Người Việt hải ngoại: Gặp mặt đầu xuân ở TQ; Nữ ca sĩ ở Mỹ 50 năm; Huy MC tuổi 56 ở Mỹ; Chàng kỹ sư nhặt đồ cũ ở Nhật

NGƯỜI VIỆT TẠI TRUNG QUỐC GẶP MẶT ĐÓN XUÂN TRONG KHÔNG KHÍ ĐẦM ẤM, VUI TƯƠI

(Ảnh minh họa).

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và bà con đã dành cho nhau lời chúc tốt đẹp, cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ và những món ăn truyền thống dân tộc mừng Xuân mới Giáp Thìn.

Nhân dịp trước thềm Xuân mới Giáp Thìn, ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật đại diện Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thắm đượm không khí đón Xuân đầm ấm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhiệt liệt chào mừng đông đảo bà con Việt Kiều, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tham dự hoạt động do Đại sứ quán tổ chức.

Đại sứ Phạm Sao Mai đã thông báo những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước, những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là những thành quả thực chất và phong phú đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm 2023.

Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam; cho rằng việc phát huy nguồn lực Kiều bào - nhất là nguồn lực trí thức, là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Đại sứ nhấn mạnh, thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn quan tâm, coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phân công cán bộ chuyên trách công tác cộng đồng và bảo hộ công dân để hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc hỗ trợ để bà con có đầy đủ địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi với sở tại.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán luôn tạo điều kiện để Cộng đồng người Việt tại Trung Quốc học tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ cũng như tấm lòng hướng về quê hương của Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ bày tỏ mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối thúc đẩy Quan hệ Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Trong không khí đầm ấm, vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và bà con đã dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ và những món ăn truyền thống dân tộc mừng Xuân mới Giáp Thìn./.

Nữ ca sĩ Việt ở Mỹ hơn 50 năm: Được chồng Tây cầu hôn nhờ 1 bài hát, qua Mỹ phải làm bưng bê phục vụ

"Ngoài làm đẹp, tôi còn đi làm bưng bê phục vụ tại quán bar nhỏ" – Carol Kim chia sẻ.

Carol Kim được biết đến là một danh ca nổi tiếng với chất giọng nội lực, khỏe khoắn, chuyên trị các dòng nhạc Mỹ như soul, funk, r&b…

Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, danh ca Carol Kim đã chia sẻ về chuyện tình duyên của mình với người chồng đầu tiên.

Chồng đầu của tôi là người Mỹ, lấy nhau xong ông ấy đưa tôi sang Mỹ luôn

Tôi ở Mỹ tính đến nay là hơn 50 năm rồi. Tôi qua Mỹ do cơ duyên kết hôn cùng người chồng đầu tiên. Chồng đầu của tôi là người Mỹ, lấy nhau xong ông ấy đưa tôi sang Mỹ luôn.

Ông ấy thích tôi vì ông ấy từng sống ở Việt Nam và nói tiếng Việt rất giỏi. Ông ấy mê tôi từ một bài hát của Trịnh Công Sơn. Hồi xưa tôi ít hát nhạc Việt lắm, chủ yếu hát nhạc ngoại, chỉ thi thoảng mới được hát nhạc Việt.

Thành ra ông ấy nghe tôi hát nhạc Việt thích quá mới theo đuổi một thời gian ngắn rồi cầu hôn. Ông ấy theo đuổi tôi cũng không lâu vì tính tôi cái gì lâu quá dễ bị nhàm chán. Tôi đồng ý ông ấy vì ông ấy cũng đẹp trai lắm. Hơn nữa, khi ấy tôi cũng ngoài 30 tuổi rồi, không lấy chồng thì ế.

Với lại, tôi cũng ôm ấp giấc mơ xuất ngoại để được đi đây đi đó học hỏi người ta, nhất là với nghề ca hát của tôi.

Cuộc đời tôi may mắn mọi thứ, chỉ có tình duyên là lận đận. Lấy chồng đầu tiên xong sang Mỹ thì chúng tôi chia tay. Tính tôi không gì không vượt qua được nên chia tay chồng tôi cũng không quá buồn, lướt qua được luôn.

Tôi vừa cất giọng lên là khán giả phải trầm trồ, tiền típ nhiều vô cùng

Sau khi chia tay chồng đầu, tôi đi học làm đẹp, tóc tai, trang điểm, móng. Tôi không đi hát vì thời điểm đó cộng đồng người Việt ở Mỹ chưa nhiều, tôi lại sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh là Chicago, mùa đông là mưa gió bão bùng, tuyết ngập kinh khủng.

Ngoài làm đẹp, tôi còn đi làm bưng bê phục vụ tại quán bar nhỏ. Lúc đó tôi còn trẻ, đẹp lắm, tóc dài nên được nhận vào ngay. Ông chủ hỏi tôi trước làm gì thì tôi bảo làm ca sĩ.

Trong lúc phục vụ bàn, tôi thấy có một ca sĩ Mỹ lên hát đúng dòng nhạc tôi hay hát nên thèm lắm, thèm chảy nước miếng, muốn xin lên để hát. Ông chủ biết được nên hỏi tôi có muốn lên hát không.

Ban đầu người quản lý không cho tôi lên hát, nhưng hôm đó bà ca sĩ kia bị bệnh không hát được nên tôi được cho lên hát thế. Tôi mừng lắm dù chỉ được hái có một hai bài.

Tôi vừa cất giọng lên là khán giả phải trầm trồ, tiền típ nhiều vô cùng. Tôi nghĩ mình được chọn vì tôi khi ấy rất đẹp, lại đẹp theo kiểu châu Á, khác với sắc đẹp tóc vàng mắt xanh kiểu phương Tây, nên gây ấn tượng với khán giả Mỹ.

Tôi lên sân khấu còn hát được nhạc country, dòng nhạc riêng của người Mỹ nên họ càng thích. Nhưng tôi vẫn khoái nghề bưng bê phục vụ rượu vì được tiền típ nhiều, khách típ tiền tôi nhiều lắm.

Cuộc sống ở tuổi 56 của Huy MC

(Ảnh minh họa).

Tay trống Huy MC cho biết anh hiện có cuộc sống bình lặng, yên ấm bên vợ và hai con trai ở Mỹ, chưa nghĩ tới việc đi hát lại.

Đầu năm 2024, Huy MC có cuộc hội ngộ hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Lê Tuấn Anh, cựu người mẫu Minh Anh và một số bạn bè ở Mỹ. Tay trống nổi tiếng từ thập niên 1990 cho biết hiện anh không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng vẫn giữ mối quan hệ với những người bạn, đồng nghiệp trong làng giải trí.

"Mỗi lần Hà Kiều Anh sang Mỹ, cô ấy đều gọi cho tôi. Hôm trước tôi đến nhà Hà Kiều Anh ăn trưa tình cờ được gặp nhiều anh chị em nghệ sĩ ở đó, cảm giác vui lắm", Huy MC nói.

Nam ca sĩ cho hay anh hiện có cuộc sống ổn định bên vợ con ở bang California, Mỹ. Huy MC và bà xã là người Mỹ gốc Việt kết hôn hơn 10 năm, có chung hai con trai, bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ 10 tuổi. Ca sĩ cho biết anh đã thay đổi nhiều sau những biến cố, thăng trầm.

"Bây giờ, tôi có thể làm những việc mà trước đây lúc còn ở Việt Nam chưa từng làm như chăm sóc con nhỏ, lo nội trợ, nấu ăn. Cuộc sống ở Mỹ và lần kết hôn thứ hai khiến tôi trở nên khác hoàn toàn. Có thể lúc đầu đó là điều cần thiết để thích nghi và tồn tại nhưng giờ mọi thứ thành thói quen, phong cách sống của tôi", Huy MC cho biết.

Ca sĩ tiết lộ vợ anh tên Bảo Quyên, là công chức làm việc cho chính phủ Mỹ. "Vợ tôi 50 tuổi, sang Mỹ từ nhỏ nhưng vẫn nói được tiếng Việt, mang cốt cách người Việt. Cô ấy không giỏi nữ công gia chánh nhưng bù lại rất quyết đoán và có trách nhiệm. Bà xã sống tình cảm, yêu thương chồng con", Huy MC nói.

Sau một lần đổ vỡ, ca sĩ cảm thấy may mắn bởi cuộc hôn nhân thứ hai của anh khá êm đềm. "Vợ chồng tôi ít mâu thuẫn vì luôn tôn trọng công việc của nhau và phân công mọi thứ trong gia đình hợp lý, đúng kiểu Mỹ", Huy MC cho biết.

Theo ca sĩ, ở độ tuổi U60 anh xác định được điều gì là quan trọng nhất và cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Sau nhiều năm ly hôn, Huy MC và vợ cũ Thu Phương xem nhau như bạn bè, cùng quan tâm đến các con chung. Ca sĩ cho biết hai con lớn thường xuyên sang nhà anh chơi, xem vợ anh như mẹ. Con đầu của Huy MC đã 30 tuổi, thỉnh thoảng giúp bố làm công việc về âm thanh. "Tôi thấy may mắn vì các con gần gũi gia đình mới của bố và yêu thương các em", Huy MC nói.

Về đam mê nghệ thuật, Huy MC cho biết do hai con còn nhỏ nên anh tập trung quán xuyến gia đình, chăm sóc bọn trẻ, ít nhận show ở xa. Theo ca sĩ, anh có ban nhạc và một dàn âm thanh nhỏ, đủ chơi ở các sự kiện gần nhà. Thỉnh thoảng, Huy MC hợp tác với một số anh em nghệ sĩ làm các sản phẩm, chương trình ca nhạc.

"Thời điểm cuối năm tôi bận hơn bình thường vì nhiều sự kiện. Hiện tôi cộng tác phụ trách âm thanh cho một tụ điểm chuyên tổ chức sự kiện, mời các ca sĩ từ Việt Nam và nghệ sĩ hải ngoại diễn. Tôi chưa nghĩ tới việc trở lại sân khấu ca nhạc vì không có thời gian tập trung vào đó. Vợ làm hành chính nên hầu hết việc nhà và chăm con do tôi quán xuyến. Tôi chỉ đỡ bận vào buổi tối và cuối tuần để làm các công việc liên quan tới âm nhạc. Có thể sau này các con lớn hơn, tôi sẽ nghĩ lại nhưng nếu tôi tái xuất với vai trò ca sĩ thì cũng chỉ để ôn ký ức với đồng nghiệp thôi", Huy MC nói.

Nói về lịch trình mỗi ngày ở Mỹ, giọng ca 6X tiết lộ buổi sáng anh thường dậy sớm uống cà phê, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho hai con trai và đưa chúng đi học. Trong khi các con ở trường còn vợ tới công sở, Huy MC làm việc nhà, dành thời gian cho bản thân, lên mạng xã hội cập nhật tình hình của gia đình, bạn bè tại Việt Nam. Chiều anh đón con về, chuẩn bị cơm nước và kèm con học bài.

"Công việc của vợ tôi đòi hỏi cô ấy phải chuẩn chỉnh giờ giấc, rất vất vả, không có nhiều thời gian cho bản thân hay gia đình. Dù vậy, Quyên luôn tranh thủ chăm sóc, chơi đùa với các con khi có thể", Huy MC nói.

Ca sĩ cho biết anh thỉnh thoảng đưa vợ con về Việt Nam thăm người thân, tranh thủ tụ họp các nghệ sĩ như Quốc Trung, gia đình Mỹ Linh - Anh Quân, Huy Tuấn, Đức Trí, Hồng Nhung, Thanh Lam... Lần gần nhất Huy MC cùng vợ con về nước là cuối năm 2022.

Huy MC sinh năm 1968 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng những năm 1990 khi bắt cặp cùng Thu Phương, trở thành đôi song ca ăn ý thời đó. Năm 2003, Huy MC và Thu Phương sang Mỹ định cư, sau đó chia tay vì áp lực cuộc sống. Bốn năm sau, anh kết hôn lần hai với bà xã Bảo Quyên, sinh được hai con trai.

Chàng kỹ sư Việt nhặt đồ cũ ở Nhật, "hóa" đồ mới mang tặng đồng hương

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai người Việt nhặt đồ cũ ở Nhật Bản rồi sửa chữa, mang tặng cho đồng hương khiến nhiều người thích thú.

Ngày cuối tuần, tranh thủ thời gian rảnh không phải đến nhà máy, anh Phạm Thành Chung (28 tuổi) đạp xe 4km đến những bãi tập kết đồ cũ ở thành phố Ishikawa (Nhật Bản). Sau khi tìm được những đồ vật ưng ý, chàng trai sẽ mang về nhà rồi sửa chữa, sau đó mang tặng cho đồng hương đang sống và làm việc ở Nhật.

"Tôi chỉ mới sang Nhật được 6 tháng bằng visa kỹ sư cơ khí. Lúc mới sang, do vật dụng hằng ngày chưa đầy đủ nên anh hàng xóm có rủ tôi ra các bãi tập kết để xin đồ cũ về dùng. Tôi thấy điều này khá thú vị vì thấy có nhiều vật dụng còn mới, sử dụng được nhưng người Nhật lại vứt đi nên quyết định nhặt về", anh Chung cho hay.

Sau khi đăng tải về hành trình đi nhặt đồ cũ, Chung nhận thấy có nhiều đồng hương bày tỏ đang cần nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Vì thế, anh quyết định đi "săn" đồ cũ rồi mang tặng cho những ai đang thiếu.

"Các bãi tập kết đều có nhân viên bảo vệ phân loại và trông coi. Tôi luôn phải xin phép vì nếu không sẽ bị xem là việc làm bất hợp pháp. Đôi lúc, tôi đạp xe 4km đến nơi nhưng bảo vệ không đồng ý cho thì tôi đành tay không quay về", nam kỹ sư bộc bạch.

Mặc dù việc làm này mất nhiều thời gian và công sức, anh Chung chia sẻ rằng động lực khiến anh tiếp tục chính là nụ cười và lời cảm ơn từ đồng hương mỗi khi nhận món quà từ anh.

"Ở Nhật đôi lúc xa vợ, con, cảm thấy rất nhớ quê hương nhưng chưa thể về được. Những việc làm này cũng một phần giúp tôi đỡ nhớ nhà hơn", nam kỹ sư nói.

Mỗi hành trình đi tìm, nhặt và gửi cho đồng hương, Chung đều quay video lại và đăng tải trên mạng xã hội. Những đoạn clip của anh đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú, xúc động.

Nguồn: Quê Hương Online; CafeF; Ngôi Sao; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang