Người Việt hải ngoại: Doanh nghiệp gặp khó ở San Jose; Hội trại thanh niên ở Đức; Ăn cắp ở Hàn; Chuyên gia tâm lý ở Mỹ

Cộng đồng doanh nghiệp Việt tại San Jose gặp khó

(Ảnh minh họa).

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ của người Việt tại TP.San Jose (bang California, Mỹ) chịu nhiều khó khăn và phải chật vật tìm cách tồn tại.

Tờ San Jose Spotlight đưa tin cộng đồng người Việt tại San Jose vừa qua đã có cuộc gặp với Thị trưởng Matt Mahan và ủy viên hội đồng quận Domingo Candelas để nói lên những tâm tư, nguyện vọng giữa tình hình khó khăn chung.

"Tôi đã phải trải qua nhiều điều mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi đã làm việc 16 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần trong suốt 3 năm qua", bà Quyen Le, chủ một nhà hàng tại khu đông San Jose chia sẻ.

Trong đại dịch, các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt, đặc biệt là lệnh đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh đã ảnh hưởng đến nhiều cơ sở của người Việt như các tiệm làm móng, nhà hàng, quán ăn. Khoảng cách về công nghệ cũng là một bất lợi đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ của người Việt, khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn trợ cấp của chính phủ và chuyển hướng sang kinh doanh online. Một đại diện hội doanh nghiệp cho biết nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đang chật vật thu hút khách hàng quay lại khi nhiều người hiện nay chỉ ở nhà và đặt hàng qua mạng thay vì đến trực tiếp cửa hàng.

Gần đây, Thị trưởng Mahan đã công bố kế hoạch ngân sách trong đó có đề xuất mở rộng trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh nhiều cơ sở đang phải xoay xở với lạm phát và vấn đề trong chuỗi cung ứng. Theo San Jose Spotlight, nguồn quỹ trợ cấp vẫn còn dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm nguồn hỗ trợ thuê nhà. Ông Mahan cho rằng để giảm tác động kinh tế hậu đại dịch, chính quyền cũng sẽ rà soát kỹ hơn quá trình cấp phép kinh doanh và giải quyết tình trạng vô gia cư và tội phạm trong khu vực. Nhiều cơ sở kinh doanh đã bày tỏ lo ngại về công việc làm ăn của họ khi trong thành phố có quá nhiều người vô gia cư, gây vấn đề mỹ quan và nguy cơ trộm cắp.

"Công việc của chúng tôi không phải là tạo ra các doanh nghiệp, mà là tạo ra môi trường để họ có thể phát triển. Như tôi đã nói, thách thức chính là môi trường mà chúng ta đang hoạt động: việc đăng ký kinh doanh chậm thế nào, phí doanh nghiệp cao ra sao, việc thiếu an toàn, thiếu hỗ trợ cho cộng đồng vô gia cư", Thị trưởng Mahan nói. Còn ông Candelas cho biết thành phố đang nỗ lực để giúp các chủ doanh nghiệp tự đứng lên thông qua các khoản trợ cấp.

(Nguồn: Thanh Niên)

Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam ở Đức sẽ diễn ra vào tháng 8

Với quy mô dự kiến 700 người, hội trại dành cho thanh niên sinh viên Việt trên toàn nước Đức là dịp đẩy mạnh hơn nữa phong trào giao lưu, học hỏi và tương trợ lẫn nhau của các sinh viên Việt Nam.

Để tiếp nối truyền thống của phong trào sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức nói chung và tiếp nối sự thành công của Trại Hè sinh viên Hamburg 2022 nói riêng, chiều 1/4, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức (SiviDuc) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức, cùng đại diện một số hội đoàn tại Frankfurt tổ chức họp báo công bố Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam trên toàn nước Đức dự kiến diễn ra vào tháng 8/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cơ hội tổ chức Trại Hè thanh niên sinh viên Việt Nam trên toàn nước Đức năm 2023 được SiviDuc trao cho cho Hội sinh viên Việt Nam tại Frankfurt, thành phố có số sinh viên, học sinh đến học tập và làm việc khá đông tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Với quy mô dự kiến 700 người, hội trại dành cho thanh niên sinh viên Việt Nam trên toàn nước Đức không chỉ là dịp đẩy mạnh hơn nữa phong trào giao lưu, học hỏi và tương trợ lẫn nhau của các sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, mà còn là nơi gìn giữ, phát huy và phát triển bản sắc, truyền thống tốt đẹp, văn hóa dân tộc ở nơi xứ người, chứng minh được rằng đồng bào Việt Nam ở nơi xa quê hương vẫn luôn luôn thương yêu, đoàn kết và giúp đỡ nhau.

Không chỉ du học sinh, thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức, mà mong muốn tổ chức Trại Hè còn là để kết nối nhiều hơn với các bạn Việt kiều, các anh chị, con em thế hệ thứ hai thứ ba sinh sống tại Đức tại Đức.

Chủ đề Hội trại “Phố trong Làng” sẽ mang đến bức tranh tổng thể về cuộc sống của người Việt giữa đô thị hiện đại.

Hai hình ảnh ẩn dụ “Làng” - tượng trưng cho những nét đẹp văn hóa, truyền thống của con người Việt Nam thời xưa, rất đỗi giản dị, mộc mạc, đơn sơ, và còn là hình ảnh của một tập thể những người con “máu đỏ da vàng” đang sinh sống, học tập và làm việc trên đất nước Đức.

Và “Phố” - hình ảnh tượng trưng cho lối sống hiện đại tiện nghi gắn liền với những tòa nhà chọc trời, những trung tâm mua sắm, những chuyến tàu điện xuyên đêm dọc thành phố Frankfurt am Main.

Trong “Làng có phố” và trong “Phố có Làng” cho thấy sự hiện diện của cộng đồng người Việt trên khắp Cộng hòa Liên bang Đức.

Đặc biệt đến với Trại Hè 2023, các bạn thanh viên, sinh viên Việt Nam như được trở về nhà, tìm lại cho mình những ký ức, dấu ấn kỷ niệm đẹp khó quên.

Càng ở xa quê hương, những người con đất Việt lại càng phát huy được những truyền thống dân tộc, yêu thương đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau giữa thành phố hiện đại, đông đúc này.

Bên cạnh những hoạt động văn hóa, “Làng trong Phố” diễn ra tại thành phố Frankfurt am Main trong 3 ngày 2 đêm từ 11 đến 13/8 còn mang đến nhiều hoạt động thú vị và bổ ích, tiêu biểu như: hội thảo khoa học-hướng nghiệp, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí khác.

Với dự án này, SiviDuc nói chung và hội sinh viên Frankfurt nói riêng còn muốn triển khai nhiều lớp trao đổi ngôn ngữ Đức-Việt, trong đó có dạy tiếng Việt cho các bạn Việt kiều, để con em các cô các chú không quên tiếng mẹ đẻ cũng như gìn giữ được văn hoá Việt Nam trên quê hương thứ hai của mình.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố hội trại 2023, ông Phan Quang Văn, Bí Thư thứ nhất phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Đức, đánh giá cao việc SiviDuc phối hợp với Hội sinh viên Frankfurt tổ chức một sân chơi bổ ích cho toàn thể thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức.

Theo ông Phan Quang Văn, các hoạt động của Hội trại đều hướng tới lan tỏa tinh thần thanh niên viên viên lành mạnh, phát huy và cổ vũ tinh thần học tập, nghiên cứu hoa học và sáng sạo khởi nghiệp.

Ông Văn nhấn mạnh không chỉ là cùng nhau kết nối, cùng nhau hội nhập, phát triển, Trại Hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam còn là cơ hội tuyệt vời để đưa hình ảnh của Việt Nam tới gần hơn với bạn bè Đức và quốc tế.

(Nguồn: VietnamPlus)

Hãng tin Yonhap: Hàn Quốc bắt 15 người nghi ăn cắp, 'tuồn' điện thoại về Việt Nam

(Ảnh minh họa).

15 người đã bị bắt tại Hàn Quốc nghi nhập lậu điện thoại mất cắp về Việt Nam.

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ các quan chức Hàn Quốc ngày 2-4 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 15 người vì ăn cắp và "tuồn" các điện thoại mất cắp về Việt Nam, trong đó có 1 người Việt nhập cư bất hợp pháp.

Theo lực lượng cảnh sát tàu điện ngầm thành phố Seoul, đối tượng người Việt Nam hiện đang bị giam giữ và đối mặt với cuộc điều tra từ phía công tố. Người này bị nghi ngờ đã mua điện thoại bị mất cắp với giá chỉ từ 156 USD (hơn 3,5 triệu VND) và thu lợi khoảng 13.700 USD (hơn 300 triệu VND) khi nhập lậu số hàng này về Việt Nam từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2023.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã bắt giữ 8 nghi phạm khác với cáo buộc ăn cắp và bán điện thoại ăn cắp được cho đối tượng người Việt. Các nghi phạm này đã được chuyển đến cơ quan công tố.

Để cài đặt lại các thiết bị mất cắp sau đó đem bán, các nghi phạm đã gửi tin nhắn đến cho chủ sở hữu, nói rằng đã tìm được chiếc điện thoại này và gửi một đường dẫn đến vị trí hiện tại của điện thoại. Nạn nhân được yêu cầu cung cấp các thông tin đăng nhập để có thể truy cập vào bản đồ chỉ dẫn đến vị trí của thiết bị.

Những thiết bị mất cắp sau khi cài đặt lại được "tuồn" về Việt Nam thông qua các đầu mối bán lẻ và đại lý nhập hàng.

Hầu hết các thiết bị này được ăn cắp từ các hành khách say rượu trên tàu điện ngầm.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

Nữ chuyên viên tâm lý gốc Việt ở Mỹ: Mạnh mẽ đón ánh mặt trời

Cũng có lúc cô thất bại nhưng chính điều đó sẽ là câu trả lời: Bạn có hạnh phúc khi thay đổi? Và cô giữ lại những điều khiến mình hạnh phúc.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình 4 đời làm giáo viên, Giang Thanh (sinh năm 1983) đã kế thừa truyền thống đó. 10 tuổi, cô đã sang Mỹ học, làm quen dần với cuộc sống tự lập. Giang Thanh tốt nghiệp đại học ở Mỹ và có công việc như cô mơ ước. Là cô gái mạnh mẽ, tự tin, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Điều này cũng giúp cho các hoạt động cộng đồng của cô lan tỏa hơn, đặc biệt là trong việc giúp đỡ các du học sinh của Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Dù sống và hoạt động ở nước ngoài từ nhỏ nhưng Giang Thanh khẳng định, bản thân cô luôn hướng về Việt Nam. "Thanh dự định về quê hương lập nghiệp. Có lúc Thanh thấy chơi vơi vì không biết đây có phải là hướng đi đúng đắn hay không nhưng rồi lại nghĩ, mình sẽ làm được thôi!", Giang Thanh nói. Hiện nay, cô đang làm công việc của một chuyên viên tâm lý và rất yêu thích công việc này.

"Có những bạn trẻ mới lớn đang phân vân về hướng đi trong cuộc sống, rất cần được tư vấn, chia sẻ. Rồi có những cặp đôi trục trặc trong hôn nhân, hay cụ già vừa trải qua cú sốc mất đi bạn đời… họ đều cần sự cân bằng. Họ lạc quan, yêu đời hơn sau khi được nghe Thanh tư vấn. Điều đó khiến Thanh hạnh phúc và nỗ lực hơn", Giang Thanh chia sẻ về công việc của mình.

Thành thạo 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Việt, Giang Thanh còn tích cực làm thông dịch viên tình nguyện tại các bệnh viện; hỗ trợ sinh viên thi bằng lái xe tại Mỹ. Khi có thời gian, cô về Việt Nam tham gia các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo... Cô khẳng định, mình chưa bao giờ sợ thay đổi, bởi thay đổi giúp cô có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh và lựa chọn phù hợp. Cũng có lúc cô thất bại nhưng chính điều đó sẽ là câu trả lời: Bạn có hạnh phúc khi thay đổi? Và cô giữ lại những điều khiến mình hạnh phúc.

Mỗi khi buồn, Thanh chọn đi du lịch, đến những vùng đất mới. Cô sẽ viết một lá thư, cho vào một chiếc lọ thuỷ tinh để gửi nỗi buồn đi xa. Đôi lúc, cô có thể đến câu lạc bộ tenis, khiến cho tinh thần phấn chấn hơn rồi lại tiếp tục với cuộc sống. Trong tương lai, Thanh dự định mở một công ty lữ hành, mong được dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng sâu, xây thư viện sách cho các em.

Theo Giang Thanh, ai cũng có giai đoạn khó khăn tưởng chừng khó vượt qua. Cô quan niệm, những giọt mồ hôi, những giọt lệ sẽ giúp bạn mạnh mẽ để đón ánh sáng mặt trời. Không giông bão nào là mãi mãi, những người phụ nữ khóc đêm qua, hôm nay họ sẽ mỉm cười. Nếu bạn buồn, bạn hãy khóc thật to, rồi tiếp tục khám phá cuộc sống muôn màu.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang