- Văn nghệ
- Thơ
Yêu thương con, ba yêu một dòng sông
Sông đời chảy, êm xuôi về phía trước
Ba mong mãi, tương lai con có được
Là Xuân tươi, sáng dịu áng mây trời.
Lỡ có lần con vấp ngã, chơi vơi
Ba sẽ đón bằng vòng tay rộng mở
Dù giông tố con cũng đừng lo sợ
Đã có ba che đỡ trước con rồi.
Sẽ có lần con cảm thấy đơn côi
Về nơi cũ, ba luôn ngồi ngóng đợi
Căn nhà xưa, sắc màu dù đổi mới
Vẫn hương nồng, sưởi ấm trái tim con.
Và có lần con cảm thấy héo hon
Hãy nhớ đến những ngày ba ôm ấp
Trong lòng ba, tình yêu luôn tràn ngập
Vỗ về con trong những lúc con buồn.
Rồi có lần, con nước mắt đổ tuôn
Nhìn ba đã già theo cùng năm tháng
Hãy ngồi xuống, lau khô dòng lệ cạn
Hôn mặt ba, hôn tóc phủ sương chiều.
Đôi tay con thuở nào dang nũng nịu
Ôm vào lòng… ba nhớ…
… tháng năm qua…
Sa Huỳnh – Berlin, 05.02.2024, ngày 26 Tết Giáp Thìn
(Tâm sự cùng con gái Lysiane Huỳnh)
Cơn say tình ái
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bẽn lẽn; Đời người ngắn ngủi
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá