- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Bộ lao động Mỹ vừa công bố số liệu thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước Mỹ trong tháng 12/2023 đã tăng 3,4% so với cùng năm ngoái.
Như vậy, chỉ số CPI trong tháng 12 đã tăng cao hơn so với mức 3,1% trong tháng 11, tuy nhiên sau khi đã loại bỏ các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và nhiên liệu, chỉ số CPI lõi chỉ tăng 3,9%, giảm từ mức 4% trước đó. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm xuống dưới ngưỡng 4% kể từ tháng 5/2021.
Tính chung 12 tháng, CPI cả năm 2023 tăng 3,4%. Việc lạm phát lõi giảm xuống dưới ngưỡng 4% có thể xem là một tin đáng khích lệ đối với cuộc chiến chống lạm phát tại Mỹ.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đánh giá lại các số liệu về lạm phát trước khi đưa ra quyết định về chính sách lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.
Các quan chức FED nhận thấy tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống dưới 2,5% vào năm 2024 và có thể đạt mục tiêu 2% vào năm 2025.
Thị trường tài chính dự đoán sẽ có 6 đợt hạ lãi suất vào năm 2024 với lần cắt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 3. Tuy nhiên trong vài tuần qua, các quan chức cấp cao của FED cho rằng các nhà đầu tư đã kết luận quá sớm và đưa ra con số là 3 lần cắt giảm trong năm nay.
Theo Seema Shah, chiến lược gia tại Principal Asset Management, đây không phải là những con số tồi, nhưng chúng cho thấy tiến trình giảm phát vẫn còn chậm và khó có thể giảm thẳng xuống mức 2%.
"Chắc chắn, chừng nào lạm phát nhà ở vẫn ở mức cao, FED sẽ tiếp tục bác bỏ ý tưởng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra", Shah nhận định.
Thị trường việc làm cũng là chìa khóa đối với quyết định của FED. FED muốn thấy cung và cầu lao động cân bằng hơn và giảm áp lực đến tăng trưởng tiền lương.
Nỗi lo ngại về khả năng điều hành và ra các quyết sách về kinh tế chính trị của Nhà Trắng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng tăng lên sau vụ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào viện điều trị nhưng không báo cáo, khiến vấn đề sức khỏe tiếp tục trở thành một câu chuyện được chú ý liên quan tới tương lai kinh tế và chính trị Mỹ. Cũng bởi giấu thông tin nhập viện, ông Austin đã biến mình thành cái cớ để phe Cộng Hòa gây sức ép lên Tổng thống Joe Biden về khả năng điều hành chính quyền.
Sự vắng mặt không rõ nguyên nhân của ông Austin diễn ra vào thời điểm căng thẳng xung đột ở Trung Đông leo thang, đặc biệt là sức ép đòi Mỹ phải nhanh chóng tháo gỡ nút thắt Biển Đỏ đang khiến chuỗi cung ứng toàn cầu lâm nguy.
Vấn đề sức khỏe của ông Austin gợi nhắc lại những cú ngã của Tổng thống Joe Biden khi di chuyển lên máy bay vài năm trước. Vấn đề càng trở nên đáng kể hơn khi đương kim Tổng thống của đảng Dân chủ và đối thủ Donald Trump sẽ bước vào tuổi 82 và 78 khi họ bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu ra Tổng thống Hoa Kỳ - một công việc được đánh giá là áp lực nhất thế giới.
Tuổi tác gây lo ngại cho bầu cử Tổng thống Mỹ
Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023, chỉ có 8 quốc gia có nhà lãnh đạo lớn tuổi hơn ông Biden trong số 187 quốc gia có dữ liệu. Xét trong các nước giàu có của OECD, xu hướng kể từ năm 1950 tới nay là người đứng đầu chính phủ ngày càng trẻ hơn. Độ tuổi trung bình của họ đã giảm từ 60,2 xuống còn 55,5 trong nửa thế kỷ qua.
Bởi vậy, các câu hỏi của đảng Cộng Hòa liên quan tới sức khỏe và trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không phải là vô lý. Một vấn đề khẩn cấp về sức khỏe có thể buộc Tổng thống phải từ chức hoặc yêu cầu viện dẫn Tu chính án thứ 25 của hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó đề cập đến việc Tổng thống mất năng lực. Theo các chuyên gia, tuổi tác của lãnh đạo Mỹ đang dần trở thành một vấn đề gây lo ngại.
Ngoài sức khỏe thể chất, các nhà khoa học cũng đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của họ. Tuổi cao mang đến hai mối đe dọa cho bộ não: chứng mất trí nhớ như bệnh Alzheimer và phản ứng tư duy và cơ thể chậm lại.
Tờ Economist chỉ ra, suy giảm nhận thức hay các triệu chứng liên quan đến tuổi tác đã bắt đầu được chính trường Mỹ đề cập. Chẳng hạn, vào năm 2021, ông Biden dường như có khoảnh khắc quên tên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Trong khi đó, ông Trump đã nhầm lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với ông Kim Jong Un, nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Điều này có nghĩa khả năng nhầm lẫn này có nguy cơ tăng lên trong nhiệm kỳ tới, dù là ai trong số 2 ứng cử viên thắng cử. Công trình của các nhà khoa học Joshua Hartshorne và Laura Germine, thuộc Đại học Harvard và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, ủng hộ quan điểm cho rằng kỹ năng số học, hiểu và vốn từ vựng của con người cải thiện cho đến khi 50 tuổi trước khi bắt đầu suy giảm.
Liệu ông Joe Biden và Donald Trump có khác biệt?
Lindsay Chervinsky, một nhà sử học về Tổng thống Mỹ, nói rằng tuổi tác có thể ảnh hưởng đến năng lượng của tất cả các ứng cử viên, nhưng tác động tới khả năng trí tuệ vì lão hóa là một quá trình riêng lẻ.
Bà nói: “Tuổi tác có thể mang lại trí tuệ và kinh nghiệm, điều này có thể vô cùng hữu ích khi đối mặt với những thách thức trên quy mô toàn cầu”. Trước cuộc bầu cử Tổng thống gần đây nhất, cựu Tổng thống Ronald Reagan là người lớn tuổi nhất tranh cử Tổng thống. Hiện nay, ông Joe Biden vẫn giữ kỷ lục là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử.
Cho rằng vấn đề tuổi tác của hai ứng cử viên không thực sự đáng báo động, ông James Campbell, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Buffalo, cho biết ngày càng phổ biến hơn khi thấy các ứng cử viên tranh cử ở độ tuổi 70. Trước cuộc bầu cử năm 2020, trừ một người, tất cả những ứng cử viên tổng thống đều trên 70 tuổi.
Matthew Schmidt, chuyên gia chính trị tại Đại học New Haven, lý giải một yếu tố góp phần vào sự thay đổi này là tuổi thọ của các cá nhân đã tăng lên: “Bây giờ mọi người sống lâu hơn và có nhiều khả năng hơn trong những năm về sau vì họ khỏe mạnh hơn trước đây”.
Nghiên cứu của các chuyên gia lão khoa đã chỉ ra rằng trong khi nhiều người lớn tuổi bắt đầu trải qua tình trạng suy giảm thể chất ở độ tuổi 70, thì vẫn có những người tránh được tình trạng suy giảm này. Ngoài ra, việc mất trí nhớ hoặc khả năng tập trung nhất thời không đồng nghĩa với vấn đề suy giảm nhận thức đáng kể.
Tiến sĩ Jay Olshansky từ Đại học Illinois, nhận định rằng cả ông Biden và Trump có những “xuất thân đặc biệt" giúp họ nâng cao sức khỏe và nhận thức kể cả khi ở tuổi này. Nói cách khác, ông cho rằng họ có khả năng duy trì tâm trí khỏe mạnh trong cơ thể khỏe mạnh rất lâu ở tuổi già.

(Ảnh minh họa).
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã công kích lẫn nhau tại cuộc tranh luận ở TP Des Moines, bang Iowa - Mỹ hôm 10-1.
Cũng tại cuộc tranh luận, cả ông DeSantis và bà Haley cũng không quên chỉ trích đối thủ nặng ký là cựu Tổng thống Donald Trump.
Theo hãng tin Reuters, ông DeSantis đã liệt kê một số ví dụ về những cam kết tranh cử mà ông Trump không thực hiện sau khi vào Nhà Trắng năm 2017, như yêu cầu Mexico trả tiền cho bức tường biên giới phía Nam, giảm tham nhũng ở Washington, giảm nợ liên bang…
Cuộc tranh luận trên diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa, dự kiến diễn ra tại bang Iowa ngày 15-1.
Ông Trump không tham gia cuộc tranh luận này nhưng lại tham gia cuộc phỏng vấn diễn ra cùng thời điểm tại TP Des Moines, bang Iowa. Những người chỉ trích gọi đây là chiến thuật của ông Trump nhằm khiến cử tri bớt chú ý đến sự kiện của các ứng viên đối thủ.
Cũng trong ngày 10-1, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie thông báo chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống vì nhận được ít sự ủng hộ từ cử tri Đảng Cộng hòa.
Theo đài CNN, cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống chính thức của đảng này giờ chỉ còn 5 ứng viên, gồm ông Trump, ông DeSantis, bà Haley, doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson.
Kết quả cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin Reuters và Công ty Ipsos (Pháp) công bố cùng ngày cho thấy ông Trump được 49% người Đảng Cộng hòa ủng hộ, vượt xa ứng viên đứng thứ 2 là bà Haley (12%).
Thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhập viện phẫu thuật được giữ bí mật đến mức ngay cả cấp phó của ông cũng không biết tình hình.
Trong 4 ngày đầu tháng này, hầu hết quan chức ở Washington, kể cả Tổng thống Joe Biden, đều không biết ai đang điều hành Lầu Năm Góc.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được bí mật đưa đến Trung tâm Quân y Walter Reed vào ngày đầu năm mới trong tình trạng buồn nôn và đau dữ dội. Phải 8 ngày sau, Tổng thống Biden mới biết lý do.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã chứng kiến hàng loạt sự kiện chưa từng có tiền lệ. Bộ trưởng Austin, người đứng thứ sáu trong hàng kế nhiệm tổng thống và đứng thứ hai trong chuỗi chỉ huy quân sự sau Tổng thống, không thể đảm đương công việc. Cấp phó của ông, Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks, được yêu cầu đảm nhận quyền điều hành khi bà đang đi nghỉ tại một bãi biển ở Puerto Rico, vài ngày trước khi Tổng thống Biden được thông báo.
Chỉ có một số ít phụ tá biết Bộ trưởng Austin đã phải nhập viện. Theo thông tin được Lầu Năm Góc công bố, hầu hết những người khác tại Bộ Quốc phòng, kể cả Thứ trưởng Hicks, đều không được thông báo về bí mật này. Sasha Baker, quan chức chính sách hàng đầu Bộ Quốc phòng và là quan chức cấp cao nhất có mặt tại Lầu Năm Góc trong thời gian đó, đã tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 3/1 mà không biết Bộ trưởng Austin phải nhập viện.
Theo giới quan sát, sự việc tại Lầu Năm Góc đã gây hoài nghi về cách chính phủ Mỹ đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của các bộ khi người lãnh đạo không có năng lực hoặc không thể đưa ra quyết định.
Khi tin tức về việc Bộ trưởng Austin nhập viện được tung ra, nó lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng. Các nghị sĩ, trong đó có một số đảng viên Dân chủ, bày tỏ phẫn nộ vì thông tin bị ém nhẹm. Các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc thể hiện rõ họ khó chịu như thế nào về việc thông tin sức khỏe của lãnh đạo Bộ Quốc phòng không được công khai.
Vẫn còn nhiều câu hỏi về chuỗi sự kiện liên quan đến việc Bộ trưởng Austin nhập viện, như ai là người chịu trách nhiệm điều hành, khi nào và tại sao không có thông tin rõ ràng hơn.
Cuối cùng, khi Tổng thống Biden được thông báo chi tiết, đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Bộ trưởng Austin, 70 tuổi, nhập viện vì biến chứng từ cuộc phẫu thuật trước đó để điều trị ung thư tuyến tiền liệt, và hơn ba tuần kể từ lần nhập viện đầu tiên của ông ngay trước Giáng sinh.
Austin lần đầu tiên tới Trung tâm Quân y Walter Reed vào ngày 22/12 để phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Ông được gây mê toàn thân trong quá trình phẫu thuật. Các quan chức quốc phòng cho hay nhiều trợ lý hàng đầu của Bộ trưởng không biết ông đang trải qua một thủ thuật y tế phức tạp đòi hỏi phải nhập viện. Tuy nhiên, Thứ trưởng Hicks vẫn được chuyển giao quyền điều hành Lầu Năm Góc trong thời gian này.
Tối 1/1, Bộ trưởng Austin bị đau bụng dữ dội và được xe cấp cứu đưa đến Walter Reed, nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ xác định ông bị nhiễm trùng đường tiết niệu và tụ dịch trong ổ bụng nên phải ở lại phòng cấp cứu trong vài ngày.
Vào ngày Austin vào viện cấp cứu, Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Kelly Magsamen bị cúm và cấp phó của bà lại không ở Washington, theo các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề. Đây là một trong những yếu tố góp phần khiến việc công bố thông tin bị trì hoãn.
Ngày 2/1, Thứ trưởng Hicks, người đang đi nghỉ dưỡng ở Puerto Rico cùng gia đình, được Lầu Năm Góc thông báo rằng bà cần đảm nhận một số nhiệm vụ của Bộ trưởng Austin. Yêu cầu này gây bất ngờ vì Hicks đã lên kế hoạch đi nghỉ từ trước và thông thường, nếu đảm nhận nhiệm vụ của Bộ trưởng Quốc phòng, bà phải có mặt ở Washington để thực hiện chúng.
Thứ trưởng Hicks không được thông báo lý do về quyết định đường đột trên nhưng bà cũng không hỏi tại sao.
Đội ngũ truyền thông thường xuyên đi cùng Hicks, ngay cả trong kỳ nghỉ phép, đã chuẩn bị mọi thứ cho bà trong phòng khách sạn, yêu cầu bà phải bám sát công việc, không được đi dạo trên bãi biển.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Thứ trưởng Hicks bắt đầu đưa ra một số quyết định quản lý và hoạt động thường lệ thay cho Bộ trưởng Austin, đồng thời "được ủy quyền đầy đủ và sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống về các vấn đề quân sự khác nếu cần thiết".
Cùng ngày, tin tức Bộ trưởng Austin nhập viện đã đến tai một số quan chức, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown. Tuy nhiên, ông Brown không nhận được thông tin chi tiết về lý do Bộ trưởng Austin phải nhập viện hay tình trạng của người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Hai ngày tiếp theo, tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Austin tiếp tục được một nhóm nhỏ trợ lý của ông giữ kín.
Trong khi Bộ trưởng Austin nằm viện và Nhà Trắng cùng các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc không biết ai đang chịu trách nhiệm chính, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một thủ lĩnh dân quân được Iran hậu thuẫn ở Baghdad, hành động đã được Bộ trưởng Austin phê duyệt từ trước.
Thiếu tướng không quân Pat Ryder đã họp báo với các phóng viên vào ngày 4/1 về cuộc không kích, nhưng không đề cập đến việc ông Austin đang ở đâu.
Quân đội Mỹ cũng đồng thời đưa ra tối hậu thư với lực lượng Houthi tại Yemen, yêu cầu nhóm ngừng các cuộc tấn công vào tàu hàng trên Biển Đỏ, nếu không sẽ phải đối mặt hậu quả.
Thứ trưởng Hicks khi đó tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ khi bà ở Puerto Rico và Nhà Trắng vẫn chưa biết gì.
Cùng ngày, Chánh văn phòng Magsamen đã chia sẻ thông tin liên quan đến sức khỏe của Bộ trưởng Austin cho cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, người sau đó truyền đạt lại thông tin cho Tổng thống Biden.
Bà Magsamen cũng nói với các quan chức quân sự hàng đầu khác rằng Bộ trưởng Austin đang có vấn đề về sức khỏe. Lầu Năm Góc cho biết Hicks và Magsamen bắt đầu đưa ra tuyên bố công khai, mặc dù Hicks dường như không biết rằng cấp trên của bà đang phải chiến đấu với những biến chứng sau cuộc phẫu thuật.
17h03 ngày 5/1, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Austin đã phải nhập viện để thực hiện một "thủ tục y tế tự chọn" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Tuyên bố cho hay ông đã trở lại đảm nhận toàn bộ trách nhiệm, mặc dù trước đó không có thông báo nào về việc Thứ trưởng Hicks được giao nhiệm vụ điều hành Lầu Năm Góc.
Các ủy ban giám sát của quốc hội biết về việc Bộ trưởng Austin nhập viện chỉ vài phút trước khi Lầu Năm Góc ra thông cáo. Vào thời điểm đó, Austin đã ở Walter Reed gần 5 ngày trong lần nằm viện thứ hai.
Ngày hôm sau, ông đưa ra tuyên bố thứ hai, cam kết đảm bảo tính minh bạch tốt hơn. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Biden vào ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng đã không chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình và có vẻ như Tổng thống cũng không hỏi.
John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết Nhà Trắng đã thúc ép Lầu Năm Góc đưa ra câu trả lời, nhưng các quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng cũng không biết.
"Đây là vấn đề y tế của tôi và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định công bố thông tin", Bộ trưởng Austin cuối tuần trước nhấn mạnh.
Ngày 7/1, thiếu tướng Ryder ra tuyên bố rằng Bộ trưởng Austin đã nói chuyện với Hicks và các chỉ huy quân sự hàng đầu và ông đang hồi phục, nhưng vẫn không cung cấp thông tin chi tiết về lý do Austin phải phẫu thuật hay đây là lần thứ hai ông nhập viện.
Ngày 8/1, Lầu Năm Góc cam kết sẽ đánh giá nội bộ sự việc. Magsamen đưa ra một bản ghi nhớ về cách thức công bố thông tin hoạt động trong tương lai, cùng thời điểm Nhà Trắng nhắc nhở các cơ quan chính phủ về cách báo tin cho mọi bộ phận liên quan.
Nhưng căn bệnh của Bộ trưởng Austin vẫn là bí ẩn suốt một tuần sau khi ông nhập viện. Lầu Năm Góc liên tục nói rằng không có lý do nào bào chữa cho sự mù mờ này, song vẫn viện dẫn một số lý do như quyền riêng tư của Bộ trưởng, căn bệnh cúm mà chánh văn phòng Magsamen gặp phải hay những hiểu lầm nội bộ.
Vài phút trước cuộc họp báo theo lịch trình vào lúc 14h30 ngày 9/1, Lầu Năm Góc ra một thông báo gần 400 chữ, cung cấp thông tin về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Bộ trưởng Austin, cuộc phẫu thuật điều trị và biến chứng khiến ông phải quay lại bệnh viện.
Khi Ryder thông báo ngắn gọn tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Kirby nói với các phóng viên Nhà Trắng rằng Tổng thống Biden chỉ biết về việc ông Austin bị ung thư trước đó cùng ngày, chứ không phải được Bộ trưởng Quốc phòng thông báo trực tiếp.
Đến ngày 10/1, Austin bước sang ngày thứ 10 sau cuộc phẫu thuật lần hai tại bệnh viện. Ông vẫn là người lãnh đạo Lầu Năm Góc.

(Ảnh minh họa).
Nhà Trắng đã liên tục cảnh báo về sự cạn kiệt viện trợ của Mỹ cho Ukraine, và rằng dòng viện trợ chỉ có thể tiếp tục chảy nếu lưỡng viện Quốc hội Mỹ “bật đèn xanh”.
Mỹ đã tạm dừng chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine do thiếu kinh phí ngân sách cho các chương trình như vậy, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết.
“Chúng tôi đã ban hành gói viện trợ cuối cùng theo PDA mà chúng tôi có kinh phí hỗ trợ”, quan chức Nhà Trắng cho biết khi trả lời câu hỏi về viện trợ quân sự của Washington cho Kiev, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin hôm 12/1.
PDA, tức Quyền rút vốn của Tổng thống, cho phép Chính quyền Biden chuyển giao vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.
Gói viện trợ cuối cùng theo PDA của Mỹ dành cho Ukraine, được công bố hôm 27/12 năm ngoái, có trị giá 250 triệu USD. Gói này bao gồm đạn phòng không, đạn bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155 mm và 105 mm, và đạn chống thiết giáp.
Trước đó, Nhà Trắng đã liên tục cảnh báo về sự cạn kiệt viện trợ của Mỹ cho Ukraine vào cuối năm 2023, và rằng dòng viện trợ chỉ có thể tiếp tục chảy nếu lưỡng viện Quốc hội Mỹ “bật đèn xanh” cho khoản chi tiêu bổ sung mà ông Biden đã đề xuất từ tháng 10 năm ngoái.
“Đó là lý do tại sao điều quan trọng là Quốc hội phải thông qua yêu cầu bổ sung về an ninh quốc gia và chúng tôi sẽ nhận được nhiều kinh phí hơn”, ông Kirby nói. “Sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp hiện đã bị dừng lại”.
Vị quan chức Nhà Trắng nhận định rằng nhu cầu nhận thêm vũ khí Mỹ ở Ukraine đang trở nên cực kỳ cấp thiết, “đặc biệt là trong những tháng mùa đông này”.
Số phận của gói viện trợ bổ sung trị giá 106 tỷ USD mà Tổng thống Biden đã đề xuất với Quốc hội Mỹ, bao gồm 60 tỷ USD viện trợ cho Kiev, vẫn chưa rõ ràng. Đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng việc cải thiện an ninh biên giới phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào về viện trợ cho Ukraine.
Diễn biến mới nhất ở Mỹ càng khiến triển vọng viện trợ cho Kiev thêm ảm đạm. Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, trong một báo cáo công bố hôm 11/1, đã nêu vấn đề trách nhiệm giải trình của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc theo dõi phần lớn các mặt hàng quân sự nhạy cảm đã được cung cấp cho Ukraine, bao gồm các tên lửa vác vai Javelin và Stinger, kính nhìn xuyên đêm, máy bay không người lái tấn công cảm tử và các thiết bị nhạy cảm khác trị giá hơn 1 tỷ USD.
Báo cáo của cơ quan giám sát, đặt ra câu hỏi về khả năng của Mỹ trong việc đảm bảo rằng những vũ khí đã được chuyển ra tiền tuyến không bị đánh cắp, rõ ràng đã được tiết lộ vào thời điểm rất không thích hợp.
Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản bác báo cáo này, cho biết trong các phản hồi chính thức rằng mặc dù việc theo dõi viện trợ quân sự theo thời gian thực là không thể trong thời chiến, nhưng họ đã nghĩ ra các phương pháp thay thế để người Ukraine kiểm soát các thiết bị và vũ khí và mang lại kết quả hài lòng.
Trong bối cảnh bất định về viện trợ từ các đồng minh chính ở phương Tây, bao gồm Mỹ và EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ thực hiện chuyến công du tới các quốc gia vùng Baltic.
Trong chuyến đi tới Litva (Lithuania), Latvia và Estonia, một số quốc gia ủng hộ Kiev trung thành nhất trong EU và liên minh quân sự NATO, ông Zelensky hy vọng sẽ đẩy lùi sự mệt mỏi giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo nhiều viện trợ tài chính và quân sự hơn, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và EU của Kiev.
Tổng thống Zelensky nói với giới truyền thông ở Tallinn (Estonia) hôm 11/1 rằng Ukraine sẽ khó tồn tại trừ khi nhận được gói hỗ trợ tài chính bị trì hoãn từ EU, trị giá 50 tỷ Euro. Gói này đã bị Hungary chặn vào tháng 12 năm ngoái.
“Sự hỗ trợ này rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky nói
Nguồn: VTV; Diễn Đàn Doanh Nghiệp; Soha; Vnexpress; Người Đưa Tin
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá