- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Mẹ của người quá cố, nghĩa là bà nội của cô gái, 86 tuổi, không đồng ý, lập tức đệ đơn cấp tốc đến toà án Amtsgericht Wiesbaden đòi toà ra phán quyết khẩn, buộc ngừng ngay việc vận chuyển.
Trước phiên toà chính thức, người con gái giải thích, cha cô là một người đặc biệt, cô muốn lưu giữ hình ảnh người cha không chỉ ở trong tim mà còn luôn bên mình, nằm ở nhẫn hay ở vòng đeo. Bà nội cô thì muốn mai táng bình trường.
Toà Amtsgericht Wiesbaden: Chọn mai táng bình thường hay ép vào nhẫn, hoàn toàn tùy thuộc nguyện vọng cuối cùng của người qúa cố. Người con gái khai rằng, vào lúc cha cô lâm bệnh ung thư nặng, đã nói với cô mong muốn sau khi chết được ép xác vào nhẫn kim cương. Bà nội cô gái cam đoan rằng, 1 tháng sau đó, con trai bà trong lúc cùng cháu rể thăm khu mộ của gia tộc bà tại Wiesbaden, đã nói, đây sẽ là chỗ yên nghỉ của mình. Bà hiểu câu nói đó có nghĩa, con trai bà muốn được mai táng bình thường.
Toà án đứng về phiá bà nội cô gái. Tuy nhiên chánh toà cũng phải giải thích rằng, luật mai táng của Đức ra đời từ năm 1964, lúc chưa có kỹ thuật hiện đại như bây giờ, nên không thể bao quát hết mọi khả năng có thể xảy ra ngày nay, như liệu có được phép đưa tro người chết ra nước ngoài để ép kim cương hay không, văn bản luật năm 1964 đã bỏ trống.
Tư Vấn Net
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá