Tin nóng người Việt hải ngoại 19.11.2018

- Tri ân các thầy cô giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đức. Tại Berlin, hòa chung không khí chào mừng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu với các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường, trung tâm tiếng Việt ở thủ đô Berlin và các thành phố phụ cận.

- Đưa truyền thống “tôn sư trọng đạo” của Việt Nam đến với những người bạn Nga. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 15/11, sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm quốc gia Moscow tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân tới các thầy cô giáo, tôn vinh nghề sư phạm và gắn kết tình đoàn kết giữa sinh viên các nước. Chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là hoạt động thường niên của lưu học sinh Việt Nam tại Moscow, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo trường Đại học Sư phạm quốc gia Moscow đã trao tặng giấy chứng nhận, giấy khen đối với các sinh viên Việt Nam có thành tích tốt trong rèn luyện và học tập, có đóng góp cho các hoạt động chung của nhà trường.

- Giáo sư gốc Việt tạo phòng chơi đào thoát với giải pháp hợp lý với khung cảnh ảo thuật. Anh Tony Đào nói, “Để tạo ra UNLOCKED, tôi chắc chắn nghĩ về các khía cạnh tạo ảo thuật sân khấu và áp dụng nó vào phòng đào thoát. Những yếu tố này giúp người chơi cảm thấy như thể họ đang trải qua những chuyển động trình diễn, và thực sự có thể thấy ảo thuật biểu hiện rõ ràng.

- Cháy nhà ở Garden Grove, một ông bị phỏng nặng. Theo nhật báo OC Register, Đại Úy Thanh Nguyễn của Sở Cứu Hỏa Garden Grove cho biết cứu hỏa đến khu số 11000 đường True lúc 12 giờ 30 phút khuya vì có người báo cháy nhà.

- Cảnh sát viên gốc Việt được thăng chức. Cảnh Sát Trưởng Jones nhấn mạnh một vài sự việc trong đó Kenny Phạm đã tham gia và được trao Giải Thưởng Công Nhận Của Sở Cảnh Sát, vì sự trợ lực của ông.

- Họa sĩ Cao Bá Minh triển lãm 37 tác phẩm mang chủ đề Bóng Đời. Họa sĩ Cao Bá Minh cười và nói, “Tôi chẳng học vẽ ở trường nào cả, tự vẽ và tôi cũng không nhớ mình đã triển lãm bao nhiêu lần, nhưng thường cứ mỗi năm triển lãm một hai lần, chung cũng có và riêng cũng có, và tôi bắt đầu cầm cọ từ năm 1967, 68 gì đó rồi tự nhiên nó cuốn hút mình vào đam mê vẽ.

- Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại trụ sở ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

- Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản ra mắt nhân sự nhiệm kỳ thứ hai. Ngày 18/11, tại chùa Đại Ân, thành phố Honjo, tỉnh Saitama, Nhật Bản, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ ra mắt nhân sự của hội nhiệm kỳ thứ hai (nhiệm kỳ 2018-2023). - Lương thấp khiến hàng nghìn tu nghiệp sinh nước ngoài tại Nhật bỏ trốn. 67,2% trong số 2.870 tu nghiệp sinh đã trả lời rằng họ bỏ trốn vì lương thấp. Phần đông trong số họ không thể kiếm được nhiều hơn 100.000 yên tương đương 886USD/thùng. - Tận mắt chứng kiến nơi làm việc của người Việt ở Nhật. Ông bảo cũng vì cảm mến đức tính siêng năng, hay làm của người Việt mà ông chẳng mất nhiều thời gian để quyết định đầu tư nhà máy chế tạo tại Dĩ An, Bình ...

- Chàng trai gốc Việt sở hữu đế chế nhà hàng nem cuốn đang 'xâm chiếm' khắp nước Úc, tăng trưởng 800%, thu về hàng chục triệu USD mỗi năm. Chuỗi cửa hàng nem cuốn của chàng trai gốc Việt Bao Hoang đã đạt tốc độ tăng trưởng hơn 800% sau 3 năm và đang ôm tham vọng mở rộng hoạt động ra các nước khác ngoài Australia. - ”Nghệ sĩ Úc gốc Việt dựng lại quá khứ bất toàn của cha mẹ thuyền nhân. Anh giải thích, “Việc trình diễn này không được thiết kế để làm thay đổi thế giới, nhưng tôi muốn khơi mào cho những cuộc hội thoại mới về người tị nạn, diễn ra trong khung cảnh mật thiết, riêng tư giữa người với người”.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang