- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Đây là lần luận tội thứ ba tôi tham dự – Nó nghiêm trọng nhất từ trước đến nay
Tôi thấy mình đang ở vị trí có một không hai. Tôi là thành viên duy nhất của Quốc hội đã từng tham gia cả 3 lần điều tra luận tội của Ủy ban Tư pháp (Luận tội lần đầu là Nixon, thứ 2 là Clinton, và thứ 3 là Trump). Đây không phải là điều tôi dự định. Đó càng không phải là điều tôi cảm thấy hạnh phúc. Luận tội là một vấn đề nghiêm trọng và trọng đại. Đó là một bài kiểm tra căng thẳng cho nền dân chủ của chúng ta.
Đáng buồn thay, hành động của Tổng thống Donald Trump đã làm tổn hại an ninh quốc gia của chúng ta, làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tiếp theo, và vi phạm lời tuyên thệ của ông. Hành động của ông đã đưa việc luận tội trở thành vấn đề hàng đầu của quốc gia và khiến tôi suy nghĩ rất lâu và khó khăn về hai trường hợp tổng thống khác mà tôi đã tham gia.
Vào năm 1974, trong cuộc luận tội Nixon, tôi là viên chức làm việc cho Dân biểu tiền nhiệm Don Edwards, là thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Lúc đó tôi là một sinh viên luật. Tôi trở về Washington, D.C. để soạn thảo một dự luật phá sản, và tôi bị kéo vào vòng xoáy của việc luận tội. Tôi được chỉ định viết một trong những Điều khoản luận tội. Tôi đã có cơ hội rất ý nghĩa để có cái nhìn toàn diện về toàn bộ quá trình này.
(Năm 1974, bà Zoe Lofgren làm việc cho dân biểu Don Edwards, thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện, trong quá trình luận tội TT Nixon. Ảnh: Zoe Lofgren).
Tôi sẽ không bao giờ quên ảnh hưởng lên Dân biểu Chuck Wiggins, một trong những người bảo vệ Tổng thống Richard Nixon mạnh mẽ nhất, khi ông đối mặt với sự thật rằng Nixon đã nói dối ông. Và tôi sẽ không bao giờ quên khi chủ của tôi lúc đó giải thích luận tội với các đồng nghiệp của mình rằng “[các nhà Lập quốc của chúng ta] đã nhận ra sức mạnh đáng sợ mà tổng thống có, mà chúng ta trao cho tổng thống và nguy cơ nghiêm trọng đối với nền cộng hòa nếu ông ta lạm dụng quyền lực đó”.
Dân biểu Edwards đã xác định chính xác mối nguy hiểm nghiêm trọng “đối với nền cộng hòa”, vì ông hiểu rằng một vi phạm của tổng thống chỉ có thể bị buộc tội nếu nó làm đảo lộn trật tự hiến pháp và đe dọa chính thể cộng hòa.
Nixon lạm dụng quyền hạn của tổng thống để gây ảnh hưởng không đúng đến cuộc bầu cử, ông che đậy hành động của mình bằng cách sử dụng FBI và CIA, và sau đó, ông đã đúng đắn khi từ chức tổng thống. Trong trường hợp của Trump, ông không chỉ lạm dụng quyền lực của mình để bất chính can thiệp cuộc bầu cử, mà ông còn sử dụng thế lực nước ngoài để đạt được điều đó. George Washington có thể sẽ ngạc nhiên trước hành vi đó, vì ông đã báo trước cho chúng ta rằng phải “chống lại những âm mưu quỷ quyệt của ảnh hưởng nước ngoài”.
Trong trường hợp của Tổng thống Bill Clinton năm 1998, không có sự can thiệp của nước ngoài, không có sự can thiệp vào cuộc bầu cử và không có nỗ lực hủy hoại Hiến pháp của chúng ta. Tại thời điểm điều tra luận tội, tôi là thành viên của Ủy ban Tư pháp và rõ ràng với tôi sự không trung thực trong hôn nhân của tổng thống sẽ không phá hủy chính phủ hiến pháp của chúng ta. Nói dối về chuyện tình dục không phải là lạm dụng quyền lực tổng thống và, chắc chắn, Trump cũng có thể đã làm điều tương tự như điều mà ông Clinton đã bị cáo buộc liên quan đến bà Stormy Daniels và Karen McDougal. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc lạm dụng quyền lực tổng thống cũng giống như trường hợp của ông Clinton.
(Dân biểu Zoe Lofgren tâm sự với Dân biểu John Conyer trong phiên điều trần luận tội TT Clinton vào ngày 11/12/1998. Nguồn: Paul J. Richards/ AFP/ Getty ).
Trở lại thời điểm thập niên 1990, tôi đã thúc giục các đồng nghiệp Cộng hòa của mình đừng làm tổn hại niềm tin của người dân Mỹ vào nền dân chủ của chúng ta và đảo ngược kết quả của một cuộc bầu cử chỉ vì họ không tán thành với Clinton và những lời dối trá của ông về một vụ ngoại tình. Ông đã lạm dụng lòng tin của vợ, nhưng đã không lạm dụng quyền lực tổng thống. Thật không may, họ đã không lắng nghe, và điều đó, một phần đã tạo ra bầu không khí của những trò hề, dối trá, và một vị tổng thống đang nắm giữ quyền lực không được kiểm soát, phá hoại Hiến pháp mà chúng ta đang thấy ngày nay. Điều quan trọng cần nhớ là: luận tội không phải là để trừng phạt tổng thống; đó là bảo vệ dân tộc trước những vi phạm hiến pháp quá đáng đến mức đe dọa tương lai của đất nước.
Bằng chứng trước mắt chúng ta giờ đã rõ: Chúng cho thấy Trump đã thực hiện các hành động chính thức trên cương vị tổng thống dựa vào các lợi ích chính trị cho bản thân trong cuộc bầu cử năm 2020: tạm giữ hàng trăm triệu tiền viện trợ quân sự cho một khu vực đang trong chiến tranh và một cuộc gặp mặt tại Nhà trắng để tuyên bố sự ủng hộ chống lại Nga. Trump tiếp tục chào mời sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta vì lợi ích chính trị cá nhân. Ông ta không hối lỗi. Ông ta cũng không hứa sẽ dừng lại. Thay vào đó, ông ta tiếp tục lạm dụng quyền lực tổng thống. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành luận tội, một giải pháp trong hiến pháp cho những vi phạm nghiêm trọng nhất, đe dọa nền dân chủ của chúng ta.
Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta có một tổng thống từ chối cung cấp tất cả các tài liệu cho Quốc hội hoặc ra lệnh không một ai trong nhánh hành pháp được ra làm chứng. Sự cản trở phá rối của ông đối với Quốc hội là chưa từng có và tuyên bố miễn trừ tuyệt đối hoặc khẳng định đặc quyền đi ngược lại Hiến pháp của chúng ta. Nếu được phép diễn ra, về cơ bản nó sẽ thay đổi cán cân quyền lực giữa ba nhánh chính phủ. Nó sẽ ngăn cản Quốc hội tiến hành giám sát cần thiết với tổng thống này hoặc bất kỳ tổng thống nào khác trong tương lai.
Trong vài tuần qua, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về quá trình luận tội này so sánh với hai quá trình luận tội mà tôi trải nghiệm trước đây. Câu trả lời: Thật không may, trường hợp này là tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng có một câu hỏi khác mà tôi đã tự hỏi: Phản ứng của tôi sẽ thế nào nếu những cáo buộc và các bằng chứng này cũng chống lại một tổng thống của chính đảng tôi? Và tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng, nếu một tổng thống đảng Dân chủ đã làm những gì Trump rõ ràng đã làm, tôi sẽ đến Nhà Trắng nói rằng: “Ngài nên từ chức“.
(Nữ Dân biểu Zoe Lofgren là dân biểu liên bang đại diện quận hạt 19, bang California và là ủy viên cao cấp của Ủy ban Tư pháp Hạ viện).
Ông Trump có nguy cơ "ngã" khỏi chiếc ghế Tổng thống chỉ vì 67 lá phiếu: Vị TT Mỹ đang run sợ?
("Số phận" chính trị của ông Trump sẽ được định đoạt chỉ với 67 phiếu bầu. Ảnh: CNN).
Chỉ với 20 lá phiếu của các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Trump sẽ mãi mãi được ghi danh trong sử sách Mỹ là vị Tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa bị Thượng viện phế truất.
Gần 66 triệu phiếu bầu của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 cũng không đủ để đánh bại đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng tình hình hiện nay đã khác trước, cựu luật sư Dean Obeidallah bình luận trong một bài viết được đăng tải trên CNN.
Ông Trump có nguy cơ mất chiếc ghế Tổng thống chỉ vì số phiếu bằng 0,0001% con số nói trên, ông Obeidallah viết. Đây chính là điều vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ phải đối mặt, nếu ông chính thức bị Hạ viện Mỹ luận tội vào cuối tuần này, và sau đó là một phiên xem xét việc luận tội tại Thượng viện Mỹ.
Hiến pháp Mỹ quy định rằng chỉ cần 2/3 số Thượng nghị sĩ ủng hộ luận tội và phế truất ông Trump, thì đó sẽ là "cái kết" đối với vị Tổng thống này.
Giả sử 45 Thượng nghị sĩ đang Dân chủ và 2 Thượng nghị sĩ độc lập (những người thường ủng hộ phe Dân chủ) đều bỏ phiếu phế truất đương kim Tổng thống Mỹ, thì "số phận" của ông Trump sẽ phụ thuộc vào 20 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nữa, ông Obeidallah nhận định.
Khả năng cả 20 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này đều ủng hộ phế truất ông Trump là không cao, đặc biệt là khi Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell vừa khẳng định "chắc như đinh đóng cột" vào tuần trước rằng ông Trump sẽ "không đời nào" bị phế truất.
Tuy nhiên, với tư cách là một cựu luật sư, ông Obeidallah cho biết bồi thẩm đoàn thường hiếm khi hành động giống như kỳ vọng của mọi người. Hơn nữa, từ nay tới khi phiên xét xử diễn ra, rất có thể sẽ còn nhiều bằng chứng luận tội ông Trump khác được tung ra.
(Ảnh: CNN).
Ông Trump đang sợ hãi? Ngay cả những vị Tổng thống "an toàn" nhất cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu biết rằng số phận chính trị của họ chỉ phụ thuộc vào 67 lá phiếu. Và ông Trump chắc chắn không phải là một trong những người "an toàn" đó.
Gần đây, các nghị sĩ và cựu nghị sĩ của lưỡng đảng đã đưa ra nhiều bình luận khiến ông Trump lo lắng. Ví dụ, cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Flake đã dự đoán rằng sẽ có "ít nhất 35" Thượng nghị sĩ của đảng này sẽ bỏ phiếu ủng hộ phế truất ông Trump, nếu quy trình bỏ phiếu được tổ chức bí mật. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cho biết ông tin rằng đã có ít nhất 5 người của phe Cộng hòa ngả về phe Dân chủ trong vấn đề này.
Năm nay, ông Trump lại càng thêm áp lực khi mất đi danh hiệu "Nhân vật của Năm" do tạp chí Time bình chọn vào tay nhà hoạt động môi trường nhí Greta Thunberg. Giữa cơn bão luận tội, ông Trump đã lên Twitter mỉa mai cô bé.
Và trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định rằng cuộc điều tra luận tội sẽ giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, thì những điều vị Tổng thống này đăng tải trên Twitter lại không cho thấy sự tự tin ấy.
Thứ 5 tuần trước, trong khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện tranh luận về các điều khoản luận tội, thì ông Trump đã liên tục đăng tải những 123 dòng tweet và phá kỷ lục trước đó của chính mình. Rất nhiều nội dung được ông Trump đăng lên Twitter vào hôm đó có liên quan tới các buổi điều trần, hoặc những lời cáo buộc của ông Trump đối với đảng Dân chủ.
"Việc tôi bị điều tra luận tội là không công bằng khi tôi chẳng làm điều gì sai trái cả", ông Trump khẳng định trên Twitter hôm thứ 6 tuần trước, sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện thống nhất về các điều khoản luận tội.
Ngay cả cựu Tổng thống Bill Clinton khi đối mặt với chuyện tương tự cũng không giấu được nỗi lo lắng của mình, với bằng chứng là lời xin lỗi được đưa ra sau ngày Hạ viện Mỹ ủng hộ việc luận tội ông này vào năm 1988: "Điều tôi muốn gửi tới người dân Mỹ và Quốc hội, đó là tôi muốn chân thành xin lỗi vì tất cả những hành động và lời nói sai trái của mình trước đây".
Vào thời điểm đó, tỉ lệ người Mỹ ủng hộ ông Clinton là hơn 60%, và vài ngày sau khi Hạ viện Mỹ đưa ra quyết định luận tội, tỉ lệ ủng hộ ông này còn tăng vọt lên 73%.
Còn tình hình của ông Trump thì ngược lại. Theo FiveThirtyEight.com, hiện nay tỉ lệ ủng hộ ông Trump chỉ còn 42%, thấp nhất so với những người tiền nhiệm ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu của họ, trong đó bao gồm hai cựu Tổng thống Jimmy Carter và George H.W. Bush - những người đã tái tranh cử thất bại.
Trong một phiên xét xử, điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ với 20 lá phiếu của các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Trump sẽ mãi mãi được ghi danh trong sử sách Mỹ là vị Tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa bị Thượng viện phế truất. Ông Trump nên cảm thấy lo lắng cho chính mình, cựu luật sư Obeidallah kết luận
(Nguồn: Tiếng Dân, Soha)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá