Người Việt hải ngoại: ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ tại Nhật; Chung nhịp Quốc khánh từ nửa vòng trái đất; Đưa phở bò Nam Định đến châu Âu

"CÙNG VIỆT NAM TIẾN BƯỚC" TẠI NHẬT

Các hoạt động nổi bật gồm đi bộ tập thể trong trang phục truyền thống, giao lưu chụp ảnh cùng cộng đồng nhiếp ảnh và đồng diễn flashmob “Tôi Yêu Việt Nam 2025.”

Chiều 31/8, tại Công viên Ueno, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức sự kiện giao lưu kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hưởng ứng Chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới."

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 người, bao gồm du học sinh, lao động, gia đình Việt Nam cùng bạn bè Nhật Bản yêu văn hóa Việt.

Các hoạt động nổi bật gồm đi bộ tập thể trong trang phục truyền thống, giao lưu chụp ảnh cùng cộng đồng nhiếp ảnh và đồng diễn flashmob “Tôi Yêu Việt Nam 2025.”

Theo chị Đỗ Khánh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU), buổi diễu hành tại Công viên Ueno là một trong những hoạt động được cộng đồng chuẩn bị trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Do bà con xa quê tại Nhật Bản không có điều kiện trực tiếp tham dự các chương trình kỷ niệm Quốc khánh trong nước, nên Ban tổ chức mong muốn tạo ra một dịp để cộng đồng gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ niềm vui và tinh thần tự hào dân tộc.

Chị Đỗ Khánh Hân cho biết ban đầu chương trình chỉ dự kiến quy mô khoảng 50-60 người, nhưng lượng đăng ký bất ngờ tăng cao lên đến hơn 150 người, vượt xa dự tính.

Theo chị, sự kiện hôm nay không chỉ là một buổi đi bộ, chụp ảnh đơn thuần, mà còn trở thành dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật cùng gắn kết, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm hân hoan của Đại lễ đến đông đảo bà con, cũng như bạn bè Nhật Bản.

Ông Kenichi Saito, một người Nhật Bản yêu quý Việt Nam, cho biết ông biết đến sự kiện mừng Quốc khánh 2/9 do cộng đồng người Việt tại Nhật tổ chức và đã tham gia với mong muốn chia sẻ niềm vui.

Ông cho biết hằng năm có nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, điều này rất có ích cho xã hội Nhật, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục duy trì hợp tác và phát triển.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, ông Kenichi Saito cho rằng Việt Nam gần đây đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc và có sự trao đổi tích cực với Nhật Bản.

Ông nhận định đây là một bầu không khí rất thân thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng điều này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Sự kiện, do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU) tổ chức, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Nhật Bản.

CHUNG NHỊP QUỐC KHÁNH TỪ NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT TẠI MỸ

Không chỉ theo dõi lễ diễu binh qua màn hình TV, kiều bào Việt tại Mỹ còn tự tay làm cờ đỏ sao vàng, cùng nhau ôn lại ký ức thiêng liêng và gửi trọn niềm tin yêu, tự hào về một Việt Nam hùng cường.

Sáng 2/9, Hà Nội bừng lên trong sắc đỏ của cờ hoa. Từ những con phố nhỏ đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi từng ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc, khắp nơi đều rộn ràng trong không khí trọng đại. Tiếng trống, tiếng nhạc quân hành vang vọng, từng đoàn quân trong trang phục chỉnh tề bước đều qua khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.

Cùng thời khắc ấy, cách quê hương nửa vòng trái đất, trong một căn hộ ấm cúng ở ngay sát thủ đô Washington (Mỹ), các gia đình trong “Xóm người Việt ở Arlington” cùng tụ họp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh màn hình TV lớn là những lá cờ đỏ sao vàng được làm thủ công, như một lời nhắc nhở rằng đây không chỉ là buổi gặp gỡ đơn thuần, mà còn là dịp gắn kết tâm hồn xa xứ với Tổ quốc, cùng nhau ôn lại những cảm xúc thiêng liêng.

Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, các thành viên trong xóm đã chia nhau tới các siêu thị để tìm mua giấy màu đỏ, màu vàng để về tự tay cắt và dán thành những lá cờ Tổ quốc.

Các thành viên trong nhóm chia sẻ họ đã rất hào hứng và phấn khởi vì được tự tay làm những lá cờ Tổ quốc đúng dịp Quốc khánh. Gia đình chủ nhà đã chuẩn bị một góc Việt Nam gồm những lá cờ đỏ sao vàng tự làm, sách báo về Bác Hồ và quê hương đất nước và quan hệ Việt-Mỹ.

Là một người con của cựu chiến binh và từng có thời gian sống trong doanh trại quân đội, anh Lê Thùy Dương luôn thấy xúc động và tự hào khi được xem những người chiến sỹ diễu binh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Washington, anh Lê Thùy Dương cho biết khi cùng với các bạn bè, đồng nghiệp chứng kiến lễ diễu binh trên truyền hình, anh cảm thấy rất tự hào là người Việt và luôn nhắc nhở mình là một sợi dây kết nối giữa hai quốc gia, hai đất nước Mỹ và Việt Nam.

Anh Lê Thùy Dương bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển, sớm trở thành một trong những nước công nghiệp phát triển và trở thành một trong những đối tác quan trọng của các quốc gia trên thế giới, đạt được thành công trong "kỷ nguyên vươn mình."

Khi tiếng Quốc ca vang lên qua màn hình, cả căn phòng bỗng chốc lặng đi. Trong ánh mắt họ là sự xúc động xen lẫn tự hào. Hình ảnh lá cờ trên màn hình hòa quyện cùng lá cờ tự làm như kết nối hai nửa không gian thành một.

Chị Vũ Tuyết Anh, hiện đang làm việc tại quận Fairfax thuộc tiểu bang Virginia (Mỹ) tâm sự: “Chúng tôi, những người con xa xứ quây quần cùng nhau. Ở đây, chúng tôi cùng nhau hướng về Quảng trường Ba Đình... với một lòng tự hào dân tộc, chúng tôi luôn mang trong tim tình yêu với đất Việt và luôn luôn có hai tiếng thiêng liêng Việt Nam ở trong tim.”

Chị Vũ Tuyết Anh bày tỏ tin tưởng đất nước Việt Nam với tinh thần đoàn kết dân tộc sẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới để sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Chị cũng gửi lời chúc cho tất cả đồng bào Việt Nam dù ở nơi đâu cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe, cùng nhau được xem và được tham dự buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh trang nghiêm với niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ người lớn, những bạn trẻ cũng háo hức đón xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nguyễn Duy Minh, sinh viên Đại học George Mason chuyên ngành phân tích kinh doanh, không giấu nổi sự xúc động khi được cùng gia đình ngồi quây quần hướng về Quốc khánh Việt Nam.

Nguyễn Duy Minh cho biết từ tối hôm trước, em đã cùng gia đình tự tay làm những lá cờ đỏ sao vàng để hôm nay mọi người cùng quây quần bên nhau. Ngoài xúc động, Duy Minh còn cảm thấy rất tự hào khi được làm một người con Việt Nam, cùng gia đình, hướng về quê hương, đất nước.

Những lời bộc bạch chân thành, giản dị của các thành viên “Xóm người Việt ở Arlington” làm nổi bật tình cảm sâu nặng với quê hương. Ai cũng muốn gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện trọng đại ở Việt Nam, mà còn là sợi dây kết nối tình cảm, để cộng đồng người Việt xa quê cảm thấy mình vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc trong nhịp đập tự hào chung.

ĐƯA PHỞ BÒ NAM ĐỊNH ĐẾN CHÂU ÂU XÂY ĐẾ CHẾ NHÀ HÀNG VIỆT TRIỆU ĐÔ

Cặp bài trùng - Trần Quốc Thắng và Lucia Thảo Hương - đã đưa đặc sản phở bò quê nhà làm nên thương hiệu Việt nổi tiếng ở Slovakia.

Lập nghiệp nơi xứ người gần 30 năm, anh Trần Quốc Thắng (50 tuổi) vẫn muốn giữ hương vị thân quen của quê hương hiện hữu trong nếp sống hiện tại của mình. Còn cô em họ của anh, Lucia Thảo Hương Simekova (tên tiếng Việt là Vũ Thảo Hương, 32 tuổi), dù sinh ra và lớn lên ở Slovakia, luôn nhớ về cội nguồn.

Chị Lucia Thảo Hương đã ngỏ lời cùng anh Quốc Thắng để mang những bát phở của quê hương tới châu Âu, giới thiệu với bạn bè quốc tế. Chị đảm nhận vai trò truyền thông và chiến lược còn anh Thắng quản lý nhân sự và giám sát chất lượng món ăn tại chuỗi nhà hàng PHOCKAREN (Ngôi nhà của Phở) ra mắt năm 2017. Chỉ sau hai năm, hệ thống đã đạt doanh thu 3,4 triệu USD, đến nay có 20 nhà hàng khắp Slovakia.

Nhờ màn kết hợp ăn ý này, năm 2020, chị Lucia Thảo Hương đã trở thành người Việt đầu tiên được Forbes Slovakia vinh danh trong danh sách 30 Under 30 vào năm 2020.

Những nỗ lực của cặp “bài trùng” anh em họ này cũng nhận được sự đánh giá cao của chính quyền nước sở tại. Anh Thắng và chị Lucia Thảo Hương đã có một cuộc trò chuyện thân mật với Báo Lao Động để chia sẻ về hành trình lập nghiệp nơi đất khách.

“Khắc cốt ghi tâm” nét Việt

Vì sao anh chị quyết định mang phở tới Slovakia?

- Anh Quốc Thắng: Tôi sang châu Âu làm việc từ những năm 1996, không ngại làm nhiều công việc và cuối cùng bén duyên với nấu ăn. Tôi từng làm bếp ở nhiều nơi như Đức, Áo, Thuỵ Sĩ... và cuối cùng nhận lời của Hương, thu xếp tất cả để chuyển về Slovakia với mong muốn lan tỏa văn hóa Việt. Năm 2016, những nhà hàng Việt mở ra gần như đều đề bảng hiệu giới thiệu món ăn của Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc...

Chị Lucia Thảo Hương: Việt Nam luôn là “mảnh ghép” hoàn thiện con người tôi. Bữa cơm mỗi ngày của tôi đều có món Việt. Ẩm thực Việt đối với tôi không chỉ là đồ ăn, mà còn là một kỷ niệm, một cảm xúc và một sợi dây kết nối với quê hương.

Việc kinh doanh ẩm thực Việt không chỉ đơn thuần theo xu hướng hay chiếm lĩnh thị trường bởi tôi muốn tạo ra điều gì đó có ý nghĩa để chia sẻ văn hóa của mình, không chỉ với người dân Slovakia mà còn với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Hơn hết, tôi muốn chứng minh bản sắc Việt Nam có chỗ đứng trong xã hội châu Âu.

Lợi thế của anh chị là gì khi quyết định cùng bắt tay vào dự án này?

- Anh Quốc Thắng: Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ rất đảm đang và bố nấu ăn rất ngon, sau đó các anh trai đã nối nghiệp bố mở quán ăn. Dường như tình yêu phở và tay nghề nấu ăn của tôi cũng xuất phát từ đó. Ban đầu, tôi định mang cả sushi của nước bạn vào thực đơn của nhà mình nhưng Hương nói chỉ muốn bán những món ăn thuần Việt.

Dù sinh ra ở châu Âu, lúc nào Hương cũng hướng về Việt Nam. Hơn nữa, đây là một cô gái trẻ có tài về mảng truyền thông và ngoại giao. Việc kinh doanh của anh em chúng tôi phát triển khá “hợp thời”.

Chị Lucia Thảo Hương: Lợi thế lớn nhất là tôi không làm một mình khi được anh Thắng - linh hồn của căn bếp - đồng hành với kiến thức sâu rộng về ẩm thực Việt, tinh thần kỷ luật và sự tận tâm đáng nể.

Đồng tâm hiệp lực với khát khao quảng bá ẩm thực Việt

Ngay cả khi có tư duy kinh doanh sắc bén, anh chị chắc hẳn phải đối mặt với những thử thách “không tên” khó lường trước?

- Chị Lucia Thảo Hương: Dù sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, tôi không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Hệ thống hành chính tại Slovakia yêu cầu nhiều thủ tục, giấy tờ và việc tìm nhân sự giỏi, có tâm trong ngành F&B không hề dễ. Có lúc tôi thấy áp lực, mệt mỏi, mất ngủ vì phải xử lý đủ loại công việc: Tài chính, pháp lý, hậu cần và vẫn phải là một người mẹ, người phụ nữ trong gia đình.

Anh Quốc Thắng: Thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ, nguyên liệu tăng giá gấp gần 2 - 3 lần nhưng lại khan hiếm. Thời điểm nhận lệnh phong tỏa, chúng tôi bị buộc phải đóng cửa và gần 100 nhân công khi ấy của nhà hàng cũng “mất việc”. Vì không đành lòng nhìn dòng tiền chảy một cách lãng phí nên chúng tôi đã nghĩ tới việc mua ô tô để đi giao hàng tận nơi cho khách hàng. Khó khăn không khi nào hết cả, điều quan trọng là chúng tôi đồng lòng tháo gỡ.

Chị Lucia Thảo Hương: Một giai đoạn khó khăn nữa là sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, kéo theo giá năng lượng, nguyên liệu, và lạm phát tăng mạnh. Chúng tôi buộc phải xem lại toàn bộ cấu trúc tài chính, thương lượng lại hợp đồng và tính toán từng chi phí để duy trì hoạt động.

Ngoài những áp lực “hậu trường” đó, nỗi lo lớn nhất của người khởi nghiệp là không có khách dường như lại không đúng với câu chuyện của anh chị?

- Chị Lucia Thảo Hương: Trước khi mở nhà hàng, chúng tôi đã thử nghiệm tại một lễ hội âm nhạc địa phương, với một gian hàng rất nhỏ, thực đơn không nhiều món và đội ngũ chỉ 6 người. Tuy nhiên, kết quả khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ: Khách xếp hàng dài, nhiều người chờ hơn một tiếng, và đã bán sạch hoàn toàn. Từ ngày hôm ấy, chúng tôi biết rằng mình sẽ làm được.

Anh Quốc Thắng: Anh em chúng tôi bắt tay vào làm với ước tính quán phở này sẽ bán được khoảng 100 suất ăn/ngày, lãi 3.000 - 5.000 euro/tháng. Với kế hoạch như vậy, bếp ăn của chúng tôi khá nhỏ. Ấy vậy, sau 6 tháng mở nhà hàng, bất ngờ được người dân địa phương đón nhận, chúng tôi buộc phải đóng cửa một tháng để... mở rộng bếp ăn.

Đồng thời, chúng tôi cũng ngồi lại với nhau để bàn những phương án phát triển dài hạn. Hiện tại, vì muốn phát triển mô hình nhà hàng chuyên nghiệp và nâng tầm món Việt nên chúng tôi đã tuyển dụng quản lý người nước ngoài.

Vậy thực khách đã đón nhận những bát phở đầu tiên của anh chị như thế nào?

- Chị Lucia Thảo Hương: Khách hàng Slovakia khen ẩm thực Việt tươi ngon, nhẹ bụng, nguyên liệu sạch, nhiều rau xanh và rất phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay tại châu Âu. Món được yêu thích nhất chắc chắn là phở bò vì sở hữu nước dùng đậm đà, thơm mùi thảo mộc. Nhiều người còn nói họ “nghiện” nước phở, vì hương vị đặc biệt không thể tìm thấy ở nơi khác. Thực khách cũng yêu thích bún chả, gỏi cuốn và bún bò Huế.

Anh Quốc Thắng: Ngoại trừ thịt bò và rau thơm phải nhập tươi sống từ các nước châu Âu lân cận, các nguyên liệu như bánh phở hay những gia vị không thể thiếu là quế, hồi, thảo quả đều được vận chuyển từ Việt Nam sang. Tôi muốn giữ trọn vẹn hương vị bát phở bò Nam Định ở Slovakia.

Trước đây, ở thực đơn cũ, các vị khách Tây cũng rất thích món phở xào của chúng tôi. Bánh phở được xào lên, thêm nửa quả cà chua, cho rau cần, rau ngổ, mùi tàu vào đảo đều và múc ra bát tưới thêm nước phở. Tuy nhiên, vì để phục vụ thực khách tốt nhất trong thời gian có hạn nên chúng tôi hiện chỉ bán phở bò trụng chín ở 4 nhà hàng chính và 5 nhà hàng nhượng quyền.

Anh chị có kế hoạch gì trong việc quảng bá ẩm thực Việt tại châu Âu sắp tới?

- Chị Lucia Thảo Hương: Tôi tin rằng ẩm thực Việt còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá tại châu Âu, và tôi muốn góp phần đưa nó đến gần hơn với mọi người. Tuy nhiên, trọng tâm hiện tại của chúng tôi là tái đầu tư nội bộ: Xây dựng đội ngũ vững chắc, chuẩn hóa hệ thống, đầu tư vào công nghệ, hạ tầng số.

Với tôi, sự phát triển không chỉ là mở rộng quy mô mà là làm mọi thứ một cách chỉn chu, có mục đích và luôn trung thành với giá trị cốt lõi.

Ngoài phạm vi nhà hàng, chúng tôi thường xuyên tham gia các hội chợ, lễ hội âm nhạc để tiếp cận được nhiều nhóm khách mới. Một trong những dấu ấn lớn nhất là Ngày Việt Nam tại Slovakia vào năm 2024 đã thu hút hơn 10.000 người tham dự - một minh chứng rõ ràng rằng, người dân Slovakia đã và đang dành tình cảm cho văn hóa Việt.

Anh Quốc Thắng: Ngoài ngôi nhà chung của anh em chúng tôi, cá nhân tôi cũng là một trong những thành viên tích cực của nhóm We Love Phở (Chúng tôi yêu Phở). Chúng tôi đơn giản là những người con Việt Nam sống tại châu Âu ôm khát khao đưa món ăn “quốc hồn quốc túy” của quê hương ra “biển lớn”.

Hy vọng với những nỗ lực không chỉ của tôi, của Hương hay những đồng bào khác đang xa xứ, món phở của Việt Nam sẽ luôn để lại những dấu ấn khó quên trong lòng bạn bè quốc tế.

Cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện!

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang