- Thời sự

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tham dự lễ giỗ Tổ sân khấu được tổ chức tại một nhà hàng, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ cải lương.
Cha đẻ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương hát vọng cổ ở tuổi 95 gây xúc động
Đáng chú ý tại buổi lễ là sự xuất hiện của thân phụ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương. Ở tuổi 95, ông vẫn giữ được vẻ khỏe mạnh, minh mẫn và giao lưu vui vẻ cùng các nghệ sĩ.
Thân phụ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương hiện sống cùng vợ tại Úc. Ông thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm con cháu và gia đình.
Tại lễ giỗ Tổ, ông được mời lên sân khấu phát biểu. Ông giới thiệu: “Tôi là cha ruột của nghệ sĩ Minh Vương. Năm nay tôi 95 tuổi, sống ở nước ngoài. Năm nay tôi về nước tham dự lễ giỗ Tổ. Tôi rất vui vì được gặp mọi người. Kính chúc mọi người sức khỏe, bình an”.
Sau đó, ông xin phép ca một câu vọng cổ để dâng Tổ nghiệp và tặng các nghệ sĩ, khán giả có mặt. Ở tuổi 95, ông vẫn thể hiện giọng ca mùi mẫn, nhận được sự cổ vũ của mọi người. Trong khi ông hát, nhiều khán giả đã đổ xô lên sân khấu tặng hoa kèm tiền. Các khán giả vây quanh cha ruột của Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương để tặng hoa và chụp hình.
Sự xuất hiện của thân phụ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương cũng thu hút sự quan tâm của các nghệ sĩ cải lương. Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ có thể đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật và giọng ca từ cha.
Không chỉ thân phụ, em trai Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương là nghệ sĩ Minh Quang cũng có mặt tại buổi lễ và lên sân khấu thể hiện một trích đoạn vọng cổ.
Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương vẫn cầm hoa lên tặng cha. Nam nghệ sĩ xúc động hôn lên trán thân phụ. Các đồng nghiệp cũng lần lượt đến tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng ông.
Thân phụ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương sinh ra và lớn lên tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó, ông cùng gia đình sang Australia sinh sống và định cư. Trong những lần trở về Việt Nam thăm quê hương, ông có dịp gặp gỡ con trai và các nghệ sĩ đồng nghiệp của Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương.
Nghệ sĩ Nhân dân đoạt giải "Khôi nguyên vọng cổ" khi mới 14 tuổi
Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương, tên thật là Nguyễn Văn Vưng (sinh ngày 1/6/1950), được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng cải lương".
Gia đình Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương có 7 anh em, đều sinh ra và lớn lên tại Long An. Năm 10 tuổi, ông cùng cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Vì đam mê hát cải lương nên ông tìm đến thầy Bảy Trạch theo học. Nghệ sĩ từng đi làm em nuôi của những đào kép chính, phải khuân vác, xách đồ khi đoàn di chuyển, biểu diễn ở nơi khác.
Ông bắt đầu đi hát năm 14 tuổi và sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ, được bầu Long ở đoàn Kim Chung mời ký hợp đồng. Đi hát chưa được 1 năm, Minh Vương bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà chữa trị. Một năm sau, trở lại đoàn hát ông nhận bất cứ vai diễn nào với tâm niệm: "Có công mài sắt có ngày nên kim".
Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương đoạt giải "Khôi nguyên vọng cổ" khi mới 14 tuổi với bài ca cổ "Mưa nắng miền Đông" của soạn giả Viễn Châu. Ông bầu Long của Công ty Cải lương Kim Chung liền "bắt" ngay cậu nhóc vừa đăng quang, đặt nghệ danh Minh Vương và khẳng định sẽ "cho cậu làm vua!".
Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương có giọng ca hay, tướng đẹp, tính tình hiền lành nên nhanh chóng bước vào hàng kép 3, kép 2 rồi trở thành kép chánh cùng nghệ sĩ Lệ Thủy khi tuổi đời còn rất trẻ.
Năm 1971, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương bắt đầu tỏa sáng khi được các hãng băng đĩa chú ý đến và mời thu thanh. Các tác phẩm tiêu biểu do ông thủ vai kép chánh là: "Người tình trên chiến trận", "Đường gươm Nguyên Bá", "Đêm lạnh chùa hoang", "Tiêu Anh Phụng", "Tái sanh duyên", "Đời cô Hạnh"... Ngoài ra, còn có nhiều bài tân cổ như: "Vườn tao ngộ", "Yêu lầm", "Phút cuối", "Biển tình"...
Cũng trong năm này, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương được mời đóng phim "Sám hối" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Minh Đức Hoài Trinh.
Người vợ đầu tiên của Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương là bầu Thu – một doanh nhân làm về lĩnh vực xuất nhập cảng nổi tiếng của Sài Gòn trước những năm 1975.
Sau khi kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương, bà lập gánh hát mang tên chồng, đồng thời đầu tư về sản xuất băng đĩa cải lương, ca nhạc, phim ảnh và trở thành một trong những bầu show có sức ảnh hưởng lớn đến giới văn nghệ sĩ Sài Gòn thời đó.
Nguyễn Minh Quốc Nam là con trai đầu lòng của Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương và bà bầu Thu, cũng là con trai duy nhất của "ông hoàng cải lương".
Sinh ra trong một gia đình mà cha là nghệ sĩ nổi tiếng, mẹ là doanh nhân, bầu show giàu có nên từ bé, Quốc Nam đã là cậu ấm đúng nghĩa. Dù có nhiều cơ hội làm nghệ thuật nhưng con trai Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương lại không theo nghề của cha.
"Ông hoàng cải lương" được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U70
Trong suốt mấy chục năm sự nghiệp, ông diễn chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Sang, Minh Phụng, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Mỹ Châu, Út Bạch Lan...
Chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời với truyền thông, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương cho rằng, cái nghề ca, diễn này không có điểm cuối, càng khám phá, càng cảm thấy mình phải học hỏi nhiều hơn nữa.
Năm 1985, ông đoạt danh hiệu Diễn viên sân khấu được yêu thích nhất sau 10 năm giải phóng do Báo Tuổi trẻ bình chọn. Năm 1990, ông đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/B69loQoAk3uoenATK
Ngày 27/9, tại khu phố cổ Deptford - vùng bến cảng bên sông Thames, một thời là cửa ngõ giao thương của London với thế giới - Hội Gia đình Việt (VFP) tại Anh tổ chức Tết Trung thu cho bà con kiều bào.
Trong khuôn viên lễ hội, tiếng trống lân nổi lên rộn rã, những chiếc đèn ông sao được treo lên rực rỡ, và các gia đình Việt - từ ông bà tóc đã bạc đến cháu nhỏ trên tay cha mẹ - cùng quây quần bên nhau. Đó là mùa Trung Thu thứ 23 mà cộng đồng người Việt gìn giữ nơi đất khách. Hành trình bền bỉ ấy không chỉ để giữ một cái Tết Trung Thu, mà giữ cả một phần cội nguồn cho những thế hệ sinh ra và lớn lên xa Tổ quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại London, 23 năm trước, khởi đầu chỉ là một mái trường nhỏ mang tên VietSchool, nay đã trưởng thành thành Hội Gia đình Việt. Chặng đường ấy, như người trong cuộc thừa nhận, đã đi qua những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Điều gì đã giữ cho ngọn đèn ấy không tắt qua ngần ấy mùa Trăng? Câu trả lời giản dị đến từ chính những người đã bền bỉ dựng xây nó.
Bà Quỳnh Dao - Giám đốc điều hành VFP - cho biết: "Đây cũng là cách mà chúng tôi bày tỏ lòng yêu nước". Chỉ một câu, mà gói trọn cả tâm thế của những người con xa xứ: gìn giữ nếp cổ truyền. Với họ, không phải là hoài niệm suông, mà là một cách yêu nước lặng thầm giữa lòng nước Anh.
Tình yêu ấy không dừng lại ở một thế hệ. Điều khiến những người tổ chức trăn trở là làm sao để các cháu tiếp tục giữ được những nét đẹp của ông bà, tổ tiên trên đất Anh, và để văn hóa Việt được lan tỏa rộng rãi hơn. Và ở một góc sân khấu Deptford, người ta đã nhìn thấy câu trả lời.
Cháu Ngọc Anh, sinh ra tại Anh, được mẹ dạy tiếng Việt ở nhà và mỗi mùa Trung Thu, bố mẹ lại kể cho em nghe sự tích chú Cuội, chị Hằng. Năm nay, năm thứ 10 em đến với Tết Trung Thu của VFP và đứng trên sân khấu trong vai người dẫn chương trình tiếng Anh.
Hãy hình dung cả một hành trình trao truyền trong hình ảnh nhỏ bé ấy: người mẹ gìn giữ tiếng mẹ đẻ bên căn bếp gia đình, câu chuyện cổ tích được kể lại qua từng mùa Trăng, để rồi chính đứa trẻ ấy trở thành nhịp cầu đưa văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế bằng chính ngôn ngữ của xứ sở mình đang sống. Sợi chỉ nối các thế hệ, tưởng mong manh, hóa ra lại là thứ bền chắc nhất.
Chủ đề của Tháng Di sản Đông và Đông Nam Á năm nay được đặt tên là "Evolving Threads" - Những sợi chỉ chuyển mình. Cái tên gói trọn tinh thần của cả cộng đồng nơi đây: những sợi chỉ cội nguồn không hề đứng yên, mà giao thoa, đổi thay, mở ra những khả năng mới, nhưng vẫn nối liền về một gốc.
Đáng quý hơn cả, những sợi chỉ Việt ấy đang được xã hội sở tại trân trọng đón nhận. Hai năm trước, quận Lewisham là địa phương đầu tiên khởi xướng Tháng Di sản Đông và Đông Nam Á, và năm ngoái, cả London đã cùng công nhận.
Bà Tam Hau-Yu, Đại biểu Hội đồng khu vực Deptford khẳng định, cộng đồng người Việt đã bén rễ sâu ở Deptford và nhiều khu vực ở London, và bày tỏ niềm tự hào khi đây là một trong những lễ hội tôn vinh thành tựu của cộng đồng.
Nhìn từ trong nước, những gì diễn ra ở Deptford không phải là câu chuyện riêng của một hội đoàn. Nó là minh chứng sống động cho một chủ trương nhất quán của Đảng. Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đặt mục tiêu giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và ngôn ngữ tiếng Việt đến thế hệ trẻ và các thế hệ người Việt mai sau, đồng thời phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam" của kiều bào.
Xem tiếp tại đường Link =>
Sợi chỉ nối những mùa Trăng của người Việt trên đất Anh
Với một cộng đồng hơn 13.000 người sống rải rác khắp nước Bỉ, một ngày như Tết Trung Thu là dịp hiếm hoi để mọi người cùng có mặt, để văn hóa Việt bước ra khỏi phạm vi cộng đồng.
Một ngày Thu nắng đẹp, công viên La Petite Suisse ở quận Ixelles, thủ đô Brussels, đông vui náo nhiệt với màu sắc rực rỡ của những chiếc đầu sư tử, của những chiếc đèn ông sao cùng âm thanh náo nhiệt với tiếng trống, tiếng nhạc rộn rã.
Ngày hội Gia đình-Tết Trung Thu 2026 do Tổng hội Người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) tổ chức đã bắt đầu như thế.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từ cuối buổi sáng, rất đông gia đình người Việt đã tìm đến. Tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng chào hỏi bằng đủ giọng ba miền vang lên khắp nơi. Người quen tay bắt mặt mừng, người lạ nhanh chóng thành quen. Khoảng sân giữa lòng thủ đô nước Bỉ bỗng chốc hóa thành một “góc Việt Nam” ấm áp.
Sau màn múa lân khai mạc là phần các em nhỏ chờ đợi nhất: nhận quà Trung Thu. Những gói quà trao tận tay, những gương mặt sáng bừng, những lời cảm ơn bằng tiếng Việt còn ngọng nghịu.
Suốt buổi chiều, sân khấu nhỏ liên tục thay màu. Các em lớn biểu diễn nhảy múa, các em bé hơn chơi trò chơi. Đến phần ảo thuật, cả khoảng sân vỡ òa trong tiếng cười. Gần cuối chương trình, những tà áo dài lần lượt bước ra trong phần trình diễn của Câu lạc bộ Áo dài, rồi sân khấu nhường chỗ cho văn nghệ của người lớn.
Bên ngoài sân khấu, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Một góc là bàn tô tranh do Câu lạc bộ Áo dài phụ trách, nơi các em cặm cụi chọn màu cho đèn lồng, cho Mặt Trăng, cho chú thỏ. Ngay cạnh đó, các bé được hướng dẫn làm đèn lồng.
Góc khác là khu vẽ mặt. Những gương mặt nhỏ dần biến thành hổ, thành bướm, rồi chạy đi khoe khắp nơi. Không xa là góc đọc sách và kể chuyện tiếng Việt. Với bọn trẻ, đây đơn giản là một ngày chơi thỏa thích.
Bé Emma, 7 tuổi, kể em thích hát, thích chơi, nhưng thích nhất là trò xích đu và trò chui vào những ngôi nhà nhỏ trong công viên. Cậu bé Jan, 8 tuổi, thì mê vẽ và tô màu.
Chính ở những góc nhỏ ấy, điều UGVB tâm đắc nhất năm nay được thể hiện rõ nhất: “Tiếng Việt quanh ta.” Ban tổ chức muốn đưa tiếng Việt đến với trẻ em không chỉ qua lớp học, mà qua bài hát, câu chuyện, trò chơi. Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Bỉ, nơi tiếng Pháp và tiếng Hà Lan chiếm phần lớn thời gian trong ngày, được nghe và nói tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên như vậy là điều quý giá. Trung Thu vì thế không chỉ là dịp vui chơi, mà là dịp các em chạm vào văn hóa Việt bằng chính trải nghiệm của mình.
Chủ tịch UGVB Huỳnh Công Mỹ cho biết đây là một trong những hoạt động lớn nhất trong năm của Tổng hội, nhằm gắn kết cộng đồng và tạo cơ hội để bà con gặp gỡ nhau. Theo ông, điều quan trọng nhất là các cháu nhỏ sinh ra và lớn lên tại Bỉ có dịp hiểu thêm về truyền thống Việt Nam. Nhìn cách các em chạy nhảy, xúm quanh bàn tô màu hay reo lên trước những màn ảo thuật, có thể thấy các em rất thích.
Tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà kể lại câu chuyện Trung Thu để nói với bà con rằng đây là dịp đoàn viên. Theo Đại sứ, ngày lễ này càng có ý nghĩa khi được tổ chức ở nơi xa quê hương. Đó là dịp để cộng đồng hội tụ, gắn kết với nhau. Đó cũng là dịp gặp gỡ bạn bè Bỉ để hai bên hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác gắn bó, sâu rộng hơn.
Chia sẻ với Đại sứ, ông Nabil Messaoudi, đại diện quận Ixelles, cho biết sự kiện thực sự là một ngày hội gia đình như Đại sứ vừa giải thích và đây là thời điểm mọi người dành nhiều thời gian hơn cho những người thân. Theo ông, đó không chỉ là gia đình theo nghĩa hẹp, mà là gia đình theo nghĩa rộng nhất, gia đình của những con người.
“Tôi đã khám phá, đã quý mến, đã yêu cộng đồng Việt Nam. Vì vậy hôm nay, những lời đầu tiên của tôi xin hướng về các bạn. Cảm ơn, cảm ơn từ đáy lòng,” ông nhấn mạnh.
Quận Ixelles là đơn vị đồng hành và hỗ trợ tích cực cho ngày hội năm nay, bên cạnh sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, tình nguyện viên và bà con trong cộng đồng. Trong dòng người đến chơi có cả những gương mặt người Bỉ và bạn bè quốc tế. Có người đi cùng gia đình Việt. Có người tình cờ đi qua công viên rồi dừng lại xem múa lân, nếm thử một món ăn, hỏi han về chiếc đèn ông sao trên tay một em nhỏ.
Từ phía các gian hàng, khói bếp bay lên nghi ngút. Mùi phở, mùi bún bò, bánh giò… quyện vào gió Thu khiến ai đi qua cũng phải chậm bước. Có gian bán những món thuần Việt quen thuộc. Có gian mang đến món pha trộn hương vị Việt-Bỉ, kết quả của hàng chục năm cộng đồng bén rễ nơi đây. Đông vui nhất là gian của chợ Việt Bio, nơi bày rau, trái cây và hoa Việt Nam. Nhiều người dừng lại thật lâu. Chỉ một mớ rau thơm đúng vị cũng đủ làm lòng người chùng xuống giữa một chiều Thu châu Âu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Một góc Việt Nam ấm áp và gắn kết cộng đồng giữa mùa Thu Brussels
Nguồn: Dân Việt; Báo Tin Tức; VietnamPlus
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá