- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Cảnh sát hình sự nổ súng truy bắt nhóm "giang hồ" mang hung khí chạy trốn bằng ô tô
Tối 13/10, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
(Nhóm đối tượng bị bắt giữ).
Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, các đối tượng vốn trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhóm được 1 người phụ nữ nhờ lên phụ đánh 1 người phụ nữ khác để giải quyết mâu thuẫn.
Chiều cùng ngày, nhóm trên cùng 1 nhóm khác (khoảng 10 người) mang theo dao, rựa đi trên 2 xe là ô tô 4 chỗ và xe Innova 7 tới phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tìm 1 người phụ nữ nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khi tới nơi người dân phát hiện nên đã báo công an.
(Hung khí thu giữ).
Nhận tin, lực lượng đã có mặt ở hiện trường. Lúc này, nhóm đối tượng thanh niên vội lên 2 xe tẩu thoát. Công an tiến hành truy đuổi theo xe Innova đến đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Thạnh, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì đuổi kịp xe này và yêu cầu những người trong xe dừng lại.
Nhóm trên xe không chấp hành mà chống trả lao xe thẳng vào lực lượng. Lúc này, trinh sát hình sự buộc phải nổ súng bắn bể vỏ chiếc xe Innova. Tưởng chừng như khi công an nổ súng thì nhóm sẽ dừng lại nhưng nhóm vẫn ngoan cố chạy tiếp.
Khi xe chạy đến ngã tư An Sơn, phường An Thạnh thì bị lực lượng khống chế bắt giữ 7 người cùng hung khí là dao, rựa. Sau đó, nhóm đối tượng được đưa về trụ sở công an.
Không đồng ý đi trại tâm thần, người đàn ông chém 2 người thương vong
(Lực lượng chức năng tổ chức khống chế đối tượng. Ảnh CTV).
Trưa nay 14.10, một lãnh đạo xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.
Theo một số người dân địa phương, ngày 13.10, Đỗ Văn Đạt (31 tuổi, ngụ xã Cấn Hữu) cùng người thân tổ chức cúng giỗ cho bố. Sau khi cúng giỗ, ăn uống xong, Đạt vào phòng nghỉ ngơi thì phía bên ngoài, một số người thân ngồi nói chuyện, bàn bạc về việc đưa Đạt vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
Không đồng ý việc này, Đạt bắt đầu có những biểu hiện không bình thường, đập phá đồ đạc và lấy 1 con dao vung lên chém mọi người.
Thấy Đạt nổi cơn điên, ông Đỗ Ngọc Lực (80 tuổi, bác họ của Đạt) chạy tới can ngăn thì bị Đạt chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ.
Tiếp đó, ông Hà Văn Hùng (hàng xóm) chạy tới can ngăn cũng bị Đạt chém trọng thương, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Gây án xong, Đạt đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà.
Nhận được tin báo, Công an xã Cấn Hữu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên, phối hợp tổ chức khống chế đối tượng.
Sau nhiều giờ thuyết phục, dùng biện pháp mạnh, lực lượng chức năng đã khống chế thành công, đưa Đạt về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo vị lãnh đạo UBND xã Cấn Hữu, bố mẹ Đạt đều mất sớm. Đạt sống cùng vợ ở ngôi nhà gần chợ xã Cấn Hữu.
“Đạt là người không bình thường tại địa phương và đã có giấy chứng nhận tâm thần. Ông Hùng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Hiện Công an huyện Quốc Oai đang làm rõ nguyên nhân vụ việc”, vị lãnh đạo UBND xã Cấn Hữu nói.
P.HCM: 2 thanh niên bị đâm thương vong sau va quẹt giao thông
Va quẹt giao thông, cả 2 nhóm thanh niên cự cãi rồi lao vào hỗn chiến. Lúc này 2 thanh niên bị nhóm đối phương dùng dao đâm trọng thương, trong đó 1 người tử vong khi đi cấp cứu.
Ngày 14/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm tử vong sau va quẹt giao thông.
Thông tin ban đầu khoảng 18h30 ngày 13/10, hai thanh niên đi chung xe máy lưu thông trên đường Hương Lộ 2. Khi đến trước một cây xăng trên đường này (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) thì va quẹt với xe máy của nhóm thanh niên khác gồm 5 người.
(Hiện trường vụ án mạng, nhóm thanh niên bỏ lại con dao).
Sau đó hai bên xảy ra cãi vã rồi dẫn đến ẩu đả. Lúc này, 2 người trong nhóm bị 2 thanh niên đi chung xe máy đâm trọng thương. Đến khi người dân chạy ra hô hoán can ngăn thì cả 2 nhóm rời khỏi hiện trường.
(Cơ quan chức năng đến xử lý hiện trường, điều tra vụ án).
Trong đó 2 người bị thương trong vụ ẩu đả được đưa đi cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhóm cướp giật giỏ xách chứa giấy báo tử
Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết nhóm cướp giật giỏ xách có chứa giấy báo tử vừa bị công an tóm gọn. Theo đó, 3 thanh niên bị bắt để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản" gồm: Ngô Công Toàn (SN 1989), Huỳnh Quang Thái (SN 1991) và Bùi Đại Hải (SN 1983).
Theo thông tin ban đầu, sáng 9-10, bà Đ.T.M. (SN 1969) chở em ruột là bà Đ.T.P. (SN 1979) đi thăm người thân bị bệnh. Trên đường đi, chị em bà M. ghé tiệm tạp hóa trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM mua đồ.
(Nhóm thanh niên bị camera ghi hình).
Khi cả 2 đang đứng trước tiệm tạp hóa thì 3 thanh niên đi trên xe máy áp sát giật giỏ xách của bà M. bên trong có 20 triệu đồng, giấy báo tử, bộ hồ sơ khai tử và nhiều giấy tờ khác rồi tăng ga bỏ chạy.
Bà M. đến công an trình báo và cho biết số tiền trong túi xách bà dùng để trả cho chủ thầu xây mộ cho người thân. Bà M. đề nghị công an giúp truy tìm nhóm cướp giật, lấy lại số giấy tờ bị mất vì rất cần để làm hồ sơ báo tử người đã khuất.
Hành vi của nhóm cướp giật bị camera an ninh khu vực ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi vào cuộc, Công an TP HCM đã nhanh chóng xác định danh tính nhóm cướp và truy bắt. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi như camera ghi lại
Trộm phiếu mua hàng về sử dụng, nhân viên Công ty Tiki lãnh 8 năm tù
(Bị cáo tại phiên tòa).
Ngày 14.10, liên quan đến việc lấy trộm trong kho hàng của Công ty Tiki, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Vương Long (25 tuổi, quê Bình Thuận) 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 2.2017, Long vào làm nhân viên thời vụ tại kho hàng của Công ty cổ phần Tiki. Ngày 22.2.2017, Long nhặt trong thùng rác 68 phiếu quà tặng với tổng giá trị là 59,5 triệu đồng. Từ ngày 24.4.2017 đến 3.5.2017, bị cáo lập nhiều hộp thư điện tử khác nhau và sử dụng các phiếu quà tặng trên để mua 3 điện thoại iPhone 7 Plus, 1 điện thoại Samsung Galaxy J7 và một số hàng hóa khác trên trang Tiki.vn .
Tiếp đến, trong thời gian làm việc, Long còn lấy từ kho hàng thêm 4 chiếc điện thoại với tổng trị giá gần 80 triệu động và 700 phiếu quà tặng có giá trị quy đổi thành tiền là 600 triệu đồng.
Tại phiên tòa, luật sư của Long bào chữa, việc truy tố bị cáo trộm cắp 700 phiếu quà tặng là không đúng vì phiếu quà tặng này không phải là giấy tờ có giá. Thực tế, Long cũng chưa chiếm đoạt được tài sản nào từ số phiếu trên.
Tuy nhiên, theo HĐXX, đối với 700 phiếu quà tặng, căn cứ khoản 1, điều 105 Bộ luật dân sự, các phiếu quà tặng này là loại vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản, có giá trị tương đương số tiền quy định trên phiếu, do Công ty Tiki ban hành để bán cho người dùng. Việc công ty phát hiện, ngăn chặn kịp thời khiến Long không thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đối với 700 phiếu quà tặng là hành vi phạm tội chưa đạt.
3 thanh niên mạo danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản
Ngày 13-10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Vinh (17 tuổi), Lý Văn Kiến (19 tuổi) và Bàn Văn Nam (21 tuổi, cùng trú tại Yên Bái) để điều tra về hành vi cướp tài sản .
(Các đối tượng tại cơ quan công an).
Trước đó, rạng sáng 7-10, sau khi uống rượu tại khu vực đường Trần Vỹ, ba thanh niên điều khiển xe máy đi về nhà. Khi đi đến khu vực gần nghĩa trang Mai Dịch, các đối tượng phát hiện một nhóm khác đèo nhau trên xe máy theo hướng đi ngược lại.
Thấy đường vắng vẻ, các đối tượng điều khiển xe đuổi theo, ép nhóm thanh niên kia vào lề đường. Nam tự xưng là cảnh sát hình sự , còn Kiến bắt nạn nhân phải đưa cho mình 200 nghìn đồng.
Chưa dừng lại, các đối tượng còn lao vào đánh đấm rồi cướp đi hai chiếc điện thoại, mặc cho nạn nhân quỳ xuống van xin. Sau khi gây án, ba nghi phạm lên xe bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng truy tìm. Ba ngày sau, cả ba bị bắt tại khu vực phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, Kiến, Vinh và Nam khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng cho biết sau khi cướp được tài sản đã mang về nhà Nam cất giấu. Đến ngày 8-10, Nam mang một chiếc điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài.
(Kenh 14, Thanh niên)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá