Tiếng Nghệ: Quà tặng gấy lệ 8 tháng 3; Ngủ đi em

 

TIẾNG NGHỆ: QUÀ TẶNG GẤY LỆ 8 THÁNG 3

 

Đang cổi trần rửa đọi

Nghe gấy gọi hỏi ri:

"Ngay phụ nự đợt ni

Enh tặng chi rứa hậy".

 

Hết cả hồn ngồi dậy

Thả đọi chạy vô nhà

Lật đật dở lịch ra

"Chơ răng mà mau rứa"?

 

Dựt thột tui mới nhớ:

"Lương chưa có mần răng?

Vay mượn cụng lằng nhằng

Dừ mần năng ni nả ?

 

Mậy bựa tiền dư dả

Mua được cả nhận vàng

Mà dừ.. Cha tổ chan..

Đói như ngan nằm ổ.

 

Răng mà đời đạ khổ

Đẻ ra số đền ông

Ăn rồi tặng quà, bông

Mần thì không ra bạc.

 

Ngồi mần thinh thọng mặt

"Hay bỏ lắc cho rồi !

Dừ bỏ cụng dở hơi

Chưa lạc xôi chi được"!

 

Đi lui rồi đi ngược

Rồi nằm thượt trửa nhà

Tự nhiên nghe tiếng ga

Sau hồi nhà cục tác.

 

Bựt dậy mần hớp nác

Rồi lật đật xuống ràn

Chộ mệ ga mái vàng

Sệ cánh nằm ấp trớng.

 

Chộ rứa là rành sướng

"Có quà tặng đây rồi

Từng ni là đủ thôi

Được một nồi thịt xáo"!

 

Bắt xong nỏ mặc áo

Quăng luôn mạo ở nhà

Tay cầm trặt con ga

Đi sang nhà gấy tặng.

 

Đến cổng chó mần nhặng

Gấy phi thẳng trong nhà

Cầm cấy chủi chạy ra

Chửi "mả cha nhà chó"!

 

"Em ơi lệ anh có

Con ga nhỏ tặng em"!

"Ga quẹt khu, nỏ sèm

Không có tiền thì trướt..!

Tác giả: Thế Mạnh

 

NGỦ ĐI EM 

Ngủ đi Em đêm đã vắng khuya về

Anh sẽ ôm chặt bớt lạnh tái tê

Cha bạc lòng mải mê nơi theo gió

Mẹ cũng bỏ, đời đâu có thương Em.

 

Chỉ còn lại Anh thân yếu vai mềm

Gồng chở che ngày đêm thương phận bạc

Em thèm mơ một lời ru man mác

Giọng ngọt ngào khao khát của mẹ yêu?

 

Về nơi đây sưởi ấm nhiều đêm vắng

Ngủ đi Em màn sương rơi lạnh trắng

Xác xơ cảnh đời áo chẳng còn lành

Trong cơn đói mong manh nơi bụi bạc.

 

Anh ước mình được sinh ra nơi khác ?

Mơ ấm êm tựa trong tay Mẹ hiền

Vui cùng Cha dạo bước tiếng yêu thương

Không lo nghĩ vẫn vương đời cô quạnh.

 

Ngủ đi em sương rơi với đêm lạnh

Anh chở che để quên cảnh chợ đời

Uốn cong mình cố nuốt lệ trào rơi

Mong mai kia tiết trời sẽ sáng.

 

Nguồn: FB Vân Anh Nguyen

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang