Những vụ án sốc người Việt: Mở cửa cho cướp vào nhà

Chừng 14-16 giờ chiều hôm đó, một người đàn ông lạ hoắc tới nhà bấm chuông. Người phụ nữ vốn luôn thân thiện với hàng xóm, chỉ nghĩ đơn giản, nghe chuông thì ra mở cửa.

Kẻ cướp vớ được cơ hội vàng, chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào nhà trắng trợn lục tìm tiền bạc. Khi bị nạn nhân chống lại hô hoán, hắn lập tức tấn công lại, đánh nạn nhân thẳng vào mặt gây trọng thương.

Rất may, sau khi kẻ cướp tẩu thoát, nạn nhân còn đủ sức gọi handy kêu cứu người thân. Cảnh sát và cứu thương được báo động, đáp trực thăng đến đưa cấp cứu.

Phải mất tới hai ngày hôn mê, người phụ nữ mới tỉnh, để có thể khai báo với cảnh sát điều tra thủ phạm. Lúc này thì mọi việc đã an bài. Vụ án xảy ra từ thập kỷ trước làm cộng đồng người Việt lúc đó được tin bàng hoàng, lo sợ, trở nên thường trực cảnh giác bởi hậu hoạ chưa biết tới độ nào: Kẻ cướp thì đã cao chạy xa bay chẳng để lại dấu vết gì, tiền bạc đồ đạc thì đã mất, tật thì phải mang vĩnh viễn may vẫn còn tính mạng!

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang