- Thời sự
.jpg)
Bà Giáp Thị Sông Hương và các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng thừa nhận sai phạm khi hành hạ nhiều trẻ, nhiều lần, giải thích là do bị quá tải, và cảm thấy hối hận.
Chiều 3/9, bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) bị Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP HCM tuyên bị phạt 2 năm 3 tháng tù về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) nhận 2 năm tù; Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) lĩnh 1 năm tù về cùng tội danh.
Cáo trạng xác định, cơ sở Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ nhưng bị cáo Hương đã nhận vượt quy định, khiến bảo mẫu quá tải, dẫn đến hành vi bạo lực. Từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, các bị cáo nhiều lần bạo hành trẻ tại cơ sở. Cụ thể là, khi chăm sóc trẻ ở phòng 101 và 202 vào ban đêm, họ thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa cán cây lau nhà, đũa gỗ và các vật dụng khác đánh các bé khi thay tã, cho bú; xách, ném trẻ xuống nệm, tát nhiều lần.
Khi hành vi của các bảo mẫu bị phát hiện, chính quyền địa phương đã đưa 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục nuôi dưỡng.
Tại tòa hôm nay, bị cáo Hương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng mô tả. Bà này khai, cơ sở được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ nhưng rất nhiều gia đình đã mang trẻ tới đây gửi dẫn đến quá tải. "Bị cáo muốn trả trẻ lại nhưng không thể liên lạc được với gia đình các bé", bị cáo khai.
Theo thẩm phán, nếu quá tải không chăm sóc được cho các bé thì bị cáo phải báo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đem gửi ở mái ấm khác, chứ để quá tải rồi hành hạ các bé là vi phạm pháp luật, đạo đức.
Bị cáo Hương thừa nhận sai, cho biết cũng từng khuyên, ngăn các bảo mẫu Cẩm, Tuyền, Nhanh phải bình tĩnh vì hiểu rằng việc chăm sóc các bé rất vất vả. Do họ mới đến mái ấm làm việc nên chỉ được tập huấn ngắn ngày.
Bị cáo bày tỏ hối hận, cho rằng bản thân đã có nhiều hoạt động từ thiện, gia đình có công với cách mạng... nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tương tự, các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi sai phạm và tỏ ra hối hận. Bà Cẩm cho biết vào làm việc tại mái ấm từ tháng 6/2023, không được đào tạo về nghiệp vụ.
Chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP HCM cuối năm 2024 bất ngờ xảy ra 2 vụ mất tiền. Sự thật được sáng tỏ nhờ một hành khách.
Ngày 4-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử đối với Han Qiang (SN 1974; quốc tịch Trung Quốc) về tội "Trộm cắp tài sản".
Theo hồ sơ, chiều 23-12-2024, trên chuyến bay VJ1633 của Vietjet Air hành trình Đà Nẵng đến TP HCM, Han Qiang nảy sinh ý định trộm cắp khi thấy một ba lô của hành khách tên T. để trên khoang hành lý. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, người này mở ba lô lấy 20 tờ 100 USD và 20 tờ 500.000 đồng, tổng trị giá gần 60 triệu đồng.
Hành động này bị hành khách Nguyễn Phương Nam phát hiện, quay clip và báo cho tiếp viên. Tổ bay lập tức kiểm tra, khống chế Han Qiang, thu giữ toàn bộ số tiền vừa trộm được.
Sau khi phát hiện Han Qiang có hành vi trộm cắp tài sản, tiếp viên đã yêu cầu toàn bộ hành khách trên chuyến bay kiểm tra hành lý. Một hành khách đã thấy Chen Heping (quốc tịch Trung Quốc) lấy tiền trong người nhét vào lưng ghế ngồi phía trước nên báo cho tiếp viên.
Nữ tiếp viên cùng hành khách này kiểm tra và phát hiện tại lưng ngồi ghế phía trước của Chen Heping có 2 tờ mệnh giá 1 USD, 3 tờ mệnh giá 100USD, 2 tờ mệnh giá 50 EURO, 2 tờ mệnh giá 10 Dirham (AED), 1 tờ mệnh giá 500 Forint (HUF). Lúc này, một hành khách quốc tịch Romania kiểm tra ba lô đặt trong hộc đựng hành lý phía trên ghế ngồi thì phát hiện bị mất số tiền trên.
Tổ bay đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc. Han Qiang và Chen Heping được bàn giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an điều tra làm rõ. Qua điều tra, Han Qiang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông T.
Đối với Chen Heping, người này không thừa nhận trộm cắp tài sản của hành khách người Romania. Chen Heping nói không biết số tiền để trước ghế ngồi số 3C là của ai và không liên quan đến số tiền này. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đưa vào Khu cách ly thông báo cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM xử lý theo quy định và ra quyết định tách vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.
Sau đó, ông T. và hành khách người Romania đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường.
Tại toà hôm nay, Han Qiang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, nhân chứng, vật chứng thu giữ và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.
Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Han Qiang 2 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".
.jpg)
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập các tài khoản Facebook giả danh doanh nhân thành đạt, đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài trên các hội nhóm tìm việc làm.
Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây mua bán người có tính chất chuyên nghiệp, giải cứu 9 nạn nhân và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Đường dây mua bán người, cưỡng đoạt tài sản này do Mào Văn Lâm (2008), Lò Đại Nam (2009, cùng trú tỉnh Điện Biên), Bùi Hoàng Hiệp (2006, trú tại tỉnh Phú Thọ), Hồ Thị Kim Oanh (1984, trú tại xã Nội Bài, TP.Hà Nội) và Vũ Việt Anh (1985, phường An Biên, TP.Hải Phòng) tổ chức.
Nhóm đối tượng này đã móc nối với các đối tượng người Trung Quốc tại Myanmar và Lào để thực hiện hành vi phạm tội.
Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này lập các tài khoản Facebook giả danh doanh nhân thành đạt, đăng tin trong các hội nhóm tìm việc làm trên mạng xã hội tuyển dụng việc làm "việc nhẹ lương cao" tại nước ngoài. Sau khi nạn nhân "mắc câu", chúng hướng dẫn họ đến văn phòng tuyển dụng trá hình đặt tại xã Nội Bài, TP.Hà Nội.
Tại đây, nhóm đối tượng tổ chức chỗ ăn ở, làm hộ chiếu, lo vé máy bay... để đưa nạn nhân sang Thái Lan, rồi từ đó chuyển thẳng đến Myanmar, đưa vào các công ty do người Trung Quốc quản lý và ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Những ai từ chối làm việc hoặc muốn về nước lập tức bị đe dọa, đánh đập và ép gọi điện về gia đình đòi khoản chuộc lên tới 250 triệu đồng. Nếu không được chuộc, họ sẽ bị bán tiếp sang các công ty khác như món hàng.
Qua vụ việc này, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời chào đi làm việc nước ngoài trên mạng xã hội. Mọi thông tin tuyển dụng cần được xác minh rõ ràng qua các kênh chính thống, tránh biến thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Tại Hà Nội, cơ quan công an đã phát hiện những tụ điểm đánh bạc mà các đại gia thường lui tới. Có những đại gia đã "đốt" nhiều triệu USD vào các sới bạc này.
Trong số đó phải kể đến CLB King Club nằm tại tầng 1, khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Ở đây có 3 hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) để các đại gia lui tới “đốt tiền” gồm: Slot, Roulette và Baccarat.
Hệ thống các máy TCĐTCT gồm: 40 máy giật xèng Slot được đánh số ký hiệu từ S01 đến S40; 2 máy Roulette trong đó 1 máy có 8 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ RV01 đến RV08, 1 máy có 18 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ R01 đến R18; 1 máy Baccarat có 8 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ RV09 đến RV16.
Để tham gia, người chơi phải dùng USD hoặc đổi thành thẻ ticket (vé đổi tiền) có mã vạch của King Club để đặt cược. Khi nhận USD của người chơi, máy sẽ tự động quy đổi tiền ra điểm để họ đặt cược. Kết thúc trò chơi, máy tự động quy đổi điểm còn lại thành tiền để người chơi nhận lại tại quầy thu ngân…
Ngày 22/6/2024, khi các “con bạc” đang mải mê trong sòng bài tại khách sạn Pullman, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang. Mở rộng điều tra, CQĐT đề nghị truy tố 140 bị can, trong đó có nhiều người là doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, hưu trí, cựu quan chức. Số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).
Trong số các khách quen thường đến Pullman, phải kể đến ông Hồ Đại Dũng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) và ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).
CQĐT xác định, ông Hồ Đại Dũng đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong khi đó ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”, đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.
Điểm lui tới “đốt tiền” thứ 2 của các đại gia phải kể đến Câu lạc bộ Lucas Palace. Tụ điểm này tọa tại khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa, Hà Nội - nơi không chỉ người Việt mà rất nhiều người nước ngoài cũng thường xuyên lui tới để đánh bạc.
Trần Xuân Minh (SN 1990), Đào Anh Dũng (SN 1992, ở Hà Nội) được xác định là những người quản lý chung CLB Lucas Palace và thống nhất chia nhau theo tỷ lệ Minh hưởng 30%, Dũng hưởng 70% lợi nhuận.
Hàng ngày, CLB tổ chức đánh bạc từ 14h-24h. Người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang các loại chip tương ứng với các mệnh giá tiền khác nhau để đặt cược. CLB không thu tiền phí tham gia đánh bạc, nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng các ván bạc.
Khi muốn chơi, các “con bạc” dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến 6 tài khoản ngân hàng do Đặng Văn Hưng (SN 1988) quản lý.
Khách quen của CLB Lucas Palace có khá nhiều người nước ngoài đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong số đó, phải kể đến Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc). Người này đã 10 lần tham gia đánh bạc cùng các “con bạc” khác, với số tiền từ 80-301 triệu đồng/lần.
Một người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản là Harada Naoto cũng đã 3 lần tham gia đánh bạc tại CLB này với các “con bạc” khác, lần nhiều nhất là hơn 122 triệu đồng.
Tháng 10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính CLB Lucas Palace đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.
Tại phòng VIP 1, lực lượng công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (SN 1996) đang chia bài cho người chơi bằng hình thức Poker. Các đối tượng tham gia không chỉ có công dân Việt Nam, mà còn cả những người mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Tại phòng VIP 3, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992) đang chia bài cho 7 đại gia.
Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan công an đã đề nghị truy tố 65 bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Nguồn: Vnexpress; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá