- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Người bố Hüseyin Y, 26 tuổi, bị kết án 4 năm, 6 tháng tù, can tội bỏ mặc con trong tay người vợ hung dữ dẫn đến cái chết thương tâm.
Suốt quá trình xét xử, không khí nặng trĩu đau thương xót xa bao trùm phiên tòa, khi chánh án tường thuật tỉ mỉ những trận bạo hành dã man mà Yagmur bé bỏng chưa hề ý niệm được gì về cuộc sống xung quanh, phải gánh chịu. Trong khi đó, người mẹ không hề thay đổi sắc mặt. Trong phiên tuyên án, suốt 2 giờ rưỡi chánh án luận tội, đầu bà ta dựa vào tay phải, toàn thân hầu như bất động. Giám định tâm lý cho biết bị cáo không hề bị tâm thần, hoàn toàn đủ năng lực làm chủ hành vi. Cả người bố cũng không hề phản ứng, chỉ thất thần nhìn chằm chằm về phía trước.
Melek Y, người gốc Thổ, được bố mẹ chăm sóc yêu qúy từ bé. Tuy nhiên lớn lên tính khí bạo lực, dễ khùng, bất chấp, được mệnh danh là đưá con bất trị trong gia đình. Tên gọi Melek do cha mẹ chọn đặt, tiếng Thổ nghĩa là thiên thần, nhằm dành cho đưá con út này, đầy kỳ vọng về tương lai sáng láng của nó. Ba người chị ruột tính tình đều dễ chịu. Một người làm công chức trong sở Thanh Thiếu niên.
Hüseyin Y, cùng gốc thổ, có một tuổi thơ chai lỳ với cuộc sống bất hạnh của mình, ở với ông bà nội từ bé, và bước vào hôn nhân theo sắp đặt của gia đình.
Bé Yagmuar chào đời vào tháng 10.2010, tại Hamburg-Billsted, vốn là một đứa trẻ vui tươi với cá tính mạnh mẽ. Người mẹ không đăng ký hôn thú, mang thai ngoài ý muốn, và thậm chí vợ chồng không nơi ở riêng. Do vậy, ngay sau khi chào đời, bé Yagmur được Sở Thanh thiếu niên nhận chuyển giao cho gia đình giám hộ chăm sóc, nhưng người mẹ vẫn giữ quyền thăm nom và thường xuyên đến đón Yagmur về nhà. Tuy nhiên chỉ mấy tháng sau, bé đã tỏ ra sợ hãi, mỗi khi mẹ ruột đến đón. Tới 9 tháng, bé phải nhập viện vì những vết thương ở bụng, ngực và đùi trên. Số vết thương ngày càng nhiều và nặng hơn, sau mỗi lần bé được mẹ đón về. Đứa trẻ không sức phản kháng trở thành nơi trút giận của người mẹ, vì bà ta cho rằng bé là nguyên nhân khiến cuộc sống mình bế tắc, hôn nhân rạn nứt, nghề hộ lý học dở dang, đặc biệt bé rất giống bố. Người mẹ giám hộ phát hiện thương tích ở bé, chất vấn mẹ đẻ, nhưng lại không báo với nhà chức trách. Cả ý kiến của bác sĩ, cô trông trẻ và nhân viên Sở thanh thiếu niên cũng bị người mẹ vô cảm khăng khăng bác bỏ khẳng định họ nhầm lẫn.
Tới 3 tuổi bé đã phản ứng không muốn trở về với mẹ đẻ mỗi khi tới đón, ôm chặt lấy mẹ nuôi. Tới đầu năm 2013, bé Yagmur, bị viêm cấp tuyến tụy đưa vào bệnh viện, Sở Thanh thiếu niên thẩm định, cho rằng, nguyên do bé bị rối loạn tâm lý bởi cùng lúc sống ở 2 gia đình, tốt nhất nên để bé ở cùng với cha mẹ đẻ. Rốt cuộc ngay tại bệnh viện, người mẹ giám hộ phải trao lại quyền chăm sóc con cho bố mẹ đẻ. Mấy tuần tiếp theo Yagmua bị viêm não nguy kịch, bác sỹ nhi khoa nhận thấy người mẹ bàng quan, hờ hững, liền gửi đơn tố cáo người mẹ tội hành hạ trẻ em lên Sở Thanh thiếu niên. Bé lập tức được đưa vào nuôi dưỡng tại nhà bảo vệ trẻ em. Để giúp Melek Y nhận lại con, người mẹ nuôi cũ tự thú có lỗi trong việc để cho bé bị viêm não mặc dù không hề gặp bé. Nhờ đó, từ tháng 8.2013 Melek Y lại được đón con về nuôi. Hung hãn, bất mãn với đời, máu lạnh, không mảy may xót con, người mẹ nhiều lần đánh, đạp, bẻ cổ khiến cơ thể bé đầy vết thâm tím, sẹo, sưng tấy. Ba tuần trước khi qua đời, Yagmur phải gánh chịu những cơn đau triền miên. Rồi tới ngày 17.12.2013, sau khi cãi nhau ẩu đả với chồng, người mẹ dồn tất cả nỗi căm tức chồng xuống đứa trẻ vô tội. Mãi vẫn không hả giận, một ngày sau, bà ta lại lôi con ra, một tay túm cổ, tay còn lại nhằm đầu, bụng, và bất cứ chỗ nào đánh, khiến cơ thể yếu ớt của bé không thể chịu đựng. Mọi cơ quan nội tạng hầu như cùng tổn thương, Yagmur chết tại chỗ. Tiếp đó, người mẹ vô nhân tính, chùi hết máu trên người bé, mặc quần áo ấm cho nó, quẳng nằm ngửa trên sàn nhà, bỏ mặc không gọi ngay cấp cứu. Tới 6 giờ 17 phút, xe cứu thương tới, bác sỹ tiến hành mọi biện pháp cấp cứu, hô hấp nhân tạo, nhưng không cứu nổi bé đã tắt thở từ lúc 5 giờ sáng. Melek Y chỉ nức nở một chút chắc chỉ vì hận đời, rồi bước ra ban công châm thuốc hút. Khám nghiệm tử thi, bác sĩ tìm thấy tổng cộng tới 83 vết thương trên cơ thể Yagmur, chảy máu não, rách gan, tụ máu ở mặt, lưng cùng một vết rách sẵn dưới tay chưa kịp lành. Tòa cắt nghĩa cho bản án tù chung thân bằng hành vi phạm tội ác giết con của Melek Y dã man quá sức tưởng tượng. Đồng thời cảnh báo cách hành xử của các cơ quan công quyền liên quan, thiếu trách nhiện, không thể không liên đới, bỏ bê, quyết định sai và không sửa chữa kịp thời dẫn tới bé bị chết thảm.
Tình mẫu tử thiêng liêng
Ở Đức xảy ra không hiếm vụ giết con. Chỉ trong năm bé Yagmuar chào đời, tháng 8.2010, Lion 19 tháng tuổi sống tại Eilenburg thuộc miền Bắc Sachsen qua đời do bị ngược đãi triền miên. Người mẹ bị kết án 4 năm tù giam. Tháng 7.2010, Anna 9 tuổi tại Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen) được tìm thấy bất tỉnh trong nhà tắm với nhiều vết tụ máu và qua đời trong bệnh viện. Mẹ đỡ đầu bị kết án tù chung thân vì tội giết người. Tháng 3.2010, thi thể Lea 2 tuổi được tìm thấy tại Tirschenreuth. Tòa án Landgericht Weiden tuyên phạt người mẹ 5 năm rưỡi tù giam vì tội ngược đãi và gây thương tích chết người.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá