Tiền dạy ta; Buông bỏ một mối tình; Phố ăn đêm Hà Nội - Những gì nhìn thấy

TIỀN DẠY TA…

Đến một lúc tiền dạy ta chữ “Thiếu”
Không có tiền, đời thiếu cả quan tâm
Không có tiền nào ai ghé hỏi thăm?
Không có tiền lương tâm người chẳng có!

Đến một lúc tiền dạy ta chữ “Khó”
Không có tiền thật-giả khó biệt phân
Không có tiền tình ái bị đo-cân
Không có tiền tình thân cũng đong-đếm

Đến một lúc tiền dạy ta chữ “Nếm”
Không có tiền sẽ trải nếm bi ai
Không có tiền lời thật hoá thành sai
Không có tiền đời mỉa mai chát đắng

Tiền dạy ta tiền luôn là “Sức Nặng”
Khi có tiền chén đắng hoá mật ong
Khi có tiền vẩn đục cũng thành trong
Khi có tiền người thong dong diễn xuất!

Chớ có vội buồn đời mà u uất
Tiền chỉ là môn nghệ thuật mà thôi
Một mai kia vai diễn đã xong rồi
Ta sẽ thấy mặt người sau sân khấu

Tiền dạy ta nhận ra muôn mặt xấu
Khi thiếu tiền mới nhìn thấu thế nhân
Sức nặng tiền gieo phù phiếm, giả trân
Không có tiền…đời trầm luân chữ Nếm!

Nguồn: FB Người Nhân Hậu
 

 

BUÔNG BỎ MỘT MỐI TÌNH

Từ hôm nay... Em sẽ hết nhớ thương

Bởi chúng mình… đi ngược đường anh nhỉ

Mấy chục năm rồi… em ngồi suy nghĩ

Luôn nhớ thương bi lụy… bởi tình đầu.

 

Yêu..yêu hoài..em có được gì đâu

Càng nhớ thương… càng đau sầu rơi lệ

Từ hôm nay… em học làm thượng đế

Để quên anh như thế chẳng nặng nề.

 

Từ hôm nay… buông bỏ hết đam mê

Đường hạnh phúc..khi chưa hề chung lối

Nhớ làm chi… khi tình ta quá vội

Yêu làm chi… chỉ một mối tình đầu.

 

Từ bây giờ… em gửi hết thương đau

Vào thời gian… Trôi mau đi tất cả

Ở nơi em..dòng đời luôn hối hả

Cuốn cả mặn nồng theo vất vả mưu sinh.

 

Từ nay… em đứng một mình

Tạm biệt nhé bái bai người tình lỡ

Cuộc tình này không nợ..chẳng duyên

Giận anh em bước lên thuyền.

 

Từ nay buông bỏ... Sống yên theo chồng

Nguồn: FB lương Nguyễn

 

PHỐ ĂN ĐÊM HÀ NỘI - NHỮNG GÌ NHÌN THẤY

Phố ăn đêm thật sầm uất, nhưng tụ tập ở đây ngoài khách du lịch thì toàn thanh niên mới lớn, đa phần ở tỉnh khác về Hà Nội học.

Ngày nào cũng đông đến 2 giờ sáng hoặc muộn hơn.

Ngày cuối tuần và lễ hội, các bạn thanh niên đổ hết ra ngoài Đường, đi xe máy rầm rầm, không biết đi đâu, đôi khi chạy một vòng cho có không khí rồi về nhà.

Mốt thời thượng là tập chung nhau ở đường Phan Đình Phùng chụp ảnh với những bức tường cổ, những gánh hàng hoa. Nơi đây họ làm dịch vụ cho thuê hoa, áo dài để các nam thanh nữ tú chụp những cảnh hoài cổ.

Phố Hàng Mã giờ đây cũng trở thành tụ điểm để nam thanh nữ tú lên đó chụp ảnh, trào luu đổ về các ngõ ngách cổ và một số tụ điểm trở thành Trends làm tắc đường kinh hoàng.

Không những trong nội đô thành phố tắc đường, mà cả những vùng ven hay khu đô thị mới cũng tắc đường kinh hoàng, giao thông càng ngày càng lộn xộn.

Khi tham gia giao thông ở Hà Nội, cứ chỗ nào có chỗ trống là phải cướp đường, lao xe vào, họ tưởng như vậy sẽ đi được đến đích nhanh hơn, không ai chịu nhường ai, có thể quay xe giữa đường kể cả đường đông hoặc không được phép.

Giao thông ở trong nam đỡ hơn chút, nhưng nạn tắc đường thì tất cả những thành phố lớn đều bị, nhất là giờ cao điểm.

Xe Vinfas chạy Taxi nhiều như kiến, thoạt nhìn có thể thấy, hình như họ muốn chiếm thị trường Taxi ở Việt Nam, các hãng Taxi khác dần thấy ít đi, hỏi ra họ bảo không bán ra được nước ngoài thì lôi ra làm Taxi, nhưng cảm nhận khi đi xe này rất ok, sạch sẽ, nhân viên lái xe lễ phép, mặc dầu có đắt hơn các hãng khác chút, nhưng vẫn được ưa dùng.

Nhiều Taxi không muốn chở khách trong giờ cao điểm, hoặc mặc cả với khách luôn, giá cả gấp 5 lần, không bật đồng hồ, lợi dung tâm lý khách đã trèo lên xe, hét giá trên trời, khách không hài lòng, đuổi xuống.

Quán ăn và các dịch vụ mọc lên như nấm, đường phố nào cũng có đồ ăn uống, không phải đi xa. Nhiều quán ăn uống trong siêu thị sạch hơn, nhưng văn minh và văn hóa vẫn vậy. Bà bạn rủ đi ăn, khách chưa hết mà hỏi cái gì cũng hết. Trong khi người lớn ăn uống thì trẻ con chạy tung tóe hò hét náo loạn nhà hàng. Văn hóa nuôi dạy con của người Việt Nam mang sang cả các nước khác, thể hiện đẳng cấp của mình vẫn vậy, chưa bao giờ muốn phát triển?

Ra khỏi nội đô , đường phố được xây rộng hơn, nhiều nhà cao tầng, hiện đại lắm, nhưng nhìn vào tiểu tiết thì đâu cũng có lỗi nhỏ, chứng tỏ, phong cách thích khoe hào nhoáng, nhưng ít chú ý về chi tiết hoàn hảo.

Ở rất nhiều nơi, cả thành phố lẫn tỉnh lẻ, rất nhiều công trình và nhà ở đang được xây dựng, đã hoàn thành hoặc bỏ dở vì không có người mua hoặc chủ doanh nghiệp phá sản.

Đi đâu người dân cũng nói đến làm ăn và tiền tỉ. Ngân hàng và các chi nhánh mọc lên như nấm.

Đối với các bạn thanh niên thì phong cách sống, mỹ phẩm, quần áo, Trends Hàn Quốc vẫn đứng Top đầu tiên.

Ở đâu cũng thấy căng biểu ngữ, trung tâm dạy nghề, tư vấn đi du học nước ngoài, nổi trội nhất là đi du học nghề ở Đức. Ai cũng đi dạy được tiếng Đức ở Việt Nam, chỉ cần khai đã sống ở Đức 3 năm.

Lễ hội và Events được tổ chức nhiều hơn xưa, nhưng ít người tham gia hơn vì ai cũng bận việc khác, hình như chủ yếu là để tiêu tiền, làm truyền thông và khoe thành tích, hay chụp ảnh phục vụ cho thói ngáo ảnh của một số người.

Mọi thứ đều đắt đỏ hơn, nhưng vẫn có thể chịu được, thứ đắt nhất là mua nhà và xe, người ở nước ngoài mơ mộng, nhưng trong nước thì sắm nhà và xe đẹp, cũng không phải vấn đề quá khó khăn đối với nhiều người như cách đây cả chục năm về trước.

Nguồn: FB Phạm Mạnh Cường

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang