- Thời sự
.jpg)
Tại Trung Quốc, những trang trại “nuôi” mặt hàng xa xỉ đang bùng nổ, cung cấp cho các nhà hàng đẳng cấp Michelin cho đến các hãng hàng không trên toàn cầu.
Nhiều người vẫn cho rằng trứng cá tầm có nguồn gốc đâu đó từ vùng biển Caspi ở Nga. Nhưng nếu bạn còn tin rằng món trứng cá tầm xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng đến từ Nga, Pháp hay Italy, bạn đã tụt hậu khoảng 10 năm. Thực tế, Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất trứng cá tầm lớn nhất thế giới.
Việc Trung Quốc dẫn đầu ngành công nghiệp trứng cá tầm toàn cầu nghe có vẻ khó tin. Tuy nhiên, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy phần lớn trứng cá tầm trên thị trường quốc tế hiện nay được nuôi tại Trung Quốc.
Trong số các nhà sản xuất lớn, Kaluga Queen là doanh nghiệp dẫn đầu. Công ty này sản xuất khoảng 260 tấn trứng cá tầm mỗi năm, tương đương hơn 1/3 nhu cầu toàn cầu. Sản phẩm của Kaluga Queen đã xuất hiện tại nhiều nhà hàng đạt sao Michelin trên thế giới, trong đó có các nhà hàng tại Pháp và Mỹ.
Năm 2022, Kaluga Queen trở thành nhà cung cấp trứng cá chính thức cho Singapore Airlines. Công ty này cũng là đối tác của Cathay Pacific và Lufthansa, sau khi vượt qua các vòng nếm thử từ năm 2011.
Để tận mắt chứng kiến hoạt động của Kaluga Queen, phóng viên CNA Luxury đã tới hồ Thiên Đảo, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là nơi đặt một trong những cơ sở nuôi cá tầm lớn nhất của Kaluga Queen.
Hồ nước nhân tạo mà ít người biết đến này được hình thành năm 1959, sau quá trình xây đập thủy điện. Hiện nay, hồ Thiên Đảo vừa là điểm du lịch, vừa là nguồn cung nước đóng chai cho các thương hiệu như Nongfu Spring.
Hồ có diện tích 573 km² với 1.078 hòn đảo. Nước hồ có độ trong tới 7 mét và hàm lượng oxy cao. Đây được xem là một trong những hồ nước ngọt sạch nhất Trung Quốc, rất phù hợp cho cá tầm sinh trưởng.
Cá tầm là loài cá có lịch sử tiến hóa khoảng 200 triệu năm. Trong tự nhiên, chúng có thể dài hơn 2 mét và sống trên 100 năm. Trứng cá tầm từng là thực phẩm phổ biến tại Ba Tư từ thế kỷ 10, sau đó lan sang Nga và trở thành biểu tượng xa xỉ ở châu Âu và Mỹ vào thế kỷ 19.
Việc đánh bắt quá mức khiến quần thể cá tầm tự nhiên suy giảm nghiêm trọng vào cuối thế kỷ 20. Công ước CITES đã hạn chế thương mại trứng cá tự nhiên, tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản phát triển.
Tại hồ Thiên Đảo, cá tầm được nuôi trong lồng lưới, mô phỏng môi trường biển Caspi, kết hợp với công nghệ hiện đại như cho ăn tự động và xử lý chất thải tự động.
Công ty Kaluga Queen được thành lập năm 1998 tại Bắc Kinh như một viện nghiên cứu. Năm 2003, công ty xây dựng trung tâm chăn nuôi tại Quzhou, gần hồ Thiên Đảo. Đến năm 2015, Kaluga Queen trở thành nhà sản xuất trứng cá tầm lớn nhất thế giới. Hiện công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Doanh nghiệp này nuôi hơn 1 triệu con cá tầm tại các cơ sở ở Giang Tây, Liêu Ninh, Hồ Bắc và nhiều địa phương khác. Các loài được nuôi gồm Kaluga, Amur, Osetra, Baerii và Beluga.
Kaluga Queen cũng tiên phong lai tạo giống mới như Xunlong No 1, còn gọi là A&K, lai giữa Amur và Kaluga. Giống này cho trứng lớn như Kaluga nhưng chỉ mất khoảng 9 năm để trưởng thành, thay vì 15 năm.
Theo khảo sát từ các nhà phân phối danh tiếng như Petrossian hay Caviar Russe vào năm 2025, trứng của những loài phổ biến như Sevruga hay Osetra đã có giá dao động từ 120 - 180 triệu đồng/kg. Đối với loại Beluga thượng hạng, mức giá có thể chạm ngưỡng 250 triệu đồng/kg.
Quy trình nuôi bắt đầu từ thụ tinh nhân tạo tại Quzhou. Cá con được ấp trong bể bằng công nghệ cao. Năm đầu tiên, chúng được nuôi trong nhà để tránh dịch bệnh và thiên địch. Các nhà khoa học xác định cá cái để giữ lại phục vụ sản xuất trứng.
Sau đó, cá được chuyển ra hồ Thiên Đảo trong nhiều năm để phát triển. Vào mùa hè, khi nước hồ ấm lên và nguy cơ dịch bệnh tăng, cá được chuyển sang vùng nước mát hơn, được công ty gọi là “cung điện mùa hè”.
Khi đạt độ tuổi sinh sản, từ 7 - 20 năm tùy loài, cá được đưa trở lại Quzhou. Tại đây, chúng sống trong các bể lớn với dòng nước nhân tạo mô phỏng môi trường sinh sản tự nhiên. Biện pháp này kích thích cá sinh trứng.
Nhờ quy trình này, Kaluga Queen có thể thu hoạch và chế biến trứng cá quanh năm. Công ty cũng thả một phần cá nuôi vào sông Hắc Long Giang để tái tạo quần thể cá tầm hoang dã.
Theo mô hình kinh tế tuần hoàn, chất thải của cá tầm được thu gom làm phân bón cho cây ăn trái. Ngoài ra, Kaluga Queen còn nghiên cứu các sản phẩm phụ như mặt nạ dưỡng da từ trứng cá.
Dù Trung Quốc dẫn đầu về sản lượng, việc thuyết phục thị trường quốc tế chấp nhận trứng cá tầm Trung Quốc vẫn không dễ. Giám đốc marketing Lily Liu thừa nhận danh tiếng thực phẩm Trung Quốc vẫn khó thuyết phục được nhiều khách hàng quốc tế.
Ngoài xuất khẩu, Kaluga Queen đang nhắm tới thị trường nội địa. Công ty mở các cửa hàng trải nghiệm tại Quzhou và Bắc Kinh, bán các sản phẩm sáng tạo như chocolate trứng cá, kem trứng cá, bánh phủ trứng cá và nhiều món kết hợp khác, nhằm thu hút người tiêu dùng trẻ.
Hoạt động của Kaluga Queen mang tính công nghiệp cao, được quản lý chặt chẽ và đầu tư mạnh cho nghiên cứu. Công ty từng lập kỷ lục Guinness năm 2021 với hộp trứng cá lớn nhất thế giới, nặng 62,9 kg.
Ngay cả với lợi thế quy mô và tài nguyên dồi dào của Trung Quốc, trứng cá tầm đắt đỏ vẫn là điều dễ hiểu. Vì thứ người dùng trả thực chất là thời gian. Cá tầm cần nhiều năm để trưởng thành. Một sai sót nhỏ có thể xóa sạch thành quả của cả thập kỷ. Việc chờ nhiều chu kỳ sinh sản cũng giúp tăng sản lượng, kích thước trứng và hương vị.
Kaluga Queen đại diện cho một ngành xa xỉ rất hiện đại. Trứng cá không còn là món ăn bí ẩn, mà là kết quả của nhiều năm đầu tư công nghệ và công sức con người.
Việc thế giới có sẵn sàng chấp nhận rằng phần lớn trứng cá hiện nay đến từ Trung Quốc hay không có lẽ không còn quá quan trọng. Trung Quốc đã và đang sản xuất trứng cá với quy mô và chất lượng mà ít quốc gia có thể sánh kịp. Điều bất ngờ thực sự là thế giới đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều đó.
Một quả bom gài trên ô tô đã khiến một sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga thiệt mạng ngày 22/12.
Hãng tin RT dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một vụ nổ bom gài trên ô tô ở Moscow đã khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng.
Vụ nổ xảy ra vào sáng nay 22/12 đã làm hư hại nhiều phương tiện ở khu vực phía nam thành phố và khiến tài xế bị thương nặng. Theo thông báo, thiết bị nổ được gài bên dưới chiếc xe.
Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết: “Do những thương tích phải chịu, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã thiệt mạng”.
Bà Petrenko nói, cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ ám sát. Cơ quan điều tra đang xem xét nhiều giả thuyết khác nhau về vụ, một trong những hướng điều tra hiện nay cho rằng đây là một vụ ám sát có liên quan đến tình báo nước ngoài.
Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp với kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong các chiến dịch chống khủng bố ở miền Nam Nga vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Vị tướng 56 tuổi này được bổ nhiệm vào năm 2016 để lãnh đạo cơ quan phụ trách huấn luyện các sĩ quan cao cấp trong các cuộc diễn tập tham mưu và những hoạt động khác. Trước đó, ông từng tham gia vào hoạt động triển khai lực lượng của Nga tại Syria.
Các điều tra viên và chuyên gia pháp y đang thẩm vấn các nhân chứng và xem xét dữ liệu từ camera an ninh. Các giám định pháp y và giám định chất nổ cũng tham gia vào quá trình điều tra.
Tháng 12 năm ngoái, một quả bom giấu trong xe scooter điện, được kích nổ từ xa đã khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga, cùng trợ lý của ông thiệt mạng.
Vụ ám sát này đánh dấu lần đầu tiên một quan chức quân sự cấp cao của Nga bị sát hại ngay trên lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm 2022. Ukraine sau đó đã ngầm xác nhận đứng sau vụ việc.
.jpg)
Những cuộc ẩu đả thực sự đã nổ ra trong một phiên họp của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/12 vì việc thông qua ngân sách.
Một phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ (Nghị viện) dành để thảo luận về ngân sách nhà nước năm tới đã bị gián đoạn do một vụ ẩu đả quy mô lớn giữa các nghị sĩ.
Cuộc tranh cãi bằng lời nói nhanh chóng leo thang thành xô xát thể xác liên quan đến hàng chục nghị sĩ.
Từ thảo luận đến hành hung
Vụ việc xảy ra trong lúc các đại diện đảng đối lập đang phát biểu chỉ trích chính sách kinh tế của chính phủ. Căng thẳng giữa các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) và đảng đối lập chính Cộng hòa Nhân dân (CHP) lên đến đỉnh điểm khi cuộc tranh luận chuyển sang hướng cá nhân.
Theo lời các nhân chứng, sau một cuộc tranh cãi gay gắt, một số nghị sĩ đã rời chỗ ngồi và tiến về phía bục phát biểu. Chỉ trong vài giây, một cuộc ẩu đả đã nổ ra trong phòng họp: các nghị sĩ đấm nhau, xô đẩy và cố gắng quật ngã đối thủ xuống sàn.
Phiên họp bị tạm dừng
Chủ tịch Quốc hội buộc phải lập tức tuyên bố tạm nghỉ và lập lại trật tự, nhưng phải mất một lúc mới xoa dịu được các chính trị gia đang nóng giận.
Đoạn video từ hiện trường cho thấy các đồng nghiệp đang cố gắng tách những người tham gia tích cực nhất vào cuộc ẩu đả, tạo thành một hàng rào người giữa hai phe đối lập.
Hậu quả của sự cố
Hậu quả của vụ ẩu đả là một số đại biểu cần được chăm sóc y tế ngay tại chỗ, nhưng theo báo cáo sơ bộ, không ai bị thương nặng. Phiên họp đã bị hoãn lại vài giờ.
Điều đáng chú ý là đây không phải là vụ việc đầu tiên tương tự xảy ra trong quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ: các cuộc tranh luận gay gắt ở Ankara thường kết thúc bằng ẩu đả, đặc biệt là khi thảo luận về các vấn đề chính sách nội địa quan trọng.
Ủy ban kỷ luật của quốc hội dự kiến sẽ xem xét hành vi của những người liên quan đến vụ ẩu đả, và có thể quyết định tạm thời đình chỉ những người kích động tích cực nhất tham dự các phiên họp.
Một đêm khuya hồi tháng trước, bà Iang Za Kim nghe thấy những tiếng nổ ở làng bên, sau đó là tiếng máy bay tiêm kích lượn trên không. Bà chạy ra khỏi nhà và thấy khói bốc lên từ xa.
"Chúng tôi vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi nghĩ rằng máy bay của chính quyền quân sự cũng sẽ ném bom chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi vội vàng vơ lấy những gì có thể - một ít thức ăn và quần áo - rồi chạy vào rừng rậm quanh làng."
Khuôn mặt của bà Iang run rẩy khi kể lại câu chuyện về những gì đã xảy ra vào ngày 26/11 tại ngôi làng K-Haimual của mình ở bang Chin phía tây Myanmar, rồi bà bật khóc.
Bà là một trong số hàng ngàn thường dân đã phải rời bỏ nhà cửa trong những tuần gần đây, sau khi quân đội Myanmar phát động một chiến dịch không kích dữ dội và một cuộc tấn công trên bộ vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát trên khắp đất nước, để giành lại lãnh thổ trước cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày 28/12.
Bốn người phụ nữ ngồi quanh Iang trên những tấm chiếu rơm cũng bắt đầu khóc. Những sang chấn mà họ đã trải qua để đến được nơi an toàn hiện rõ trên khuôn mặt.
Dù các cuộc không kích là nguyên nhân trực tiếp khiến Iang phải tháo chạy, bà cũng không muốn bị ép tham gia cuộc bầu cử.
"Nếu chúng tôi bị bắt và từ chối bỏ phiếu, họ sẽ bỏ tù và tra tấn chúng tôi. Chúng tôi bỏ chạy để không phải đi bỏ phiếu," bà nói.
Một số người dân ở bang Chin mô tả cuộc tấn công mới nhất của chính quyền quân sự là cuộc tấn công dữ dội nhất trong hơn ba năm qua.
Nhiều người phải di tản đã tìm nơi trú ẩn ở các vùng khác trong bang. Iang nằm trong nhóm người đã vượt biên sang bang Mizoram của Ấn Độ. Họ hiện đang trú ẩn trong một sân cầu lông tồi tàn ở làng Vaphai, mang theo vài vật dụng ít ỏi được đóng gói trong các bao nhựa.
Dân làng ở Ấn Độ đã cho họ thức ăn và nhu yếu phẩm cơ bản.
Ông Ral Uk Thang, người đã phải chạy trốn ở tuổi 80, từng sống ở những chỗ trú ẩn tạm bợ trong rừng rậm nhiều ngày, trước khi cuối cùng đến được nơi an toàn.
"Chúng tôi sợ chính phủ của mình. Họ cực kỳ tàn bạo. Quân đội của họ đã từng tiến vào làng chúng tôi và các làng khác, bắt giữ người dân, tra tấn và đốt nhà cửa," ông nói.
Việc tiếp xúc tự do với người dân Myanmar không hề dễ dàng. Chính phủ quân sự Myanmar không cho phép các nhà báo nước ngoài tự do vào nước này.
Họ nắm quyền kiểm soát đất nước trong một cuộc đảo chính vào tháng 2/2021, ngay sau cuộc bầu cử gần nhất, và kể từ đó bị lên án rộng rãi vì điều hành một chế độ đàn áp, tấn công bừa bãi vào dân thường trong nỗ lực đè bẹp cuộc nổi dậy vũ trang trên khắp Myanmar.
Trong cuộc tấn công mới nhất vào tuần trước, chính quyền quân sự đã nhắm mục tiêu vào một bệnh viện ở bang Rakhine, ngay phía nam bang Chin.
Các nhóm nổi dậy ở Rakhine cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.
Tổ chức Nhân quyền Chin cho biết kể từ giữa tháng 9/2025, ít nhất ba trường học và sáu nhà thờ ở bang Chin đã bị chính quyền quân sự không kích, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có sáu trẻ em.
BBC đã xác minh độc lập vụ đánh bom trường học ở làng Vanha vào ngày 13/10. Hai học sinh – Johan Phun Lian Cung, 7 tuổi, và Zing Cer Mawi, 12 tuổi – đã thiệt mạng khi đang học trên lớp. Bom làm nổ tung các phòng học, khiến hơn 10 học sinh khác bị thương.
Chính phủ quân sự Myanmar không trả lời các câu hỏi của BBC về những cáo buộc này.
Đây là lần thứ hai Bawi Nei Lian và gia đình nhỏ của anh - vợ và hai con nhỏ - phải di tản. Vào năm 2021, ngay sau cuộc đảo chính, ngôi nhà của họ ở thị trấn Falam đã bị thiêu rụi trong một cuộc không kích. Họ đã xây dựng lại cuộc sống ở làng K-Haimual. Giờ đây họ một lần nữa lại mất nhà cửa.
"Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau đớn và khốn khó này, cũng như quyết định khó khăn khi phải rời bỏ nhà cửa. Nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy để được sống sót", anh nói.
"Tôi muốn cả thế giới biết rằng những gì quân đội tuyên bố - rằng cuộc bầu cử này tự do và công bằng - là hoàn toàn sai sự thật. Khi đảng chính trị chính không được phép tham gia tranh cử, thì làm sao có thể có nền dân chủ thực sự?"
Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD), do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã giành chiến thắng áp đảo trong hai cuộc bầu cử trước cuộc đảo chính, sẽ không tham gia tranh cử vì hầu hết các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả bà Suu Kyi, đang bị giam giữ.
"Chúng tôi không muốn cuộc bầu cử này. Bởi vì quân đội không biết cách điều hành đất nước chúng tôi. Họ chỉ làm việc vì lợi ích của các lãnh đạo cấp cao của họ. Khi đảng của bà Aung San Suu Kyi nắm quyền, chúng tôi đã được trải nghiệm một chút dân chủ. Nhưng bây giờ tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là khóc và rơi nước mắt," ông Ral Uk Thang nói.
Bà Iang Za Kim tin rằng cuộc bầu cử sẽ có gian lận. "Nếu chúng tôi bỏ phiếu cho một đảng không liên minh với quân đội, tôi tin rằng họ sẽ đánh cắp phiếu bầu của chúng tôi và tuyên bố chúng tôi đã bỏ phiếu cho họ."
Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 1/2026. Các nhóm nổi dậy gọi đây là một trò hề.
Tại căn cứ của Mặt trận Quốc gia Chin (Chin National Front) ở Myanmar, nhóm nổi dậy nổi bật nhất hoạt động trong bang, Phó Chủ tịch Sui Khar nói: "Cuộc bầu cử này chỉ được tổ chức để kéo dài chế độ độc tài quân sự. Nó không phải là sự lựa chọn của người dân. Và ở bang Chin, họ hầu như không kiểm soát được nhiều khu vực, vậy làm sao họ có thể tổ chức bầu cử?"
Ông Sui Khar chỉ ra các khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất trên bản đồ và cho biết gần 50 chiến binh nổi dậy đã bị thương chỉ trong tháng vừa rồi. Cũng có người chết, nhưng cho đến nay các nhóm vẫn chưa công bố con số cụ thể.
"Có những đội hình gồm hàng trăm binh sĩ đang cố gắng tiến vào phía bắc bang Chin từ bốn hướng," ông Sui Khar nói. "Họ được yểm trợ bởi các cuộc không kích, pháo binh và thiết bị bay không người lái."
Việc tiếp cận căn cứ này vô cùng khó khăn. Nằm giữa núi rừng rậm rạp, đây là trung tâm của cuộc kháng chiến chống lại chính quyền quân sự ở bang Chin.
Sui Khar đưa chúng tôi đến bệnh viện tại căn cứ. Chúng tôi thấy một nhóm chiến binh bị thương được đưa đến đây trong đêm và phải trải qua nhiều giờ phẫu thuật. Một số người đã phải cắt cụt chi.
Nhiều người trong số họ mới chỉ là học sinh khi cuộc đảo chính xảy ra vào năm 2021. Giờ đây, khi đã gần trưởng thành, họ đã từ bỏ những ước mơ của mình để chiến đấu trên tiền tuyến chống lại chính quyền quân sự.
Abel, 18 tuổi, quá đau đớn nên không thể nói được. Cậu thuộc một nhóm chiến binh cố gắng giành lại lãnh thổ mà chính quyền quân sự đã chiếm được một tuần trước. Họ đã thắng trận, nhưng Abel đã mất chân phải và bị thương nặng ở tay.
Nằm trên giường bên cạnh cậu là Si Si Maung, 19 tuổi, cũng đã bị cắt cụt một chân.
"Khi kẻ thù rút lui, chúng tôi lao lên phía trước và tôi giẫm phải mìn. Chúng tôi bị thương trong vụ nổ. Sau đó, chúng tôi bị tấn công từ trên không. Các cuộc không kích khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn đối với chúng tôi," cậu nói.
"Tôi đã mất một chân, nhưng ngay cả khi phải hy sinh cả mạng sống, tôi cũng sẵn lòng hy sinh để các thế hệ tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Tác động từ mức độ khốc liệt của đợt tấn công mới nhất hiện rõ trong từng căn phòng của bệnh viện.
Tuy nhiên, chính sự ủng hộ và lòng dũng cảm của hàng chục ngàn thanh niên như Si Si Maung, những người đã cầm vũ khí chiến đấu chống lại chính quyền quân sự, đã giúp phe nổi dậy đạt được những bước tiến nhanh chóng trước một đối thủ mạnh hơn nhiều trong bốn năm rưỡi qua.
Một số người như ông Ral Uk Thang, 80 tuổi, hy vọng rằng sau cuộc bầu cử, chính quyền quân sự sẽ rút lui và ông có thể trở về nhà.
"Nhưng tôi không nghĩ mình còn sống đến khi thấy nền dân chủ được khôi phục ở Myanmar," ông nói.
"Tôi hy vọng con cháu tôi có thể chứng kiến điều đó một ngày nào đó."
Aamir Peerzada, Sanjay Ganguly và Aakriti Thapar tường thuật bổ sung
Nguồn: CafeF; Dân Trí; BBC; Soha
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá