chắc hẳn cô gái trong sự việc trên sẽ gặp nguy hiểm.

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng nạn nhân có phần chủ quan, hớ hênh khi đi về đêm khuya lại đeo túi xách ở bên ngoài mà không cất kĩ càng vào cốp xe.

Cho rằng bị "nhìn đểu", gã trai đâm 3 người bị thương

Ngày 14/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Nhựt Tấn (26 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

(Lê Nhựt Tấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang).

Ngày 11/12, sau khi uống rượu, Tấn cho rằng anh Lê Hoàng Trung, cư trú xã Kim Sơn, huyện Châu Thành thường hay nhìn Tấn với thái độ không thiện cảm nên đi tìm và sử dụng dao đâm anh Trung gây thương tích.

Sau khi gây thương tích cho anh Trung, Tấn tiếp tục ra Tỉnh lộ 876, đoạn thuộc ấp Đông, xã Kim Sơn chặn xe của người đi đường và dùng dao gây thương tích nặng cho 2 người.

Trước đó, vào ngày 17/10, Tấn cũng đã dùng dao gây thương tích cho 1 người và đã bị Công an huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “xâm hại đến sức khỏe người khác”. Vừa bị xử phạt, Tấn lại tiếp tục uống rượu và cố ý gây thương tích cho nhiều người . Công an huyện Châu Thành củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, đưa đối tượng Lê Nhựt Tấn ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Quái xế' náo loạn QL20, CSGT xuyên đêm truy bắt, bắn đạn hơi cay trấn áp

Suốt khuya 14 rạng sáng 15.12, các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã cải trang, mật phục, truy bắt khi hàng chục 'quái xế' đang tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây náo loạn QL20.

(Hàng chục “quái xế” dàn hàng ngang đua xe trái phép, gây náo loạn QL20 vào đêm 14 rạng sáng ngày 15.12).

“Quái xế” gây náo loạn QL20: 12 giờ ngày 14.12, có gần 300 người cả nam lẫn nữ, đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, tập trung tại ngã ba Thanh Xá (đoạn tiếp giáp giữa 2 xã Lộc Thanh và Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) tổ chức cổ vũ và đua xe trái phép. Tại đây, có khoảng 50 “quái xế” với những chiếc xe máy được độ, chế cùng nhau rú ga, nẹt pô bắt đầu cho cuộc đua. Cùng với đó, là tiếng la hét, rú ga inh ỏi của hàng trăm người đang tụ tập cổ vũ, gây náo loạn cả đường phố.

(Cảnh sát mật phục đoàn “quái xế”, bắt gọn 32 xe đua).

Đúng 1 giờ ngày 15.12, đoàn “quái xế” dàn ngang, nhấn ga đua. Lúc này, thượng tá Đoàn Văn Sử, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Bảo Lộc, trực tiếp chỉ huy các cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 mũi triển khai nhiệm vụ. Một tổ công tác phục trên một chiếc xe tải bám theo đoàn “quái xế”. Hai tổ công tác còn lại mật phục trên đường Lê Lợi (đoạn qua xã Lộc Thanh), nơi có hàng trăm nam nữ thanh niên đang gào thét chờ đón đoàn “quái xế".

(Xe tải được huy động chặn đầu trên đường Lê Lợi (xã Lộc Thanh) bắt gọn đoàn “quái xế”).

Sau hiệu lệnh của một thanh niên, hàng chục “quái xế” bắt đầu rú ga, nẹt pô tăng tốc, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên quảng đường dài khoảng 10 km từ ngãn ba Thanh Xá ra QL20 tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ P.Lộc Tiến, rồi quay đầu về đích. Suốt đường đua, hàng chục “quái xế” liên tục bốc đầu, rú ga, nẹt pô inh ỏi làm náo loạn QL20. Nhiều phương tiện lưu thông trên đường hoảng hốt tấp vào lề.

(Nhiều “quái xế” lao xe ra vườn cà phê tháo chạy vẫn bị tóm gọn).

Cất vó đoàn “quái xế”: Trong lúc đoàn “quái xế” đang thi nhau tăng tốc, để tránh “bứt dây động rừng”, 2 tổ công tác phục kích vẫn “án binh bất động,” sẵn sàng chờ hiệu lệnh làm nhiệm vụ. Sau khi nhận được tín hiệu từ tổ công tác thứ nhất báo về, lập tức CSGT điều 3 xe tải chặn đầu đoàn đua trên đường Lê Lợi. Khi đoàn “quái xế” rẽ vào ngã ban Thanh Xá, tổ công tác còn lại lập tức khóa đuôi.

(Một thanh niên bỏ xe tháo chạy khi bị cảnh sát truy đuổi).

Thấy CSGT xuất hiện, hàng trăm thanh niên đang cổ vũ chờ đoàn “quái xế” về đích bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm, các khu vườn cà phê. Riêng đoàn “quái xế” bị CSGT ép vào lề đường. Bị lực lượng cảnh sát vây ráp, nhiều "quái xế" liều lĩnh rú ga, nẹt pô lao thẳng vào các cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Trước tình hình đó, cảnh sát phải nổ súng bắn đạn hơi cay để trấn áp. Nhiều “quái xế” vứt xe chạy thoát thân.

(Kenh 14, Soha, Người đưa tin, Thanhnien.vn)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang