Người Việt hải ngoại: Tết gắn kết tuổi trẻ; Phật tử ở Nhật hỗ trợ vùng động đất; Kết án kẻ nhồi nhét cô gái vượt biên vào Anh

Tết Việt gắn kết tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia

Đối với các bạn lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Hoàng gia Campuchia, Tết Giáp Thìn 2024 còn là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam, gửi gắm thông điệp đoàn kết và góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tết là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của người Việt Nam trong năm. Tết cũng là sự khởi động của một chu kỳ mới, một khởi đầu mới, nên luôn được gửi gắm nhiều ước mong.

Đại học Hoàng gia Campuchia (RUPP)- nơi đang đào tạo hàng trăm sinh viên quốc tế Việt Nam và Lào, cùng hàng ngàn sinh viên Campuchia. Những ngày cuối cùng của năm Quý Mão - 2023, các sinh viên Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng năm Giáp Thìn - 2024. Cả khuôn viên ký túc xá sinh viên quốc tế tấp nập người ra vào, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, tươi vui và đầy ấm áp đúng với tinh thần của Tết Nguyên đán Việt Nam.

Từ sáng sớm, sinh viên của cả ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã tụ họp đông đủ. Ai cũng háo hức cho các hoạt động trải nghiệm đón “Tết Việt Nam”.

Vừa trang trí sân khấu bằng những cành hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ,… em Nguyễn Minh Hoàn, trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia chia sẻ: “Tết ở mỗi đất nước đều đặc biệt ý nghĩa. Em rất vui và cảm thấy tự hào khi được giới thiệu với các bạn sinh viên của nước bạn về Tết truyền thống của Việt Nam. Em tin rằng các bạn sẽ rất vui thích khi được biết và làm quen với văn hóa đón Tết độc đáo của người Việt Nam. Em cũng rất vui khi được giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới các bạn Lào và Campuchia.”

Mỗi người mỗi việc, tất cả tạo nên một không khí tươi vui, nhộn nhịp và ấm cúng như một gia đình người Việt mỗi khi Tết đến xuân về.

Em Leu Ponlek, sinh viên Campuchia vừa gắn những bao lì xì lên cành hoa Mai, hoa Đào vừa chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia chuẩn bị đón Tết với các bạn sinh viên Việt Nam. Tết của người Campuchia và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng nhau: gói bánh chưng, tặng bao lì xì cho trẻ nhỏ…”.

Dưới mái nhà chung ký túc xá, trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, những tiếng nói cười đều xoay quanh chủ đề “Tết Việt”, có chút bỡ ngỡ và vụng về khi lần đầu tham gia bày mâm ngũ quả cùng các bạn sinh viên Việt Nam, em Thanalak Phanla, lưu học sinh Lào hào hứng chia sẻ: “Lần đầu được tham gia chuẩn bị Tết cùng các bạn Việt Nam, em rất thích. Lúc đầu nhìn các bạn Việt Nam làm mẫu, em cứ nghĩ mình sẽ không thể làm được. Nhưng không ngờ em đã thành công. Em nghĩ đây sẽ là kỷ niệm về Tết Việt mà em sẽ không thể nào quên”.

Các hoạt động trải nghiệm Tết Việt diễn ra trong tiếng cười nói, sự vui nhộn và hào hứng của các bạn trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia. Trong khoảnh khắc các bạn cùng nhau thưởng thức hương vị Tết Việt, dường như mọi khoảng cách về biên giới hay ngôn ngữ giữa ba nước đều được xóa nhòa, chỉ còn lại tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm vui và sự háo hức chờ đón Tết.

Hòa chung không khí đón tết Việt, thầy giáo Penn Rany, Trưởng phòng Công tác sinh viên quốc tế, Bộ Giáo dục Campuchia chia sẻ: Các bộ, ngành của Campuchia luôn tạo điều kiện tốt nhất để các bạn sinh viên, du học sinh nước ngoài đang học tập dưới mái trường Đại học Hoàng gia Campuchia có thể chia sẻ về văn hóa của nước mình với các bạn sinh viên khác.

Trong các dịp Tết Lào, Tết Việt và Campuchia, Bộ Giáo dục và nhà trường luôn tạo điều kiện cho các em tổ chức các hoạt động vui chơi truyền thống văn hóa của nước mình. Đây là dịp lễ đặc biệt của dân tộc, đây cũng là dịp để các sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia có thể cùng nhau đắm mình trong không gian văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam. Thông qua đó, các du học sinh Lào, Campuchia sẽ trở thành cầu nối truyền đi thông điệp tích cực và quảng bá văn hóa Việt Nam đến với các bạn sinh viên quốc tế khác, từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa ba nước.

“Chương trình đón Tết này được tổ chức hàng năm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các nước với nhau. Vào những ngày này, khung cảnh nơi đây tươi đẹp hơn. Nhân dịp năm mới, chúc tất cả mọi người thành công và sức khỏe,…”.

Có thể thấy rằng, các bạn sinh viên Việt Nam đã mang những giá trị truyền thống, đầm ấm và ý nghĩa của ngày Tết Việt Nam đến với tuổi trẻ Lào và Campuchia một cách sinh động và gần gũi. Qua những hoạt động này, tuổi trẻ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau hơn, như khẳng định của em Thanalak Phanla, lưu học sinh Lào “Những kỷ niệm này sẽ được khắc ghi mãi mãi ”.

Đoàn tăng ni, phật tử Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ nạn nhân vùng động đất

Từ ngày 15-17/1, Đoàn tăng ni, phật tử Việt Nam tại Nhật Bản do sư cô Thích Tâm Trí dẫn đầu đã có chuyến thiện nguyện cứu trợ tới bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa nơi xảy ra động đất, sóng thần ngày đầu năm nay.

Đoàn đã đến, gặp gỡ và thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà cho các thực tập sinh Việt Nam tại trung tâm đào tạo của nghiệp đoàn Asisto Bussiness tại thành phố Hakui; ký túc xá của công ty Sugiyo tại thành phố Nanao; Trung tâm lánh nạn Sunlife; Trung tâm đào tạo huấn luyện thực tập sinh ở thành phố Kanazawa.

Ngoài ra, đoàn đã đến toà thị chính thành phố thăm và làm việc với Thị trưởng, nghị viên trưởng thành phố Nanao, thị trưởng TP Wajima. Đoàn còn phát mì udon, tặng 14 thùng quýt, trái cây cho các cụ già người Nhật Bản đang lánh nạn tạm thời.

Được biết, tổng giá trị cả tiền mặt và đồ cứu trợ là hơn 300 vạn Yên (tương đương 600 triệu VNĐ).

Sư cô Thích Tâm Trí cho biết, trong những địa điểm đoàn đến thăm, sư cô đã nghe được những tâm sự của các thực tập sinh người Việt khi vừa trải qua động đất tại đây.

Sư cô chia sẻ: “Trong những ngày mưa tuyết lạnh lẽo thấu xương này, chứng kiến mọi thứ nơi đây, chúng tôi mới hiểu được rằng, người dân Nhật Bản cam chịu và cố gắng nhường nào. Họ sẽ không để lại ai phía sau, sáng trưa tối tại các điểm lánh nạn đều được phát đồ ăn thức uống đầy đủ.

Và khi thấy các em thực tập sinh Việt Nam đều được an toàn và có nơi ở tạm thời, và được nghiệp đoàn chăm sóc chu đáo, chúng tôi cũng phần nào an tâm hơn”.

Cùng đi trong đoàn lần này còn có ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA).

Ông Ba cho biết: "Ngay sau khi xảy ra động đất, FAVIJA đã phát động quyên góp ủng hộ bà con người Việt bị ảnh hưởng của động đất.

Trong lúc khó khăn càng thấy người Việt ta cho dù ở bất cứ nơi đâu đều phát huy tinh thần tương tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Là người trực tiếp tới vùng tâm chấn của động đất mới thực sự thấy xót thương và càng khâm phục sự kiên cường của người Nhật Bản".

Anh phạt tù người nhồi cô gái Việt vào khoang kín ô tô để vượt biên

Jozef Balog, người Slovakia, bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù sau khi bị phát hiện giấu một cô gái Việt trong ô tô để vượt biên trái phép vào Vương quốc Anh.

Tháng 6/2022, Balog bị giữ lại ở khu vực kiểm soát biên giới của Anh tại miền bắc nước Pháp, sau đó khai rằng mình vừa đi thăm họ hàng ở Slovakia và đang trên đường trở về nhà tại thành phố Manchester.

Nhưng qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ Việt Nam được giấu bên trong khoang ẩn náu tự chế trong ô tô của Balog.

Theo BBC, lực lượng biên phòng nảy sinh nghi ngờ khi nhận thấy tấm thảm tại chỗ để chân của hành khách nhô về phía trước hơn bình thường. Tháo hộp đựng găng tay, cảnh sát phát hiện người phụ nữ.

"Vụ việc chấn động này cho thấy sự nhẫn tâm của những kẻ tội phạm đối với tính mạng và sự an toàn của những người dễ bị tổn thương", ông Steve Blackwell, Phó Cục trưởng Điều tra tội phạm và tài chính, Bộ Nội vụ Anh, chia sẻ, theo thông cáo của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam.

"Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng những người tìm cách vi phạm quy định về nhập cảnh vào Anh sẽ bị bắt và đưa ra công lý", ông Blackwell nói.

Balog, ngụ tại đường Constable, thành phố Manchester, đã nhận tội tại phiên tòa trước đó vào tháng 6/2022.

Nguồn: VOV; Báo Quốc Tế; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang