Những vụ trẻ chết ở bể bơi: Chỉ sểnh mắt, chết bé 6 tuổi

Người mẹ 30 tuổi có mặt tại hiện trường bị sốc nặng, cấm khẩu, đưa cấp cứu tại bệnh viện tận cả tuần sau đó vẫn không thể lấy được lời khai, để điều tra nguyên nhân.

Hôm đó, người mẹ đem theo hai con trai 6 tuổi và 4 tuổi đến bể bơi cạnh khu vực bể cạn có cầu trượt. Tại bể cạn, vào buổi chiều đông đúc trẻ em tới nô đuà, nghịch nước. Thảm hoạ xảy ra khi người mẹ sơ ý không để mắt tới bé 6 tuổi, chỉ chăm chú vào đưá bé 4 tuổi. Bé 6 tuổi rời mẹ một mình tung tăng tới bể cạn có độ sâu 1,25 m nô đuà vào lúc đã vãn khách tắm. Tới 19 giờ 30, giờ đóng cửa, chỉ còn 4 phụ nữ người Thổ Nhĩ Kỳ tại đó, nứơc trong bể cũng đã được bơm đi phần lớn. Một trong số 3 nhân viên trông coi bể tắm, đi kiểm tra bể cạn, phát hiện được một bé không mang phao bảo hiểm bồng bềnh dưới mặt nước. Thoạt đầu ông tưởng bé đang ngụp lặn, con của phụ nữ dạo bộ gần đó. Tuy nhiên, với con mắt nghề nghiệp ông nhận ra ngay điều bất bình thường, hoảng hốt lao tới, vớt được bé lên, làm ngay các động tác hô hấp nhân tạo. Cấp cứu được gọi tới sơ cứu ban đầu, rồi mang đến bệnh viện trẻ em Kinderklinik Gießen, nhưng đã không cứu nổi. Bé mất vào ngày hôm sau.

Vụ chết đuối bé 6 tuổi người Việt đã buộc cảnh sát mở cuộc điều tra nguyên nhân, kiểm tra an toàn của bể tắm, kêu gọi tất cả những người có mặt tại bể cạn vào thời điểm tai nạn đến trình báo.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang